←  Mệnh Lý Tổng Quát

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ÂM DƯƠNG GIA

secretsoflife's Photo secretsoflife 08/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

McQueen, on 08/09/2012 - 13:59, said:

Không có Ngã thì lấy đâu Vô Ngã, không có Ngã thì không thể gọi tên, không thể gọi tên bàn bằng chi ?

Tự anh đã trả lời rồi đó.
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 08/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

McQueen, on 08/09/2012 - 14:06, said:



Bạn đi hỏi Nó và Ta xem, xin đừng hỏi tôi vì tôi đâu hỏi thứ tự.

Hihi không biết hỏi ai đây . Nó, Ta, Ai = 1 -> 3 -> 1

(Thôi chào Nó, Ta, Ai qua đi ngủ nhen, không thì bị cấm viết vì spam dưới 30 ký tự nhiều quá hihi)
Sửa bởi vodanhthiendia: 08/09/2012 - 14:17
Trích dẫn

McQueen's Photo McQueen 08/09/2012

Vậy là chúng ta đều đi đến chỗ thống nhất là: chẳng có gì để bàn. Vậy còn gì để nói nữa ?

ps: một kết quả tất yếu cho tất cả các tranh luận tại vùng Chân Lý Tuyệt Đối (tùy trường phái mà có tên gọi là Chúa, Phật, Đạo) trước âm dương. Ngay cả lời còn trong âm dương thì dùng cái gì mà bàn đến vùng trước âm dương.
Trích dẫn

secretsoflife's Photo secretsoflife 08/09/2012

Như đã nói, đấy là điểm khác biệt giữa chổ đứng Chủ vs. Khách, Vô Ngã vs. Ngã. Lưu ý rằng danh từ là do con người cố gán ép để mà diễn đạt. Tranh luận theo đề tài này đến một mức nào đó sẽ lòng vòng không ra khỏi. Vì vậy mà người học trí càng ngày càng lấy vào, người học Đạo ngày càng bỏ ra:

Con chó trí tuệ
Hay chạy quàng xiên
Vấp phải Nhị nguyên
Xảy chân mất mạng.

./.
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 08/09/2012

trong phạm vi cái một có thể ..... và ngoài phạm vi cái một có thể thì làm sao ..... xin ..... ở việt nam thì hư không hóa chơn không , tâm ta lại nở nụ cười hư vô ..... đếm trên đầu ngón tay ..... hihi
Trích dẫn

Hà Uyên's Photo Hà Uyên 09/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

knownot, on 08/09/2012 - 12:49, said:

一條之枯,不損繁林之蓊藹。《抱朴子 • 博喻》
Nhất điều chi khô, bất tổn phồn lâm chi ông ái. [Bão Phác Tử, Bác Dụ]
Một cây khô không làm mất dáng vẻ sum suê um tùm của rừng cây dày đặc.

至 精 無 形 ,至 大 不 可 圍。
Chí tinh vô hình, chí đại bất khả vi. [Trang Tử, Thu Thủy]
Cái cực tinh tế thì vô hình, cái cực lớn thì không thể bị [cái khác] vây bọc được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Chủ đề của Topic lấy tên là Âm Dương gia

Sách về "Âm Dương gia" nghe nói đã thất truyền, nên Tôi lấy Đạo gia (tư tưởng) để thưa chuyện cùng anh VoLy vậy.

Cảm ơn bạn Knownot.
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 09/09/2012

Qua lâu rồi ... nên cũng không còn nhớ gì nhiều .....chủ yếu là các công pháp tu thuật ..... giúp cơ thể cân bằng ..... tựu lại tất cả đều giống nhau ... tuy mỗi người khi luyện sau một thời gian lại đặt nhiều tên gọi theo cách hành của họ ..... nhưng cốt lõi vẫn vậy .... Tất cả các sách trên thị trường hiện tại đều quá viễn vong về lý thuyết vẽ vời cho cao siêu ..... mà chẳng thấy nó cao siêu chỗ nào ..... cuộc sống hiện tại nhiều thành phần bị những thứ vô vị này thao túng .... thích vẽ hoa mộng ..... vẽ rồi đi mãi đi mãi ... nhiều lúc họ chẳng biết mình đã lầm ..... đồ của mình là của mình ..... đồ nào mượn thì mình tự phải biết là mình đang mượn ..... có vậy thì lúc nào lòng cũng đón nhận được tất cả sự đến đi () ..... cái chỗ tâm ấn tâm ..... phạm vi cái 1 mà chẽ thành hai ..... vừa xung vừa hợp mà thành vạn hữu ..... cái 1 thấy rõ vậy thì chẳng dính dáng đến nó nhiều làm gì .... khi đã xây dựng xong ..... công thành viên mãn ....tới lúc ra đi thì phi thể ........
- Nên nhớ : tất cả viết ra đều là dụ chỉ về trong thân mỗi người ..... phải biết chọn lọc thứ gì quan trọng ở đời này và đời sau ..... sống thường thanh đạm là rõ ý của các vị đi trước thôi .....
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 09/09/2012

Âm Dương trong thân người .... là tý ngọ ( khảm ly " trục dương ") , mão dậu ( mộc kim " Trục âm ") ..... các cách điều vận lên xuống , vào ra ..... xã hội thực tại ít người rõ được là vì bị ngoại cảnh tác động nhiều quá nên mất đi sự thuần khiết tự nhiên vốn sẵn có ..... hihi , chứ thật ra nó chẳng có gì là sao siêu cả ..... hihi , điểm chung là cuối cùng đều Phủ Định tất cả ..... hihi
Sửa bởi VoLy: 09/09/2012 - 16:35
Trích dẫn

VuiVui's Photo VuiVui 09/09/2012

Trích dẫn

Qua lâu rồi ... nên cũng không còn nhớ gì nhiều .....chủ yếu là các công pháp tu thuật ..... giúp cơ thể cân bằng ..... tựu lại tất cả đều giống nhau ... tuy mỗi người khi luyện sau một thời gian lại đặt nhiều tên gọi theo cách hành của họ ..... nhưng cốt lõi vẫn vậy .... Tất cả các sách trên thị trường hiện tại đều quá viễn vong về lý thuyết vẽ vời cho cao siêu ..... mà chẳng thấy nó cao siêu chỗ nào ..... cuộc sống hiện tại nhiều thành phần bị những thứ vô vị này thao túng .... thích vẽ hoa mộng ..... vẽ rồi đi mãi đi mãi ... nhiều lúc họ chẳng biết mình đã lầm ..... đồ của mình là của mình ..... đồ nào mượn thì mình tự phải biết là mình đang mượn ..... có vậy thì lúc nào lòng cũng đón nhận được tất cả sự đến đi () ..... cái chỗ tâm ấn tâm ..... phạm vi cái 1 mà chẽ thành hai ..... vừa xung vừa hợp mà thành vạn hữu ..... cái 1 thấy rõ vậy thì chẳng dính dáng đến nó nhiều làm gì .... khi đã xây dựng xong ..... công thành viên mãn ....tới lúc ra đi thì phi thể ........
- Nên nhớ : tất cả viết ra đều là dụ chỉ về trong thân mỗi người ..... phải biết chọn lọc thứ gì quan trọng ở đời này và đời sau ..... sống thường thanh đạm là rõ ý của các vị đi trước thôi .....

Trích dẫn

Âm Dương trong thân người .... là tý ngọ ( khảm ly " trục dương ") , mão dậu ( mộc kim " Trục âm ") ..... các cách điều vận lên xuống , vào ra ..... xã hội thực tại ít người rõ được là vì bị ngoại cảnh tác động nhiều quá nên mất đi sự thuần khiết tự nhiên vốn sẵn có ..... hihi , chứ thật ra nó chẳng có gì là sao siêu cả ..... hihi , điểm chung là cuối cùng đều Phủ Định tất cả ..... hihi
Nói thì To thế. Nhưng thực thì chủ thớt chẳng hiểu gì về âm dương cả. Thật vậy:

Trích dẫn

trong phạm vi cái một có thể ..... và ngoài phạm vi cái một có thể thì làm sao
Đã là CÁI MỘT thì lấy đâu ra "trong phạm vi" với "ngoài phạm vi" của cái một nữa, hả trời ???!!!
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 09/09/2012

Trước cái 1 còn có Cái O mà hic hic ..... hành đi rồi mới rõ chỗ này ..... trong nhà nghĩ điều tốt xa ngàn vạn dặm đều ứng theo ..... vì sao chỉ mới nghĩ mà đã ứng rồi .... hic hic đâu đơn giản vậy hic hic .....

Tôi có quen một người bạn : những lúc a hành trong phạm vi cái 1 của mình thì đều tốt ... những lúc vượt phạm vi cái 1 của mình ... a cảm thấy nó khó quá ..... a chỉ nghĩ là nên xin .... và a ấy đã biết chỗ để xin ..... chỉ nghĩ thôi mà hôm sau khi gặp lại vấn đề khó đó thì tự nhiên nó đã suông sẽ không gặp trở ngại gì nữa ..... cái này là chỗ ngoài phạm vi cái một có thể làm được ..... hic hic anh ấy nói thà nhặt hoa rơi cho kẻ trí , hơn là trèo cao ..... Huyền Quang đâu thể dùng lời để nói cho hết được ..... nếu nói được thì thị trường đã đầy rẫy kinh sách rồi nhỉ .... hihi âm dương là một thuật ẩn chứa gì hihi ..... cũng 2 chữ này thôi nhưng mỗi người thì rõ nó ra sao thì không giống nhau ...... hihi
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 09/09/2012

ví dụ : a làm quan cấp tỉnh thì chỉ làm được trong phạm vi cấp tỉnh của mình ..... còn gặp việc lớn hơn thì phải xin cấp trung ương đồng ý thì mới được duyệt ..... hữu như thế nào thì vô cũng như thế ấy ..... hic hic
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 09/09/2012

Có anh bạn kể ..... khi đi đến thăm phong thủy vùng đất đó ..... nhìn tượng thì thấy hãi hùng ... chưa biết do ai quản lý nơi này ..... nhưng người bình thường nhờ thì muốn biết rõ căn do .... để tránh đụng chạm thì a vẫn phải dò hỏi các chư vị đang ở nơi đó .... để rõ rồi mới về tính chuyện ..... sau mới trả lời được với người nhờ mình ..... chứ a từ nơi khác tới nếu không khéo thì rất mệt mỏi ..... còn khi đã rõ , rồi trình sự việc như vậy .....các chư vị ấy thuận tình vui vẻ giúp đỡ thì mình thoải mái , mà người được nhờ cũng an ổn về sau ..... khổ lắm , khổ lắm .....
Sửa bởi VoLy: 09/09/2012 - 22:09
Trích dẫn

thanhlong4251's Photo thanhlong4251 10/09/2012

Trước cái 1 còn có Cái O mà hic hic ..... hành đi rồi mới rõ chỗ này ..... trong nhà nghĩ điều tốt xa ngàn vạn dặm đều ứng theo ..... vì sao chỉ mới nghĩ mà đã ứng rồi .... hic hic đâu đơn giản vậy hic hic .....

Trước cái 0 là cái gì?
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 10/09/2012

..............hihi là () hihi ............
Trích dẫn

thanhlong4251's Photo thanhlong4251 10/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VoLy, on 10/09/2012 - 10:40, said:

..............hihi là () hihi ............
hihi Bác voly nói bậy coi bộ đã bị tẩu rồi đó nhe.hihi
Trích dẫn