

Tuổi trẻ và sự đam mê lý số ?
#1
Gửi vào 05/04/2012 - 19:39
Hãy quên nó đi các bạn ạ và tích cực nhập thế để tạo dựng tương lai, tạo dựng cuộc sống yên ổn… rồi một ngày nào đó, chúng ta bước qua tuổi 40, có nghề nghiệp bền vững, có gia đình vợ con, có nhà cửa xe cộ cùng với sự trải nghiệm cuộc sống bởi những thăng trầm vấp váp va đập… khi ấy hãy nhớ đến lý số, trung dung tự tại mà chiêm ngẫm cuộc đời với những kiến thức Dịch lý thánh nhân để lại…
Thiết nghĩ cũng đâu đã muộn…?
Điều DN sợ nhất cho các bạn là cứ mãi thế này sẽ “lỡ mất chuyến tàu” đi về tương lai hạnh phúc… !
Vài lời chia sẻ thân tình - chúc các bạn may mắn !
Thanked by 29 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#2
Gửi vào 05/04/2012 - 20:09
Dieu Nhung, on 05/04/2012 - 19:39, said:
Hãy quên nó đi các bạn ạ và tích cực nhập thế để tạo dựng tương lai, tạo dựng cuộc sống yên ổn… rồi một ngày nào đó, chúng ta bước qua tuổi 40, có nghề nghiệp bền vững, có gia đình vợ con, có nhà cửa xe cộ cùng với sự trải nghiệm cuộc sống bởi những thăng trầm vấp váp va đập… khi ấy hãy nhớ đến lý số, trung dung tự tại mà chiêm ngẫm cuộc đời với những kiến thức Dịch lý thánh nhân để lại…
Thiết nghĩ cũng đâu đã muộn…?
Điều DN sợ nhất cho các bạn là cứ mãi thế này sẽ “lỡ mất chuyến tàu” đi về tương lai hạnh phúc… !
Vài lời chia sẻ thân tình - chúc các bạn may mắn !
Thế chị ơi những người nghiện bói toán thì phải làm thế nào ạ. Bói toán là niêm vui, là điều thú vị, là phần o thể thiếu đc trong cuộc sống.
Thanked by 4 Members:
|
|
#3
Gửi vào 05/04/2012 - 20:11
Thanked by 3 Members:
|
|
#4
Gửi vào 05/04/2012 - 21:27
Thanked by 2 Members:
|
|
#5
Gửi vào 05/04/2012 - 21:43
Thanked by 4 Members:
|
|
#6
Gửi vào 05/04/2012 - 21:45
Thanked by 1 Member:
|
|
#8
Gửi vào 05/04/2012 - 22:22
Dieu Nhung, on 05/04/2012 - 19:39, said:
Dạ em xin chia sẻ với chị Diệu Nhung 1ti. Dạo trước em cũng mê môn nay, dựa vào bói toán để đoán định cuộc đời mình, em lo sợ không biết mình cứ dựa vào số thế này đến khi nào mới có bước tiến triển. Ấy thế mà, mọi chuyện hoàn toàn không như cách nghĩ của mình, tự dưng tai họa ập đến, rồi tự dưng cuộc sống bắt mình phải chạy , phải đi, phải đối diện với nó 1 cách hoàn toàn tự nhiên. Biết trước số phận chỉ làm cho em có cảm giác an tâm hơn, chứ còn hỉ nộ ái ố ngoài kia vẫn phải nếm trải...
Em không có ý phản bác ý kiến, chỉ nói lên hoàn cảnh của mình như 1 trường hợp trong rất nhiều trường hợp/.
Thanked by 6 Members:
|
|
#9
Gửi vào 05/04/2012 - 22:29
Dieu Nhung, on 05/04/2012 - 19:39, said:
Hãy quên nó đi các bạn ạ và tích cực nhập thế để tạo dựng tương lai, tạo dựng cuộc sống yên ổn… rồi một ngày nào đó, chúng ta bước qua tuổi 40, có nghề nghiệp bền vững, có gia đình vợ con, có nhà cửa xe cộ cùng với sự trải nghiệm cuộc sống bởi những thăng trầm vấp váp va đập… khi ấy hãy nhớ đến lý số, trung dung tự tại mà chiêm ngẫm cuộc đời với những kiến thức Dịch lý thánh nhân để lại…
Thiết nghĩ cũng đâu đã muộn…?
Điều DN sợ nhất cho các bạn là cứ mãi thế này sẽ “lỡ mất chuyến tàu” đi về tương lai hạnh phúc… !
Vài lời chia sẻ thân tình - chúc các bạn may mắn !
Thanked by 2 Members:
|
|
#10
Gửi vào 05/04/2012 - 22:54
tuphasonghanh, on 05/04/2012 - 20:09, said:
ThanhLongHoaCai, on 05/04/2012 - 20:11, said:
Trước mặt chúng ta là những ngã đường… các bạn chọn lỗi rẽ nào ?
Điều đó tùy thích !
Cuộc đời, con người vốn muôn hình muôn vẻ…!
DN luôn tôn trọng cuộc sống và sự lựa chọn của người khác, tuy vậy DN không thích ai đó lấy nghề bói toán kiếm tiền nuôi thân !
Đứng trước những ngã đường, DN sẽ chọn lỗi rẽ được sống có ý nghĩa nhất - Sống và làm việc cho mình, cho gia đình và cho xã hội !
Quan niệm của DN thật nhỏ bé, nếu mỗi chúng ta, ai ai cũng tạo dựng được cuộc sống đủ đầy ấm no văn minh hạnh phúc bằng chính sức lao động của mình; ai ai cũng biết giáo dục chăm lo cho con cái trở thành những người tốt (vừa có nhân cách vừa được học hành đến nơi đến chốn) thì đó là một cuộc sống có ý nghĩa và đó cũng chính là sự cống hiến cho gia đình và xã hội !
Đam mê lý số đâu phải là không hay ?
Nhưng cuộc đời là một chặng đường có nhiều giai đoạn với những mục tiêu khác nhau mà chúng ta cần phải thực hiện.
Ví như quãng thời gian từ nhỏ đến 18 tuổi là giai đoạn rèn giũa tu dưỡng hình thành nhân cách; giai đoạn học hành cập nhật kiến thức và hướng nghiệp. Từ 18 đến 27 là giai đoạn tạo dựng bằng cấp học vị chuyên môn sâu và hoàn thiện nhân cách. Từ 27 đến 32 là giai đoạn ổn định nghề nghiệp, với những kiến thức đã học, khẳng định mình bằng những công việc hữu ích đảm trách - đây cũng chính là giai đoạn lấy vợ sinh con xây dựng gia đình - giai đoạn mang tính chất nền tảng và an định ! Từ 32 đến qua tuổi 40 là giai đoạn thăng trầm va đập cọ xát… ôi bao nhiêu trách nhiệm cũng như sự nghiệp chí “tang bồng” đời trai đè nặng lên đôi vai mà ta phải gánh vác ?
Chấm phá với các bạn đôi nét vậy thôi… với thiện chí mong rằng con tàu cuộc đời của các bạn đừng bao giờ đi trật đường ray…!
Các bạn thân mến !
Nếu thiếu các bạn Diễn đàn chúng ta thật buồn tẻ biết bao và DN cũng thật là buồn… khi nào DN cũng thích đọc những bài viết có nhiều giá trị học thuật như WB, An Khoan, Ngoa long và rất, rất nhiều bạn khác. Thiệt tình DN luôn dành tình cảm quí mến với các bạn và nhiều lúc thầm sâu trong lòng DN cảm phục các bạn - tuổi trẻ kiến thức phong phú, văn phong đĩnh đạc sắc sảo - các bạn giỏi lắm chứ !
Nhưng rồi DN giật mình khi thấy thời gian các bạn dành cho Lý số quá nhiều mà ngoài kia… cuộc đời, tương lai phía trước đang vẫy gọi, cuộc sống đang đợi chờ… !
???
Thân tình !
Thanked by 23 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#11
Gửi vào 05/04/2012 - 23:28
Chị Dieu Nhung không biết đã thấy bao nhiêu cái chết đột ngột đến...hoang mang đến ngơ ngác.
Lần đầu tiên đi máy bay, từ Hà Nội bay lên, thành phố nhỏ bé, nhà cửa li ti, con người ồn ã sống và trôi đi. Không biết rằng mình nhỏ bé vô cùng...
Nếu Minh An hỏi chị " Chị sống vì điều gì", có lẽ, câu trả lời cũng sẽ có. Nhưng chắc rằng chính chị cũng hoang mang. Minh An đã ở bệnh viện tâm thần cả tháng, đã ở viện K nhiều ngày, đã chăm sóc em gái ở Bạch Mai những ngày cận Tết. Cuộc sống con người, xét cho cùng vì lý gì mà tồn tại?
Nói thì to tát, nhưng có ngày nào đó chị ra đường, nhìn những khuôn mặt xa lạ vội vã chạy đi..Rồi 1 lúc khác, chị gặp 1 trong số họ, và chị nghe họ kể, mới giật mình thấy nhiều chua xót...
----------------------------
Tử Vi, người ta cứ lao theo những giá trị ảo. Bói, đoán, biết trước... Bao nhiêu giá trị trong nó có thể khiến con người trở nên cân bằng và hài hòa mà chẳng hề được nhắc đến..
Bao nhiêu diễn đàn... Hàng nghìn topic...Thị phi, tranh cãi, hơn thua, chứng minh, ngã mạn, ồn ã, giận dữ...Đãi lọc ra hàng chục bí kíp...Rốt cuộc để làm gì?
Xã hội phát triển, con người càng ngày càng mất đi niềm tin. Chính mỗi người nghiên cứu Tử Vi cũng càng ít dần đi niềm tin vào con người
Có cảm giác con người dưới cái kính lúp khổng lồ mang tên bói toán chẳng qua chỉ như đàn kiến hôi....
Những ảo giác ngớ ngẩn mang tên " Hiểu định mệnh". Những con bệnh điên rồ truy tìm những liều mocphin...Cũng có thể ở bên kia là nhiều cao nhân, Nhưng rốt lại, số đó thực ít.
------------------
Cận kề những người hấp hối, sinh mệnh mong manh, nét mặt họ trong lúc mê man ấy ai biết được là khổ đau, vui sướng hay hoang mang đến cô độc?
Thật khó để diễn tả, nhưng có đôi khi, tri thức sinh ra định kiến. Và ở một góc nhìn thực tế, Chúa Giê su hay Phật đều là những kẻ điên rồ và dại dột.
Ngày nào đó nhắm mắt lại, thấy cuộc đời mấy chục năm chỉ là hoài thai...và khi mở mắt ra, ta thấy mọi tri thức đều như vặt vãnh...
Còn riêng bây giờ, Minh An thấy Tử Vi giúp được mình, thấy vui và ít buồn đi. Thấy mỗi lần xem cho ai đó, người ta như tìm được niềm tin, hay chí ít cũng cảm thấy mọi thứ thật công bằng. Thế là tốt rồi, bây giờ chỉ cần thế, có chút đam mê để thấy quý giá từng giờ khắc, có 1 mong ước để theo đuổi không hề băn khoăn.
Sửa bởi Minh An: 05/04/2012 - 23:32
Thanked by 17 Members:
|
|
#12
Gửi vào 05/04/2012 - 23:53
Thân!
Thanked by 5 Members:
|
|
#13
Gửi vào 06/04/2012 - 00:00
Câu này hay, người ta đang muốn cải số để ngon hơn.Ở đây thì:
1 bác thì đang làm Thái tử, tự nhiên bỏ vợ con, gia sản, tiền của, danh vọng, bỏ cả 1 vương quốc, chết đói hụt mấy lần, đúng là dại.
1 bác thì đang làm thợ mộc yên thân, tự nhiên hứng chí nổi lên, đi chống lại cả 1 nền định kiến Do thái, ăn nói làm việc lung tung không tuân theo lề luật. Người ta cấm làm việc thứ bảy thì ông này toàn nhằm thứ 7 chơi mới đểu, cuối cùng bị cái xã hội ấy đánh cho nhừ tử, sỉ nhục, xé áo, nhổ nước bọt, đội vòng gai, rồi treo cái thân xác trần truồng lên cây thập giá, đúng là dại.
VN mình thì cũng có vài ông dại nữa, tặng Minh An 2 bài thơ của mấy ông dại này
Một mai một cuốc một cần câu
Thơ thẩn dù ai vui thú nào
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích mình đừng để dại
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn...
Thanked by 13 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#15
Gửi vào 06/04/2012 - 07:50
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












