Ve chai quán.
meo.meo.meo
01/08/2012
Chào Su.
Lâu lắm rồi mới lại vào đây tại anh mới đi công tác nước ngoài về. Thi thoảng cũng có ghé qua mục Nhật Ký Để Ngỏ vì thấy Su viết bài ở đó nhưng tại không có thấy phù hợp nên có đọc chút rồi ra. Mọi người ở đó rất vui, đoàn kết. Ban đầu anh cũng thích định viết vài câu nhưng chỉ sau vài giờ đồng hồ quay lại nó đã tăng pages lên nhanh chóng.
Vào đó mới thấy mình không thích hợp với nơi đó, vì ở đó là nơi của những tỉ phú thời gian. Những người nắn nót từng câu, từng chữ dành thời gian để suy nghĩ những câu hay, thật hay, thật lạ chọc cười mọi người và để nói đủ chuyện.
Mỗi người mỗi con đường, anh không có ý chê trách gì cả mà chỉ nêu ra chút cảm nghĩ cá nhân thôi.
Anh post tặng Su 2 tấm 1 tấm vẽ bằng bút bi và 1 tấm vẽ bằng bút chì. Ngắm nhìn những tác phẩm này và liên kết với mục nhật ký để ngỏ mới thấy bỏ công sức để nắn nót những câu chuyện hay gây cười hoặc tán chuyện và bỏ công để vẽ những tác phẩm đẹp nâng cao trình độ đều là bỏ công sức cả. Thôi ta chọn hình thức ngắm nhìn những bức anh đẹp vậy.
Tạm biệt Su-Xu.
1/ Ảnh vẽ bằng bút bi (không dùng máy móc chỉ dùng tay)
2/ Vẽ bằng chì (cũng không dùng máy móc)
Su ở lại chơi vui vẻ nhé Cõi nhân gian rộng lớn hi vọng có chỗ thích hợp cho ta dừng chân.
Lâu lắm rồi mới lại vào đây tại anh mới đi công tác nước ngoài về. Thi thoảng cũng có ghé qua mục Nhật Ký Để Ngỏ vì thấy Su viết bài ở đó nhưng tại không có thấy phù hợp nên có đọc chút rồi ra. Mọi người ở đó rất vui, đoàn kết. Ban đầu anh cũng thích định viết vài câu nhưng chỉ sau vài giờ đồng hồ quay lại nó đã tăng pages lên nhanh chóng.
Vào đó mới thấy mình không thích hợp với nơi đó, vì ở đó là nơi của những tỉ phú thời gian. Những người nắn nót từng câu, từng chữ dành thời gian để suy nghĩ những câu hay, thật hay, thật lạ chọc cười mọi người và để nói đủ chuyện.
Mỗi người mỗi con đường, anh không có ý chê trách gì cả mà chỉ nêu ra chút cảm nghĩ cá nhân thôi.
Anh post tặng Su 2 tấm 1 tấm vẽ bằng bút bi và 1 tấm vẽ bằng bút chì. Ngắm nhìn những tác phẩm này và liên kết với mục nhật ký để ngỏ mới thấy bỏ công sức để nắn nót những câu chuyện hay gây cười hoặc tán chuyện và bỏ công để vẽ những tác phẩm đẹp nâng cao trình độ đều là bỏ công sức cả. Thôi ta chọn hình thức ngắm nhìn những bức anh đẹp vậy.
Tạm biệt Su-Xu.
1/ Ảnh vẽ bằng bút bi (không dùng máy móc chỉ dùng tay)
2/ Vẽ bằng chì (cũng không dùng máy móc)
Su ở lại chơi vui vẻ nhé Cõi nhân gian rộng lớn hi vọng có chỗ thích hợp cho ta dừng chân.