Đàn ông, trên đời chỉ có 2 niềm vui :
1 là tranh đấu sự nghiệp.
2 là lấy vợ.
Em khuyên bỏ cả 2 thì đời sống nàm chi nữa :x
Nên anh phải lấy vợ chứ, dưng mà đàn ông ko thể cư thê đc ẹm ạ. Ít ra anh ko làm dc, nên anh phải có vị thế :x Từ từ, ko phải lo gì cả.
PS :
cơ mà em cứ phải xúc xéo làm gì, dù là môn gì, quan trọng là phải đúng, logic, chứ ko phải là sẽ như thế, tóm như thế, bên kia có 2 vị anh từng nói là xuất sắc đấy, trong pic đó, 1 trong số họ nói chính xác vấn đề luôn (duy nhất 1 ng), lúc đó anh tưởng mấy lão ấy là người của chính quyền chứ.
uk, cảm ơn em, đó, chỉ cần vậy thôi mà.
Anh cũng chú ý anh này, logic diễn giải khá lạ (anh có đọc một số bài viết cũ của anh này), anh này viết có mô típ giống cuốn "linh khu thời mệnh lý" nói về các cung nào phải ở đúng cung đó,
tư tưởng và hạnh động, đận em hỏi cái gì bệnh tật 12 cung, trong cuốn này hình như cũng có.
Có 1 anh tứ hóa nữa là dokhoavan, thấy nội công cũng thâm hậu, dưng mà anh ko hiểu chuyên môn lắm nên ko phân định đc.
Gãy đổ thì anh trải qua nhiều lắm, từ trong sự học đến công việc, rồi lại lên lại, tuy nhiên, đối với anh là chuyện khá bình thường, ko quan trọng.
Đận anh đọc,
tam hợp mệnh tài quan trong trục thân tý thìn, âm dương ở đúng chỗ và thân chủ hành động là mệnh nhường thân lấn, chủ nhường 1 bước lấn 2 bước, anh cũng nghĩ là tốt, ai ngờ nó ếch tốt. **** phết
Thôi chắc
dừng bên kia, ko thì nói quẩn quanh 1 hồi, các thầy ko vui, anh cũng ngại.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn