lethanhnhi, on 10/12/2022 - 18:59, said:
hồi nhỏ thích học khí công
hoá ra tập khí công dễ ẹc, hít đất= trầm khí
đá cao = đề khí
giờ xem bọn MMA với Muây..đá phang ống dã man thật. Nhìn Buaka với Nguyễn Trần Duy Nhất đá mà phát sợ luôn!
em chỉ tập khí công thôi, tiếc là món khí công kị ...lấy vợ
chỉ thích hợp nhà sư thôi
ở trường cấp 2 em cũng học TKD ...suốt ngày nhảy nhót đá nhau như gà. Tới khi mình xem bọn đấu võ đài chuyên nghiệp kiểu Nững Xị hay Nguyễn Trần Duy Nhất nó phang ống, thấy may quá mình theo nghề Tử Vi chứ đụng đội đó chắc gãy cổ nằm 1 đống lâu rồi
mùa đông không xuống sânn chung cư được vì lạnh
nên múa may mấy cái cho nó tiêu mỡ
béo nhanh quá anh ạ
đận anh trong kia, anh cũng đọc về khí công, rồi luân xa ì xèo (rảnh mà), ban đầu cũng có tập, dưng sau thấy phiền quá cũng bỏ, trước anh còn thiền kiểu yoga, giờ bận, cũng bỏ, bỏ luôn yoga luôn =))
---
Thanh niên thì tập gym đi, tướng đẹp lại có sức khỏe. Giờ võ viếc gì, mấy ai chơi tay bo nữa đâu mà. Cầm con dao thái lên thì moay thái hay kickboxing gì gì đó cũng cũng né ráo
Trên darkweb, cái khó nhất ko phải là biết cái gì, mà là tìm đc từ khóa để tiếp xúc đc mí nguồn tài nguyên =))