←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

bàn về xem lưu niên tiểu vận

Locked

175 176 177 178 179 |»|

ThienRi's Photo ThienRi 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 30/11/2022 - 19:48, said:

ThienRi chọn cô nào cùng mục tiêu sống ấy, cùng chỗ làm, cùng mục tiêu tiêu sự nghiệp, cùng nơi ở ....

Em cảm ơn anh Mr.Hoang, em là người sống hơi quá lý trí, suốt tuổi thanh xuân và có lẽ cuộc sống về sau này cũng chỉ đau đáu hai chữ "danh vọng". Tham sân si lớn nên có lẽ cả cuộc đời em khổ anh ạ.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 30/11/2022

than ôi, than ôi
danh vọng ....
kẻ muốn có danh vọng thì phải chịu được cô đơn và muôn ngàn sự chửi rủa cay đắng...
mùi vị của danh vọng đắng lắm...
khổ thân thầy Ri
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 30/11/2022

Bao mưu toan lường gạt dối gian

Vinh quang tột cùng mà cũng là tột cùng cay đắng

Miệng thế gian, ai khen chê trách mắng

Ngạo danh cao bậc loạn thế anh hùng =))

Đến tầm tuổi u40 như anh già rồi sẽ không tham vọng gì nữa. Bây giờ chỉ thích có tiền mà thôi =))
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 30/11/2022 - 19:57, said:

Em cảm ơn anh Mr.Hoang, em là người sống hơi quá lý trí, suốt tuổi thanh xuân và có lẽ cuộc sống về sau này cũng chỉ đau đáu hai chữ "danh vọng". Tham sân si lớn nên có lẽ cả cuộc đời em khổ anh ạ.
thế thầy Ri tự bạch đi để mời thầy Nhị phò trợ, giống như Lưu Ri và Gia Cát Nhị ấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 30/11/2022 - 19:57, said:

Em cảm ơn anh Mr.Hoang, em là người sống hơi quá lý trí, suốt tuổi thanh xuân và có lẽ cuộc sống về sau này cũng chỉ đau đáu hai chữ "danh vọng". Tham sân si lớn nên có lẽ cả cuộc đời em khổ anh ạ.
Anh có cảm giác em hôm nay có nhiều tâm sự!!?

Số nó va vào mình đó! Lúc trước anh nghĩ buông là từ bỏ hoàn cảnh muốn buông, sau anh rõ ràng buông là buông suy nghĩ trong lòng thì đúng hơn. Vì cảnh nó vẫn là cảnh, vẫn không phải là mình... cảm xúc mình chỉ nên do mình điều tiết là tốt nhất! A lại có máu liều, a tự tạo hoàn cảnh để thử thách lòng mình ấy... để kiểm nghiệm suy nghĩ đó! chỉ thấy lòng mình càng vững hơn! peace!!!!
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 30/11/2022

Nhiều khi muốn vứt bỏ hết, bỏ lên núi sống ẩn dật thanh thản qua ngày thầy lethanhnhi ạ.

Sợ nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong xã hội và lòng người khác. Nhưng đôi khi vào guồng quay rồi, cung gương lên rồi không dừng được. Hôm nay gặp ánh mắt thất thần lảng tránh của nữ đồng nghiệp bị ThienRi quở trách "nặng lời" mấy hôm trước, tự dưng thấy buồn buồn.
Trích dẫn

tony99's Photo tony99 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 30/11/2022 - 20:08, said:

Nhiều khi muốn vứt bỏ hết, bỏ lên núi sống ẩn dật thanh thản qua ngày thầy lethanhnhi ạ.

Sợ nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong xã hội và lòng người khác. Nhưng đôi khi vào guồng quay rồi, cung gương lên rồi không dừng được. Hôm nay gặp ánh mắt thất thần lảng tránh của nữ đồng nghiệp bị ThienRi quở trách "nặng lời" mấy hôm trước, tự dưng thấy buồn buồn.
mời em nó đi ăn đi rồi ăn em nó luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/11/2022

Thôi để anh hát bằng chữ cho nghe:

Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn ~~~~ Sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn ~~~ Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ! Gian gian díu díu mập mờ~~~ ơ ờ ơ ~~~~
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 30/11/2022 - 20:21, said:

mời em nó đi ăn đi rồi ăn em nó luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chồng con hết rồi anh ơi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 30/11/2022 - 20:24, said:

Thôi để anh hát bằng chữ cho nghe:

Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn ~~~~ Sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn ~~~ Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ! Gian gian díu díu mập mờ~~~ ơ ờ ơ ~~~~

Em cũng không biết cái cuộc đời Phá Quân Tí Ngọ, Thương quan kiến Quan của em đi về đâu nữa, có lẽ lúc quay đầu nhìn lại chả có ai là tri kỉ. Thôi lúc đó lại về tìm anh em trên tuvilyso vậy, dù sao chơi ở đây cũng cảm thấy an toàn.
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/11/2022

Anh tinh nhập miếu à Ri? anh chưa nghía lá số của em! em đưa ra nhìn chút thử!
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 30/11/2022 - 19:49, said:

Thôi xin nhờ thầy xem khi nào con đến hạn lấy vợ, lúc đó con tự lo liệu vậy.
Lấy vợ thì cái quan trọng nhất là cảm giác yêu thương ..

Ăn cùng mâm , ngủ cùng giường mà ko có feeling ..thì có lẽ đời sống hôn nhân là địa ngục .

Chúc thầy Ri sáng suốt lựa chọn ..
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 30/11/2022 - 20:37, said:

Anh tinh nhập miếu à Ri? anh chưa nghía lá số của em! em đưa ra nhìn chút thử!
18/8/91 Âm Lịch, giờ Mão anh ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHANTHI, on 30/11/2022 - 20:43, said:

Lấy vợ thì cái quan trọng nhất là cảm giác yêu thương ..

Ăn cùng mâm , ngủ cùng giường mà ko có feeling ..thì có lẽ đời sống hôn nhân là địa ngục .

Chúc thầy Ri sáng suốt lựa chọn ..

Em cảm ơn bác PHANTHI vẫn luôn theo dõi và động viên em
Trích dẫn

MR.Hoang's Photo MR.Hoang 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 30/11/2022 - 20:47, said:

18/8/91 Âm Lịch, giờ Mão anh ơi



mệnh lập tại trục tý ngọ. Tuổi tân hóa theo cự dương khúc xương, nên giáp quyền khoa kỵ, thái dương lúc hạp khúc lúc hạp xương nên khi dùng ý chí của mình nặng quá mà mang tiếng tốt lúc lại mang tiếng xấu! Thêm nữa thấy em hơi nóng tính???

Em cũng khá được tự do đúng không? Bố mẹ, gia đình không quá quản lý em!!!

Cung điền + tử gặp đồng âm! Có khi có phước gặp được cô vợ khiến em được vui vẻ hạnh phúc đó! An tâm!!!
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MR.Hoang, on 30/11/2022 - 21:07, said:

mệnh lập tại trục tý ngọ. Tuổi tân hóa theo cự dương khúc xương, nên giáp quyền khoa kỵ, thái dương lúc hạp khúc lúc hạp xương nên khi dùng ý chí của mình nặng quá mà mang tiếng tốt lúc lại mang tiếng xấu! Thêm nữa thấy em hơi nóng tính???

Em cũng khá được tự do đúng không? Bố mẹ, gia đình không quá quản lý em!!!

Cung điền + tử gặp đồng âm! Có khi có phước gặp được cô vợ khiến em được vui vẻ hạnh phúc đó! An tâm!!!

Em cảm ơn anh Mr.Hoang đã động viên ạ.
Trích dẫn

maxmin's Photo maxmin 30/11/2022

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khoai.To, on 30/11/2022 - 19:24, said:

Húp hết nhé. Bỏ em nào cũng phí =))

Anh đang bị ma nó cứ ép vào cái em Tử phủ m72 kia. Chạy cũng không chạy nổi mới chết dở


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 30/11/2022 - 19:20, said:


vậy hỏi từng em
bây giờ thí chủ muốn xem em nào trước?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienRi, on 30/11/2022 - 19:46, said:

Vâng em cảm ơn bác, em sẽ liu ý trường hợp 98.



Sức đâu mà húp anh ơi, chịu thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 30/11/2022 - 20:21, said:

mời em nó đi ăn đi rồi ăn em nó luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thiện tai, thiện tai.
Các thí chủ chưa vợ ở đây tâm sự và ăn, húp linh đình quá. Bần tăng khuyên các thí chủ ăn ít thôi, không thì tổn hại đến tinh khí thần.
Bần tăng đi qua khuyên các thí chủ chọn vợ: đầu tiên là phải có sự yêu thương, sau đó kết hợp cung phi của nam nữ ra cung gì? Như: Sinh Khí, Phúc Đức, Thiên Y, Phục vị thì đều là tốt cả, vào các cung : Tuyệt mạng, Họa hại, Lục sát, Ngũ Quỷ đều là xấu cả.
Bần tăng có gì sai sót xin được hỷ xả. Không hỷ xả thì :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói: - Này, sao mày chửi con t*o? - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ. - Thế tại sao mày đánh con t*o? - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ. - Cái thằng này, đã đánh con t*o tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với t*o nhé. - Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng cũng chưa ngán ai bao giờ
Trích dẫn
Locked

175 176 177 178 179 |»|