bàn về xem lưu niên tiểu vận
tieupham
13/11/2022
hope1
13/11/2022
anh nhị năm nay lương lộc, tài song hao thêm song hao, không biết năm nay anh có nhiều lộc để hao không ạ.
tieupham
14/11/2022
cung tài của thầy Nhị k phải là có để mà hao, mà là hao để mà có, là hao tuyệt. năm nay có lẽ vận chưa tới, lại gặp đúng cái năm Vũ Kỵ của thị trường, dễ mà thầy Nhị đang âm vốn k ít. nhưng đại vận đẹp, số thầy Nhị lại có cung Điền mạnh, nên chắc giàu lắm. tp tính là đến năm Thìn là thầy Nhị ở đẳng cấp khác rồi.
số thầy coi bộ hung sát bủa vây nhưng thế trận lại sáng, chỉ là với cá nhân thầy mà nói thì nó hơi loằng ngoằng. nhưng được cái ăn vòng Thái tuế nên là đáng tin. à cái vòng Thái tuế này qua trải nghiệm thì tp định nghĩa khác so với sách vở và lý thuyết thường được nghe, có dịp sẽ chia sẻ với thầy Nhị
số thầy coi bộ hung sát bủa vây nhưng thế trận lại sáng, chỉ là với cá nhân thầy mà nói thì nó hơi loằng ngoằng. nhưng được cái ăn vòng Thái tuế nên là đáng tin. à cái vòng Thái tuế này qua trải nghiệm thì tp định nghĩa khác so với sách vở và lý thuyết thường được nghe, có dịp sẽ chia sẻ với thầy Nhị
lethanhnhi
14/11/2022
lethanhnhi
14/11/2022
tieupham, on 14/11/2022 - 09:00, said:
cung tài của thầy Nhị k phải là có để mà hao, mà là hao để mà có, là hao tuyệt. năm nay có lẽ vận chưa tới, lại gặp đúng cái năm Vũ Kỵ của thị trường, dễ mà thầy Nhị đang âm vốn k ít. nhưng đại vận đẹp, số thầy Nhị lại có cung Điền mạnh, nên chắc giàu lắm. tp tính là đến năm Thìn là thầy Nhị ở đẳng cấp khác rồi.
số thầy coi bộ hung sát bủa vây nhưng thế trận lại sáng, chỉ là với cá nhân thầy mà nói thì nó hơi loằng ngoằng. nhưng được cái ăn vòng Thái tuế nên là đáng tin. à cái vòng Thái tuế này qua trải nghiệm thì tp định nghĩa khác so với sách vở và lý thuyết thường được nghe, có dịp sẽ chia sẻ với thầy Nhị
số thầy coi bộ hung sát bủa vây nhưng thế trận lại sáng, chỉ là với cá nhân thầy mà nói thì nó hơi loằng ngoằng. nhưng được cái ăn vòng Thái tuế nên là đáng tin. à cái vòng Thái tuế này qua trải nghiệm thì tp định nghĩa khác so với sách vở và lý thuyết thường được nghe, có dịp sẽ chia sẻ với thầy Nhị
vì quan niệm tài chính của mình rất khác
trong những năm tu hành , mình không hề làm tài chính trực tiếp suốt 7 năm, nhưng mình có quan niệm:
1. của hữu hình hữu hạn, của vô hình vô hạn
của vô hình bao gồm từ thiện, tuỳ hỷ, phước báu
còn nói 1 cách thực dụng hơn, nó là mối quan hệ, đàn em, hệ thống
suốt nhiều năm , mình đã gián tiếp xây dựng hệ thống, từ 2011 đến 2013 là hệ thống người Việt Hoa, khắp thế giới , chủ yếu dựa vào lực người Hoa, chính mình tham gia đưa hối lộ , gửi thư nặc danh tố cáo nhau ở Trung Quốc, tội đó ở Trung Quốc là tội tử hình, nhưng mình là người Việt , mình éo sợ
năm 2013 khi mình yêu em Châu thì mình ko phát triển hệ thống ở TQ nữa, mà phát triển hệ thống cùng người Việt
ở Việt nam, mình sống đúng, tôn trọng pháp luật, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước...
nói về hệ thống, thì ngày càng lớn mạnh
mà phần thưởng là gia đình họ hàng mình... cái này mình ko nói rõ được
năm 2021 mình đã vốn muốn rũ bỏ tất cả khi nghe tin Châu lấy chồng, thực sự là mình ko muốn xuống núi
nhưng khi xuống núi, thì hệ thống khắp nơi ủng hộ, mình chẳng nợ ai đồng nào nhưng được tạo mọi điều kiện về vật chất
về thu nhập cụ thể cá nhân thì mình chỉ kiếm đủ ăn qua tiền bói toán thôi
với tình hình kinh tế chung cả nước, thì mình cũng chẳng đặt kì vọng nhiều trong năm 2023, nhưng năm 2024 thì có thể khả quan hơn
Sửa bởi lethanhnhi: 14/11/2022 - 10:32
lethanhnhi
14/11/2022
mình là người thật thà, sống hết mình vì anh em bạn bè
thời thơ ấu và thanh niên khá cay đắng, vì với tính cách này toàn bị lừa gạt
thời kì nó thế, đại đội trưởng còn chửi mình:
- Hết bao cấp rồi con ạ, ko ăn cắp thì đói
lúc đó mình đi đâu cũng bị lừa gạt, chà đạp...
chỉ duy nhất có 1 thằng bạn theo Thiên Chúa Giáo, con nhà buôn ở nam Định là quí, vì nó tin lời Thiên Chúa
cuộc sống bế tắc lắm, ngày xưa lúc bé xem số nói lớn làm to, mà chẳng thấy làm to, chỉ muốn chết sớm cho xong
đỉnh cao là vào năm 2010, cô bạn gái xấu nhất cả vùng còn nói:
- Mày nhìn lại mày đi, cave cũng ko thèm lấy mày
vì mình cứ ngồi học mãi, chẳng có ham mê cái gì ngoài đọc sách.
rồi mình đi làm phiên dịch tiếng Trung, cá tính này khá hợp với dân Trung Quốc vì họ ưa người thật thà, hết lòng vì bạn bè hoặc là họ cần 1 thằng ngu dễ xỏ mũi
mình cứ được trọng dụng, dần dần cứ vậy thâm nhập vào thế giới người Hoa, được học , được va đủ thứ...
nói chung khi đó mình luôn coi mình là người Hoa, cũng chẳng thiết tha gì về Việt nam lắm, định sang luôn bên kia sống vì môi trường nó hợp
nhưng sau này thì yêu bạn gái Việt nam, gặp người yêu như mộng, rồi cũng dần được giác ngộ về chính trị, nhìn thấy cái đại nghĩa về dân tộc...
hiện tại thì mình gắn bó với VN
anh Lam Trường có hỏi mình:
- Em rồi đi nước ngoài hay sống ở VN
- Gia đình em được an lành ở đây, em sống ở VN
anh Lam Trường là Hoa Kiều, anh ấy yêu VIệt nam và sống rất khôn ngoan, rất thành công về kinh tế, sở hữu số tài sản rất lớn
Mình thì chẳng có cái gì là của mình, xác định cái gì của xã hội cuối cùng cũng phải trả về xã hội
như thân này, đất về đất, nước trả về nước, gió về gió, lửa về lửa
sống ở đời toàn là ở trọ, đi mượn..vậy thôi
thời thơ ấu và thanh niên khá cay đắng, vì với tính cách này toàn bị lừa gạt
thời kì nó thế, đại đội trưởng còn chửi mình:
- Hết bao cấp rồi con ạ, ko ăn cắp thì đói
lúc đó mình đi đâu cũng bị lừa gạt, chà đạp...
chỉ duy nhất có 1 thằng bạn theo Thiên Chúa Giáo, con nhà buôn ở nam Định là quí, vì nó tin lời Thiên Chúa
cuộc sống bế tắc lắm, ngày xưa lúc bé xem số nói lớn làm to, mà chẳng thấy làm to, chỉ muốn chết sớm cho xong
đỉnh cao là vào năm 2010, cô bạn gái xấu nhất cả vùng còn nói:
- Mày nhìn lại mày đi, cave cũng ko thèm lấy mày
vì mình cứ ngồi học mãi, chẳng có ham mê cái gì ngoài đọc sách.
rồi mình đi làm phiên dịch tiếng Trung, cá tính này khá hợp với dân Trung Quốc vì họ ưa người thật thà, hết lòng vì bạn bè hoặc là họ cần 1 thằng ngu dễ xỏ mũi
mình cứ được trọng dụng, dần dần cứ vậy thâm nhập vào thế giới người Hoa, được học , được va đủ thứ...
nói chung khi đó mình luôn coi mình là người Hoa, cũng chẳng thiết tha gì về Việt nam lắm, định sang luôn bên kia sống vì môi trường nó hợp
nhưng sau này thì yêu bạn gái Việt nam, gặp người yêu như mộng, rồi cũng dần được giác ngộ về chính trị, nhìn thấy cái đại nghĩa về dân tộc...
hiện tại thì mình gắn bó với VN
anh Lam Trường có hỏi mình:
- Em rồi đi nước ngoài hay sống ở VN
- Gia đình em được an lành ở đây, em sống ở VN
anh Lam Trường là Hoa Kiều, anh ấy yêu VIệt nam và sống rất khôn ngoan, rất thành công về kinh tế, sở hữu số tài sản rất lớn
Mình thì chẳng có cái gì là của mình, xác định cái gì của xã hội cuối cùng cũng phải trả về xã hội
như thân này, đất về đất, nước trả về nước, gió về gió, lửa về lửa
sống ở đời toàn là ở trọ, đi mượn..vậy thôi
lethanhnhi
14/11/2022
nói chung mình học từ con kiến
khi ngồi tu , mình không giết kiến nên bọn nó khá quấy rầy, gián, rết, kiến ở đâu hay bò vào, ngồi thiền chúng chui vào quần áo, bò lên mặt
...
có khi nửa đêm có cả ổ hàng trăm con gián.
sau này cứ buổi chiều là cúng thí thực, rồi để thức ăn ở 1 chỗ thì chúng không còn phá nữa
1 lần nhìn thấy bầy kiến tìm thức ăn, mình bỏ 1 miếng cho chúng
con kiến này không ăn, nó bỏ đi về đàn gọi đám kiến kia đến tha miếng ăn đó đi về
kiếm tiền kiểu xã hội người Hoa là vậy, họ có 1 nhóm gọi là '' kiến thông tin"
nhóm này sẽ đi khắp nơi trên thế giói, chỗ nào họ cũng thâm nhập, hễ ngon là về gọi nhóm kiến đàn kia bâu vào, muốn bao nhiêu tiền cũng có
xã hội mình cũng sẽ dần dần hình thành như thế, vì hiện nay các tập đoàn khá nhiều . Nếu không có tư duy kiểu đàn kiến mà tư duy kiểu
bố mày là hổ báo, bố mày nuốt tất
thì sớm muộn cũng sẽ bị những tập đoàn nuốt sạch.
khi ngồi tu , mình không giết kiến nên bọn nó khá quấy rầy, gián, rết, kiến ở đâu hay bò vào, ngồi thiền chúng chui vào quần áo, bò lên mặt
...
có khi nửa đêm có cả ổ hàng trăm con gián.
sau này cứ buổi chiều là cúng thí thực, rồi để thức ăn ở 1 chỗ thì chúng không còn phá nữa
1 lần nhìn thấy bầy kiến tìm thức ăn, mình bỏ 1 miếng cho chúng
con kiến này không ăn, nó bỏ đi về đàn gọi đám kiến kia đến tha miếng ăn đó đi về
kiếm tiền kiểu xã hội người Hoa là vậy, họ có 1 nhóm gọi là '' kiến thông tin"
nhóm này sẽ đi khắp nơi trên thế giói, chỗ nào họ cũng thâm nhập, hễ ngon là về gọi nhóm kiến đàn kia bâu vào, muốn bao nhiêu tiền cũng có
xã hội mình cũng sẽ dần dần hình thành như thế, vì hiện nay các tập đoàn khá nhiều . Nếu không có tư duy kiểu đàn kiến mà tư duy kiểu
bố mày là hổ báo, bố mày nuốt tất
thì sớm muộn cũng sẽ bị những tập đoàn nuốt sạch.
lethanhnhi
14/11/2022
bạn Tiểu Phàm, hay mấy bạn trẻ trẻ hay hỏi mình
kinh tế em năm nay ra sao, em có giàu không?
cái đó với mình không quan trọng lắm. Quan trọng là năm nay kinh tế thế nào tầm qui mô thì mình tự biết mình thế nào
vì ngân hàng bơm tiền ra thì một loạt người trong xã hội sẽ tự nhiên thấy mình may, mình giàu, doanh nghiệp mình có vốn, chạy việc, mình giỏi
khi lượng tiền bị rút lại, thì 1 loạt phá sản, họ thấy mình đen, mình thất bại
bạn nhìn ra 1 cái gì đó , trên cái qui mô rộng hơn thì bạn sẽ thấy vấn đề nó rõ hơn chứ ko tin vào
MAY- RỦI
chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thôi
tướng sĩ tượng xe cũng chỉ là những quân cờ
đợt Trump bị hạ bệ, mình đoán trước trên facebook
vì nười Mỹ tôn sùng sức mạnh, họ không chấp nhận 1 tổng thống ốm yếu, Bi den là 1 ông già yếu đuối, nhưng ông không covid còn trước ngày quyết định ông Trump lại covid
hãy nhớ đợt Trumb đấu với bà Clinton, bà ấy cũng ốm đột ngột và Trump thắng
chỉ có thằng ngu mới tin vào sự ngẫu nhiên, thế giới này đều là trò dàn dựng
vậy thôi
kinh tế em năm nay ra sao, em có giàu không?
cái đó với mình không quan trọng lắm. Quan trọng là năm nay kinh tế thế nào tầm qui mô thì mình tự biết mình thế nào
vì ngân hàng bơm tiền ra thì một loạt người trong xã hội sẽ tự nhiên thấy mình may, mình giàu, doanh nghiệp mình có vốn, chạy việc, mình giỏi
khi lượng tiền bị rút lại, thì 1 loạt phá sản, họ thấy mình đen, mình thất bại
bạn nhìn ra 1 cái gì đó , trên cái qui mô rộng hơn thì bạn sẽ thấy vấn đề nó rõ hơn chứ ko tin vào
MAY- RỦI
chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thôi
tướng sĩ tượng xe cũng chỉ là những quân cờ
đợt Trump bị hạ bệ, mình đoán trước trên facebook
vì nười Mỹ tôn sùng sức mạnh, họ không chấp nhận 1 tổng thống ốm yếu, Bi den là 1 ông già yếu đuối, nhưng ông không covid còn trước ngày quyết định ông Trump lại covid
hãy nhớ đợt Trumb đấu với bà Clinton, bà ấy cũng ốm đột ngột và Trump thắng
chỉ có thằng ngu mới tin vào sự ngẫu nhiên, thế giới này đều là trò dàn dựng
vậy thôi
tony99
14/11/2022
lethanhnhi, on 14/11/2022 - 11:08, said:
bạn Tiểu Phàm, hay mấy bạn trẻ trẻ hay hỏi mình
kinh tế em năm nay ra sao, em có giàu không?
cái đó với mình không quan trọng lắm. Quan trọng là năm nay kinh tế thế nào tầm qui mô thì mình tự biết mình thế nào
vì ngân hàng bơm tiền ra thì một loạt người trong xã hội sẽ tự nhiên thấy mình may, mình giàu, doanh nghiệp mình có vốn, chạy việc, mình giỏi
khi lượng tiền bị rút lại, thì 1 loạt phá sản, họ thấy mình đen, mình thất bại
bạn nhìn ra 1 cái gì đó , trên cái qui mô rộng hơn thì bạn sẽ thấy vấn đề nó rõ hơn chứ ko tin vào
MAY- RỦI
chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thôi
tướng sĩ tượng xe cũng chỉ là những quân cờ
đợt Trump bị hạ bệ, mình đoán trước trên facebook
vì nười Mỹ tôn sùng sức mạnh, họ không chấp nhận 1 tổng thống ốm yếu, Bi den là 1 ông già yếu đuối, nhưng ông không covid còn trước ngày quyết định ông Trump lại covid
hãy nhớ đợt Trumb đấu với bà Clinton, bà ấy cũng ốm đột ngột và Trump thắng
chỉ có thằng ngu mới tin vào sự ngẫu nhiên, thế giới này đều là trò dàn dựng
vậy thôi
kinh tế em năm nay ra sao, em có giàu không?
cái đó với mình không quan trọng lắm. Quan trọng là năm nay kinh tế thế nào tầm qui mô thì mình tự biết mình thế nào
vì ngân hàng bơm tiền ra thì một loạt người trong xã hội sẽ tự nhiên thấy mình may, mình giàu, doanh nghiệp mình có vốn, chạy việc, mình giỏi
khi lượng tiền bị rút lại, thì 1 loạt phá sản, họ thấy mình đen, mình thất bại
bạn nhìn ra 1 cái gì đó , trên cái qui mô rộng hơn thì bạn sẽ thấy vấn đề nó rõ hơn chứ ko tin vào
MAY- RỦI
chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thôi
tướng sĩ tượng xe cũng chỉ là những quân cờ
đợt Trump bị hạ bệ, mình đoán trước trên facebook
vì nười Mỹ tôn sùng sức mạnh, họ không chấp nhận 1 tổng thống ốm yếu, Bi den là 1 ông già yếu đuối, nhưng ông không covid còn trước ngày quyết định ông Trump lại covid
hãy nhớ đợt Trumb đấu với bà Clinton, bà ấy cũng ốm đột ngột và Trump thắng
chỉ có thằng ngu mới tin vào sự ngẫu nhiên, thế giới này đều là trò dàn dựng
vậy thôi
Vẫn là câu nói đó thôi, muốn đi nhanh thì đi 1 mình, muốn đi xa thì phải đi cùng, mà đi cùng là ntn, mình đc đóng vai gì trong cái đi cùng đó
Bơm hay ko bơm, nó lại là 1 vấn đề vĩ mô, liên quan đến phát triển và lạm phát, chủ đề này khá rộng nên mình ko nói tiếp. Cũng giống như mỹ, tại sao phải tăng lãi suất, tại sao phải giảm lãi, tăng giảm ntn là phù hợp? Và nó có ảnh hưởng gì?
làm ăn, ngoài hiểu thời thế, còn phải quản lý rủi ro. Liệu có ai nghĩ rằng, 2 năm covid là thăng hoa của ngành IT, vậy chỉ sau 1 năm sau dịch, các bigtech cũng ko ngờ nó có thể chậm bước 1 cách nhanh chóng như thế, ko cần giao thời? Lượng out sau dịch của ngành công nghệ cao chắc giữ top đầu.
Còn về cuộc bầu cử đận trước, ông Trump đã khai phá ra chủ nghĩa dân túy, thứ mà sau này lan ra nhiều nước châu âu, hạ bệ nhiều chính khách kiểu cũ. Kể ra ông Trump rất giỏi, hiểu về lòng người, đẩy tâm lý người dân có mức sống thấp sang 1 khúc cua khác. Có điều, khi càng đi xa lúc ông nắm quyền, lại lộ ra sự thiếu kinh nghiệm trong chính giới của ông, có lẽ vì thế nên ông thua.
Nguyên nhân chính của bà Clinton thua là trên sân nhà, nơi bà tự tin thái quá.
Cùng vs đó là scandal lộ thông tin của cả 2 bên
Nói chung, mấy cái này chẳng 5 3 câu để giải thích hết đc, anh lười nói =))
tieupham
14/11/2022
lethanhnhi, on 14/11/2022 - 11:08, said:
bạn Tiểu Phàm, hay mấy bạn trẻ trẻ hay hỏi mình
kinh tế em năm nay ra sao, em có giàu không?
cái đó với mình không quan trọng lắm. Quan trọng là năm nay kinh tế thế nào tầm qui mô thì mình tự biết mình thế nào
vì ngân hàng bơm tiền ra thì một loạt người trong xã hội sẽ tự nhiên thấy mình may, mình giàu, doanh nghiệp mình có vốn, chạy việc, mình giỏi
khi lượng tiền bị rút lại, thì 1 loạt phá sản, họ thấy mình đen, mình thất bại
bạn nhìn ra 1 cái gì đó , trên cái qui mô rộng hơn thì bạn sẽ thấy vấn đề nó rõ hơn chứ ko tin vào
MAY- RỦI
chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thôi
tướng sĩ tượng xe cũng chỉ là những quân cờ
đợt Trump bị hạ bệ, mình đoán trước trên facebook
vì nười Mỹ tôn sùng sức mạnh, họ không chấp nhận 1 tổng thống ốm yếu, Bi den là 1 ông già yếu đuối, nhưng ông không covid còn trước ngày quyết định ông Trump lại covid
hãy nhớ đợt Trumb đấu với bà Clinton, bà ấy cũng ốm đột ngột và Trump thắng
chỉ có thằng ngu mới tin vào sự ngẫu nhiên, thế giới này đều là trò dàn dựng
vậy thôi
kinh tế em năm nay ra sao, em có giàu không?
cái đó với mình không quan trọng lắm. Quan trọng là năm nay kinh tế thế nào tầm qui mô thì mình tự biết mình thế nào
vì ngân hàng bơm tiền ra thì một loạt người trong xã hội sẽ tự nhiên thấy mình may, mình giàu, doanh nghiệp mình có vốn, chạy việc, mình giỏi
khi lượng tiền bị rút lại, thì 1 loạt phá sản, họ thấy mình đen, mình thất bại
bạn nhìn ra 1 cái gì đó , trên cái qui mô rộng hơn thì bạn sẽ thấy vấn đề nó rõ hơn chứ ko tin vào
MAY- RỦI
chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thôi
tướng sĩ tượng xe cũng chỉ là những quân cờ
đợt Trump bị hạ bệ, mình đoán trước trên facebook
vì nười Mỹ tôn sùng sức mạnh, họ không chấp nhận 1 tổng thống ốm yếu, Bi den là 1 ông già yếu đuối, nhưng ông không covid còn trước ngày quyết định ông Trump lại covid
hãy nhớ đợt Trumb đấu với bà Clinton, bà ấy cũng ốm đột ngột và Trump thắng
chỉ có thằng ngu mới tin vào sự ngẫu nhiên, thế giới này đều là trò dàn dựng
vậy thôi
mọi nhận định của mình chỉ hạn chế trong con mắt Tử vi vì mình k tiếp xúc với cuộc sống của bạn nên k hiểu nhiều đâu. nhưng vẫn nhận định, là thế trận của thầy Nhị là sáng, chỉ có là sát tinh vây bủa và tuế tuyệt hao nên sẽ là mất rồi được, nó cũng được thể hiện qua cái hạn 2013 mình đoán và bạn đã xác nhận đó, nó có hàm ý là, tuyệt xứ phùng sinh á. vì thế, sau cùng, thầy Nhị cũng k cần thiết phải quan tâm đến số chữ số trong tài khoản bank làm gì
Cuối cùng, mấy hôm trước thấy chữ kí của chú Tâm Thiện, "Đời Người Hơn Nhau Chỉ Một Chữ ‘Thời’ " thấy thấm thía
Sửa bởi tieupham: 14/11/2022 - 11:58
lethanhnhi
14/11/2022
tieupham, on 14/11/2022 - 11:46, said:
mình hiểu con người của tuế hổ phù. cách đây 1 tuần gì đó mình có cmt về bạn, vì hơi thoáng nghĩ có lẽ nào đã đi theo con đường của tang tuế điếu, nhưng có lẽ mệnh mãi là mệnh, thầy Nhị vẫn là THP. nó k có đao to búa lớn, nó đơn giản là sống biết điều...từ ý này mà khai triển ra
mọi nhận định của mình chỉ hạn chế trong con mắt Tử vi vì mình k tiếp xúc với cuộc sống của bạn nên k hiểu nhiều đâu. nhưng vẫn nhận định, là thế trận của thầy Nhị là sáng, chỉ có là sát tinh vây bủa và tuế tuyệt hao nên sẽ là mất rồi được, nó cũng được thể hiện qua cái hạn 2013 mình đoán và bạn đã xác nhận đó, nó có hàm ý là, tuyệt xứ phùng sinh á. vì thế, sau cùng, thầy Nhị cũng k cần thiết phải quan tâm đến số chữ số trong tài khoản bank làm gì
Cuối cùng, mấy hôm trước thấy chữ kí của chú Tâm Thiện, "Đời Người Hơn Nhau Chỉ Một Chữ ‘Thời’ " thấy thấm thía
mọi nhận định của mình chỉ hạn chế trong con mắt Tử vi vì mình k tiếp xúc với cuộc sống của bạn nên k hiểu nhiều đâu. nhưng vẫn nhận định, là thế trận của thầy Nhị là sáng, chỉ có là sát tinh vây bủa và tuế tuyệt hao nên sẽ là mất rồi được, nó cũng được thể hiện qua cái hạn 2013 mình đoán và bạn đã xác nhận đó, nó có hàm ý là, tuyệt xứ phùng sinh á. vì thế, sau cùng, thầy Nhị cũng k cần thiết phải quan tâm đến số chữ số trong tài khoản bank làm gì
Cuối cùng, mấy hôm trước thấy chữ kí của chú Tâm Thiện, "Đời Người Hơn Nhau Chỉ Một Chữ ‘Thời’ " thấy thấm thía
với con mắt thông thường thì mình mất nhiều, đang có chân trong hệ thống buôn bán TQ
đàn anh làm kiểm dịch cả đảo Hải nam
bạn phải hiểu TQ thời đó chỉ cần có quyền có tiền bạn muốn làm gì cũng được
1 con tàu chở đầy động vật vào đảo, chỉ cần phê mấy chữ có dịch là xuống biển hết
đàn anh lại rất tin, rất quí, rất muốn xây cho mình lên, muốn tìm cách để mình về TQ
nhưng mình yêu, mình muốn lấy vợ, muốn ẩn dật làm lại từ đầu
nhẫn nhịn cũng nhiều, đóng vai thầy bói, chịu nhẫn nhiều, nhẫn bên ngoài, nhẫn kể cả từ người yêu, mình như người câm, ai nói gì cũng kệ
cuối năm thì lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, lãnh đạo thì con mắt nhìn người nó hay hơn
nói chung từ đó được dạy dỗ, được học hành nhiều, nhưng chuyện tình cảm trắc trở dần
rồi mọi chuyện còn nhiều sóng gió, nhưng nói chung đều ổn..trừ tình cảm
vậy cũng tốt.
hanhtrinhkhampha
14/11/2022
Em biết hai người mệnh thiên lương, chơi với họ nhiều năm nay. Một thiên lương tại Mùi, một tại Tý. Rất lận đận vất vả trong công việc và đặc biệt tình duyên. Vẫn chưa vợ. Thích triết học, đọc sách nhiều thể loại, đặc biệt là self-help và tôn giáo.
Em nay nghe chuyện anh Nhị kể mà bất giác liên tưởng đến hai người bạn mình, có nét giống nhiều quá.
Em nay nghe chuyện anh Nhị kể mà bất giác liên tưởng đến hai người bạn mình, có nét giống nhiều quá.
hope1
14/11/2022
tony99
14/11/2022
thaiduong2507, on 14/11/2022 - 12:52, said:
hao ân quang thiên quý, thì chắc là hao vì ân tình hoặc hao vì giúp đỡ người khác hoặc hao vì công đức đúng không anh.
ân quang thiên quí là đc ông trời giúp
Nôm na nó là cứ cho đi, ông trời sẽ giúp, đường vắn rồi cũng sẽ thông =)) Chứ suy diễn kiểu nài chết rùi.
Bản chất của thầy Nhị, qua text thầy Nhị (vì mình thi thoảng ms đọc), là biết trước biết sau (chưa nói tốt), nhất là có qua có lại. Vậy là rất OK, ở đời, mình cho người ta 1 2 lần, có thể họ vẫn ghét, nhưng cho đến lần thứ 3 4 thì người ta cũng hem thể... cố ghét đc, tìm cách trả lại thôi, đó là nhân quả cơ bản.
CHo nên là, chả có số má gì hết, đều tại lòng người, biết ăn biết nhả, người thế ko tồn tại lâu dài cũng ko dc =)). Cứ thế thì sớm thành công đới thầy Nhị.
lethanhnhi
14/11/2022
thaiduong2507, on 14/11/2022 - 12:52, said:
hao ân quang thiên quý, thì chắc là hao vì ân tình hoặc hao vì giúp đỡ người khác hoặc hao vì công đức đúng không anh.
1. Cho người vì có trả có vay , đạo Người
2. Cho người ko cầu báo đáp, Chúa Jesus, Đạo Trời
3. Không còn phân biệt kẻ cho người nhận
Phật Đạo
Thực tế thì khôn nhất là Trời, Phật
Làm việc thiện nhưng đừng kì vọng gì