Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
1088, on 06/09/2022 - 17:42, said:
Em cũng đã từng nghĩ là có thể còn những yếu tố sâu hơn nữa, nhưng mà mong muốn của em chỉ dừng lại tại đó, biết về cơ bản số mệnh con người.
Duyên nghiệp trùng trùng, chắc chỉ có Đức Phật Gotama là có thể nhìn thấu tỏ, người phàm không nên quá lãng phí sức lực vào việc tìm hiểu số mệnh. Nếu có tìm ra thì cuộc đời chẳng còn gì thú vị nữa cả.
Cuộc đời có vô vàn yếu tố ngẫu nhiên, ta hiểu số mệnh và giỏi, ta sẽ lách qua những khe cửa hẹp, liên tục mở ra những chân trời mới, chơi đùa với số mệnh 1 phen, mới thật sự là thú vị
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
vấn đề là TÂM TRÍ TA LƯỜI BIẾNG
nó quen đòi hỏi 1 kết luận và ngưng sáng tạo, chẳng phải riêng Tử Vi mà bất kể vấn đề gì cũng vậy
Phật dạy: các pháp vốn không thể nắm bắt ( kinh Đại Bát Nhã)
khi mình cố qui chụp, đóng khung nó trong 1 khái niệm , kiểu như
- anh có hình xăm cho nên anh là người xấu
- anh có không kiếp nên anh nghèo, kh*n n*n...
ta đã tự làm hỏng óc sáng tạo, và khả năng nhận diện của ta, ko chỉ Tử Vi mà còn trong mọi vấn đề
THỰC TẾ:
1 ngày mát giời, đã quen với những khái niệm đóng khung kiểu
TỬ PHỦ là làm lớn đàng hoàng, nhưng thực tế thì TỬ VI lại hống hách, kiêu căng bố đời như Vương Đình Chi nói, nên hay bị chúng đì, khó ngóc đầu...
nhiều lá số không kiếp, thiên không lại làm lớn, giàu lớn...
vậy là kết luận:
1. xã hội điên đảo
2. Tử Vi không chính xác
thực ra đó là ngay từ đầu, ta đã nhìn vấn đề một cách phiến diện , méo mó
nếu nói là do xã hội: vậy tại sao anh lại tìm ra trong sách cổ của các dòng họ, bao nhiêu lá số không kiếp thiên không làm lớn?
nếu là do Tử Vi không chính xác, thì vì sao hàng ngày bao nhiêu người vẫn xem đúng
LỖI LÀ DO MÌNH TRÌNH LÙN, có thế thôi