bàn về xem lưu niên tiểu vận
PHANTHI
08/01/2013
lethanhnhi, on 08/01/2013 - 11:52, said:
bác Phan Thi nhanh quá
đang ngồi bên tay phải Nhị
vui vui
đang ngồi bên tay phải Nhị
vui vui
Ái chà rất cám ơn Bạn LeThanhNhi ...
Dược ngồi tâm sự với bạn , Thầy Huy cũng như Bác Phương là một sự vinh dự của Mình .
Ngày mai nếu rảnh và "con bé" khỏe thì mình lại chạy ra cafe nhe .
Vừa đi mua thuốc về nhà đây ạ .
huynguyen
08/01/2013
Mai có rãnh Anh ghé quán Ailu cat coffe 284C nguyễn trọng tuyển, quận phú nhuận ủng hộ cho Em gái Greenlily nhé.
Thanh Hà
08/01/2013
heo mập
08/01/2013
PHANTHI, on 08/01/2013 - 10:35, said:
Quí hóa quá , cho phép tôi được thay mặt gia đình tri ân nghĩa cử này .
Cháu nhà tôi sinh ra thiếu 1,5 tháng . Thuở nhỏ ( từ 1-3 tuổi ) thì do còn ở nhà và được gia đình chăm bẵm khá kỹ nên đỡ bịnh . Nhưng từ khi đi nhà trẻ thì ốm đau suốt , cháu rất hay bị viêm họng , đôi khi còn bị thêm rối loạn tiêu hóa hay bị nôn ói ....nói chung là 1 tháng thì uống thuốc khoảng 20 ngày .
Cháu nhà tôi sinh ra thiếu 1,5 tháng . Thuở nhỏ ( từ 1-3 tuổi ) thì do còn ở nhà và được gia đình chăm bẵm khá kỹ nên đỡ bịnh . Nhưng từ khi đi nhà trẻ thì ốm đau suốt , cháu rất hay bị viêm họng , đôi khi còn bị thêm rối loạn tiêu hóa hay bị nôn ói ....nói chung là 1 tháng thì uống thuốc khoảng 20 ngày .
le.tan
08/01/2013
cao thủ lethanhnhi mải mê cứu người quá nên bỏ qua mấy đương số rồi kìa.
tomchit
09/01/2013
Cứu một người phúc đẳng hà sa.Xin thay mặt cho mọi người gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Nhị.
ThinhAn
09/01/2013
Thanh Hà
10/01/2013
Thầy Nhị hôm qua có ghé cà phê không? Mình có lá số Canh Ngọ chủ quán đấy, gặp rồi mà ưng mình pm lá số cho
huynguyen
14/01/2013
Jiang
18/01/2013
wow...mới vô lại topic thì bít a Nhị đã vào SG .VC e mong được gặp a Nhị ghê...mà k bít a Nhị có thời gian không?
huynguyen
18/01/2013
lethanhnhi
18/01/2013
tối qua ghé quán của em gái chị xanh green
leo lên lầu 2, 1 lũ mèo rất đẹp, 1 đám teen ôm nhau
mình ngồi bơ vơ cả buổi tối, mũi dãi lòng tong, chạy mất luôn
cô đơn,cô đơn nỗi đau...hic
leo lên lầu 2, 1 lũ mèo rất đẹp, 1 đám teen ôm nhau
mình ngồi bơ vơ cả buổi tối, mũi dãi lòng tong, chạy mất luôn
cô đơn,cô đơn nỗi đau...hic
lethanhnhi
18/01/2013
lethanhnhi
18/01/2013
mấy em kia thì bắt mèo, mình biết thừa, chọn góc tối nhất ngồi, 1 lúc sau cả đám mèo sợ bị đuổi bò hết vào chỗ mình
mấy em teen tội nghiệp cứ ngao ngao gọi, vô ích, muốn bắt mèo thì....mò vào đây
hehe
mấy em teen tội nghiệp cứ ngao ngao gọi, vô ích, muốn bắt mèo thì....mò vào đây
hehe