bàn về xem lưu niên tiểu vận
nobody
31/12/2012
Angelina, on 30/12/2012 - 20:57, said:
@ nobody: Non tay quá đấy! Chắc lại reply "Ôi bạn nói gì vậy mình không hiểu?"
Đọc xong một loạt lại nhớ đến một vị pháp sư rất cao tay, cứu được nhiều người nhưng năm nào sức khỏe cũng liểng xiểng, một năm mất đến nửa năm lên Yên Tử đóng cửa tụng kinh, tịnh nghiệp. Haizzz... Những người đã đoán chẳng có ai là có ý muốn đương số gặp chuyện, nếu biết cách cứu và thấy nói được thì đã nói rồi. There must be a reason for their silence. Ngồi chờ coi sao!
) Biết thế đã.Đọc xong một loạt lại nhớ đến một vị pháp sư rất cao tay, cứu được nhiều người nhưng năm nào sức khỏe cũng liểng xiểng, một năm mất đến nửa năm lên Yên Tử đóng cửa tụng kinh, tịnh nghiệp. Haizzz... Những người đã đoán chẳng có ai là có ý muốn đương số gặp chuyện, nếu biết cách cứu và thấy nói được thì đã nói rồi. There must be a reason for their silence. Ngồi chờ coi sao!
Angelina
31/12/2012
nobody, on 31/12/2012 - 19:56, said:
Non à, bạn dạy mình thành Cáo đi...
Nói đâu xa, tìm người đang giúp bạn đọc sách tử vi, học dịch mà thỉnh ) Hay là lại chuẩn bị nói "tôi nghiên cứu độc lập, không có ai hướng dẫn" ?
nobody
31/12/2012
Angelina, on 31/12/2012 - 20:20, said:
Muốn học thành cáo thì tự đi tìm cáo mà học. Đời cũng nhiều chuyện thú vị, có người còn muốn học để thành được "cáo"
Nói đâu xa, tìm người đang giúp bạn đọc sách tử vi, học dịch mà thỉnh ) Hay là lại chuẩn bị nói "tôi nghiên cứu độc lập, không có ai hướng dẫn" ?
)Nói đâu xa, tìm người đang giúp bạn đọc sách tử vi, học dịch mà thỉnh ) Hay là lại chuẩn bị nói "tôi nghiên cứu độc lập, không có ai hướng dẫn" ?
Thì vì muốn học nên mới nhờ bạn mà .
Đang tự học thật, mới tập tọe.
Sửa bởi nobody: 31/12/2012 - 20:30
Angelina
31/12/2012
@ "nobody": Tôi mà là cáo thật thì bạn không viết được bài nào sau bài thứ 2nd nữa đâu, bài mà tôi nói là "Non" ớ. Frankly speaking, tôi mà là cáo thật thì cũng không nhận học trò IQ thấp và sốc nổi như bạn, nhé! Kiếp trước thì không biết, nhưng kiếp này chẳng thù oán gì, chỉ chướng mắt thôi.
nobody
31/12/2012
Angelina, on 31/12/2012 - 20:41, said:
@ "nobody": Tôi mà là cáo thật thì bạn không viết được bài nào sau bài thứ 2nd nữa đâu, bài mà tôi nói là "Non" ớ. Frankly speaking, tôi mà là cáo thật thì cũng không nhận học trò IQ thấp và sốc nổi như bạn, nhé! Kiếp trước thì không biết, nhưng kiếp này chẳng thù oán gì, chỉ chướng mắt thôi.
Tomraider
01/01/2013
Tui thắc mắc là: lưu DH với tiểu hạn, cái nào ngon hơn? hầu hết nghĩ rằng lưu thái tuế vào cung nào thì cung đó là trọng tâm của năm đó, tôi thấy không đúng đâu.
Sửa bởi Tomraider: 01/01/2013 - 14:40
Sửa bởi Tomraider: 01/01/2013 - 14:40
Tomraider
01/01/2013
Nhờ ai đó list dùm tháng nào của năm 2013 tốt về tiền!!! Chỉ liệt kê, khỏi giải thích. Nhưng tôi quan sát như sau: tháng 1-2-3-4-8-10-12 tốt về tiền!!! có đúng không nhỉ?
Nhờ Nhi coi dùm năm tới sự kiện gì lớn xảy ra: gặp vợ tương lai, kiếm tiền nhiều, mua nhà đất, rắc rối pháp luật, tai nạn bệnh tật, xuất ngoại, rắc rối con cái gái gú, đi nhiều, vay nợ, mua sắm lớn (xe hơi...)..., có người giúp cơ hội làm ăn, mở kinh doanh mới...
Đấy, anh list sẵn cho chú chọn luôn. Còn cụ thể thế nào, từ từ anh nghiệm vậy.
Nhờ Nhi coi dùm năm tới sự kiện gì lớn xảy ra: gặp vợ tương lai, kiếm tiền nhiều, mua nhà đất, rắc rối pháp luật, tai nạn bệnh tật, xuất ngoại, rắc rối con cái gái gú, đi nhiều, vay nợ, mua sắm lớn (xe hơi...)..., có người giúp cơ hội làm ăn, mở kinh doanh mới...
Đấy, anh list sẵn cho chú chọn luôn. Còn cụ thể thế nào, từ từ anh nghiệm vậy.
lethanhnhi
01/01/2013
Kính dạ thưa anh Tom
nghề của em đúng là lắm nỗi khổ
em vừa tức vừa buồn cười
anh vừa dạy em , vừa bắt em coi
vậy em gọi anh là sư phụ , em nhờ anh coi giùm em lá số vậy
nghề của em đúng là lắm nỗi khổ
em vừa tức vừa buồn cười
anh vừa dạy em , vừa bắt em coi
vậy em gọi anh là sư phụ , em nhờ anh coi giùm em lá số vậy
quangdct
01/01/2013
@ NTT
Nếu là con cháu tôi. Buồn nhưng tránh hạn tốt. Mất 1 đ hay 10 tỷ cũng là mất tiền đó thôi
Nếu là con cháu tôi. Buồn nhưng tránh hạn tốt. Mất 1 đ hay 10 tỷ cũng là mất tiền đó thôi
lethanhnhi
01/01/2013
đây là lá số của em
anh coi hộ em với
nhờ anh coi giùm em, coi đủ 12 tháng, miễn phí, coi đúng em cảm ơn xong anh trả tiền mời em uống nước
cốc nước cũng đừng hòng em mời, sai em nói xấu
sai dù 1 tháng, hay chưa chắc sai, thấy chưa tới là em lên mạng rêu rao
anh làm thầy phải vậy em chán làm thầy rồi, anh mới là thầy em
anh Tom yêu quí
anh có 3 sự lựa chọn:
1 em đi xa
2 em lấy vợ
3 em không đi
anh coi đi
thầy Tom của em
Sửa bởi lethanhnhi: 01/01/2013 - 15:05
anh coi hộ em với
nhờ anh coi giùm em, coi đủ 12 tháng, miễn phí, coi đúng em cảm ơn xong anh trả tiền mời em uống nước
cốc nước cũng đừng hòng em mời, sai em nói xấu
sai dù 1 tháng, hay chưa chắc sai, thấy chưa tới là em lên mạng rêu rao
anh làm thầy phải vậy em chán làm thầy rồi, anh mới là thầy em
anh Tom yêu quí
anh có 3 sự lựa chọn:
1 em đi xa
2 em lấy vợ
3 em không đi
anh coi đi
thầy Tom của em
Sửa bởi lethanhnhi: 01/01/2013 - 15:05
lethanhnhi
01/01/2013
nói trước, coi đúng 12 tháng thì khen, sai chậm 1 tháng là nên mạng bêu rếu đấy
tưởng miễn phí đã xong à
thầy Tom yêu quí
tưởng miễn phí đã xong à
thầy Tom yêu quí
quangdct
01/01/2013
@ Le Thanh Nhi
Để cho họ tự sướng đi. Sinh tử sạt nghiệp mới nói chuyện. Đĩ điếm, ghẻ lở kể chi mà đoán.
Để cho họ tự sướng đi. Sinh tử sạt nghiệp mới nói chuyện. Đĩ điếm, ghẻ lở kể chi mà đoán.
lethanhnhi
01/01/2013
quangdct, on 01/01/2013 - 15:09, said:
@ Le Thanh Nhi
Để cho họ tự sướng đi. Sinh tử sạt nghiệp mới nói chuyện. Đĩ điếm, ghẻ lở kể chi mà đoán.
Để cho họ tự sướng đi. Sinh tử sạt nghiệp mới nói chuyện. Đĩ điếm, ghẻ lở kể chi mà đoán.
bây giờ em chỉ thấy vui
ra ngoài làm nghề , quen với người đời rồi
cô bé kía, mấy hôm em sẽ pm cho anh NTT cách chữa
nhưng đây là trường hợp đầu tiên và cũng là cuối cùng
mệt mỏi lắm, ơn chả ơn toàn đeo thêm oán vào người
lethanhnhi
01/01/2013
doichimchuot
01/01/2013
Chân thành nhờ bạn Lethanhnhi xem dùm mấy năm cuối của đại vận 36- 45 này của người nhà mình với.
Hiện đương số đang nằm viện . bệnh về chân ko biết vì lý do gì( ko tìm ra bệnh) nhưng hai chân khong có lực đê trụ. nên ko thê đi lại được.dù vẫn cử động được bình thường. mới bị cách đây một tháng.
đương số đã trai qua ba đại vận đều bị họa rất nặng . ba đại ận trước co dính đến , hỏa hoạn, hình tù , mất nhà , mất nghiệp rồi.
hai năm trước có một thầy xem có bảo năm 2013 đến hết đại hạn này sẽ có họa rất lớn.dính đến vợ .con.anh em .tièn bạc .
nhưng hiện đương số đang bị như kiểu liệt hai chân vậy. mong bạn Lethanhnhi giỏi đoán về hạn .xem dùm và cho vài lời khuyên đé đương số.
Xin chân thành cảm ơn.
lá số của đương số: ( đương số đã có vợ và hai con. mot trai một gái)
mong các bác giúp
Hiện đương số đang nằm viện . bệnh về chân ko biết vì lý do gì( ko tìm ra bệnh) nhưng hai chân khong có lực đê trụ. nên ko thê đi lại được.dù vẫn cử động được bình thường. mới bị cách đây một tháng.
đương số đã trai qua ba đại vận đều bị họa rất nặng . ba đại ận trước co dính đến , hỏa hoạn, hình tù , mất nhà , mất nghiệp rồi.
hai năm trước có một thầy xem có bảo năm 2013 đến hết đại hạn này sẽ có họa rất lớn.dính đến vợ .con.anh em .tièn bạc .
nhưng hiện đương số đang bị như kiểu liệt hai chân vậy. mong bạn Lethanhnhi giỏi đoán về hạn .xem dùm và cho vài lời khuyên đé đương số.
Xin chân thành cảm ơn.
lá số của đương số: ( đương số đã có vợ và hai con. mot trai một gái)
mong các bác giúp