←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

bàn về xem lưu niên tiểu vận

Locked

118 119 120 121 122 |»|

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 01/01/2013 - 15:09, said:

@ Le Thanh Nhi
Để cho họ tự sướng đi. Sinh tử sạt nghiệp mới nói chuyện. Đĩ điếm, ghẻ lở kể chi mà đoán.
thôi, em không giận ai
bây giờ em chỉ thấy vui
ra ngoài làm nghề , quen với người đời rồi
cô bé kía, mấy hôm em sẽ pm cho anh NTT cách chữa
nhưng đây là trường hợp đầu tiên và cũng là cuối cùng
mệt mỏi lắm, ơn chả ơn toàn đeo thêm oán vào người
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 01/01/2013 - 15:09, said:

@ Le Thanh Nhi
Để cho họ tự sướng đi. Sinh tử sạt nghiệp mới nói chuyện. Đĩ điếm, ghẻ lở kể chi mà đoán.
hôm nào em nên Hà Nội, anh Quang đi uống caffe nhé
qua Tết em lên
Trích dẫn

doichimchuot's Photo doichimchuot 01/01/2013

Chân thành nhờ bạn Lethanhnhi xem dùm mấy năm cuối của đại vận 36- 45 này của người nhà mình với.
Hiện đương số đang nằm viện . bệnh về chân ko biết vì lý do gì( ko tìm ra bệnh) nhưng hai chân khong có lực đê trụ. nên ko thê đi lại được.dù vẫn cử động được bình thường. mới bị cách đây một tháng.
đương số đã trai qua ba đại vận đều bị họa rất nặng . ba đại ận trước co dính đến , hỏa hoạn, hình tù , mất nhà , mất nghiệp rồi.
hai năm trước có một thầy xem có bảo năm 2013 đến hết đại hạn này sẽ có họa rất lớn.dính đến vợ .con.anh em .tièn bạc .
nhưng hiện đương số đang bị như kiểu liệt hai chân vậy. mong bạn Lethanhnhi giỏi đoán về hạn .xem dùm và cho vài lời khuyên đé đương số.
Xin chân thành cảm ơn.
lá số của đương số: ( đương số đã có vợ và hai con. mot trai một gái)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mong các bác giúp
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 01/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 01/01/2013 - 15:26, said:

hôm nào em nên Hà Nội, anh Quang đi uống caffe nhé
qua Tết em lên
cảm ơn nhí. E còn trẻ, học thêm phong thủy, nhân tướng và nhất là độn giáp ko thừa đâu.
Có duyên sẽ gặp em. A theo học vấn, ko theo bói dịch nên vui là chính thôi, ko júp e đc nhiều. Cố lên nhí.
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 01/01/2013

Về trụ thứ năm thật ra đó là bổ khuyết ngũ hành. Thủy yếu thì tìm ng mệnh Kim, nhưng mệnh đó Kim vượng ...
Sửa bởi quangdct: 01/01/2013 - 16:03
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

doichimchuot, on 01/01/2013 - 15:34, said:

Chân thành nhờ bạn Lethanhnhi xem dùm mấy năm cuối của đại vận 36- 45 này của người nhà mình với.
Hiện đương số đang nằm viện . bệnh về chân ko biết vì lý do gì( ko tìm ra bệnh) nhưng hai chân khong có lực đê trụ. nên ko thê đi lại được.dù vẫn cử động được bình thường. mới bị cách đây một tháng.
đương số đã trai qua ba đại vận đều bị họa rất nặng . ba đại ận trước co dính đến , hỏa hoạn, hình tù , mất nhà , mất nghiệp rồi.
hai năm trước có một thầy xem có bảo năm 2013 đến hết đại hạn này sẽ có họa rất lớn.dính đến vợ .con.anh em .tièn bạc .
nhưng hiện đương số đang bị như kiểu liệt hai chân vậy. mong bạn Lethanhnhi giỏi đoán về hạn .xem dùm và cho vài lời khuyên đé đương số.
Xin chân thành cảm ơn.
lá số của đương số: ( đương số đã có vợ và hai con. mot trai một gái)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mong các bác giúp
tôi sẽ nhắn tin cho bác cách chữa, bác làm theo
tôi không xem bói mà đi cứu người, cứ làm theo trước đã
xem bói mà không cứu được thì xem làm gì
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/01/2013

đã pm, xem lại phần hộp thư
đây là dùng Tử Vi cứu
bí mật làm, và đừng nhờ người khác nữa, mệt lắm
Trích dẫn

Tomraider's Photo Tomraider 01/01/2013

Chú nói thế là chú bộp chộp quá. Anh nhờ chú xem hạn năm thôi, không phải nhờ chú coi nguyệt hạn, vì cách coi nguyệt hạn của chú sai. Anh biêt chú sai nhưng anh không nói là anh dạy chú nhé!!! Hóa rá bấy lâu tưởng chú là người thích tiếp thu, không phải.

Chú đọc lại xem, khi anh hỏi tháng nào tốt, anh không hỏi chú!!! anh hỏi chung chung.

Nhưng xem hạn năm, anh nghĩ khó có ai qua chú được.

Còn ai như cóc thúi đâm chọt thì kệ mẹ nó. Ai coi cho anh, anh thấy thực tế sai là anh nói, để họ học lại, chứ ai mà nghĩ là bêu rếu thì suốt đời đần độn, học cho lắm vào, coi sai bét, mà chả biết mình sai. Hầu hết chúng lên mạng to mồm là chính chứ coi mẹ gì. Có bao giờ biết đúng sai đâu. Mà người được coi nể nang, cũng chẳng dám hó hé kết quả, sợ lần sau không được xem nữa.

Anh không coi cho chú vì anh ngay từ đầu nhận là anh học lõm tào lao thôi. Còn nếu chú muốn, chú cứ nhờ hàng tá coi cho chú, mà chắc chắn là sai!!! cho dù chúng có xài mọi phương pháp.
Sửa bởi Tomraider: 01/01/2013 - 18:42
Trích dẫn

doichimchuot's Photo doichimchuot 02/01/2013

Chaan thành cám ơn bạn Lethanhnhi.
Mình đã truyền đạt lại ý của bạn tối gia đình. sẽ cố gắng làm theo tư vấn của bạn trong thời gian sơm nhất.
Mình cũng khuyên đương số chữa theo cách cua bạn đã hương dẫn một bạn trong này là nằm và nghĩ về chỗ đau xem có hỗ trợ và tiến triển nhanh hơn ko.
nếu theo lá số xin bạn cho thêm vài lời về hạn sắp tới.
chúc bạn ngao du Tây Cống mạnh khỏe và tốt đẹp
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/01/2013

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,h nào thì mới được
Sửa bởi lethanhnhi: 02/01/2013 - 11:27
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/01/2013

tôi học theo người Tàu , đến bây giờ mới hiểu tại sao không nên chỉ
vì chỉ chút lấy bực mình, lo cho người nhà mình là quá đủ
toàn người giỏi, cứ hỏi rồi lại nói biết rồi, tôi còn làm trên cả thế , hay hơn thế
đã giỏi rồi thì hỏi làm quái gì
kết thúc cái chuyện hỏi ở đây
tôi toàn nói phét lừa đảo ấy mà
và tôi cũng chẳng cần nhức đầu tính toán rồi lại bực mình với ai thêm nữa
khó chịu lắm
dưỡng vật vật báo ân, dưỡng nhân nhân báo oán
đây là lá số cuối cùng, từ nay tôi chịu, không rảnh mà coi cho ai rồi chút thêm bực mình vào bản thân
trả lời cái tin PM đầy khó chịu đó đấy
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 02/01/2013

Thiết nghĩ làm thầy bói ( thầy tử vi, thầy phong thủy ...) cũng giống thầy thuốc. Đứng trước con bệnh đều tự hỏi: Cứu hay không cứu?

Với thầy thuốc có lẽ câu trả lời dễ quyết định hơn. Tất nhiên thời bây giờ cứu người cũng vẫn phải có giấy tờ ràng buộc (như ký giấy cam kết khi mổ vậy).

Thầy bói cũng giống thầy thuốc, phải có được niềm tin từ con bệnh, Bênh nhân mà nghi ngờ bác sỹ, nghi ngờ thuốc, tinh thần chán nản bi quan, thì giời cứu.
Thầy bói chữa bệnh còn sợ nhất yểu nhị bần tam vô tự, thì thầy thuốc (vd bs sản khoa) một năm giết hàng trăm người, nhưng cũng cứu hàng trăm người, vậy thì luật nhân quả lúc này tính thế nào ?

Cho nên nếu không xác định Nghiệp làm thầy, thì những nghiên cứu, nghiệm lý chỉ là bản thân cá nhân, mức độ ảnh hưởng cũng không nặng nề.
Còn nếu xác định là cái Nghiệp, thì cuộc đời sẽ gắn với nó, lúc đó, giống như thầy thuốc trị bệnh, chỉ quan tâm tới bệnh, còn một trăm trái tim hỏng , một trăm cái đầu bệnh, hay một trăm lá số xấu, cũng giống nhau cả thôi, đừng để những hỉ nộ ái ố khởi lên làm ảnh hưởng đến cái Tâm quý báu của mình.

Vài dòng mong Nhị bình tâm, và vững lòng để tiếp tục với con đường đã chọn.
Trân trọng
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 02/01/2013

những điều tưởng rất đơn giản, nhưng do mồ hôi và trải nghiệm của tiền nhân để lại
tiền nhân đã cứu nhiều người thì mới dám lập thuyết, em chỉ là người học lại
nhưng cái gì dễ có quá không có giá trị
người đời là thế, trọng cái hình mà xa cái ý
làm phúc có khi còn mang họa, việc trời do ông trời sắp xếp, lòng thương và khả năng của con người có hạn
cũng chẳng phải tự dưng ông trời gieo họa
chắc phải có lí, và người được giúp phải đủ phúc
vô phúc tính đúng người ta cũng làm trái
anh ruột của thầy em, thầy tìm mộ gia đình, bố trí ngày giờ chính xác rồi, sau đó mới vào Nam
vợ ông anh tin bọn đồng cốt, dịch sang 8 giờ sáng!!!!1 cái ngu không còn gì để nói
đúng giờ bọn ấy trọn vừa thắp hương thì trời đổ mưa
không cứu được, cái phúc không có tự nó đẩy đi, giờ phát ung thư lại hô chữa tiếp
phí lời làm gì, mang thêm đàm tiếu
họ thông minh, tự họ chịu, hơi đâu rảnh lo chuyện thiên hạ rồi về nhà bực mình
Trích dẫn

Ha.Minh's Photo Ha.Minh 02/01/2013

Tâm mình sáng, có trời biết, ta biết. Lo gì chuyện thị phi .
Trích dẫn

TaisacSongthu's Photo TaisacSongthu 02/01/2013

Nhị ơi hóa giải tam ám Cự Riêu Kỵ bằng cách nào vậy nhị
Trích dẫn
Locked

118 119 120 121 122 |»|