bàn về xem lưu niên tiểu vận
AnKhoa
28/10/2012
lethanhnhi
28/10/2012
chắc chắn giàu, từ 33 tuổi trở đi, sau này tự đứng ra làm chủ...đi làm công không hợp số
câu về việc làm đã trả lời ở trên rồi
nửa năm đầu hạn quá to
đại hạn qua thì hưởng phúc là đương nhiên
to anh tomaider
Sửa bởi lethanhnhi: 28/10/2012 - 18:42
câu về việc làm đã trả lời ở trên rồi
nửa năm đầu hạn quá to
đại hạn qua thì hưởng phúc là đương nhiên
to anh tomaider
Sửa bởi lethanhnhi: 28/10/2012 - 18:42
Tomraider
28/10/2012
Rất đa tạ bằng hữu lethanhnhi. Good luck to you! Lúc nào bằng hữu rãnh có dịp vào Sài gòn, PM cho Tomraider, nhất định rủ bằng hữu đi ăn ốc + beer:)
zbb
29/10/2012
lethanhnhi xem hộ mình lá số được không. năm nay đen quá.
- tháng 4 âm lịch bố mất, người yêu chính thức bỏ mình đã níu kéo nhưng không được giờ chẳng cần nữa.
- giờ vẫn đang thất nghiệp. sắp tới bảo vệ ths.
- xin hỏi bao giờ thì xin được việc, công việc nhờ người xin hộ liệu thành hay không.
Sửa bởi zbb: 29/10/2012 - 01:35
- tháng 4 âm lịch bố mất, người yêu chính thức bỏ mình đã níu kéo nhưng không được giờ chẳng cần nữa.
- giờ vẫn đang thất nghiệp. sắp tới bảo vệ ths.
- xin hỏi bao giờ thì xin được việc, công việc nhờ người xin hộ liệu thành hay không.
Sửa bởi zbb: 29/10/2012 - 01:35
tomchit
29/10/2012
Up lên nhờ bạn Lethanhnhi xem giúp.
Xin chân thành cảm ơn
Xin chân thành cảm ơn
tomchit
29/10/2012
tomchit, on 04/10/2012 - 13:02, said:
Cảm ơn bạn Lethanhnhi,mình đi công tác gần tháng nay nên không lên diễn đàn cảm ơn bạn sớm được.Bạn có thể xem thêm về hậu vận cho mình được không.Trước mắt là sang năm cần chú ý bệnh/tai nạn gì,vào tháng mấy?Sau này tuổi thọ mình không cao có nghĩa là đại khái khoảng bao nhiêu (khái niệm tuổi thọ bao nhiêu gọi là cao cũng có thay đổi so với 2-3 chục năm trước).Quan trọng hơn nữa,mình muốn hỏi bạn là có cách nào hóa giải bớt được không nhỉ.Bạn nói mình không giàu mà chỉ có danh,vậy hậu vận mình có đến mức vất vả quá về kinh tế hay không?Bạn xem giúp mình nhé.Xin chân thành cảm ơn.
Bài có kèm lá số của mình gửi cũng đã lâu,sợ bạn không nhớ được.Bài của mình nằm trong trang 79 topic này.Dưới đây là đường dẫn
http://tuvilyso.org/.../page__st__1170
P/S:Hình như mình đọc ở đâu đó trên diễn đàn nói bạn là người Hải Phòng à?Nếu vậy thì là đồng hương.Mình học tiếng Nhật,bạn học tiếng Trung cũng có chút gần nhỉ.
Bài có kèm lá số của mình gửi cũng đã lâu,sợ bạn không nhớ được.Bài của mình nằm trong trang 79 topic này.Dưới đây là đường dẫn
http://tuvilyso.org/.../page__st__1170
P/S:Hình như mình đọc ở đâu đó trên diễn đàn nói bạn là người Hải Phòng à?Nếu vậy thì là đồng hương.Mình học tiếng Nhật,bạn học tiếng Trung cũng có chút gần nhỉ.
Up lên nhờ bạn lethanhnhi xem giúp lần nữa
Xin chân thành cảm ơn
tungkt
29/10/2012
Lethanhnhi xem hay quá. Mình có cả thiên không và địa không ở cung phụ mẫu, thực ra từ bé đến giờ mình chưa để bố mẹ phiền lòng gì nhiều. Nhưng từ lúc mình đi làm đến giờ thì bố mẹ lại làm mình phiền lòng nhiều quá. Đôi khi mình phải đứng ra để hứng tiếng trước dư luận cho bố mẹ, đành nhận lấy tiếng con hư để gia đạo được em ấm mà bố mẹ mình vẫn không hiểu ra. Năm 2010-2011 mình phải mất bao nhiêu công sức tiền tài mới để 2 cụ về sống lại với nhau (trước đây ly thân) nhưng bây giờ mình lại đang linh cảm sắp có chuyện không hay rồi. Bạn xem giúp mình với nhé.
Cám ơn nhiều.
Lá số của mình:
Cám ơn nhiều.
Lá số của mình:
lethanhnhi
30/10/2012
zbb, on 29/10/2012 - 01:28, said:
lethanhnhi xem hộ mình lá số được không. năm nay đen quá.
- tháng 4 âm lịch bố mất, người yêu chính thức bỏ mình đã níu kéo nhưng không được giờ chẳng cần nữa.
- giờ vẫn đang thất nghiệp. sắp tới bảo vệ ths.
- xin hỏi bao giờ thì xin được việc, công việc nhờ người xin hộ liệu thành hay không.
- tháng 4 âm lịch bố mất, người yêu chính thức bỏ mình đã níu kéo nhưng không được giờ chẳng cần nữa.
- giờ vẫn đang thất nghiệp. sắp tới bảo vệ ths.
- xin hỏi bao giờ thì xin được việc, công việc nhờ người xin hộ liệu thành hay không.
Khi cuộc sống của mình còn bị đe dọa thì ông lo chuyện người yêu, công việc hỏi có nghĩa lí gì???
thời gian thì chẳng tha cho ai, 1 đêm học tử vi sáng ra soi gương 27 tuổi mà tóc tôi bac!!!!
thạc sỹ, tình yêu, công việc, khi Ta không còn thì mọi thứ chả phải vô vị sao
thương lấy mình, mình đã khổ nhiều bạn ạ!!!
đồng niên đồng bệnh
lethanhnhi
30/10/2012
tungkt, on 29/10/2012 - 15:26, said:
Lethanhnhi xem hay quá. Mình có cả thiên không và địa không ở cung phụ mẫu, thực ra từ bé đến giờ mình chưa để bố mẹ phiền lòng gì nhiều. Nhưng từ lúc mình đi làm đến giờ thì bố mẹ lại làm mình phiền lòng nhiều quá. Đôi khi mình phải đứng ra để hứng tiếng trước dư luận cho bố mẹ, đành nhận lấy tiếng con hư để gia đạo được em ấm mà bố mẹ mình vẫn không hiểu ra. Năm 2010-2011 mình phải mất bao nhiêu công sức tiền tài mới để 2 cụ về sống lại với nhau (trước đây ly thân) nhưng bây giờ mình lại đang linh cảm sắp có chuyện không hay rồi. Bạn xem giúp mình với nhé.
Cám ơn nhiều.
Lá số của mình:
Cám ơn nhiều.
Lá số của mình:
cái phúc ông mạnh cái nghề ông hay, cái tiền ông nhiều nên tự mình đi xa lập nghiệp
ông có hưởng của bố mẹ rồi cũng bán bằng sạch, lại mang tiếng phá gia chi tử
thế thì của bố mẹ bố mẹ hưởng , mình tự lo dựng cơ nghiệp, ấy mới bền
hạnh phúc thanh niên là 2 bàn tay trắng và 1 trái tim nóng!!
năm nay có hạn ngấp nghé bán nhà mua nhà, nội bộ gia đình xáo trộn, tốn tiền về xe, lấy vợ rồi thì năm nay dễ có con, nhà dễ thêm người về ở
năm sau chắc chắn có chuyện về mua bán nhà, dễ là bán....
từ tháng này vấn đề tiền bạc lủng củng, tháng 9 trở đi vấn đề về bị lừa, trộm cắp tai nạn sẽ xảy ra, chú ý xe pháo, e rằng cuối tháng 9 này, kể từ ngày 16 âm đến 26 âm cái họa ấy sẽ xảy ra, hơi nhanh
đầu tháng sau có tính gì về thay đổi, di chuyển, mua bán xe thì cũng sẽ bị chậm tầm 10 ngày, công việc tháng sau trục trặc,tháng 11 âm ông bố có chuyện
heo mập
30/10/2012
chuotcois
30/10/2012
Nhờ lethanhnhi xem giúp 2 tuổi này hợp không vì mình đang bị gia đình ngăn cản vì đi xem thầy phán không hợp tuổi.
Nam: 24/04/1985 giờ 0h50 sáng (âm lịch)
Nữ: 14/01/1987 giờ 8h30 sáng (âm lịch) dương lịch 10/02/1987 không hiểu sao bây giờ đổi lịch lại thành 11/02?
Thanks!
Nam: 24/04/1985 giờ 0h50 sáng (âm lịch)
Nữ: 14/01/1987 giờ 8h30 sáng (âm lịch) dương lịch 10/02/1987 không hiểu sao bây giờ đổi lịch lại thành 11/02?
Thanks!
tungkt
30/10/2012
lethanhnhi, on 30/10/2012 - 12:26, said:
người bằng tuổi ơi, so với những thằng bằng tuổi nhau đời ông cũng đỡ rồi, nước với lửa khó hòa hợp
cái phúc ông mạnh cái nghề ông hay, cái tiền ông nhiều nên tự mình đi xa lập nghiệp
ông có hưởng của bố mẹ rồi cũng bán bằng sạch, lại mang tiếng phá gia chi tử
thế thì của bố mẹ bố mẹ hưởng , mình tự lo dựng cơ nghiệp, ấy mới bền
hạnh phúc thanh niên là 2 bàn tay trắng và 1 trái tim nóng!!
năm nay có hạn ngấp nghé bán nhà mua nhà, nội bộ gia đình xáo trộn, tốn tiền về xe, lấy vợ rồi thì năm nay dễ có con, nhà dễ thêm người về ở
năm sau chắc chắn có chuyện về mua bán nhà, dễ là bán....
từ tháng này vấn đề tiền bạc lủng củng, tháng 9 trở đi vấn đề về bị lừa, trộm cắp tai nạn sẽ xảy ra, chú ý xe pháo, e rằng cuối tháng 9 này, kể từ ngày 16 âm đến 26 âm cái họa ấy sẽ xảy ra, hơi nhanh
đầu tháng sau có tính gì về thay đổi, di chuyển, mua bán xe thì cũng sẽ bị chậm tầm 10 ngày, công việc tháng sau trục trặc,tháng 11 âm ông bố có chuyện
cái phúc ông mạnh cái nghề ông hay, cái tiền ông nhiều nên tự mình đi xa lập nghiệp
ông có hưởng của bố mẹ rồi cũng bán bằng sạch, lại mang tiếng phá gia chi tử
thế thì của bố mẹ bố mẹ hưởng , mình tự lo dựng cơ nghiệp, ấy mới bền
hạnh phúc thanh niên là 2 bàn tay trắng và 1 trái tim nóng!!
năm nay có hạn ngấp nghé bán nhà mua nhà, nội bộ gia đình xáo trộn, tốn tiền về xe, lấy vợ rồi thì năm nay dễ có con, nhà dễ thêm người về ở
năm sau chắc chắn có chuyện về mua bán nhà, dễ là bán....
từ tháng này vấn đề tiền bạc lủng củng, tháng 9 trở đi vấn đề về bị lừa, trộm cắp tai nạn sẽ xảy ra, chú ý xe pháo, e rằng cuối tháng 9 này, kể từ ngày 16 âm đến 26 âm cái họa ấy sẽ xảy ra, hơi nhanh
đầu tháng sau có tính gì về thay đổi, di chuyển, mua bán xe thì cũng sẽ bị chậm tầm 10 ngày, công việc tháng sau trục trặc,tháng 11 âm ông bố có chuyện
Truyện trộm cắp hao tài cũng được, miễn là của đi thay người. Tiền mất thì làm lại được ngay chứ người có vấn đề gì thì mệt thân lắm. Cám ơn bạn nhé.
PS: Nhưng tiền mình không nhiều đâu bạn ạ, thậm chí còn là bạch thủ cơ (bạch hổ cư Tài) không biết có đúng không nhỉ.
zbb
30/10/2012
lethanhnhi, on 30/10/2012 - 12:05, said:
người bằng tuổi ơi, sao ông khổ thế
Khi cuộc sống của mình còn bị đe dọa thì ông lo chuyện người yêu, công việc hỏi có nghĩa lí gì???
thời gian thì chẳng tha cho ai, 1 đêm học tử vi sáng ra soi gương 27 tuổi mà tóc tôi bac!!!!
thạc sỹ, tình yêu, công việc, khi Ta không còn thì mọi thứ chả phải vô vị sao
thương lấy mình, mình đã khổ nhiều bạn ạ!!!
đồng niên đồng bệnh
Khi cuộc sống của mình còn bị đe dọa thì ông lo chuyện người yêu, công việc hỏi có nghĩa lí gì???
thời gian thì chẳng tha cho ai, 1 đêm học tử vi sáng ra soi gương 27 tuổi mà tóc tôi bac!!!!
thạc sỹ, tình yêu, công việc, khi Ta không còn thì mọi thứ chả phải vô vị sao
thương lấy mình, mình đã khổ nhiều bạn ạ!!!
đồng niên đồng bệnh
Sửa bởi zbb: 30/10/2012 - 19:03
lethanhnhi
30/10/2012
tungkt, on 30/10/2012 - 14:22, said:
Cám ơn bạn nhé. Nhưng thực ra đúng là mình rất lo cho sức khỏe và mối quan hệ của bố mẹ mình. Đúng là trẻ cậy cha thế mà mình chẳng trông cậy gì bố mẹ cả, chỉ mong các cụ yên ổn mà sống với nhau để con cái ra ngoài làm ăn thôi. Nhưng các cụ cũng chẳng để yên cho nữa. Năm vừa rồi mình tốn kém không biết là bao nhiêu để chiều lòng cả 2 thế mà cứ được người này thì người kia giận với dỗi. Không hiểu sao hai người sống với nhau mấy chục năm rồi mà cứ như kẻ thù ấy. Cám ơn bạn đã cảnh báo, mình sẽ chủ động ứng phó. Đã là phúc không phải họa, đã là họa thì không thể tránh.
Truyện trộm cắp hao tài cũng được, miễn là của đi thay người. Tiền mất thì làm lại được ngay chứ người có vấn đề gì thì mệt thân lắm. Cám ơn bạn nhé.
PS: Nhưng tiền mình không nhiều đâu bạn ạ, thậm chí còn là bạch thủ cơ (bạch hổ cư Tài) không biết có đúng không nhỉ.
Truyện trộm cắp hao tài cũng được, miễn là của đi thay người. Tiền mất thì làm lại được ngay chứ người có vấn đề gì thì mệt thân lắm. Cám ơn bạn nhé.
PS: Nhưng tiền mình không nhiều đâu bạn ạ, thậm chí còn là bạch thủ cơ (bạch hổ cư Tài) không biết có đúng không nhỉ.
những người nghĩ là có thể đồng cảm thì lại hay đem lại cho tui nỗi buồn!!!!
bạch hổ cư tài là bạch thủ!!!!cũng hay, thay vì có 1 lời tâm sự thì tùng kế toán lại mở cho tôi 1 hướng đi mới về tử vi
cao thủ nhiều như núi!!!! lòng tốt miễn phí thừa thài
xấu hổ quá...
lethanhnhi
30/10/2012
tri kỉ trên đời hiếm!!!
người tài trên đời lắm!!!
chỗ đâu đứng ở đây hứng gió, ta rũ áo quay lưng đi thôi
người tài trên đời lắm!!!
chỗ đâu đứng ở đây hứng gió, ta rũ áo quay lưng đi thôi