bàn về xem lưu niên tiểu vận
vietnamconcrete
28/08/2012
vietnamconcrete, on 01/07/2012 - 23:17, said:
**************
Anh nghe mẹ anh kể lúc anh sinh là khoảng sẩm tối khoảng 18 giờ, thời đó cha mẹ anh thoát ly nên làm gì biết tử vi mà căn giờ. Nhưng chi tiết cuộc đời anh như sau để em kiểm chứng:
- Cha mẹ bình thường, gia đình có 3 anh em trai, anh là ut. Mẹ anh mất năm Mậu Tý (2008) bố anh còn sống.
- Anh lấy vợ năm 2011 (vợ tuổi Nhâm Thân), sinh con trai tháng 5 vừa rồi
- Bản thân học hành rất trày trật, bỏ học năm lớp 9 hay 10 gì đó, sau đó học bổ túc, rồi học thêm trường qtkd giờ đã có bằng (tây cấp).
- Ngoại hình: nhìn khá hiền lành, ăn nói được nhưng đôi lúc cũng khá ngang bướng và không chịu để ai ức hiếp.
Đại loại thế, em cần biết thêm chi tiết gì để đối chiếu thì anh sẽ cung cấp thêm. Thanks!
À quên, vào hồi nhỏ (khoảng lúc 5 hay 6 tuổi gì đó) có chết đuối hụt 1 lần.
CHÚ TUVINUT PHÁN:
lá số này phải lùi 1 tháng!!!!giờ giữ nguyên
mệnh tại mão,thiên phủ thủ.
làm nghề tài chính kinh doanh thì hợp.
TỨC LÁ SỐ SAU:
**************
Chú tuvinut đã xác định giờ sinh của anh là lá số có mạng Thiên phủ tại cung Mão, lethanhnhi thấy sao? Em trả lời giúp anh mấy câu đầu tiên nhé. Cám ơn nhiều!!!
Anh nghe mẹ anh kể lúc anh sinh là khoảng sẩm tối khoảng 18 giờ, thời đó cha mẹ anh thoát ly nên làm gì biết tử vi mà căn giờ. Nhưng chi tiết cuộc đời anh như sau để em kiểm chứng:
- Cha mẹ bình thường, gia đình có 3 anh em trai, anh là ut. Mẹ anh mất năm Mậu Tý (2008) bố anh còn sống.
- Anh lấy vợ năm 2011 (vợ tuổi Nhâm Thân), sinh con trai tháng 5 vừa rồi
- Bản thân học hành rất trày trật, bỏ học năm lớp 9 hay 10 gì đó, sau đó học bổ túc, rồi học thêm trường qtkd giờ đã có bằng (tây cấp).
- Ngoại hình: nhìn khá hiền lành, ăn nói được nhưng đôi lúc cũng khá ngang bướng và không chịu để ai ức hiếp.
Đại loại thế, em cần biết thêm chi tiết gì để đối chiếu thì anh sẽ cung cấp thêm. Thanks!
À quên, vào hồi nhỏ (khoảng lúc 5 hay 6 tuổi gì đó) có chết đuối hụt 1 lần.
CHÚ TUVINUT PHÁN:
lá số này phải lùi 1 tháng!!!!giờ giữ nguyên
mệnh tại mão,thiên phủ thủ.
làm nghề tài chính kinh doanh thì hợp.
TỨC LÁ SỐ SAU:
**************
Chú tuvinut đã xác định giờ sinh của anh là lá số có mạng Thiên phủ tại cung Mão, lethanhnhi thấy sao? Em trả lời giúp anh mấy câu đầu tiên nhé. Cám ơn nhiều!!!
Nhi ơi, nếu xác định anh có lá số này thì anh chắc phải có tiền bạc lắm (vì Thiên phủ + Lộc tồn), vậy sao anh chật vật thế? Trước nghe em nói sau này có tiền, sau này có phải là sau 36 tuổi không?
lethanhnhi
29/08/2012
dath, on 28/08/2012 - 22:54, said:
Bạn lethanhnhi cho mình hỏi là "Tại sao Thiên không luôn có Tứ Đức song hành ở Tam phương, Tứ chính vậy"?
quynh
29/08/2012
lethanhnhi
29/08/2012
ừ, có khoa quyền lộc có thể xem là phản cách nhưng khó tránh xứt đầu mẻ trán
quynh
29/08/2012
lethanhnhi
29/08/2012
quynh
29/08/2012
dath
29/08/2012
lethanhnhi, on 29/08/2012 - 09:23, said:
tử vi mang tính đối lập, bệnh --- giải, tiền------tai nạn, theo luật cân bằng, thiên lương giải nạn-------gây tai nạn, thiên không tai nạn------luôn có tứ đức giải hạn, cho nên những người đang bệnh nặng gặp thì khỏi luôn hay thăng luôn, tứ đức------> về với ông bà, hay được ông bà tổ tiên phù cho hết bệnh
Mình có nhờ 1 bác xem cho và bác có nói về sao Thiên Không + Tứ Đức, có nói đến nguồn gốc Triết học trong Tử vi, nhất là yếu tố "Giám sát" của Thiên Không! Nếu có thể bạn chia sẻ thêm thông tin về sao Thiên không kỹ hơn cho mình học hỏi với nhé.
Cảm ơn lethanhnhi nhiều,
lethanhnhi
29/08/2012
thiên là gì? là trời, không là gì, là hư không ảo vọng, là ảo vọng quá mức mà loài người hay bị,cho nên hay mang họa, lộc tồn là gì? là cân bằng, vừa đủ để vạn vật sinh sôi, kình dương là quá mức, là hủy diệt đi cái cân bằng: dương nhận, dương quá mạnh.......thái tuế là gì: là vua, là chủ quản chi thần, làm nhà vào năm dần thì phải tai nạn, người Tàu nói chửi nhau: a, mày dám dựng nhà trên đầu thái tuế là ý đó, thiên không là gì????là dám vượt mặt thái tuế, giỏi thì mới dám vượt chứ, tệ nhất là tuế phá, dám đối mặt với thái tuế nên tuế phá ăn đủ họa hại: tang, điếu , phá: chết , bệnh, đổ vỡ.....cái giá cho kẻ to gan vuốt râu hùm.....
còn kẻ dám vượt qua mặt vua thì tham vọng tài hoa phải hơn người, nhưng rốt cục ứng với 1 số 0 tròn chĩnh:
thiên không mà ngộ đào hoa
cầm kì thi họa thơ ca đủ mùi
thông minh tài trid hơn đời
ngàn năm bạc mệnh là đời tài hoa
Thiên không đa số là ai: là đại gia, quan chức, thi nhân , nghệ sĩ, những người qua 1 đêm là có hết, qua 1 đêm là tàn lụi hết lưng trời đứt gánh
thiên không là ai, là anh lái xe, lái tàu, kẻ lang thang vô định bỏ quê, bỏ làng, bỏ nước.không anh, không em, không thân thích........lưu vong xứ người
thiên không là ai, là những bậc tu hành giàu triết lí không
chưa có ai viết về thiên không hay như cụ thiên lương, chưa ai hiểu về thiên không sâu như cụ thiên lương kể cả tây tàu
gần đây có 1 số người văn hay chữ tốt thông kim bác cổ cho rằng không có sao thiên không, nếu vô phúc có sao đó ở mệnh tài quan mà nằm trong tí ngọ mão dậu, họ vẫn cười vì đang trẻ...........đến lúc hiểu ra thiên không thì còn gì để nói đâu....lúc đó tự trách mình cũng lỡ rồi
lưng trời gẫy cánh.........tam hợp thái tuế: hoàng lương 1 kiếp
còn kẻ dám vượt qua mặt vua thì tham vọng tài hoa phải hơn người, nhưng rốt cục ứng với 1 số 0 tròn chĩnh:
thiên không mà ngộ đào hoa
cầm kì thi họa thơ ca đủ mùi
thông minh tài trid hơn đời
ngàn năm bạc mệnh là đời tài hoa
Thiên không đa số là ai: là đại gia, quan chức, thi nhân , nghệ sĩ, những người qua 1 đêm là có hết, qua 1 đêm là tàn lụi hết lưng trời đứt gánh
thiên không là ai, là anh lái xe, lái tàu, kẻ lang thang vô định bỏ quê, bỏ làng, bỏ nước.không anh, không em, không thân thích........lưu vong xứ người
thiên không là ai, là những bậc tu hành giàu triết lí không
chưa có ai viết về thiên không hay như cụ thiên lương, chưa ai hiểu về thiên không sâu như cụ thiên lương kể cả tây tàu
gần đây có 1 số người văn hay chữ tốt thông kim bác cổ cho rằng không có sao thiên không, nếu vô phúc có sao đó ở mệnh tài quan mà nằm trong tí ngọ mão dậu, họ vẫn cười vì đang trẻ...........đến lúc hiểu ra thiên không thì còn gì để nói đâu....lúc đó tự trách mình cũng lỡ rồi
lưng trời gẫy cánh.........tam hợp thái tuế: hoàng lương 1 kiếp
minhkhang
29/08/2012
a Nhi ơi, lá số này của mẹ em, năm rồi mẹ em dính tam tai (năm cuối của hạn 3 năm), nặng lắm (mẹ e phải bóc lịch từ tháng 12 năm ngoái
Sửa bởi buonlam: 29/08/2012 - 14:28
), không biết qua sinh nhật sắp tới mẹ em có hết hạn ko. A xem giúp e, mẹ e trong tương lai còn bị hạn gì nghiêm trọng nữa ko ạ ? nếu thành tâm lễ chùa cúng bái từ thiện thì có giảm bớt họa ko a ? Mong a giúp. Cám ơn a nhiều
Sửa bởi buonlam: 29/08/2012 - 14:28
canary70
29/08/2012
xin chào lethanhnhi,
xin em coi dùm ls của chị. http://tuvilyso.org/tool/tuvidauso/laso.php?iyear=1970&imonth=11&idate=17&igiosinh=1&igioitinh=2&ingonngu=1&ihoten=y&icolor=1&iAnSaoLuuDong=0 Chị lấy chồng tuổi Nhâm Dần cuối năm 2006, 7 tháng sau thì thất nghiệp cho tới bây giờ. Xin em thấy gì ở ls thì nói dùm chị, nói tất, nhất là hậu vận ra sao. Hôm nay vào topic của em, đọc 1 hơi tới cuối, mừng gặp được cao nhân nên vội lên tiếng, mong em luận ls dùm cho chị. Ls này đúng ls cho chị. Ls này chị ôm đủ Thiên Địa Không Kiếp Sát... chị không biết gì về tử vi, chỉ đọc mấy bài viết trên diễn đàn cũng đủ buồn cho mình tham chi mà ôm toàn những sao nghe khiếp cái đời.
xin cám ơn em rất nhiều.
Sửa bởi canary70: 29/08/2012 - 14:52
xin em coi dùm ls của chị. http://tuvilyso.org/tool/tuvidauso/laso.php?iyear=1970&imonth=11&idate=17&igiosinh=1&igioitinh=2&ingonngu=1&ihoten=y&icolor=1&iAnSaoLuuDong=0 Chị lấy chồng tuổi Nhâm Dần cuối năm 2006, 7 tháng sau thì thất nghiệp cho tới bây giờ. Xin em thấy gì ở ls thì nói dùm chị, nói tất, nhất là hậu vận ra sao. Hôm nay vào topic của em, đọc 1 hơi tới cuối, mừng gặp được cao nhân nên vội lên tiếng, mong em luận ls dùm cho chị. Ls này đúng ls cho chị. Ls này chị ôm đủ Thiên Địa Không Kiếp Sát... chị không biết gì về tử vi, chỉ đọc mấy bài viết trên diễn đàn cũng đủ buồn cho mình tham chi mà ôm toàn những sao nghe khiếp cái đời.
xin cám ơn em rất nhiều.
Sửa bởi canary70: 29/08/2012 - 14:52
dath
29/08/2012
Cảm ơn lethanhnhi nhiều. Khi nào bạn xem xong cho các bạn khác trước thì xem giúp mình lá số cá nhân nhé.
Lá số CNDL, Đồng - Lương Dần Thân (là cung quan cũng là cung Thân). Mệnh có Thiên Không !
Nói chung công việc cá nhân mình cũng không đến nỗi tệ, chỉ hiềm nỗi là tham lam muốn hơn thế nữa, thấy giống dấu ấn của Thiên Không!
Lá số CNDL, Đồng - Lương Dần Thân (là cung quan cũng là cung Thân). Mệnh có Thiên Không !
Nói chung công việc cá nhân mình cũng không đến nỗi tệ, chỉ hiềm nỗi là tham lam muốn hơn thế nữa, thấy giống dấu ấn của Thiên Không!
lethanhnhi
29/08/2012
em buồn lắm: mẹ em bị năm canh dần đúng không?đại hạn canh dần, năm canh dần là nặng nhất, lá số này đang nằm trong đại hạn tật ách lại la đại hạn canh dần mới sợ, canh cô mậu quả, chỉ có 1 hướng chữa thế này thì tiệt nọc bởi mẹ em đứng chữ bính là rất dễ tù, mấy năm đều có hạn giáp ngọ và đặc biệt là năm Bính Thân đại xấu .....năm nay lại đại tiểu hạn trùng phùng mới ác, lưu mã hao tật, mất tiền thì phá lưới, mẹ em trong đại vận này bỏ quê bỏ đất mà đi thì thoát, đi được sang nước ngoài càng hay........mệnh thiên lương thì đời sẽ có những may mắn kì lạ, gần chết lại được cứu với lại mẹ em cao số lắm, qua những đại hạn này thì cuối đời bà ấy giàu lắm vì thân nhật đắc tam minh song long
minhkhang
29/08/2012
Mẹ em bắt đầu buôn bán lớn (thuốc lá ngoại, nhập lậu ko đóng thuế) từ năm 2010, đúng lúc bắt đầu hạn tam tai, tới tháng 9 âm lịch 2011 bị bắt, rồi tháng 3 âm lịch 2012 ra tòa xử. thiệt hại 2/3 gia sản. Em ko dám nói chi tiết ở đây nhiều.
Em xem theo cách a, tức là qua sinh nhật mới bước qua năm mới thì hạn bị bắt ở cung Dậu (56 tuổi) dính đủ cách hình tù lên bờ xuống ruộng, sắp tới sinh nhật không biết có được cứu giải ko.
Em để ý mẹ em số cực khổ lắm, em vẫn nói mẹ cố gắng sống theo hướng Phật pháp cho đỡ nặng lòng mà ko nghe cứ đâm đầu vào buôn lậu rồi lúc vào tù mới tự trách mình ngu quá
Ý a là mẹ em nên vào miền nam sống (nhà em đang ngoài hà nội) ? Bây giờ mẹ đi đâu em đi đó em ko muốn xa mẹ nữa vì mẹ cô đơn 1 mình suốt rồi.
Em xem theo cách a, tức là qua sinh nhật mới bước qua năm mới thì hạn bị bắt ở cung Dậu (56 tuổi) dính đủ cách hình tù lên bờ xuống ruộng, sắp tới sinh nhật không biết có được cứu giải ko.
Em để ý mẹ em số cực khổ lắm, em vẫn nói mẹ cố gắng sống theo hướng Phật pháp cho đỡ nặng lòng mà ko nghe cứ đâm đầu vào buôn lậu rồi lúc vào tù mới tự trách mình ngu quá
Ý a là mẹ em nên vào miền nam sống (nhà em đang ngoài hà nội) ? Bây giờ mẹ đi đâu em đi đó em ko muốn xa mẹ nữa vì mẹ cô đơn 1 mình suốt rồi.
lethanhnhi
29/08/2012
em giỏi lắm, nhỏ thế mà đã biết dùng can chi tính, họa âm ỷ đặc biệt nên chú ý vào những năm tuế vận binh lâm và những năm thiên xung địa khắc với can chi, mẹ em tuổi bính thân năm canh dần là thiên khắc địa xung dám khắc thái tuế , cái mầm họa tới từ đây như em nói, năm này thái tuế nhập đại hạn tật ách là tối kị----------------->thân , tí , thìn.....năm tam tai là thìn, mão, dần.......tứ trụ của mẹ em hỏa vượng, năm nay là nhâm thì dịu đi và gặp khôi việt tiểu hạn cứu.........chú ý năm giáp ngọ là thái tuế vào cung có cách hình tù hiệp ấn, và năm Bính thân là năm tuổi xung với đại hạn, năm đó nếu ông bà em mất thì mẹ em qua.........
em mua thêm mấy quyển tứ trụ nhập môn càng rẻ tiền càng tốt, anh chỉ qua nữa là em học cực nhanh, 3 ngày anh chỉ em học hết ngay cái xương của tứ trụ, em có thể post lá số nên anh xem không
Sửa bởi lethanhnhi: 29/08/2012 - 16:29
em mua thêm mấy quyển tứ trụ nhập môn càng rẻ tiền càng tốt, anh chỉ qua nữa là em học cực nhanh, 3 ngày anh chỉ em học hết ngay cái xương của tứ trụ, em có thể post lá số nên anh xem không
Sửa bởi lethanhnhi: 29/08/2012 - 16:29