←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tình thật cuộc đời

gKa's Photo gKa 13/10/2021

Bài 1: Phụ thân già rồi - nhường ngôi cho thần tử

Với lý có âm, có dương mới nhận thức được nhau. Người này chết đi để người kia thấy giá trị của sự sống, kẻ này già đi để kẻ kia biết thế nào là tuổi trẻ, cả ngàn năm nay, bao người về cuối đời mới nhận ra nhưng đã muộn.

Một đứa trẻ lớn đến tuổi trưởng thành, người càng thân thiết càng đem lại ấn tượng đậm sâu, bậc cha mẹ chăm sóc con thơ như con mối chúa, để rồi thực ra thứ nhận được khi sức cùng lực kiệt lại là, già để con tươi trẻ, chết để con được sống, tài sản để con tiêu xài ...

Vài dòng đối đáp lệch pha giữa mối thợ và mối chúa:

- Mối thợ: Ta già rồi, ta chết để con sống / mối chúa : ông già rồi, chết được rồi, tôi còn trẻ phải tiếp tục sống
- Mối thợ: Ta già rồi, ta nhường ngôi cho con / mối chúa : phụ thân già rồi, đến lúc nhường ngôi cho thần tử-
- Mối thợ: Ta già rồi, toàn bộ tài sản là của con / mối chúa: phụ thân chuẩn bị chết, có tiêu xài được đâu, giờ là của con

Vậy đó, tình thật cuộc đời thật sự đắng cay. Ngọt bùi có được nhờ cay đắng. Soi vào cuộc sống hiện đại, 1 đứa trẻ sinh ra chịu bao rủi ro về các loại tai nạn (tai nạn giao thông, tai nạn lao động...), các loệnh bệnh tật (nan y như ung thư, Aids...), đứa con sinh ra sẽ sống trên sự già yếu và cái chết của đấng sinh thành, đứa trẻ sinh ra sẽ đi dọn sít cho kẻ khác, hoặc được kẻ khác dọn sít

Với phương pháp tu luyện nghe có vẻ huyền bí của huyền môn: xuất tinh là sinh ra kẻ khác, hấp tinh là sinh ra chính mình. Thì lựa chọn của 1 nàng hoa khôi là để khi về già nghe 1 cô gái trẻ chửi là - "1 bà già, chấp gì". Đau không khi không nhận ra khi còn trẻ?
Trích dẫn

gKa's Photo gKa 13/10/2021

Chữ tài liền với chữ tai 1 vần
(Trích Kiều - Nguyễn Du)

Nghĩ, nghỉ 1 vần, lý nghỉ ngơi

Vấn đề câu này thừa 1 thanh điệu, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, bằng, cách âm đủ cả. Phát ngôn chuẩn thanh điệu cũng giúp các cơn đau mỏi được xoa dịu nhiều. Nghĩ là nghỉ, khó vẫn phải làm mới mong được ngơi nghỉ.
Trích dẫn

gKa's Photo gKa 18/10/2021

Bài 2: Luật thỏa mãn mong muốn - muốn lúc này, được lúc khác

"Tiên ngủ"

Động lực cuộc đời, bao mong muốn
Biết bao mong muốn đã công thành
Muốn ngủ, được ngủ, bao giấc mộng
Lẽ nào mê ngủ nhận không ra

(gKa - 18/10/2021 - Thi hứng thất ngôn tứ tuyệt)
Trích dẫn

gKa's Photo gKa 17/11/2021

Bài 3: Tự do

Lưới trời lồng lộng, thưa khó lọt
Lão Tử tường minh, đạo đức Kinh
Chim vào lồng, không biết ngày ra
Gái lấy chồng, thở than tiếc nuối
Điểm G sung sướng của đàn bà
Đàn ông mắc lưới ở trong nơm
Thế nên thiên hạ bảo ta điên
Vì nay đã đến bốn mươi năm
Mới 1 lần biết đến điểm G
Thôi thì tỉnh ra mà chấp nhận
Đó là lúc sống chui ra chào đời
Đừng cười, đừng bảo ta ngu muội
Vì đây tình thật của cuộc đời

(gKa - đêm buồn tỉnh lẻ nhớ Đan Nguyên) / Tinh lực còn nguyên, đan điền đầy khí
Sửa bởi gKa: 17/11/2021 - 23:38
Trích dẫn

gKa's Photo gKa 08/12/2021

Bài 4: Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh

Luận bàn Đạo ý 1, khi một thứ đạt cực thì tất phản tất chuyển sang cực khác, là quy luật tất yếu của ý thức (và có thể là hành động).

Thân quá tất chuyển sang kh*n n*n, kh*n n*n quá tất chuyển sang tử tế. Bố mà quá gần con trai thì tất sau này dòm ngực con dâu, bạn bè cực thân tất sau này chơi vợ bạn, và ít nhất 1 lần cướp bạn tiền, nhà cửa....

Đạo vô tình, đừng mang những thứ như thân cận, chân thành ... ra mà thể hiện chấp trước, bởi đảo cực là tất yếu, không thể chống đỡ được.

Vì vậy tất cả phải giữ khoảng cách trong tất cả quan hệ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn