Jump to content

Advertisements




Những năm tháng thanh xuân


131 replies to this topic

#1 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 06/07/2019 - 18:13

Diệu Âm 4.0 thời

À, thanh xuân là gì nhỉ, xuân xanh ư? Thanh xuân đọc lên nghe nó sang hơn, và tôi lại nghĩ về sự trong sáng của tiếng V. Một điều hiển nhiên là những thứ trong sáng thì không "sang", sang thì không còn trong sáng. Vậy là tôi không có lỗi... Và hầu hết mọi người không có lỗi.


Nhiều người không bằng lòng với môi trường(environment) họ đang tồn tại, điều nghịch lý, môi trường đó chính là giấc mơ của họ ở thời đã từng, tôi dùng đã từng chứ không dùng quá khứ. Và giấc mơ hiện tại của họ chỉ là sự cố phát sinh khi họ sống lâu trong môi trường đó, vì họ quên và vì nhàm chán, họ nghiễm nhiên chạy theo giấc mơ mới và đi tìm hạnh phúc.

Chung thuỷ? Điều đó không có thể khi bạn luôn muốn những thứ tốt đẹp hơn đến với bản thân bạn. Chính bạn không chung thủy với ý niệm của mình thì tại sao bắt người khác chung thủy? Bạn không chung thủy với những giá trị cố hữu tại sao bắt người khác chung thủy với giá trị của bạn?

Chừng nào bạn chấp nhận những giá trị của bản thân thì những điều tuyệt vời sẽ xuất hiện.

Edited by MahaChang, 06/07/2019 - 18:18.


#2 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 08/07/2019 - 17:56


Thứ HAi là ngày đầu Tuần???

"Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa sẽ gắng chăm ngoan, thứ 3, thứ 4, thứ 5..." trích một bài hát cho trẻ con.

Thứ 2 là ngày đầu tuần?
Một tuần có 7 ngày" Chủ Nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4...., thứ 7". Như vậy ngày đầu là Chủ Nhật, ngày thứ 2 là Thứ Hai.


#3 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 08/07/2019 - 18:35

"Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ-tát, nguyện hiến trọn cuộc đời mình phục vụ đạo pháp và cuộc sống con người. Người phát tâm tấn hương có thể đốt 1 liều (chấm hương - PV), 3 liều, 6 liều, 9 liều hay 12 liều trên đỉnh đầu tùy theo tâm nguyện của mỗi người."

"Còn đối với Phật giáo Nam Tông (Nguyên thủy) không có truyền thống đốt hương này. Việc đốt này có từ bao giờ thì hiện nay vẫn chưa một ai xác định được nhưng ai cũng biết rõ truyền thống này truyền từ Phật Giáo Trung Hoa vào Việt Nam đã rất lâu."



Vị trí châm hương là vùng từ Huyệt BÁCH HỘI--->THẦN ĐÌNH.
theo nghiên cứu:
1. Huyệt Bách hội
Vị trí: Tại giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu dọc trên của 2 tai.

Khi bị đánh trúng: Sẽ choáng váng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

2. Huyệt Thần Đình

Vị trí: Từ mép tóc trước trán lên 5 cm.

Khi bị đánh trúng: Sẽ choáng váng, ảnh hưởng đến não.



Âm mưu nào đằng sau việc châm hương lên đầu người xuất gia, thế lực phong kiến nào đã âm thầm cài người vào hệ thống xuất gia để sửa kinh sách phù hợp với chế độ của chúng?

thám tử 4.0



Thanked by 1 Member:

#4 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 08/07/2019 - 22:15

được sinh được tử được vô thường
được hờn được giận được yêu thương
ai ai cũng mong mình được "có"
thấy mình được "mất", hết vấn vương.

pé nghĩ sao viết v thôi chứ chẳng ra sao đâu.



#5 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 09/07/2019 - 11:12

hôm nay ngủ thấy ngoài ngõ có bà cụ cắp nón đến tìm mình, lật đật tung chăn chạy ra cổng đón vào nhà thì... tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường.

giờ cuộc sống hỗn độn âm âm dương dương quá, nhiều lúc cứ hoang mang đây là thật hay mơ, có khi mơ mà rất giống thật, có khi thật lại không khác gì giấc mơ.

Mình rất hoang mang... đúng như câu "Ngoái lại nhìn cuộc đời như giấc mộng, được-mất-bại-thành bỗng hóa hư không". Có lẽ cuộc đời không phải là giấc mộng, nó rất thực nhưng tâm mình là vọng tâm nên thấy nó hư hư ảo ảo z thôi.
Vọng tâm có lẽ như tiếng nói dội lại khi mình hét vào vách núi, Cao Đài giáo có nói địa cầu 68, 69 gì đó chắc chắn là một dạng bóng của Địa Cầu. Và Địa Cầu này cũng là cái bóng vọng của một nơi nào đó...rất chân thật.
Và suy ra, có lẽ có một cái bóng thanh cao của tôy ở đâu đó trên kia, cao xa tít tắp của tâm hồn. Có lẽ cũng có một cái bóng đen nhem nhẻm của tôy ở đâu kia dưới địa ngục. Những sợi dây xâu chuỗi các cái bóng và ảnh hưởng lẫn nhau, có lẽ là những vì sao xa xôi với những sự tương tác ở mức độ a-b-c nào đó.
Lại nghĩ, có lẽ tôy không phải là tôy, các bóng của tôy cũng không hẳn là của tôy.. Chúng ta là của nhau.
trong một cảnh giới liền lạc như tấm hình, không dứt, không ngưng nghỉ, liền lạc, liền mạch. Ở đó, có lẽ là nơi cái tôy không hiên diện, vì nó quá lớn để có một nét riêng biệt tạo nên cái tôy.

Đêm đêm chợt liếc mắt ngó ngôi sao sáng nhất trên trời, có lẽ không phải tôi đang ngó, mà là cái tôi cao hơn đang soi chính nó qua tấm gương vũ trụ, nó soi chính nó, nhưng cái bóng của nó có cảm giác đang nhìn lên trời, đôi mắt là ánh xao nung ninh riệu kỳ.

#6 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 09/07/2019 - 17:01

một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, cách an sao mới hoàn toàn so với tiền nhân.
ĐỒ Hình mới mặc định rằng tất cả chính tinh đều nhập Miếu và đồng quy tại 1 điểm vô cực, ngày giờ năm tháng sẽ tạo thành đường đi xuyên qua chùm tia chính tinh đó.

#7 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 09/07/2019 - 18:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người yêu của mình. Cô ấy ở Huế. Định cưới năm ngoái nhưng cô ấy đã bỏ theo người ta, một kỹ sư dầu khí.
Mình biết rằng với khả năng của bản thân mà giữ cô ấy thì cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn và sẽ không hạnh phúc nên đành buông... tay.
Nhưng tim vẫn đau lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Edited by MahaChang, 09/07/2019 - 18:27.


#8 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 11/07/2019 - 10:51

Vô đề

Đêm buông thoang thoảng hương quỳnh,
Giống ta lặng lẽ chuyện tình đơn phương.
Người giờ chẳng ở cố hương,
Xa xăm sóng nước đại dương ngàn trùng.
Nghe tin người đã ở cùng,
Chàng trai du học đi chung với người.
Trên fêy(facebook) vầng nguyệt xinh tươi,
Đoá hoa năm ấy mỉm cười cùng ai..
Lòng ta hụt hẫng u hoài
Trái tim ai xé làm hai phũ phàng..

Đau đớn choàng tỉnh mộng vàng
Ta về cõi phật niệm tràng kinh luân,
Chữ tình ta mải vác khuân
Nên ta mới phải gian truân giữa đời
Nay về với đạo thảnh thơi
Lòng ta không-sắc, chẳng nơi buộc ràng
Nhìn người đang mải mộng vàng
Mỉm cười ta nói nhẹ nhàng: thương em...


Thanked by 1 Member:

#9 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 12/07/2019 - 16:00

Ngày 1:

Mình tự thương lấy mình chứ đâu ai thương mình đâu...
Ấy gọi là ái kỷ. Người có Hoá LỘC toạ MỆnh sách bảo là người Ái Kỷ.. Nghe có vẻ ích kỷ lợi mình hại người nhỉ?
Nhưng ai ơi, ai à, quan vô chính diệu, nô bộc đìu hiu phụ mẫu khắc mình thì không yêu thương lấy mình thì yêu thương ai? Yêu người dưng ngoài đường? Mà muốn có sức để yêu thương cũng phải trau chuốt cho chính mình trước, mình đem nước cho người, đưa bằng hai tay sẽ khác đưa bằng 1 tay, vì vậy Ái Kỷ là 1 nét đẹp khi Hoá LỘC toạ mệnh. Người không biết yêu thương bản thân sẽ không biết tôn trọng quyền được yêu thương của người khác, người không yêu thương bản thân sẽ không hiểu cách chăm sóc người khác, người không yêu thương bản thân "sẵn sàng" không yêu thương loài khác, người khác.
Nhưng!
Nhưng!
Nhưng là Thiên Lương hãm địa, quan vcd, không có hạ nhân kẻ hầu, một người như vậy xứng đáng được Ái Ky, nên Ái Ky, cần Ái Ky... vì ai yêu thương gì anh ta đâu?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Edited by MahaChang, 12/07/2019 - 16:08.


#10 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 13/07/2019 - 00:27

Này anh gì ơi, Thiên Lương hãm địa kìa...
Có sao, Thiên lương vượng miếu là sao, nghĩa là nó còn trẻ còn khoẻ đồng nghĩa nó còn non nớt..
Thiên Lương hãm địa thì sao, có hai khả năng, nó vừa bắt đầu nhen nhóm lương thiện nên hãm, nó đã đến giai đoạn cuối của sinh mệnh nên hãm. Như ngọn đèn cạn dầu vậy á...
"Hệ “Thiên lương Thiên đồng” dễ phát triển thành người cao ngạo, ỷ tài. Bởi vì Thiên lương ưa "bới móc soi bói", đã vậy còn rất cố chấp; còn đối với Thiên đồng thì thích hưởng thụ, hai tính chất này kết hợp nhuyễn hóa, kết quả là mệnh cách thường cảm thấy bất mãn với xã hội, chỉ muốn sống an nhàn qua ngày, thường nảy sinh ý nghĩ “hãy tha cho tôi đi”, bản thân không thích bôn ba mà chỉ thích ngồi “luận đạo”, nên thiếu lòng cầu tiến, hơn nữa, tâm ý thường cho rằng trong thiên hạ không có ai bằng mình. Nếu phát triển theo hướng tốt, thì mệnh cách là người có tâm tư "tinh tế sắc xảo" hoặc là người "liêm khiết chính trực", nhưng ít chịu hòa hợp với mọi người, có Thiên lương đồng cung, thì càng chủ về người sống cô lập."
Cách luận tử vi như vậy không chứa sự giải thoát. Với tư cách là người sở hữu lá số tử vi có THiên Lương- Thiên Đồng.
tôi tự nhận thấy chính sự im lặng của Thiên Lương gây người khác hiểu nhầm rằng "cao ngạo", thực ra trong não tôi đã tính toán hàng tỷ bước đi khi đối diện sự việc đó, giải thích hay không giải thích, trêu đùa chút nhỉ?
Ai đã viết lên những câu đó hãy bước ra đây, 2 mặt một lời đối chất.
Thôi trở lại Thiên Lương vượng miếu, đó là khi nhiệt huyết dâng trào, bầu máu nóng vị tha nhân còn chảy cuồn cuộn trong huyết quản.
Thiên Lương hãm gặp cát tinh đồng cung là cây tùng già. Chim muông đến hay không trú ngụ là tùy duyên, nó không còn lá cành réo rắt trong gió vẫy gọi nữa.
Đẩu quân+phi liêm là tóc râu rụng hết như cây tùng già trọc lá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#11 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 15/07/2019 - 18:04

"Thiên Lương Thiên Đồng cư Tỵ Hợi, nam phóng đãng".

Thề, ông nào viết tử vi toàn... sai.
Đứng đắn và nghiêm túc vô cùng, ít đùa cợt cùng người khác. Đẩu quân tự cách ly bản thân với người khác, người không phạm ta ta không phạm người. Bệnh ta ta chịu, ta mực đen cũng không nhiễm người giấy trắng.
Tam đức hội chiếu mệnh. Vậy mà có anh nào viết "Thiên Lương Thiên Đồng cư Tỵ Hợi, nam phóng đãng..."
Tôi nghi ngờ cả mấy hôm nay là cái anh viết ra câu đó gen gét người có cách cục như vậy.

Hoá Khoa ở Tật Ách, "Nếu trong cung tật ách thấy Hóa Khoa, là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn không chứa điều gì dơ bẩn, cách suy nghĩ không hợp trào lưu, thiếu thiết thực. Cũng vì lực tác động của Hóa Khoa là hợp lí hóa nên mệnh tạo làm việc có lớp lang rõ ràng, là nhân vật thuộc loại chân quân tử." Thầy nào viết câu này, tôi ưng.

#12 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 20/07/2019 - 09:15


Người làm ruộng có phải là một Bác Sĩ không?
Có chứ, họ là bác sĩ chữa bệnh kinh niên: Bệnh Đói.
Căn bệnh mà Bác sĩ trong viện không chữa nổi, và họ làm việc cũng để chữa bệnh cho người bác sĩ thật sự "người làm nông". Họ làm ra tiền cũng chỉ để mua loại thuốc quý "Gạo".


Hôm kia có 1 người đến nhà tôi chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói: "Mày không phải là bác sĩ".


Tôi cười nhạt rồi im lặng, mời anh ta ở lại ăn cơm. Rồi tiễn anh ta về.


Tôi đến nhà anh ta chơi, anh ta chỉ vào bức tranh trên tường rồi nói: "Biết gì không mà nhìn, tranh thư pháp đấy!"


Tôi lại mời anh ta đến nhà tôi chơi, anh ta nói: "Không hiểu sao mỗi khi đến nhà anh, tôi lại cảm giác yên bình".


Tôi cười: "Đây là bức tranh tôi vẽ."


#13 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 posts
  • 2504 thanks

Posted 21/07/2019 - 00:12

thỉnh thoảng lại táy máy lấy ls mình ra coi, xem có gì để tự hào, có gì để hi vọng, có gì để chêtrách, có gì để chỉnh sửa, kql ko biết xem số ^^... bao giờ hiểu hết số mình, hiểu hết vận mình.
tâm sự đêm khuya. nên hơi nhiều lời, có gì mong bạn top bỏ qua.

#14 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 21/07/2019 - 20:45

Haizzz, có gì đâu bạn, topic ta như giếng bên đàng, người thanh rửa mặt người phàm dội chân, nhiều đêm ngắm đi ngắm lại lá số mà khóc thầm không ai hay.
Cứ ngỡ trời đất tạo hóa an bài hóa ra là thật như vậy chứ không phải ngỡ nữa. Thất bại là một món quà như nốt trầm trong bản nhạc cuộc đời, nếu cứ "la, la, la, ..." mãi cũng chẳng hay ho gì, thỉnh thoảng "mi, đồ, rồ.." một chút sau này tỉnh mộng nhìn lại mới không hối tiếc vì bỏ lỡ những cung giai của chốn tang bồng.

Người đi trên thảm đỏ thì ít thấy thảm cỏ.
Quá trình đắp đổi giá trị của nhân-quả tuy xót xa nhưng mình tiêu hóa được nó mới tiến hóa toàn diện.

Thanked by 1 Member:

#15 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 posts
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Posted 22/07/2019 - 14:07

Tôi luôn tự hỏi vì sao người xưa nói "im lặng là vàng"?
Còn nghe "oan ức không cần giải thích", vì sao, vì sao vậy? Đó hình như là "vũ khí tối thượng" của tạo hóa an bài cho kẻ yếu đuối?

Ta như con nai ngây thơ tung tăng trên đồng xanh đầy cỏ non, xa xa tầng trời là mây trắng trôi bồng bềnh, gần đó lại có dòng sông trong veo nước mát chảy lững lờ.
Ta vui sướng quá, không kiềm được cất tiếng kêu "e..e..e..." Vài phút sau sói tìm đến. Sói đem nai đi bán được 2 chỉ vàng, như vậy im lặng đáng giá 2 chỉ vàng... im lặng là vàng.
Có lẽ câu "im lặng là vàng" không đến từ chốn quan trường, hay nơi thị trường với thông tin hàng hóa này kia cần giữ bí mật... Nó đến từ quá trình sinh tồn, mèo săn chuột, thợ săn săn muông thú... Trong môi trường đó, kẻ ho he trước là.. thua. Mèo mà ngao-ngao trước sẽ đánh động chuột, thú mà hú-hí trước là bị thợ săn thịt!

Nhưng có vị Thiền sư ngộ đạo bỗng hét lên A-a-a, hay như khoa học gia bên kia địa cầu hô lên Ơ-rê-ca... Họ không im lặng hoặc đã im lặng một thời gian dài để "bĩ hóa thái" "vật cực tất phản" Hoặc để tập kêu... Đâu phải lúc nào cũng hét lên, cũng có thứ để mà Ơ-rê-ka??... A-a-a.. Ơ-rê-ca... mời mọc người ta, để làm gì?
Hay như thương gia, cần rao bán hàng hóa, im lặng là vàng lại... không đúng trong trường hợp này.
im lặng là vàng, im lặng đúng lúc là kiếm vàng cho mình, im lặng sai thời điểm là cúng mạng cho người.
còn có sự im lặng của tâm tham, sự im lặng của tâm lành, sự không im lặng của tâm tham, sự không im lặng của tâm lành...

Có những khi ta không im lặng cốt tìm kiếm một thứ gì đó, ta kiếm được nó rồi thì kẻ khác lại rơi vào trầm tư mặc tưởng vì mất thứ đó.
Có những khi ta im lặng cũng để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tâm tưởng lại không im lặng, nó đang chờ đợi vàng.
Khi ta im lặng, ta giữ vàng cho người, khi ta không im lặng, ta làm người mất vàng... có lẽ~~~
Nhưng khái niệm "báu vật" đối với mỗi người một khác, vàng với người này lại là cỏ rác với người khác. Có lẽ là tùy vào thời-thế, khi được thời được thế thì cây bonsai còng queo trong chậu, thứ trâu bò không thèm ngó, giá vài chục chiệu. Khi thất thế, thất thời, cầm nó đi đổi, gạo không được 1 hạt. Vài năm trước cây Sanh giá vài triệu một cây bán đủ uống trà vài năm, giờ lại đi đốn củi Sanh đun nước pha trà. Cuộc đời, cũng mấp mô như tia sáng.

Giá trị có lẽ đến từ Hiếm-ít, khi im lặng thành ít lời, vì ít lời nên hiếm, vì hiếm nên giá cao, giá cao sẽ quy đổi ra vàng.
Kiệm lời có lẽ cách nâng cao giá trị của bản thân mình?
Nên thấy ai ít nói chắc có nhẽ... họ tham vàng. Nhưng không phải, khi nãy nói rồi, im lặng có thể là không muốn người khác mất vàng.
Ngày xưa khi vua chúa ngự triều có tấm rèm che "thánh diện", để giữ giá, vì họ "vô giá". Vì sao, tượng phật không che mặt, tượng thánh không che, mà người sống sờ sờ lại che? Vì quá vô giá. Cũng đúng, bức tượng làm gì biết xấu hổ, cũng như sách không biết nói, ta không thể bảo bức tượng dạy ta xấu hổ là gì, cũng như sách không thể dạy ta kinh nghiệm.

lan man mà chẳng đâu vào đâu chính là mê trận, mê trận tưởng ồn ào hóa ra là im lặng, là vàng, khi sự loạn đến đỉnh nó thành tĩnh, như quá trình acid-base. Loạn mà loạn để tĩnh, loạn để trị, như ông nào bên Tầu nói: "Loạn để trị". Kẻ hèn này không nhớ tên.

có lẽ Ơ rê ca hay A-a-a không phải như chúng ta thường nghĩ đâu, nó không phải âm thanh, nó là cánh cửa. Khi họ bước qua cánh cửa nào đó trên cuộc đời, huhu, haha, ơ-rê-ca. a-a-a... Họ chạm vào cánh cửa, mở nó ra, cửa reo lên kẽo cà kẽo kẹt...

Nó như người sắp về cõi khác bỗng dưng hồng hào, tươi trẻ, như cây nến cháy sắp hết phụt lên lần cuối rực rỡ - "Hồi quang phản chiếu".
Ơ-rê-ca có lẽ là như vậy, nó đại diện cho sự kết thúc một quá trình cháy của tư duy.
A-a-a của thiền sư kia cũng vậy.
Người sắp bước qua cánh cổng sinh-tử cũng vậy.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |