Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




tạp thơ


1 reply to this topic

#1 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 10/05/2019 - 08:37

Một đời người là bấy nhiêu năm? dài ngắn không quan trọng, ngoảnh lại thấy chẳng thấy gì sau lưng! soi gương phía trước tóc đã ngả màu, ngẫm đời thật ảo mộng.
Cõi tình vị báo đầu tiên bạch! Một nửa đời kia mãi vẫn sầu.
Được sự đồng ý của tác giả mấy bài viết bên tuvivietnam là anh bạn của tôi về phái đẹp, xin đưọc post lại trên tuvilyso để góp vui với trang thơ của diễn đàn.
thiết nghĩ bài viết tuy cũ, nhưng ý không cũ.
kính

#2 deephorizon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 400 Bài viết:
  • 504 thanks

Gửi vào 10/05/2019 - 08:53

Chuyện đời thường:
Xưa La ẩn đi thi, 10 năm không đậu không hẳn là bất tài mà do kém duyên với quan trường vậy. Bởi vì nếu bất tài thì những bài thơ nhặt còn lại của ông chẳng lưu danh thiên cổ. Thủa mới đi thi ông gặp cô kỵ nữ Vân Anh son rỗi còn phơi phới. Hơn 10 năm sau tình cờ gặp lại nàng vẫn cô đơn. Cảm cái cảnh đời, ông có làm câu thơ:
Tặng kỹ Vân Anh
Chung Lăng tuý biệt thập dư xuân,
Trùng kiến Vân Anh chưởng thượng thân.
Ngã vị thành danh, quân vị giá,
Khả năng câu thị bất như nhân.
dịch
Chung Lăng từ biệt mười năm lẻ,
Gặp lại Vân Anh vẫn tuyệt vời.
Ta chưa thành danh, nàng ở vậy,
Vì nỗi hai ta trót khác người.

đời nay, cảnh chia ly, kỵ nữ vẫn còn đó, xin góp nhặt vài bài thơ sầu cho các văn nhân t*o ngộ trên diễn đàn. Câu cuối xin sửa thành " vì nỗi hai ta chẳng giống người"
lãng du


[indent]Chuyện tình Kỹ nữ.
Lý sư sư là người tình của Hoàng đế Huy Tông, trong khi đó nàng vẫn giao tình với Chu Bang Ngạn. Một lần Bang ngạn với Sư sư đang ngồi thì Huy Tông đến. Bang ngạn vội chui gầm giường và nghe hết đối thoại giữa Sư sư và Huy Tông. Khi đến Huy tông mang cam ngon trong cung cho Sư sư, ra về sư sư nói: “Giờ đã canh ba, sương xuống ngựa trơn, Long thể nên cẩn thận.”
Bang ngạn chui ra làm một bài từ gọi là " Thiếu niên từ" cho Sư sư phổ nhạc hát. nội dung như sau:
Tinh đao như thuỷ,
Ngô diêm thắng tuyết,
Tiêm chỉ phá tân tranh.
Cẩm ác sơ ôn,
Thú hương bất đoạn,
Tương đối toạ điệu sinh.

Đê thanh vấn: hướng thuỳ hành túc?
Thành thượng dĩ tam canh.
Mã hoạt sương nùng,
Bất như hưu khứ,
Trực thị thiếu nhân hành!
dịch nghĩa:
Lấp lánh đao Tinh
Muối Ngô óng ánh
Tay nhẹ vắt múi chanh
Ấm êm màn trướng
Lư trầm khói toả
Cùng ngồi gõ điệu sênh

Nàng hỏi sẽ chàng đi đâu trọ?
Nửa đêm chốn ngoài thành
Lầy lội sương rơi
Bước ra đã ngại
Có mấy ai đồng hành
...
đoạn đầu có lẽ tả cảnh mặn nồng của Hy Tông và Sư ưu; ở đây dịch là vắt múi chanh thì ko phải mà là tay bóc cam. còn đoạn sau là đoạn sư sư tiễn Hoang đế về. Hôm sau Huy tông đến nghe bài từ biết ngay có kẻ tình địch nghe trộm, hỏi là ai? Sư sư bất đắc dĩ phải khai kẻ tình địch.
Huy Tông giận xém chút xử Chu Bang ngạn, may nhờ có sư sư bang ngạn không những khỏi tôi mà còn lên chức.
Xem ra không mấy ai dám vuốt râu rồng như Bang Ngạn....

Một lần, trong bữa tiệc có mặt đầy đủ cả Hoàng hậu và các phi tần, thấy hôm đó Huy Tông tinh thần vui vẻ, một quý phi đánh bạo hỏi Tống Huy Tông: “Con nhỏ nhà họ Lý có gì hơn người mà khiến bệ hạ phải thích thú nó?”.Tống Huy Tông cười nói: “Cũng chẳng có gì khác, chỉ là nếu như hơn một trăm người các ngươi đều bắt bỏ hết quần là áo lượt lẫn đồ trang sức, mặc những bộ quần áo bình thường vào, sau đó đưa con nhỏ nhà họ Lý đặt vào giữa, thì người ngoài chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ biết rằng chỉ có cô ta là khác hoàn toàn. Sắc đẹp của cô ta những dung mạo bình thường không thể nào so sánh đưoc "

Trong đám kỹ nữ người đời đặt cho sư sư mỹ hiệu " Bạch Mẫu đơn" để tả cái tài sắc của nàng.
TRong phim Thủy hử, sư sư gặp yến thanh thành giai thoại. Yến thanh vốn trên người xăm trổ hoa that đẹp, Sư sư muốn xem, Yến thanh đồng ý.... cởi áo, khi Sư sư định chạm vào hình xăm, Yến thanh vội xưng là tỷ tỷ, ý muốn làm em trai!
Sao hắn ngu thế nhỉ? hihi[/indent]



[indent]Trần Viên Viên khuynh quốc mỹ nhân
Nàng là kỹ nữ tô châu, được miêu tả như sau:
"Kỹ nữ này sở hữu một sức hút khó cưỡng từ đôi môi căng mọng. Mỗi khi nhìn ai, người đối diện cũng đều phải luống cuống khi lỡ nhìn vào cặp mắt đẹp mê hồn của nàng. Mái tóc của Viên Viên dài óng và mượt mà như nước hồ thu, nước da trắng ngần như sứ, thân hình mảnh mai và mỏng manh như thuỷ tinh”. Nàng còn được biết đến bằng cái tên “Giang Tô đệ nhất kỹ nữ”.
Hoàng đế Sùng Chinh, Sấm vương Lý Tự Thành chết, gia đình Ngô Tam Quế bị hại và nhà Thanh có được trung nguyên đều liên quan đến nàng. Ngô Tam Quế muốn có Trần Viên Viên nên mở cửa quan cho quân Thanh vào bắc kinh.
Ngô Vĩ Nghiệp, danh sĩ đương thời, làm bài Viên Viên khúc để ca ngợi nàng. (trich)
Mệt vì tăm tiếng lẫy lừng,
Rước mời, biếu xén tưng bừng đua nhau
Một hộc châu, vạn hộc sầu,
Quan sơn phiêu bạt dãi dầu mình ve.
Cuồng phong hoa rụng thảm thê,
Vô biên xuân sắc biết về nơi nao.

...
Đường thơm nay cảnh đìu hiu,
Chim kêu khắc khoải, sân rêu xanh rì.
Dời cung, thay áo sầu bi,
Lời ca điệu múa nhớ về Lương Châu.
Khúc Ngô chớ hát thêm sầu,
Ngày đêm sông Hán dạt dào về Đông


Sau đó, quân Mãn Thanh dẹp được Lý Tự Thành, mở ra một trang mới cho lịch sử Trung Quốc. Ngô Tam Quế nhờ vậy cũng trở thành một vị đại quan của nhà Thanh. Thế nhưng, cay đắng thay cho Trần Viên Viên, do lo ngại bị điều tiếng lấy phải kỹ nữ, Ngô Tam Quế liền đưa nàng lên sống cô đơn trên một ngôi chùa vắng ở Côn Sơn - Vân Nam. Cuối đời, nàng kỹ nữ nổi tiếng nhất đời Minh – Thanh trở thành một vị đạo cô, nàng sống ẩn dật và chết một cách âm thầm trong cô quạnh.

Trong Lộc đỉnh ký Kim Dung miêu tả tên háo sắc Vi Tiểu Bảo còn trẻ thấy Trần Viên Viên trong chùa, thoạt nhìn đã miệng rối chân run trước sắc đẹp 40 của nàng. Xem ra Kim Dung là tay thần bút, miêu tả một kẻ láo lếu, khoác lác và một kỹ nữ lầu xanh trở thành anh hung và mỹ nhân. điều đó có thật trong lịch sử và đời thường. Phải chăng " thời lai đồ điếu thành công dị" luôn đúng?

“Tài hoa mà bạc mệnh”, có lẽ cuộc đời của Trần Viên Viên chính là một tiêu biểu cho rất nhiều mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc bấy giờ…
[/indent]



[indent]Chia ly là thế đó:

"Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?"[/indent]





[indent]Hạ Mộng - Mối tình và nguồn cảm hứng bất tử của Kim Dung
Hạ Mộng là minh tinh bàn bạc đẹp mọi thời đại của điện ảnh Hồng Công. Nàng đẹp đến nỗi Kim Dung phải thốt lên: Tây Thi đẹp không ai nhìn thấy, nhưng phải nói là Tây Thi đẹp như Hạ Mộng mới phải.
Nhưng trớ trêu thay cuộc sống không giống cuộc đời. Năm 21 tuổi Hạ Mộng lên xe hoa với một đai gia khác. Lúc đó Kim Dung chưa thành đạt ( một thầy tướng nói rằng ông phải già mới ăn được hậu vận)
Kim Dung lúc đó si mê nàng đến mức:
Năm 1957, Kim Dung đặc biệt gia nhập công ty chế tác điện ảnh Trường Thành đảm nhận chức vụ biên kịch, có tin đồn rằng ông hoàn toàn là vì Hạ Mộng. Theo một người bạn của Kim Dung, “Ông yêu Hạ Mộng như điếu đổ, nhưng trong cuộc sống lại rất khó gặp được Hạ Mộng, vậy nên mới nghĩ đến tuyệt chiêu gia nhập liên minh này”.
Nói đến chuyện đã qua này, Kim Dung từng nói đùa rằng: “Năm xưa, Đường Bá Hổ đã yêu Thu Hương, vốn là A hoàn của một nhà quyền quý, vì để tiếp cận nàng đã không tiếc bán thân làm nô tài để được vào nhà quyền quý đó, Kim Dung tôi đây nếu đem ra so sánh thì quả thật vẫn còn thua xa”.
Một nguyên nhân nữa cô vô cùng kiên trinh với chồng, đối với rất nhiều người hâm mộ theo đuổi, cô nhất loạt từ chối thẳng thừng, Kim Dung cũng không ngoại lệ.
Theo ghi chép trong tư liệu, Kim Dung và Hạ Mộng từng có một lần hẹn hò kín đáo, và đây cũng là một lần duy nhất của họ, đêm đó Kim Dung có phần ngà ngà say, đã thổ lộ tình cảm ái mộ với Hạ Mộng, Hạ Mộng nghe xong vô cùng cảm động, chỉ tiếc là tình yêu đã đến quá muộn màng.
Vì không muốn Kim Dung bị tổn thương, Hạ Mộng nói với Kim Dung rằng: “Đời này kiếp này khó đáp lại mối duyên này, có lẽ đời sau vẫn còn có cơ hội……..”
Các nhân vật nữ của kiếm hiệp Kim Dung đều có bóng dáng của Hạ Mộng - thuần khiết và mê hồn.
Trong Kim Dung tình yêu nam nữ là dòng song không có bến bờ, yêu mãi, hi sinh mãi nhưng mãi là không tưởng. Mãi Mãi là yêu mà không có, chỉ có chữ si mê, hi sinh hết thảy trong tác phẩm đều nhắm đến một lời gửi cho Hạ Mộng: ta mãi yêu nàng.
dù vậy, khi hỏi Hạ mộng về kim dung nàng chỉ nói một câu: Tôi và Kim dung ư? đừng nhắc đến làm gì.
Nhìn tướng kim dung ta sẽ thấy trên hai má có 2 nốt ruồi lệ điểm: Một nốt cho con, một nốt cho tình!
Có thể nói rằng không có hạ mộng, sẽ không có nguồn cảm hung bất tận cho 14 tác phẩm bất hủ của Kim dung.
Khi tình yêu hết ông không viết nữa. Thật là cảm khái cho ông: nhân sinh thị bi kịch!
đó là những năm 70..... ước gì hạ mộng quay lại và chúng ta thấy 28 tác phẩm nữa của kim dung viết về tình yêu vô tận.
Không có Hạ Mộng sẽ không có Kim Dung - Hậu bối xin có một lời kết luận vội vã đến với sự nghiệp của ông!
Lãng du[/indent]


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |