←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tráng sĩ phiêu lưu kí

ThienRi's Photo ThienRi 04/02/2019

Tráng sĩ

Tay cầm Kim Thương, vai đeo Hỏa Ấn, tráng sĩ cưỡi ngựa giáp (Giáp Ngọ) mà xông vào tiền tuyến.

Đường ra trận phải vượt qua sa mạc Mậu Tuất khô nóng. Dẫu biết trước đó sẽ gian nan thử thách, khi cả người và ngựa đều không có mang Thủy tài, nhưng đường không đi thì làm sao đến đích? Thế nên tự dặn mình hãy vững vàng mà vượt qua.

Nói vậy thôi, mà khi trưa hè, dưới ánh nắng chói, chỉ có gió bụi khô và nóng, nguời ngựa rệu rã muốn dụy gối hết cả. Đã bao phen muốn bỏ cuộc quay đầu, lại nghĩ đến cái sứ mệnh của người tráng sĩ mà gắng gượng nhìn về phía trước. Thật đúng là cổ nhân nói không sai

"Bắt phong trần, phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao"

Nhưng trời xanh cũng không đến mức tuyệt diệt người ta, Tráng sĩ đã qua được một phen thử thách, cuộc hành trình trên Mậu Tuất Sa mạc đã hết. Người ngựa rũ bỏ cát bụi nóng bức của sa mạc mà tiến về ốc đảo Kỷ Hợi xa xa thấp thoáng ngay phía trước đây rồi.

Rằng ốc đảo này có phải là một trạm nghỉ yên lành cho người ngựa tiếp sức tiếp nước trước khi tiếp tục cuộc hành trình - vạn lý trường trinh, hay chỉ là ảo ảnh do con người trong lúc khô khát mà nghĩ ra, hoặc hay chính là cạm bẫy của kẻ thù đang mai phục hòng đoạt ấn tín của ta?

Chuyện ra sao, đành chờ hồi sau sẽ rõ.

30 tháng chạp, năm Mậu Tuất.
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 24/01/2020

Cụ Nguyễn Du trong những năm gió bụi cuộc đời đã u uất mà than:

Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên...

Nhìn lại bản thân, trong những năm tháng khó khăn đang trải qua, Thương Quan cách mà đi vào đất của Ấn, thật đúng là khổ nhục không có gì kể hết.

Nhớ lại cũng ngày cuối năm ngoái Mậu Tuất, cứ nghĩ là đã hết năm, tôi và cuộc đời đã tạm tha thứ cho nhau. Ấy vậy mà không phải, tôi vẫn bị nhận thêm một đòn hồi mã. Chiều 30, một mình nơi chân trời góc biển, không gia đình, không anh em bạn bè, chỉ có những vết thương. Nước mắt cứ thế chảy không thể ngừng.

Sang năm Kỷ Hợi, thật đúng như những gì đã lo sợ, Hợi thủy chỉ là cái bóng ảo. Vẫn là khô cháy, một mình vẫn lầm lũi bước đi qua sa mạc.

Đã có lúc cảm thấy sức cùng lực kiệt. Muốn buông bỏ ấn mà đi cầu tài, nhưng rồi vẫn cố gắng gượng để đi đến ngày hôm nay.

Ngày cuối của Kỷ Hợi, ngồi nhìn lại chặng đường mình đi mà sao gian nan, thật là "Bất đắc nguy lâu lộ hựu xa".

Đến lúc này thì dù cuộc đời có thể chưa buông tha ta, nhưng ta thì thực sự đã tha thứ cho hắn. Mọi thứ đến, đi, được mất đều sẽ bình thản mà đón nhận

" Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao"

Chào đón Canh Tý,

30 tháng chạp, Kỷ Hợi.
Trích dẫn

ThienRi's Photo ThienRi 11/02/2021

Mỗi năm một lần, vào đây để tự tĩnh lặng, nhìn nhận lại bản thân mình đã như thế nào trong hơn ba trăm ngày qua.

Năm Canh Tý được quẻ Thuỷ Hoả Ký Tế. Việc nhỏ thì lợi, việc lớn chưa thành. Nhưng dù sao cũng là kết thúc được một chặng, tạm thời đã lấy được Ấn Hoả. Giờ cần phải chuyển trạng thái để bắt đầu một cuộc chiến mới.

Năm nay Bát Tự Hà Lạc được quẻ Phong Hoả Gia Nhân. Cũng là đáng mong đợi lắm chứ.

Mười năm nhân gian gió bụi mới qua đuợc bảy.

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những gì đã trải qua!



Giao thừa đến rồi, cùng chào đón Tân Sửu

Trung Dung Tử

Trích dẫn