←  Báo Tin

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lão rừng chúc Tết

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 01/02/2019

Florida năm nay , lạnh căm căm , thằng bạn húi cua 60 năm , trường Phan Bội Châu Phan Thiết , PVN , từ Houston , gửi 2 câu thơ Nguyễn Bính : xuân đến khắp trời hoa rượu nở , mà ta với ngươi , buồn vậy thay ! Thằng già cà chôm cà chỉa , dưng không ,làm lão rừng , đang lò tò , tính bay về Great Falls , Montana , khựng ngang , rã rời !

Thân thương gửi đến TVLS , mà lão rừng đã gắn bó , 14 năm , ngôn ngữ chúc tụng mùa xuân nồng nàn tri kỉ , chân cứng đá mềm , thân hữu hay chưa thân hữu , ung dung hành trình Đời , các con, các cháu , nối vòng tay , quang gánh gần gũi tình nghĩa Hùng Vương .

Trân trọng ,
rừng lá thấp .

Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 01/02/2019

Thân mến kính chúc Niên trưởng Rừng năm mới Kỷ hợi khang an .
Kính
MinhMinh
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 01/02/2019

Chúc cụ Rừng năm mới an khang, trăm năm Rừng vẩn xanh cây với đời.


PS: Ba mươi mấy năm trước làm việc cho IBM và sống ở FL một thời gian, ngày ngày nghe gió hú, người Việt chỉ vài chục người cuối tuần hội hợp lại nấu một nồi phở quây quần hànhuyên ... thờì gian trôi mau...
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 02/02/2019

@bạn “còn trẻ “ VDTD

Tháng 8 - 1975 - lão rừng từ Indiatown- Gap - căn cứ quân sự Tiểu Bang Pennsylvania giá băng thủ cựu , di chuyển về Boca Raton - Florida , biển trời và màu mắt em , làm phu phen quyét dọn , giám thị dỏm ban đêm cho ngôi trường trung học nội trú giàu có của mấy trự Do Thaí . lúc đó , mới khoảng 36-37 , còn hăng máu gà lắm luôn : ta làm gì cho nết nửa đời sau ? lão rừng khơi khơi ôm biển mặn , uống Cognac , ngắm dân chơi ...bikini , phó mặc không gian thời gian . Phè , quên cho bằng hết công hầu Khanh tướng ruồi bu !

Gần gần 9 tháng thì được tin anh ruột mình , cũng là niên trưởng cùng trường Mẹ , vượt biên , đã đến Hồng Kông , một mình , được sponsor , sẽ đưa về trại Gap . Lão rừng , cũng một mình , cũng trên răng dưới khố , nên hăng hái phù mỏ , quit job , khăn gói quả mướp , lái chiếc xe Buick già nua , xuyên bang , về lại Penn States . May mắn thay , kì trở lại Penn này , lão rừng được Tiểu Bang thu nhận làm Chief of Security , tha hồ múa . Cả hai anh em bèn ghi danh học laị ở Penn- State . Được miễn chiến bài 32 credits , cho nên chỉ 18 tháng sau thì xênh xang Điện Toán , nhưng , ông anh thì theo tiếng gọi tình , đi CA ( giờ thì ông ta đã bỏ cuộc chơi ) .

năm 1980 , lão rừng , nhân nghỉ vacation , mò qua Tây Bắc Hoa kỳ , mua đất rẻ mạt ở Great Falls , Montana , rừng núi chập chùng y chang Đà Lạt , nhưng căm căm lạnh hơn 4-5 lần . Penn cũng gió hú tuyết bay mù trời , vết thương bị AK năm 1970 , đọc đường số 1, thăm hỏi , đau nhức thấu xương , lão rừng sợ quá , bèn lại xuôi Nam , về Florida từ 1983 ...lèo tèo vài gia đình Việt .

Chúc bạn hiền mùa xuân nêu cao tràng pháo bánh chưng xanh ...

rừng
Trích dẫn

menglan's Photo menglan 02/02/2019

con chúc già xuân kỷ hợi dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Posted Image
Trích dẫn

huygen's Photo huygen 11/02/2019

Kính chúc Già Rừng Lá Thấp cùng cả nhà TVLS một mùa xuân mới an lành & hạnh phúc tràn đầy !

Posted Image
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 12/02/2019

@huygen ,

cám ơn con .

rừng .
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 12/02/2019

View PostRừng Lá Thấp, on 01/02/2019 - 08:36, said:

Florida năm nay , lạnh căm căm , thằng bạn húi cua 60 năm , trường Phan Bội Châu Phan Thiết , PVN , từ Houston , gửi 2 câu thơ Nguyễn Bính : xuân đến khắp trời hoa rượu nở , mà ta với ngươi , buồn vậy thay ! Thằng già cà chôm cà chỉa , dưng không ,làm lão rừng , đang lò tò , tính bay về Great Falls , Montana , khựng ngang , rã rời !

Thân thương gửi đến TVLS , mà lão rừng đã gắn bó , 14 năm , ngôn ngữ chúc tụng mùa xuân nồng nàn tri kỉ , chân cứng đá mềm , thân hữu hay chưa thân hữu , ung dung hành trình Đời , các con, các cháu , nối vòng tay , quang gánh gần gũi tình nghĩa Hùng Vương .

Trân trọng ,
rừng lá thấp .

Con cũng học Phan Bôi Châu Phan Thiết đó Già, mấy năm nay PT phát triển mở nhiều đuờng mới, tết vừa rồi con về mà đi lạc mấy lần :'(
Con chúc Già năm mới phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn
Trích dẫn