←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện vui t...



1 2 3 4

deephorizon's Photo deephorizon 27/12/2018

Ba người đứng trước bức tranh Addam và EVA trong vườn địa đàng, một người pháp, một người anh và một người việt.
Người pháp: - Họ là người pháp, vì họ trần truồng lại còn ăn trái cây.
Người Anh: - Rõ ràng họ là người anh, hãy nhìn xem, người đàn ông mời người phụ nữ ăn trái cây mới lịch sự làm sao?
Ngưòi Việt: - Tất nhiên họ là ngưòi việt, họ không có gì ăn, không có gì mặc mà họ lại nghĩ họ trên thiên đường!!!
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 28/12/2018

Một người đàn ông Do Thái lịch lãm, giàu có đi chiếc xe sang đến nhà băng vay tiền.
- cho tôi vay 100 usd tiền thế chấp là chiếc xe của tôi.
Ngân hàng rất ngạc nhiên nhưng cũng cho vay. Một năm sau người đan ông quay lại trả lãi xuất 8% và nhận lại xe.
Ngân hàng thắc mắc tại sao ông ta lại làm như vậy.
Người đàn ông nói: Tôi đi du lịch một năm qua, và không tìm đâu chỗ gửi xe vừa rẻ vừa an toàn như Quý ngân hàng đây.
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 28/12/2018

Con trai: Bố à, con nghe nói ở một vài nơi trên trái đất người đàn ông không biết người vợ cho đến tận lúc đám cưới phải không bố?
Bố: Điều đó đúng ở mọi nơi trên trái đất con ạ!
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 29/12/2018

10 cường quốc về dân số trên thế giới họp nhau lại để thi thố xem quốc gia nào là quốc gia có tính đàn ông cao nhất thế giới. Thể lệ cuộc thi như sau, mỗi nước được chọn ra 1 người đàn ông và được sắp đặt sống chung vơi 1 con khỉ cái, sau 5 năm xem người đàn ông nào sinh nhiều con nhất thì quốc gia có người đàn ông đó đoạt chức vô địch.
Dân tộc X cũng nằm trong 10 cường quốc đó, họ cử 1 người đàn ông và anh ta được giao một con khỉ. Sau năm năm kết quả như sau: Trung quốc đứng số 1 với 7 đứa trẻ, ấn độ thứ hai, sau đó tuần tự là các nước khác, dân tộc X đứng bét được hai đứa.
khi hộ đồng tuyên bố trung quốc đứng đầu, dân tộc X đứng lên phản đối đòi xếp đầu bảng,
Hội đồng trố mắt hỏi tại sao;
Người đàn ông của dân tộc X đứng lên nói: Tôi phải đứng đầu bảng vì các ông đưa nhầm cho tôi một con khỉ đực....
Hồi đồng vỡ òa và đồng kết luận dân tộc X là dân tộc vĩ đại nhất thế giới....
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 31/12/2018

Tại bữa ăn của một hội nghị quốc tế có các lãnh đạo thế giới tham dự
Gorbachop khi đang ăn nhìn thấy tổng thống ba lan đút một cái thìa bạc vào trong túi, Gorbachop gọi trợ lý đến hỏi nhỏ: Tên tổng thống ba lan lấy thìa bạc để làm gì?
trợ lý: Thưa ngài hắn lấy về cho vợ hắn
Gorbachop: t*o cũng muốn lấy môt cái về cho vợ (xưa nay Chop nổi tiếng về chuyện sợ vợ)
trợ lý: được tôi sẽ làm ngày
Ngay sau đó, viên trợ lý đứng lên và nói với cả hội nghị
- Các ngài chú ý ! các ngài chú ý! để bữa ăn thêm thú vị và ngon miệng, tôi xin làm một màn ảo thuật đặc sắc như sau; Ngay bây giờ tôi đút cái thìa bạc này vào túi tôi và nó sẽ chui ra từ túi của Tổng thống Ba Lan.
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 01/01/2019

Bảo vệ nhà tù hỏi một tù nhân:
- Anh bị án bao lâu?
tù nhân: 10 năm
bảo vệ: vì tội gì?
tù nhân: chằng vì tội gì cả!
Bảo về: anh là thằng nói phét, án tù do không vi phạm gì ở nhà tù này là 5 năm!
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 02/01/2019

Đọc thấy dòng này của cậu hội viên MikeDo thấy hay hay và vui vui nên nghĩ ra chuyện vui này :

"Phật không bao giờ làm việc thiện.
Những thằng hay ra rả đạo đức, suốt ngày từ thiện, ra vẻ mình là thánh nhân tái thế thường sống như xxx. "


Vậy làm sao để phân biệt Phật, Ma và Người:

Phật không bao giờ làm việc thiện và cũng không làm việc ác.
Ma quỉ : loại xxx là Những thằng hay ra rả đạo đức, suốt ngày từ thiện, ra vẻ mình là thánh nhân tái thế thường sống như xxx. Tóm lại là ma quỉ là loại làm ác nhưng giả thiện .
Người chẳng phải là Phật và chẳng phải là ma quỉ nên vẩn còn làm việc thiện và không làm ác. Cho nên khác biệt giữa người và ma quỉ chẳng phải ở làm việc thiện hay không mà là ở chổ có làm ác hay không mà thôi.

Lời vui góp nhặt đôi lờì, quỉ ma người Phật Tâm này mà ra.
Trích dẫn

KhongSoBun's Photo KhongSoBun 02/01/2019

THÀY MIKEDO ĐÃ ĐỔI CHỮ KÝ THEO LỜI KHUYÊN CỦA TÔI===>TÔI CẢM THẤY KHÁ HÀI LÒNG.
XÉT RA...CÓ KHI NÀO THÀY MIKEDO 24/24h TRÊN MẠNG GIỐNG ÔNG @V.E.DAY tưởng tượng về tôi không?.
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 02/01/2019

Vui nhỉ? quỷ thần hôm nay ghé thăm topic của tui! náo nhiệt quá.
@ anh bùn ơi! tui hổng phải Mikedo... anh lại nhầm to rùi. chỗ nào anh cũng ghé. tui wellcome anh! xem ra chỗ nào anh cũng nhảy được. tui là người mới ko biết nhiều ở đây đâu. có mạo phạm gì anh mong anh thông cảm nghen.
@vodanhthiendia
anh nói chuyện phật thì tui cũng xin nói chuyện quỷ thần. Mấy người làm quan thì có nhân loại làm tả hữu, còn mấy người coi bói thì hay có quỷ làm tả hữu hehe. hổng bít anh là nhóm người nào?
Chúc anh em, trời phật, quỷ thần một năm mới zui vẻ.
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 02/01/2019

Tiếp tục việc mình thui...
Hai tù nhân chia sẻ kinh nghiệm trong tù.
số 1: Sao họ bắt anh? thường phạm hay chính trị?
só 2: tất nhiên là chính trị rồi! tôi là thợ sửa ống nước. Một hôm họ triệu tập tôi đến chỗ họp Bô chính trị sửa đâu chục cái ống nước hỏng. sau khi xem qua tôi nói: "Toàn bộ hệ thống này cần được thay thế". Thế là họ xử tôi bảy năm!
Trích dẫn

MikeDo's Photo MikeDo 02/01/2019

Truyện cực ngắn:
Có một vị hành giả, cả đời dành cho việc diệt trừ ma quỷ, giơ cao khẩu hiệu thế thiên hành đạo. Đến cuối đời, soi mình xuống dòng suối, đột nhiên nhận thấy mình mọc răng nanh tự bao giờ!
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 02/01/2019

Wellcome Mr vodanthiendia và Mikedo viết stories!
chúc mừng năm mới! thành tựu mới!
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 02/01/2019

Tui chẳng phải quan có người theo hầu, quỉ thần cũng không đến gần. Bói thì bộ nảo con người vốn hoạt động theo xu hướng so đo, chọn lựa (trong bóng tối hay ánh sang) và dự đoán mà.

Nếu răng nanh đũ dài để có thể cắn cổ chính mình thì đạt đạo.
Trích dẫn

deephorizon's Photo deephorizon 02/01/2019

 Vô Danh Thiên Địa, on 02/01/2019 - 10:44, said:

Tui chẳng phải quan có người theo hầu, quỉ thần cũng không đến gần. Bói thì bộ nảo con người vốn hoạt động theo xu hướng so đo, chọn lựa (trong bóng tối hay ánh sang) và dự đoán mà.
không phải quan, không phải thầy. Quỷ thần cũng không gần được! chắc là mỹ nhân xung quanh hỉ? hehe!
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 02/01/2019

Mỹ nhân ngọt chứ chảnh thì không. Phá Quân mà .
Trích dẫn


1 2 3 4