Nuôi Rắn
V.E.DAY 18/10/2018
Người ta nuôi để lấy nọc làm thuốc chứ có phải nuôi làm cảnh đâu, bộ định vác rắn đi khè người ta à ....
Tui đang chán cơm thèm phở đây rảnh rỗi xem dùm tui xem bi giờ tuổi nào hợp để tui lập phòng nhì hihihi
Ps : Dìa đồng bắt rắn với tui nè, rắn này ông trời nuôi nè
Sửa bởi V.E.DAY: 18/10/2018 - 10:40
Tui đang chán cơm thèm phở đây rảnh rỗi xem dùm tui xem bi giờ tuổi nào hợp để tui lập phòng nhì hihihi
Ps : Dìa đồng bắt rắn với tui nè, rắn này ông trời nuôi nè
Sửa bởi V.E.DAY: 18/10/2018 - 10:40
minhminh 18/10/2018
Thời xưa quân đội Thái Lan có trung đoàn Mãnh xà vương đóng quân ở Long Thành
Khi rut quân họ bỏ rắn lại , nên vùng Long Thành và lân cận có rất nhiều hổ mang chúa loại to
Rắn bò vào nhà dân hay các trại lính là chuyên bình thường
Ở Tiền giang có trại rắn Đồng Tâm chuyên nuôi rắn để phục vụ ngành y dược , không biết nay còn không .
Khi rut quân họ bỏ rắn lại , nên vùng Long Thành và lân cận có rất nhiều hổ mang chúa loại to
Rắn bò vào nhà dân hay các trại lính là chuyên bình thường
Ở Tiền giang có trại rắn Đồng Tâm chuyên nuôi rắn để phục vụ ngành y dược , không biết nay còn không .
Vô Danh Thiên Địa 18/10/2018
V.E.DAY, on 18/10/2018 - 10:28, said:
Người ta nuôi để lấy nọc làm thuốc chứ có phải nuôi làm cảnh đâu, bộ định vác rắn đi khè người ta à ....
Tui đang chán cơm thèm phở đây rảnh rỗi xem dùm tui xem bi giờ tuổi nào hợp để tui lập phòng nhì hihihi
Ps : Dìa đồng bắt rắn với tui nè, rắn này ông trời nuôi nè
Tui đang chán cơm thèm phở đây rảnh rỗi xem dùm tui xem bi giờ tuổi nào hợp để tui lập phòng nhì hihihi
Ps : Dìa đồng bắt rắn với tui nè, rắn này ông trời nuôi nè
Lão dám refinance nợ nhì à, có đọc tin Hoạn Thư cho chồng làm hoạn quan chưa. Lão vẽ cái bản bát quái chin cung tròn rồi phóng phi tiêu , trúng quẻ nào lấy quái nhân đó là xong hihi.
Lão ăn mật rắn chưa?
Tre 18/10/2018
V.E.DAY 18/10/2018
Trại rắn Đồng Tâm tôi chưa có dịp tới vì vùng đó không có thổ địa dẫn đi chơi nên không biết gì nhiều.
Hy vọng mai mốt sẽ có thổ địa dẫn đi chơi.
Cách chọn thật bá đạo, nhưng có lý ... tui sẽ thử.
Hồi tui làm xăng dầu cho Sokimex ở Cambodia tui đã ăn mật rắn + rượu rồi, cũng không thấy có gì đặc sắc.
Hồi đó rừng còn nhiều nên thịt thú rừng tui cũng biết được một số món.
Hy vọng mai mốt sẽ có thổ địa dẫn đi chơi.
Vô Danh Thiên Địa, on 18/10/2018 - 11:16, said:
Lão dám refinance nợ nhì à, có đọc tin Hoạn Thư cho chồng làm hoạn quan chưa. Lão vẽ cái bản bát quái chin cung tròn rồi phóng phi tiêu , trúng quẻ nào lấy quái nhân đó là xong hihi.
Lão ăn mật rắn chưa?
Lão ăn mật rắn chưa?
Cách chọn thật bá đạo, nhưng có lý ... tui sẽ thử.
Hồi tui làm xăng dầu cho Sokimex ở Cambodia tui đã ăn mật rắn + rượu rồi, cũng không thấy có gì đặc sắc.
Hồi đó rừng còn nhiều nên thịt thú rừng tui cũng biết được một số món.
Vô Danh Thiên Địa 18/10/2018
Hồi xưa tui có thử cháo và rượu rắn nhưng chưa dám nuốt mật rắn, lão dám nuốt rồi thì lập bát phòng luôn khỏi chọn hihi.
Mang thiệt nhiều rắn thả vào rừng cũng là vũ khí lợi hại để chống du kích chiến trong rừng .
minhminh, on 18/10/2018 - 11:04, said:
Thời xưa quân đội Thái Lan có trung đoàn Mãnh xà vương đóng quân ở Long Thành
Khi rut quân họ bỏ rắn lại , nên vùng Long Thành và lân cận có rất nhiều hổ mang chúa loại to
Rắn bò vào nhà dân hay các trại lính là chuyên bình thường
Ở Tiền giang có trại rắn Đồng Tâm chuyên nuôi rắn để phục vụ ngành y dược , không biết nay còn không .
Khi rut quân họ bỏ rắn lại , nên vùng Long Thành và lân cận có rất nhiều hổ mang chúa loại to
Rắn bò vào nhà dân hay các trại lính là chuyên bình thường
Ở Tiền giang có trại rắn Đồng Tâm chuyên nuôi rắn để phục vụ ngành y dược , không biết nay còn không .
Mang thiệt nhiều rắn thả vào rừng cũng là vũ khí lợi hại để chống du kích chiến trong rừng .
minhminh 18/10/2018
Ở VN , trong bàn tiệc , máu rắn pha rượu sẽ được chia cho các bợm nhạu
Còn mật rắn thì dành cho chủ xị
Thịt rắn hổ được phi lê rồi xào lăn , nhưng phải để nguyên da , ăn mới dòn ngon
Bộ xương được nấu cháo đậu xanh để ăn giải rượu .
Còn mật rắn thì dành cho chủ xị
Thịt rắn hổ được phi lê rồi xào lăn , nhưng phải để nguyên da , ăn mới dòn ngon
Bộ xương được nấu cháo đậu xanh để ăn giải rượu .
Đinh Văn Tân 18/10/2018
Nhân nói chuyện thả rắn vào địa đạo .
Hồi xưa chiên tranh, lính Mỹ vào đia đại thường gặp rắn . Linh sợ rắn không phải sợ rắn cắn .
Mỹ biết bên Indo, Mã lại có loại rái cá khắc tinh của rắn .
Mỹ lấy rái cá đó thả xuống địa đạo, rái cá cắn chết hết rắn .
Hồi xưa chiên tranh, lính Mỹ vào đia đại thường gặp rắn . Linh sợ rắn không phải sợ rắn cắn .
Mỹ biết bên Indo, Mã lại có loại rái cá khắc tinh của rắn .
Mỹ lấy rái cá đó thả xuống địa đạo, rái cá cắn chết hết rắn .