←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng tuổi trẻ



1 2 3 4 |»|

Tre's Photo Tre 06/08/2018

Mấy năm qua không biết mình đã viết bao nhiêu câu chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối ...
Đôi khi cảm xúc đến bất chợt, thế là muốn viết. Đôi khi bỗng thấy buồn khi nhớ về những người, những chuyện đã ở lại phía sau, thế là viết. Đôi khi viết chỉ như một cách động viên chính mình, nghĩ về những điều tốt đẹp đang đợi mình ở con đường phía trước mà tự nhủ ráng chút nữa thôi, một chút nữa thôi ...

Nhiều người nghĩ tại sao khi còn trẻ, còn rất trẻ lại tự mình làm mình trở nên "già" hơn ... Ví dụ như tình yêu tuổi trẻ lại gắn mác "vội vàng", "không phải là yêu" nhưng thực tế có những tình cảm rất chân thành dù không có gì trong tay cả nhưng sự rung động và tình yêu khi đó là thật. Mình từng rất vui khi những câu chữ mình viết về đoạn đường bắt đầu trưởng thành này đã có người - như mình cảm nhận được và bắt gặp chính họ trong đó. Mình đã từng có cơ hội, một cơ hội tốt để về làm cho một tạp chí, dù khi đó ngành học của mình khác xa hoàn toàn với mảng này. Nhưng rồi khi đứng giữa sự lựa chọn, mình đã chọn đi tiếp mà không rẽ lối vì có những thứ chỉ nên dừng lại là sở thích, chưa phải là đam mê để theo đuổi. Từ lúc ấy, mình cũng thôi gửi bài viết đi và việc đã qua như là một trải nghiệm.

Thật lòng là mình cũng từng buồn, nhất là giai đoạn mới vào nhập học. Ngoài những lời yêu thương, động viên thì có nhiều câu hỏi được đặt ra kiểu thế này "Mốt về chích heo hả ?", "Sao lại đi học ngành đó ?", "Con gái sao lại học ngành cực thế ?", "Sao không học ngành khác lại đi học ở một trường nông nghiệp ?" ... Nghe hỏi thế bỗng dưng thấy buồn vì là một đứa hay nghĩ, hay để tâm nhưng không hiểu sao chưa bao giờ hối hận, nhiều lúc tự nói với chính mình nhất định phải ráng học cho tốt. Khi người ta nghĩ mình ở vạch thấp thì thay vì phản ứng lại, cứ im lặng mà làm cho tốt việc của mình.

Mình chỉ cần cố gắng thôi nhỉ ?! Vì cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 07/08/2018

bác sỹ thú y , ngày xưa ,” xưa thật là xưa “ , lúc chưa gia nhập Võ Bị , ông rừng yêu thích , yêu thích lắm , nhưng rồi chinh chiến điêu linh , đành phải hủy bỏ giấc mơ ! con cho ông rừng hay , chỗ nào thấp , chỗ nào cao ở cái đời thường này ?

Ông rừng có người bạn vong niên mọi da đỏ - Mỹ , là bác sỹ thú y xếp hạng đáng kể biển Ft . Lauderdale , Florida vì chữa bệnh loài vật chó mèo bằng châm cứu . Hắn nghe lời ông rừng xúi bậy , qua xứ Nhật học châm cứu bổ sung cho cái bằng bác sỹ thú y , 10 năm trước . Tưởng chuyện ruồi bu , nào hay , hắn lừng lẫy mát tay . Giờ, mỗi lần gặp nhau , hắn vẫn lặp đi lặp lại câu nói 10 năm trời dâu biển : old forest , you are great ! ông rừng khoan khoái , mặt kên kên , rất là xấu hổ . Năm sau , khi con ra trường , ông rừng hứa , dùng sở học giúp con , build up chuyện chữa chạy các bạn chó mèo lục súc nha con .

con mya thập thò ngạch cửa , coi chừng ăn roi .

ông rừng .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 07/08/2018

Ông ơi,

Ông hỏi ngược lại con chỗ nào thấp, chỗ nào cao ở đời thường này thì con lại không trả lời được. Con đang tự nghĩ lại, có phải là con đã nghĩ sai rồi, đúng không ông ơi ? Khi một người nhìn con và nói "hết chuyện đi học ngành này", tự động con lại im lặng, không biết nói gì hết cũng chẳng đi nói với ai rằng con buồn quá khi người ta lại nói như thế. Nhưng rõ ràng con vẫn nhớ hoài, nhớ mãi câu nói đó, nhớ đến thái độ của người ta rồi tự động con suy diễn người ta nghĩ mình ở vạch thấp, tự động con cho mình ở vạch thấp, rồi con chẳng biết thế nào là thấp, cao ?! Giống như lúc đó con thấy bị dè bỉu vậy.

Sau 4 năm học, con vẫn không hối hận vì đã chọn theo hướng nông nghiệp. Con có ước mơ, có nhiều dự định với nghề, chỉ mong con có đủ trí, đủ cố gắng, đủ kiên nhẫn để thực hiện. Con cũng mong mình sẽ làm được một điều gì đó, tuy bé thôi nhưng sẽ giúp được cho người chăn nuôi với các bạn lục súc và con cũng sống được với nghề.

Giấc mơ mà ông đã gác lại của "ngày xưa ơi là xưa", con sẽ tiếp tục ông nhé. Con cảm ơn vì ông đã bên con và rọi sáng cho con đường con bước .

Con Quỳnh.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 07/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chiều nay ở quê bỗng dưng mưa thiệt lớn ...
Vẫn như thói quen mở một bài hát yêu thích, tuy là một bài buồn nhưng lần này nghe nó lại thấy nhẹ nhàng hơn biết mấy. Cơn mưa này không để mình hoài niệm nhiều nữa mà là thời gian để mơ mộng .
Mơ được làm bà nội trợ trong căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, biết viết lách, biết pha trà, biết chăm sóc đàn con thơ và biết nuôi chó - Pug mặt xệ chẳng hạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 10/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



10.8.2018

Rồi sẽ có một ngày ta biết cách
Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh
Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó
Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình


- Nguyễn Thiên Ngân
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 11/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

2038's Photo 2038 11/08/2018

Không phải ai cũng được làm bà nội trợ đâu. Có chứng chỉ nấu ăn, cắm hoa, vệ sinh an toàn thực phẩm và giáo dục mầm non chưa?

Thường nghề nội trợ là phụ thôi, nghề chính là lai chim bán hàng on lai.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 11/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TeoEm, on 11/08/2018 - 19:39, said:

Không phải ai cũng được làm bà nội trợ đâu. Có chứng chỉ nấu ăn, cắm hoa, vệ sinh an toàn thực phẩm và giáo dục mầm non chưa?

Thường nghề nội trợ là phụ thôi, nghề chính là lai chim bán hàng on lai.

Làm bà nội trợ trong chính gia đình của mình thì cần chứng chỉ chi vậy bạn ơi ?!
Với mình đó chẳng là nghề gì cả, đơn giản mình xem trọng tình cảm gia đình và yêu thích con nít nên khi có mái ấm, mình sẽ vừa học vừa làm những việc đó thôi. Không phải là làm được hay không được, nó là làm tốt hay chưa tốt thôi.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 14/08/2018

“Em thương mến,
Không có gì để vội.
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh.”


- Nguyễn Thiên Ngân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi khanhquynh: 14/08/2018 - 18:14
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 15/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thời tiết thế này thì chỉ muốn ngủ thôi ... Bao giờ thắng được cơn buồn ngủ thì kỳ thi sắp đến mới có hy vọng tươi cười

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 15/08/2018

con muốn thắng bạn “buồn ngủ” hả ? dễ thôi : khi nào bạn ta muốn giao duyên, con thì cẩn thận nghĩ thầm : mơ thành kẻ chữa chạy vết thương , bệnh hoạn , cho lục súc của ông rừng ngày xưa , con hứa thực hiện , con tính buông xuôi ? thêm vào , ông rừng đang cầm roi nhịp nhịp cuối ngày kia kìa , con thoát hiểm được chăng ?

guaranty , it works !

ông rừng
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 16/08/2018

Ông ơi,
Con cảm ơn ông nhé. Một khi ông đã chịu kê cho con toa thuốc thì "bách phát bách trúng" luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 17/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguồn ảnh:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 17/08/2018

không còn chuyện cầu Ô Thước
cho ngày tháng bảy mưa ngâu
em không phải là Chức Nữ
sao mong nối lại nhịp cầu ?
Mưa - Thúy Nhân

Lướt một vòng facebook, thấy nhiều người trẻ như mình nói về ngày Thất Tịch, hóa ra là hôm nay. Bình thường không để tâm lắm nhưng vẫn đăng vài câu thơ để làm kỉ niệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 19/08/2018

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bức ảnh được chụp bởi bạn.
Bạn nói: Q, đáng lẽ mình phải biết nhau sớm hơn ...
Trích dẫn


1 2 3 4 |»|