←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tiếng cười thời cuộc !



1 2 3 4 5 |»|

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 11/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 08/11/2015 - 13:14, said:

Tập CB nói chuyện trước QH VN và trích thơ Bác Hồ bài "Đi đường"
"Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non"

(Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian)

Sau đó thì trích văn của Vương Bột trong bài "Bát quái đại diễn luận":
登泰山而览群岳,则冈峦之本末可知也。(Đăng Thái Sơn nhi lãm quần nhạc, tắc cương loan chi bản mạt khả tri dã).
Thơ Bác hồ là 2 vế sau của bài thơ, đoạn trích Vương Bột của Tập là 2 vế sau của một đoạn văn, truy 2 vế trước của đoạn văn đó là: 故据沧海而观众水,则江河之会归可见也 (Cố cứ thương hải nhi quan chúng thủy, tắc giang hà chi hội quy khả kiến dã)
Các anh em trà chanh chém gió vỉa hè của chúng ta mấy ngày nay thì thầm bàn tán 2 vế trước này mãi, cái anh Tập này thâm, chẳng nhẽ ý tại ngôn ngoại, ngụ ý nước sông hồ trăm mối phải quay về biển lớn đó sao !?
^^


Không thâm thì không phải Tập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 11/11/2015

Duyên khởi:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mấy hôm nay đọc báo xem đài, được biết chuyện 8 thanh niên (trai làng) thôn Lũng Vị xã Đông Phương Yên thuộc huyện Chương Mỹ-Hà Nội (cách HN tầm 30 km) đi đầu trong phong trào cương quyết nói "không" với ô nhiễm, với bụi bẩn do xe cộ gây ra. Sự việc như này, 8 thanh niên làng huyện Chương Mỹ nọ đang trên đường đi dự đám giỗ, có ghé quán ăn, ăn xong đi ra thì bị một chiếc ô tô chạy qua tung bụi mù mịt, do vấn đề ô nhiễm môi trường từ lâu đã là vấn đề của riêng làng Lũng Vị nói riêng và huyện Chương Mỹ nói chung cho nên sự việc chiếc xe chạy qua tung bụi bẩn vào người đi đường làm cho 8 thanh niên trên vô cùng bức xúc, đã chặn xe ô tô và lôi 2 người trong xe ra đánh đấm để trút cơn tức giận không chỉ của riêng họ mà là của chung tất cả thôn (làng) Lũng Vị. Sự việc có lên báo chí và chưa thấy nơi nào chỉ ra nguyên nhân sâu xa sự căm thù tột bậc với ô nhiễm, với sự vô tâm của những người lái xe tham gia giao thông phóng xe bạt mạng trong huyện ... Nói có sách mách có chứng, từ tháng giữa năm nay (2015) báo đài đã từng đưa tin về sự ô nhiễm nguồn nước trong làng Lũng Vị do nhà máy sữa tại địa phương thải chất thải sản xuất vào nguồn nước!



Đi tiên phong trong phong trào nói "không" với ô nhiễm, thanh niên Chương Mỹ xứng đáng được biểu dương và là tấm gương học tập cho thanh niên toàn quốc ! Báo chí cũng nên tích cực tuyên truyền hơn nữa để thành phố HN đưa ra phong trào thi đua với thanh niên Chương Mỹ và tiến tới xây dựng hẳn một bộ luật có liên quan đến vấn đề xả thải gây ô nhiễm trong sản xuất và giao thông ! Hoan hô !
^^
Trích dẫn

name's Photo name 11/11/2015

Liên quan đến vụ việc ở Chương Mỹ, sắp tới có cuộc tuần hành của các luật sư :

SỰ KIỆN

Một nhóm hơn 200 Luật sư có thông báo và đề nghị tôi tham gia buổi tuần hành đến Bộ tư pháp, VKS ND Tối cao và Công an TP. HN để thực hiện các công việc:

1. Nộp văn bản yêu cầu bỏ quy định cấp giấy chứng nhận người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi trong tố tụng hình sự và dân sự.


2. Đề nghị Công an Hà Nội khởi tố vụ án và làm sáng tỏ một số tình tiết liên quan đến các đối tượng hành hung hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân trong khi đi tác nghiệp tại Chương Mỹ vào chiều ngày 03/11/2015.
Khi đi tuần hành, các Luật sư mặc vest đen, sơ mi trắng và đeo caravat cũng như phù hiệu của Liên đoàn luật sư. Thời gian và địa điểm xuất phát sẽ thông báo công khai để phóng viên và những người quan tâm được biết.
Trân trọng cảm ơn các Luật sư đã ủng hộ hai chúng tôi trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng mong muốn được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng nghiệp trong thời gian tới.
LS TTN.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuphuongsg's Photo tuphuongsg 11/11/2015

Mình thấy người Hoa ở Viet nam, tuy hoc ko cao, nhưng làm ăn rất giỏi và trọng chữ tín
còn nguoi Trung Quốc ở Trung Hoa thì ngược lại...
Trích dẫn

simson's Photo simson 13/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LeDungC52, on 07/11/2015 - 05:34, said:

XEM TƯỚNG HỌ TẬP

Họ Tập trán hẹp mà vuông, biểu thị con người cạn trí mà tàn bạo, lại không có chữ "Vương" nên do thủ đoạn mà làm nên, không phải do nghiệp tướng. Vấn đề là ở 2 đường pháp lệnh. Khẳng định cũng ở 2 đường này, mà phân vân cũng ở 2 đường này. Đường pháp lệnh xuất phát từ 2 cánh mũi. Tướng này biểu hiện cho quyền lực, phú quý. Nó càng rõ, càng dài, ôm vòng qua mồm xuống tận cằm càng tốt. (Tất nhiên phải cân đối, chứ dài như ông Lê Khả Phiêu mà lệch, kèm theo mắt lươn thì dài cũng hóa ngắn).



Họ Tập có 2 đường pháp lệnh rõ, mạnh nhưng ngắn, đặc biệt lại kết thúc ở 2 bên khóe mép. Có 2 khả năng xảy ra:

1- Nếu đầu lưỡi có nốt ruồi thì thành tướng "lưỡng long tranh châu" (2 con rồng tranh hạt châu), tướng này đại quý. Quyền lực, danh vọng, phú quý cao tột không biết đâu mà kể.

2- Đầu lưỡi không có gì thì thành tướng "lưỡng xà nhập khẩu" (2 con rắn chui vào mồm), tướng này cực dở. Có thể đạt tới đỉnh của quyền lực, phú quý đấy, song kết thúc bao giờ cũng cực kì thê thảm, chết mà dạ dày rỗng không (chết đói).

Thời nhà Chu có 3 người đạt tới "đỉnh" phú quý. Rốt cuộc cũng vì cái tướng lưỡng xà này mà chết rất thê thảm:

Một là Tề Hoàn Công, 1 trong "ngũ bá" thời Xuân thu. Lừng lẫy 1 thời, rốt cuộc bị cách ly, chết thối, dòi bò ra ngoài cửa mới có người biết.

Hai là Sở Linh vương, 1 ông vua hiếu chiến, đầy quyền lực của nước Sở. Rốt cuộc chết đói trong buồng 1 kẻ thứ dân.

Ba là Triệu Vũ vương (Triệu chủ phụ), người từng đối diện với Tần Thủy Hoàng, khiến Thủy hoàng phải rợn tóc gáy. Rốt cuộc chết khô trong cung Sa Khâu, mãi 3 tháng sau mới được dọn dẹp thi hài.

Gần đây có Tổng thống Sadam Hudsen của I Rắc, bị quân Mĩ moi dưới hầm lên đem treo cổ.

Môn "nhân tướng học" này của chính người Tàu ngày xưa đấy. Chính xác đếch chịu được.

Mời các tướng gia chiêm nghiệm.

PLV

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cháu nhìn tướng mắt và chân mày liên tưởng tới hình bóng của sư tử, làm sư tử thì có thể sẵn sàng hi xinh nhiều thứ để đạt mục đích, có thể huynh đệ hôm nay nhưng có thể làm... ngày mai. sợ!
Nhìn cái tướng thấy cục lắm.
Sửa bởi simson: 13/11/2015 - 16:18
Trích dẫn

simson's Photo simson 13/11/2015

hum nọ có đọc được bài thơ chào phúng về việc ông tập sang chơi thấy hay mà giwof tìm không thấy.
Trích dẫn

Thanh.Huong's Photo Thanh.Huong 17/11/2015

Chuyện thường ngày ở Huyện

- Ngoại ngữ mày giỏi nhất sao không được chọn?


- Vì "t a o" dịch đúng thì lại sai ý của quan trên.

.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThanhHuongVD: 17/11/2015 - 13:03
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 17/11/2015

Thật không hổ Ranh "Đại ka trong làng triền thông Vịt ngan".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 17/11/2015


VTV1 dạo này cũng chiến ra phết!

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Điểm báo thôi, nhưng thế cũng đã là khá lắm rồi

.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 17/11/2015

Cử tri 28 tỉnh, thành đề nghị kiện Trung Quốc về biển Đông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



=============

Đúng ra là phải cử tri của 63 tỉnh thành chứ sao lại có 28 thôi nhi, hay 35 thằng còn lại chấp nhận đầu hàng rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 17/11/2015

Đi kiện Trung Quốc về Biển Đông ... rồi các cụ về nhà đừng hát "thằng giặc Mỹ cọp beo" nữa nhé!



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 17/11/2015

8 TÍNH CÁCH CỦA NGƯỜI CÓ GIÁO DỤC

Thế nào là người có giáo dục? Nhiều khi “vô học” lại là những kẻ chữ nghĩa đầy mình, cũng như những người nông dân ít học lại vô cùng sáng suốt và tinh tế... Liệu người ngày xưa và ngày nay có hiểu khái niệm “con người có giáo dục” khác nhau không, hãy xem qua câu chuyện cách đây gần một thế kỷ rưỡi này...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Giáo dục không phải là chất cho đầy, mà là ĐỐT LÊN NGỌN LỬA ".

... khi cụ Phan Bội Châu đã từng thốt lên mà vẫn còn mang tính thời sự nóng hổi của trách nhiệm ngày hôm nay: " Than ôi! Trí thức trình độ dân nước ta xem với tên phu xe Nhật Bản, chẳng dám chết thẹn lắm hay sao! ".
Trích dẫn

NhaNong's Photo NhaNong 17/11/2015

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LeDungC52, on 17/11/2015 - 14:23, said:

... cũng như những người nông dân ít học ...

Tôi là một người nông dân - tôi không đại diện cho toàn bộ nông dân Việt Nam, tôi thấy bạn nói đúng - tôi công nhận là cá nhân tôi ít học.

Những điều còn lại bạn nói tôi thấy cao siêu quá, tôi không biết, không hiểu.

Tôi cũng hay viết sai chính tả, các bạn đừng cười nha, tôi ít học mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NhaNong: 17/11/2015 - 15:03
Trích dẫn

Le.Dung's Photo Le.Dung 17/11/2015

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA
Bị buộc thôi việc vì từ chối nhận chức cao hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NgocHoaVT's Photo NgocHoaVT 17/11/2015


ĐÔI DÉP NGHĨA TÌNH

Tôi đề nghị, đôi dép
Nên đưa vào Bảo tàng
Lịch sử của dân tộc
Và cất giữ kỹ càng.



Và đã là dép Việt
"Chất lượng vàng Việt Nam"
Dép mòn gần một nửa
Mà quai vẫn hiên ngang.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


1 2 3 4 5 |»|