Jump to content

Advertisements




359.-Lúc còn nằm trong bào thai đã bị đưa lên đoạn đầu đài 3 lần, tới 19t mới biết-KHHB số 4

khhb số 4

  • This topic is locked This topic is locked
No replies to this topic

#1 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 posts
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Posted 03/06/2012 - 18:20

Lúc còn nằm trong bào thai đã bị đưa lên đoạn đầu đài 3 lần, tới 19t mới biết.

Khi ông thầy Tử vi đã đoán số phát giác ra

Đương số: Tuổi canh ngọ, tháng 6 mồng 6, giờ Ngọ.

Dương nữ, Thổ mệnh, Hỏa lục cục


KHHB số 4 – Thiên Cơ

  • Người có lá số này là vợ của ông chủ nhiệm tờ tạp chí ở Sài gòn.
  • Thầy đoán số Tử vi: ông Nguyễn Hữu Ích
  • Thời gian đoán số: Năm Kỷ sửu (1949)
  • Không gian: vùng kháng chiến Phát Diệm

Bấy giờ vùng Phát Diệm (Thanh Hóa) còn nằm trong khu vực kiểm soát của kháng chiến. CHị H theo bà nội chạy tản cư về đấy. Ngay trước nhà cách một giòng sông nhỏ là gia đình thấy Ích, suốt ngày nghiên cứu tử vi. Và ở vùng này vắng khách, thầy Ích cứ mời ba chị em của chị H. đưa ngày giờ sinh để ông ta lấy số Tử vi. Lúc đó thầy Ích xem một lá số 50 đồng tiền cụ Hồ mấy chị em chị H thuộc gia đình công giáo cũng không tin số mệnh lắm, một người chị mặc cả 3 lá số của chị em nhà này 100 đồng thì lấy không thôi, vì mời hoài không được cho nên thầy Ích cũng bằng lòng, có lẽ thầy thích lấy lá số để nghiên cứu.

Lúc thầy vào nhà hỏi bà cụ về ngày giờ sinh, hai người chị thì cụ nhớ đúng, còn phần của chị H. cụ chỉ nhớ mang máng không biết giờ Tỵ hay giờ Ngọ gì đó. Thầy Ích nói để về lấy luôn một lá giờ Tỵ, một lá giờ Ngọ rồi đối chiếu xem số nào đúng.

Hôm sau, thầy Ích cầm 2 lá số của chị H. sang nói với bà cụ:
-Thưa cụ, chắc cụ nhớ lộn giờ sinh của cô H. rồi. Vì cháu đã lấy cả 2 giờ mà vẫn thấy không đúng với dáng người và gia cảnh.
Bà cụ hỏi trong 2 lá số đó sai làm sao. Thầy Ích giải thích:
-Nếu đoán theo giờ Ngọ thì cô H, thuở bé đã lên đoạn đầu đài 3 lần.

Cả nhà nghe nói phì cười, mấy chị em đều quay lại hỏi bà cụ còn nhớ giờ nào nữa chăng. Nhưng bà cụ không cười gật đầu nói với thầy Ích.
-Như vậy là đúng nó sinh ra giờ Ngọ.

Cả nhà giương mắt ngạc nhiên định phá lên cười một lần nữa vì ngỡ là bà cụ đùa. Nhưng tất cả đều khựng lại trước dáng điệu trang nghiêm của bà cụ. Rồi cụ thong thả kể lại câu chuyện đứa cháu nội của cụ 3 lần lên đoạn đầu đai khi còn nằm trong bào thai.

Năm 1930 (Canh Ngọ): gia đình chị H. ở thành phố Nam Định. Mẹ chị H có mang mà không biết, 15 ngày sau đó, bà có kinh và đau bụng không chịu nổi, phải đưa vào nhà thương cao (bịnh viện công của tỉnh lỵ). Bác sĩ người Pháp giám đốc bịnh viện là ông Rongier, bạn thân của người bác chị H, khi ông bác đi về Hà Nội, có gửi gắm gia đình ở lại nhờ trông nom khi ốm đau. Ông Rongier coi cha mẹ chị H như con đỡ đầu.

Khi đưa bà cụ chị H vào nhà thương, ông Rongier đi vắng. Phó giám đốc bịnh viện là bác sĩ Vũ Ngọc Anh khám xong, bảo phải nạo dạ con (tử cung) thì mới khỏi, và sửa soạn phòng mổ để đưa bà cụ lên mổ. Đó là trường hợp chị H bị đưa lên đoạn đầu đài lần thứ nhất. Vừa lúc đó, ông Rongier về tới nơi, thấy đèn đỏ phòng mổ, đến xem qua danh sách người bị mổ. Thấy tên người đỡ đầu của mình, ông ta gõ cửa xin vào, ngỏ ý muốn khám. Bác sĩ Anh vui vẻ nhường cho ông Giám đốc. Khám xong, bác sĩ Rongier tiêm thuốc và cho toa về điều trị chứ không mổ.

Thế là chị H đã lên đoạn đầu đài nhưng được quí nhân cứu sống. Lần thứ nhì cách đó 15 ngày sau, bà cụ lại có kinh và đau bụng dữ dội hơn lần trước, lại phải mang và nhà thương cao. Ông Rongier cũng đi vắng hơn hai ngày rồi. Lần này bác sĩ Anh khám và đưa lên phòng mổ vì bác sĩ Anh lập luận rằng chỉ có nạo tử cung mới dứt hẳn bệnh này.

Bà cụ lại nằm lên bàn chờ mổ, thì ông Rongier cũng vừa về tới. Biết chuyện ông vội vã chạy vào phòng mổ, cùng xin khám. Lần này có vẻ ông bác sĩ Anh không được vui. Nhưng nể ông Rongier cho nên phải ưng thuận. Bác sĩ Rongier khám và tiêm thuốc chứ không cho mổ. Đó là lần thứ nhì chị H được cứu khỏi đoạn đầu đài

Lần thứ ba, cách đó 2 tháng bà cụ lại có kinh và đau bụng đến lăn lộn mê man bất tỉnh, khi mang vào nhà thương, ông Rongier cũng vừa đi vắng khi sáng. Vì ông là bác sĩ trông nom nhà thương ở các quận lỵ ,cho nên tháng nào ông cũng đi kinh lý. Lần này thì ông bác sĩ Anh nhất định mổ, ông cho đóng chặt cửa phòng mổ, dặn mấy bà y tá nếu có ông Rongier về gọi cũng không được mở, chờ mổ xong sẽ hay, vì đau bệnh này mà cứ để dây dưa sẽ có hại cho người bệnh, để lâu càng khó cứu.

Sáng hôm đó, ông Rongier đang thăm một nhà thương ở một quận gần thị xã Nam Định, bỗng có linh tính báo làm cho ông sốt ruột, ông liền hối hả quay về nhà thương. Gặp lúc phòng mổ bật đèn đỏ, ông hỏi biết thân mẫu chị H liền gõ cửa xin vào, ông bác sĩ Anh nhất định không cho. Ông đập cửa mạnh, nói lớn cho bác sĩ Anh nghe rằng ông chỉ xin vào khám lần chót, rồi cứ việc mổ, ông không cản nữa. Ông Rongier đập đến vỡ cả kính cửa bác sĩ Anh mới chịu cho mở để ông vào.
Khám xong, bác sĩ Rongier xoa tay cười nói với bác sĩ Anh:
-Mời bác sĩ thử nghe lại xem có phải tiếng đập của trái tim cái bào thai nằm trong bụng bà này không? Nếu quả là tôi nghe nhầm, xin bác sĩ cứ mổ. Mấy lần trước tôi cũng nghi mà chưa nghe rõ rệt.

Bác sĩ Anh đặt ống nghe xong chậc lưỡi: “Có thai mà vẫn có kinh như vầy tôi chưa gặp bao giờ. Suýt nữa thì…”
Chị H nghe bà nội kể lại câu chuyện mình bị đưa lên bàn mổ 3 lần, gần tới giờ hành quyết trên đoạn đầu đài thì được quí nhơn cứu sống, chị rùng mình và cảm thấy lạnh xương sống lưng.

Từ khi nghe câu chuyện đó trở đi chị H mới để ý tin những lời giải đoán của thầy Ích.
Và thầy Ích đoán rằng số của cô nhất định cuối năm nay phải ở nhà lầu đi ô tô.
Cả nhà lại một phen cười ồ lên. Đang ở vùng kháng chiến, tránh khỏi máy bay Pháp bắn mỗi ngày đã là may mắn lắm, nhà lầu đâu mà ở, ô tô đâu mà đi, chẳng lẽ sắp độc lập đến nơi. Chuyện ấy chắc còn lâu. Thấy cả nhà cười như vậy cũng đúng. Thầy Ích bảo để nghiên cứu lại xem sao.

Thế rồi tháng 10 năm đó (1949) quân đội Pháp nhảy dù xuống Phát Diệm, gia đình chị H theo tầu của quân đội Pháp về Hà Nội; bà cháu chị H ở nhờ người bác, thế là chị ở nhà lầu và đi ô tô để buôn hàng chuyến Hải Phòng Hà Nội Nam Định…Công việc buôn bán của chị H phát đạt đúng như lời đoán của thầy Ích.

Lá số này lại báo trước một vụ mất tiền rất ly kỳ ứng nghiệm theo lời giải đoán của thầy Ích

Vào năm 1952, chị H thấy sắp mất một món tiền trong vụ buôn đồng quan, bị người trung gian lẩn tránh cố ý muốn đoạt. Chị ức quá. Nhớ tới thầy Ích đã đoán Tử vi linh nghiệm những lần trước, chị hỏi thăm, biết thầy Ích đã về Hải phòng. Chị đi với người cô, xuống Hải Phòng tìm đến nhà thầy Ích. Trông thấy chị H, thầy Ích nhớ ra liền, và nhớ cả ngày giờ trong lá số của chị nữa. Lần nầy thầy cho biết số tiền mất sẽ đòi lại được chút đỉnh, nhưng đến tháng 7 âm lịch còn mất tiền một lần nữa phải cẩn thận. Thầy còn tả hình dáng, tuổi tác người mình sẽ bị mất tiền cho họ.

Chị H về Hà Nội, và đúng là gặp người kia, lấy lại được một phần ba số tiền đáng lẽ mất. Rồi đến 30 tháng 7, lúc đó là 5 giờ chiều, chị H nhớ lại lời thấy Ích đoán mình mất tiền trong tháng nhưng sắp hết ngày này chắc là qua khỏi xui xẻo đó rồi Chị cho biết lúc bây giờ đang buôn hàng chuyến, lúc hụt vốn thường vay mượn của bà nội, vì bấy giờ hai cụ thân sinh đã thất lộc, mấy chị em của chị ở với bà. Trước đó mấy ngày, chị tính sổ sách xong chị đưa trả bà nội hai vạn bạc đã vay mấy tháng trước.

Chị đang nhìn đồng hồ nghĩ thầm rằng còn mấy giờ nữa là qua cho xong ngày này, thôi ở nhà để tránh khỏi mất tiền như lời thầy Ích đã dặn. Bỗng nhiên bà Nội trong nhà đi ra bảo:
-Sao tháng này mày không trả tao hai vạn bạc cho tao?
Chị gân cổ cãi là trả mấy hôm trước rồi. Cãi thế nào cụ bà cũng không nghe, cụ bà còn mắng:
-Tao đâu còn ai nữa, tao có chết cũng để lại cho chị em mày, nhưng bây giờ tao còn sống, thì vay mượn phải trả cho đàng hoàng, thà xin thì tao cho…

Chị ức quá, lấy sổ sách chứng minh thế nào cụ bà cũng không nhe. Chợt chị nhớ lại thầy Ích tả hình dáng và tuổi tác người mà chị phải mất tiền thì đúng y là dáng người của bà nội chị…

Chúng tôi kể lại câu chuyện linh nghiệm về lá số tử vi này và đăng ngày giờ sinh của chị H đang ở Sài gòn. Thầy Trần Huy Ích cũng còn đó. Bạn đọc nào thích nghiên cứu Tử vi có thể phối kiểm và điều nghiên để rút kinh nghiệm. Chúng tôi cũng sẽ cử phái viên đến gặp thầy Ích nhờ thầy cho biết trường hợp giải đoán thế nào để biết lúc đương số lúc còn nằm trong bào thai mà phải bị lên máy chém 3 lần. Xin các bạn đón đọc tiếp trong KHHB số tới (KHHB số 6 đã pót ở phía trên)






Similar Topics Collapse

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |