Jump to content







Advertisements




những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng


6344 replies to this topic

#1111

1234568



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 148 thanks

 

Gửi vào 23/10/2020 - 17:48

" Vì sao lời nói cay nghiệt chua ngoa lại khiến con người ta bạc mệnh? "

Đây là tiêu đề của một bài viết khi mà google từ khóa " người nói lời chua ngoa" thì mọi người sẽ thấy bài viết trên. Một người có cuộc sống yên ổn, hài hòa thì thường ngôn ngữ của họ cũng từ tốn, dễ chịu. Ngược lại, những người ngôn ngữ chua ngoa đanh đá thì thực ra cuộc sống của họ có những bất ổn, không hài lòng với thực tại.

Mệnh ôm Hóa kỵ nên lúc nào cũng nhắc mình phải cẩn ngôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1112

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

 

Gửi vào 23/10/2020 - 19:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhchau01, on 23/10/2020 - 17:48, said:

" Vì sao lời nói cay nghiệt chua ngoa lại khiến con người ta bạc mệnh? "

Đây là tiêu đề của một bài viết khi mà google từ khóa " người nói lời chua ngoa" thì mọi người sẽ thấy bài viết trên. Một người có cuộc sống yên ổn, hài hòa thì thường ngôn ngữ của họ cũng từ tốn, dễ chịu. Ngược lại, những người ngôn ngữ chua ngoa đanh đá thì thực ra cuộc sống của họ có những bất ổn, không hài lòng với thực tại.

Mệnh ôm Hóa kỵ nên lúc nào cũng nhắc mình phải cẩn ngôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




đất Sài Gòn thì mưa thuận gió hòa, ai cũng tìm đến làm ăn, đất lành chim đậu;

nhưng những kẻ giàu có nhất thì đều xuất thân từ vùng bắc miền trung, nơi mà gió bão nhiều nhất ! Xứ sở của con cá gỗ;


Nơi cay nghiệt chua chát, là nơi của thượng cách; thà đối mặt với sự thật nghiệt ngã, không có chiến trường nào mà không ác liệt;

Nơi yên ổn, hài hòa là nơi tự lừa dối bản thân, và đi lừa người, rồi tự huyễn hoặc trong phồn hoa giả tạo, chỉ xứng đáng là hạ cách.


Lời nói cay nghiệt chua chát không khiến con người ta bạc mệnh, nó chẳng qua chỉ là vùng đất của thử thách, khô cằn và khắc nghiệt

Mà Chung Yu Jung đã nói: không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách;

Bạc mệnh chẳng qua là anh buông xuôi, anh chấp nhận thua cuộc; từ bỏ cuộc chơi


Tôi thì không bé tránh, sẵn sàng chơi tới bến, lao vào vùng bão lửa


minhchau01 nói đúng vế đầu tiên

nhưng sai vế thứ 2

------------------------------------------------------------------

Thanked by 2 Members:

#1113

1234568



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 148 thanks

 

Gửi vào 23/10/2020 - 20:36

Con người ta trở lên cay nghiệt chua ngoa khi họ không biết tự cân bằng bản thân, nội tâm không đủ vững để chống lại những tiêu cực từ môi trường tác động vào. Khi trong đầu nhen nhóm những suy nghĩ tiêu cực, thì tự hiểu ngay là mình đang bị stress.

Vừa tối em có việc gặp một người nam, nghe giọng qua điện thoại cảm thấy con người này khá hào sảng, gặp mặt thì thấy mặt họ tươi như hoa, họ không cười mà nhìn thấy nét mặt họ rất vui tươi. Nghĩ bụng con người này tài lộc sẽ rất tốt, vì người như vậy ai cũng đều rất thích tiếp xúc với họ, thích làm việc với họ. Ngẫm sang mình, có lẽ mình cũng nên tập cười nhiều hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dân miền Trung giờ đang cần sự giúp đỡ, anh sẵn sàng lao vào vùng bão lửa, hơn nữa như anh nói đây là vùng đất thượng cách, vậy còn chần chờ gì anh nhào vô thôi hoặc chuyển cả gia đình ra miền Trung sống, ít năm nữa quay trở lại Sài Gòn, biết đâu...biết đâu... anh lại trở thành đại gia giàu có hoặc nếu không thì hy sinh đời bố huấn luyện đời con để sau chúng nó thành danh...

#1114

KhoaLuu



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 317 Bài viết:
  • 431 thanks

 

Gửi vào 23/10/2020 - 20:50

Nói đúng ra, là những người có quê cha ở miền đó, nhưng đẻ ở vùng khác thì rất thịnh vượng, cái này tôi nghiệm chứng ông hieuthuyloi nói không sai, có thể địa linh nhân kiệt hoặc lý do về trường khí phong thuỷ tác động lên mộ phần dòng họ chăng?

Thanked by 3 Members:

#1115

1234568



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 148 thanks

 

Gửi vào 23/10/2020 - 21:03

Cháu cũng đồng ý với bác, có lẽ quê cha ở đó, tuổi thơ họ thấm khổ nhiều, chính điều đó tôi luyện ý chí của họ, khát khao làm giàu vươn lên của họ cao hơn nhiều, khiến họ đủ nghị lực vượt mọi khó khăn. Đọc báo thì cháu thấy nhiều tỷ phú tự thân họ xuất phát điểm rất thấp. Nên cháu cũng khuyên anh Hiếu chuyển ra miền Trung sống là thật lòng đấy bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1116

cariga



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1986 Bài viết:
  • 1761 thanks

 

Gửi vào 23/10/2020 - 21:42

Bác Hiếu chẳng cần phải đi đâu. Chỉ cần ở ngay Hà Nội. Vùng đất thượng cách. Các doanh nhân giàu nhất Việt Nam ở HN chứ đâu. Bác Hiếu lại ko thích dính vào đàn bà. Bỏ được gánh nặng, tha hồ tập trung tâm trí làm giàu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em ko đồng tình với suy nghĩ phụ nữ trên 35 là hết tuổi kết hôn.

Chúng ta đều là những người nghiên cứu học thuật. Phải hiểu rằng vơ chồng là duyên nợ. Thậm chí chúng ta có thể dự đoán khi nào kết hôn, khi nào li dị.

Như bên Tứ Trụ, âm dương lệch ngay trụ ngày là 90% là li dị.

Trên diễn đàn này, có vài bậc tiền bối đã đưa những dự đoán chính xác về năm kết hôn.

Đây là 1 lá số mà bác Cự Cơ dự đoán. Chính xác vào năm 2018 và 2 vợ chồng kết hôn chỉ sau 4 tháng quen biết.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác Hiếu phải hiểu rằng duyên số là có thật. Đừng bảo giờ bảo chị em là Ế bền vững.

Những sao con bác nói về tính cách về đàn bà. Nó rất đúng. Nó đúng cho cả đàn bà lẫn đàn ông. Những bác chỉ toàn chê đàn bà.
Chẳng bao giờ nói xấu đàn ông. Ko công bằng.





Thanked by 2 Members:

#1117

zipippo



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 17 thanks

 

Gửi vào 28/10/2020 - 01:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cuctim, on 23/10/2020 - 13:09, said:


Theo quan điểm của tôi thì kẻ dịu dàng chưa chắc là kẻ mạnh nhưng kẻ càng mạnh thì càng dịu dàng, bởi vì khi đã quá mạnh thì sẽ rất hiếm có yếu tố gì trong trần ai có thể làm rối tâm can kẻ đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


Theo quan điểm của em thì ý kiến của chị đưa ra có cơ sở nhưng nó bị hạn chế ở chỗ chị đang đánh giá mạnh yếu thông qua việc người đó có dịu dàng hay không, mà dịu dàng ở đây là dịu dàng theo ý của chị, nghĩa là cách dùng từ cách hành văn có đúng theo định nghĩa của chị về sự dịu dàng hay không, và nó không quan tâm nhiều tới nội dung, lý lẽ, tư tưởng, và nguyên nhân đằng sau đó nữa.

Từ sau đó câu chuyện chuyển sang hướng kẻ không dịu dàng thì rõ không phải là kẻ mạnh, hoặc người nói lời cay nghiệt chua ngoa thì nội tâm bất ổn hoặc sẽ trở thành bạc mệnh, trong khi từ ban đầu cái chữ "dịu dàng" hay "cay nghiệt chua ngoa" nó lại trăm vàn cách hiểu khác nhau. Ngay cả ở ngoài đời cũng cùng một câu nói tuỳ theo giọng điệu, biểu cảm, tính cách của người nói hoặc tuỳ theo vào tâm trạng, tâm thế tiếp nhận của người nhận mà một câu nói có thể là cay nghiệt hay nghiêm khắc.

Với em thì cách truyền đạt của bác @hieuthuyloi có thẳng thắn, nghiêm khắc và đôi khi có chối tai, thì những câu trả lời đi vào trọng tâm, giải thích rõ ràng, thể hiện rõ ràng rành mạch quan điểm, tư tưởng của mình và luôn đương đầu với nhưng chất vấn đó là một điều hiếm thấy và đáng quý.

Còn về việc chỉ chê toàn đàn bà, không bao giờ nói xấu đàn ông thì em thấy thực ra việc đàn ông thay đổi thường rất khó xảy ra trong gia đình hoặc các mối quan hệ yêu đường, đàn bà thường là người chịu khó thay đổi hơn đàn ông, và sự thay đổi của đàn bà sẽ có tác động lớn tới sự thay đổi của người đàn ông, chứ cứ ngồi chăm chăm mong chờ đàn ông thay đổi mà không tự nhìn lại mình và thay đổi từ phía mình thì "không biết người cũng chẳng biết ta". Happy wife, happy life, hay đàn bà là phong thuỷ của gia đình, hay đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, theo em nghĩa là chỉ người đàn bà tự biết mình tự tu sửa để hoàn thiện mình hơn trở nên hạnh phúc hơn thì sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, chứ không phải tui là ngon nhất, tui có sức ảnh hưởng nhất, nhất nhất phải chiều theo ý tôi.

Thanked by 1 Member:

#1118

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

 

Gửi vào 28/10/2020 - 05:36

Gửi bạn zipippo

Mọi điều chỉ được gói gọn trong 2 chữ mà thôi: Sự Thật

------------------------------------------------

Hành trình đi phân tích bát tự chẳng qua là hành trình đi tìm sự thật

Mà sự thật thì không chỉ có hoa thơm và nắng hồng, vì lúc thuận lợi thì nói làm gì, ai mà chả phẻ,

Đến khi đối mặt với sự thật nghiệt ngã thì hoặc là treo cổ, hoặc là nhảy cầu;

Cạnh một chiếc hố cá nhân nông choẹt, là 1 vũng máu bầm tím, đã đen lại

Người lính đã phải trả giá quá đắt, vì thao trường ít đổ mồ hôi;

Cưới xin mới chỉ là điểm đầu trong hành trình vài chục năm giữa trần thế

Không phải là điểm cuối mà cưới to, rồi ăn mừng thắng lợi lớn lắm, có khi chỉ vài năm là đường ai nấy đi

---- Đó là vì họ chưa biết gì về sự thật, đến khi biết về nó, họ kinh hoàng, và Bùm !

---------------------------------------------------------

Đó cũng chính là Bản tình ca đầu tiên mà "anh đã dành cho em" ;

Tôi đã nói thật với cô bạn tôi như vậy

Thà xấu đều hơn tốt lỏi,

chịu được thì đi với nhau đến phút cuối cùng,

Chịu không nổi thì nên ấn nút Biến !

Và:

Phải từng đổ máu chiến trường

Mới về hạnh phúc trên đường

Chiều nay, con đường có lá, có lá me bay

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

quên nữa còn 1 bài thơ trong tập thơ Con đường có lá me bay / của NT Diệp Minh Tuyền

Bài hát của nó có tên là Đêm Xanh, những năm 1980 tôi hay nghe bài này

Hãy gửi cho em địa chỉ hòm thư

Đêm nay mình chia tay

Mong đêm dài vô tận
Ngày mai đường chia hai
Hậu phương và mặt trận

Ước gì gửi tình em
Trong ba - lô anh được
Ước gì gửi đời em
Theo bàn chân anh bước

Anh ơi , cứ đi đi
Chiến trường đang vẫy gọi
Anh ơi , cứ đi đi
Dù xa em vẫn đợi

Dù mai kia anh tới
Hải đảo hay đất liền
Anh ơi mau nhớ gửi
Số hòm thư cho em

1979
Diệp Minh Tuyền
( trích tập thơ Con đường có lá me bay )

Sửa bởi hieuthuyloi: 28/10/2020 - 05:51


Thanked by 4 Members:

#1119

zipippo



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 17 thanks

 

Gửi vào 28/10/2020 - 20:51

Bác cho cháu hỏi "thà xấu đều còn hơn tốt lỏi" hiểu trong tứ trụ nghĩa là như thế nào?

Thanked by 1 Member:

#1120

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

 

Gửi vào 29/10/2020 - 06:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zipippo, on 28/10/2020 - 20:51, said:

Bác cho cháu hỏi "thà xấu đều còn hơn tốt lỏi" hiểu trong tứ trụ nghĩa là như thế nào?

Vận tốt thì thiết thực nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, lúc vận tốt mà biết khai thác giữ nó lại để dùng vào lúc không tốt ấy là do mệnh tạo ra.

Như vậy xét về tổng thể, Mệnh vẫn là yếu tố có tính quyết định.

1 Người có 5 vận xấu, 1 vận tốt, vận tốt đó rơi vào lúc lấy chồng 22 -32 và đó là cơ hội để cũng cố Mệnh,

- Nếu người đó vì cái vận tốt kia mà ảo tưởng thì nó trở thành tốt lỏi, vì cái thuận lợi của anh là do bên ngoài mang đến chứ không phải do chính sức anh tự tạo ra,

đến lúc vận xấu khác kéo đến thì anh trở thành bất hạnh, vì Mệnh không được cũng cố, Vận Xấu, như thế thì Bão lớn mà Nhà không móng.

- Nếu người đó dùng ngay cái vận tốt kia củng cố Mệnh của mình, lấy được chồng đúng là Mệnh mình, như vậy móng nhà được cũng cố

khi vận xấu kéo đến thì Nhà đứng vững trước gió bão mạnh, Vận chồng mà tốt thì vẫn phú quý như thường,

Ấy gọi là xấu đều hơn tốt lỏi

-----------------------------------------------------

Ý nói con người ta phải lo cái gì là gốc rễ, là căn cơ của mình

đừng ham những thứ gì là phù phiếm, nhất thời

Thanked by 3 Members:

#1121

Cuctim



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 524 Bài viết:
  • 419 thanks

 

Gửi vào 29/10/2020 - 19:34

@Zipippo: Tôi đã ko định nói gì thêm, nhưng bạn đã quote lại bài của tôi nên tôi buộc phải vào đáp lễ đôi lời. Tôi biết rằng những quan điểm riêng đã hình thành nên lập trường riêng của mỗi cá nhân thì sẽ rất khó bị biến đổi bởi những lời phản biện trên mạng, cho nên tốt nhất là sau khi tôi viết bài này bày tỏ quan điểm của tôi thì tôi và bạn ai về nhà nấy, ý kiến của ai người nấy giữ, đường ai nấy đi nhé.

Tôi vốn định trả lời bạn từ hôm qua nhưng hôm qua nhà tôi có vài chuyện ko được vui xảy ra, tâm trạng tôi lúc đó khá tệ, cho nên tôi đành phải hoãn lại việc trả lời bạn. Lý do chỉ vì tôi ko muốn để tâm trạng tệ ảnh hưởng đến quá trình phản biện của mình. Từ nhỏ tôi đã được cha tôi dạy dỗ rằng: hãy im lặng khi con đang giận dữ vì những lời nói khi giận dữ thường mù quáng và có sức tàn phá hơn cả một quả bom. Tuy rằng ko phải lúc nào tôi cũng tuân thủ được đúng theo lời dạy của cha tôi, tuy nhiên khi tôi vẫn chưa ở trạng thái mất đi lý trí thì tôi luôn cố gắng tuân thủ lời dạy của cha: tôi sẽ đợi khi tâm trạng của tôi bình ổn lại thì tôi mới phát ngôn.

Định nghĩa về dịu dàng: Wikipedia cho rằng: Dịu dàng là một phẩm chất cá nhân của một người. Nó bao gồm ba phẩm chất chính là lòng tốt, sự kính trọng và sự thân thiện. Sự dịu dàng là khi một người mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng nhẹ nhàng. Khi đó, một người dịu dàng sẽ tiếp cận đến điểm tốt và xấu của một người khác với sự cẩn trọng và lòng trắc ẩn. Người đó sẽ luôn nói ra sự thật, đôi khi là sự thật đau đớn, nhưng điều chỉnh tông giọng mình sao cho sự thật ấy được đối phương chấp nhận hoàn toàn. Theo Aristotle, sự giận dữ được kiểm soát tốt chính là sự dịu dàng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sở dĩ tôi phải copy nguyên cái định nghĩa dài dòng này cho bạn xem chỉ để chứng minh tôi ko hề "bẻ câu cắt chữ" hoặc tự biến đổi cái định nghĩa dịu dàng này theo ý riêng của tôi.

Và tôi khẳng định với bạn rằng người thầy mà tôi đã kể rằng tôi gọi ông ấy là "tiên sinh" trong bài post trước có đầy đủ những đặc điểm như trong cái định nghĩa dịu dàng trên.

Tôi cũng biết rằng nền tảng văn hóa, môi trường sinh sống và lĩnh vực chuyên môn của mỗi người sẽ quyết định "Tam Quan" của người đó. Tam Quan bao gồm Nhân Sinh Quan, Thế Giới Quan, Giá Trị Quan. Một khi Tam Quan ko hợp nhau thì dù có nói gì đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa lý.

Tôi đã nói rằng cái nền tảng của tôi là một Scientific Researcher. Tôi có 2 phần cảm tính và lý tính nhưng lý tính thường lấn át cảm tính. Trong con mắt lý tính của một người nghiên cứu khoa học như tôi, ko hề có khái niệm "rác rưởi" (trừ những chất độc hạng A và tàn dư của hóa chất gây đột biến gene). Tại sao tôi ko hề có khái niệm rác rưởi? Đơn giản chỉ vì tôi có phương thức để recycle những thứ mà người bình thường cho là "rác rưởi", tạo ra những hình thái sản phẩm khác để sử dụng tiếp, hoặc để tạo năng lượng sinh học góp phần bảo vệ một môi trường xanh sạch đẹp.

Do đó, bằng cái nhìn lý tính và đã loại bỏ thiên kiến cá nhân, đối với tôi mà nói thì ko có người nào là rác rưởi chứ đừng nói tới chuyện dùng từ "rác rưởi" để áp lên cho một hai cách cục tứ trụ nào đó hay cho chỉ một giới tính cụ thể là phụ nữ. Nhân vô thập toàn. Tôi ko tin có người phụ nữ hoàn mỹ, chỉ trừ "trong sách có Nhan Như Ngọc, trong sách có Hoàng Kim Ốc". Riêng cái cô Nhan Như Ngọc chui ra từ sách vở kia thì tôi nghĩ rằng có thể cô ấy hoàn mỹ thật.

Tuy nhiên, cuộc đời là hiện thực tàn khốc, ko phải sách vở! Chẳng có cô Nhan Như Ngọc nào bước ra từ sách vở cả! Ko có người phụ nữ hoàn mỹ, cũng như ko có người đàn ông hoàn mỹ!

Tôi giao du nhiều bạn nam và bạn nữ, ở đủ mọi địa vị trong xã hội: từ trung tầng đến hạ tầng (thứ lỗi tôi chưa quen được ai ở cao tầng nên ko dám nói bừa)

Có lần lúc nửa đêm tôi nhận được một cuộc điện thoại ngắn gọn thế này: "tôi rất muốn gặp bà!". Câu nói tuy ngắn gọn, giọng điệu của bạn tôi ở đầu dây bên kia cũng nhẹ như khói, nhưng trực giác của tôi đột nhiên run rẩy vì tôi nghe đâu đó thoang thoảng một mùi vị bất tường. Có cái gì đó mang mùi vị bất hạnh và nó đã "phát xạ" ra chỉ qua cái câu 5 chữ "tôi rất muốn gặp bà!" Tôi bật dậy và ra khỏi nhà, lái xe chạy đến nhà bạn tôi. Tiếng chó sủa văng vẳng. Đêm khuya khoắt chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, gần như ko còn ai trên đường nữa.

Sau này bạn tôi bảo, nếu lúc đó tôi ko đến kịp, thì cô ấy đã trèo ra ban công tầng 4 và gieo mình xuống, trong cái đêm mà người chồng của cô ấy vứt tờ đơn ly dị cho cô ấy và cuốn gói khỏi nhà theo con bồ khác.

Sỡ dĩ tôi nghe ra mùi vị bất thường là bởi vì tôi và người bạn này bằng tuổi, lúc bình thường cô ấy luôn xưng hô "mày, t*o" cực kỳ tự nhiên và thân thiết với tôi, cô ấy chưa từng xưng "tôi" và gọi tôi là "bà" bao giờ! Cái đêm đó là lần duy nhất!

Tôi rất nhạy cảm với ngôn từ và cho rằng ngôn từ có thể phản ánh rất nhiều điều về người phát ngôn: trình độ học thức, tâm trạng tại thời điểm phát ngôn, thiên kiến cá nhân, hành động dự kiến sẽ xảy ra tiếp theo, vvv.... Đặc biệt, người nào càng hăng nói nhiều thì càng "hở sườn". Khi đối phương tĩnh tại bất động vô ngôn thì tôi khó nhìn ra điểm yếu của đối phương, nhưng chỉ cần đối phương phát động tấn công (phát ngôn), và nói càng dài càng tốt thì tôi có thể nhìn ra họ đang "hở sườn" ở chỗ nào! Tôi là một người luyện võ, do đó quan sát nhược điểm trong lối đánh của đối thủ cũng là một dạng bản năng của tôi.

Ví dụ: tại thời điểm hiện tại khi tôi gõ cái bài post này, tôi biết rằng chính tôi cũng đang "hở sườn". =))))))))))))))

"Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối"- Lord Acton. Câu danh ngôn này ko chỉ đúng ở mức độ vĩ mô (chính trị), mà còn đúng ở mức độ vi mô (gia đình). Chồng tôi sẽ ko có được quyền lực tuyệt đối vì đã bị tôi san sẻ bớt, nhưng khi anh ấy mệt mỏi và chùn bước, anh ấy có thể tạm thời thay ca nghỉ mệt và tôi sẽ trở thành đầu tàu tạm thời thay thế anh vận hành cả gia đình và sự nghiệp. Tôi là đối trọng, quân sư và là hậu phương vĩnh hằng của anh ấy! Vợ chồng tôi sẽ san sẻ quyền lực cho nhau, thay nhau gánh vác gia đình, uốn nắn dìu dắt LẪN NHAU và ngăn chặn sự tha hóa CỦA NHAU!

Bèo lại nhờ sen khi sương sa ấm gốc. Sen lại nhờ bèo khi nắng sốc mưa vùi- (Ca dao)

Tôi- với thứ trực giác rất nhạy với mùi vị bất hạnh của mình- sẽ luôn cố gắng chú ý từng li từng tí để chồng tôi ko bao giờ phải câm lặng kiềm nén hay chôn giấu uất ức bất hạnh gì trong lòng cả. Tôi và chồng tôi sẽ luôn tương kính như tân, "tâm hữu linh tê nhất điểm thông".

------------------------------------------------------------------------------------------

Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong)- Lý Thương Ẩn

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,
Hoạ lâu tây bạn quế đường đông.
Thân vô thái phượng song phi dực,
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
Cách toạ tống câu xuân tửu noãn,
Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng.
Ta dư thính cổ ưng quan khứ,
Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.


(Bản dịch của Đông A)


Sao sáng đêm qua gió lộng không

Bên tây lầu vẽ quế đường đông
Thân nào cánh phượng bay muôn sắc
Tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông
Chuốc rượu xuân nồng ngồi cách biệt
Chia bên đùa bắn dưới đèn hồng
Ôi nghe trống giục đi chầu chúa
Phóng ngựa lên đài tựa cỏ bồng


*Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: ý chỉ vợ chồng có thể thấu hiểu nỗi lòng lẫn nhau mà không cần phải thốt thành lời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))



Nhà nông học nổi tiếng Lương Định Của ngày xưa từng nói ra một câu rằng: "chỉ có những bông lúa lép mới vung vẩy trên cao, còn những bông lúa trĩu hạt thì luôn cúi thấp xuống". Trong văn chương, nó cũng có cái câu tương tự là: "dòng sông càng sâu thì càng im lặng". Tôi cũng đang cố gắng tu dưỡng mình theo câu danh ngôn này, mặc dù nhiều khi tu bất thành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Do Tam Quan của chúng ta đã khác nhau nên dù có nói gì cũng là vô nghĩa, và do tôi bây giờ chỉ thích vui với thơ và đàn chứ ko thích tranh luận nữa, nên tôi xin dừng tại đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))) Diễn đàn này dạo gần đây đã quá nhiều thị phi xảy ra rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))

Thanked by 4 Members:

#1122

zipippo



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 35 Bài viết:
  • 17 thanks

 

Gửi vào 29/10/2020 - 23:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 29/10/2020 - 06:21, said:

Vận tốt thì thiết thực nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, lúc vận tốt mà biết khai thác giữ nó lại để dùng vào lúc không tốt ấy là do mệnh tạo ra.

Như vậy xét về tổng thể, Mệnh vẫn là yếu tố có tính quyết định.

1 Người có 5 vận xấu, 1 vận tốt, vận tốt đó rơi vào lúc lấy chồng 22 -32 và đó là cơ hội để cũng cố Mệnh,

- Nếu người đó vì cái vận tốt kia mà ảo tưởng thì nó trở thành tốt lỏi, vì cái thuận lợi của anh là do bên ngoài mang đến chứ không phải do chính sức anh tự tạo ra,

đến lúc vận xấu khác kéo đến thì anh trở thành bất hạnh, vì Mệnh không được cũng cố, Vận Xấu, như thế thì Bão lớn mà Nhà không móng.

- Nếu người đó dùng ngay cái vận tốt kia củng cố Mệnh của mình, lấy được chồng đúng là Mệnh mình, như vậy móng nhà được cũng cố

khi vận xấu kéo đến thì Nhà đứng vững trước gió bão mạnh, Vận chồng mà tốt thì vẫn phú quý như thường,

Ấy gọi là xấu đều hơn tốt lỏi

-----------------------------------------------------

Ý nói con người ta phải lo cái gì là gốc rễ, là căn cơ của mình

đừng ham những thứ gì là phù phiếm, nhất thời

Bác cho cháu hỏi vậy xấu đều và tốt lỏi có áp dụng trong trường hợp "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm hay đúng phương vị" không bác?
Giữa các yếu tố trên, cái nào là cái gốc rễ và căn cơ nhất, hay phải luôn đúng cả 4?

Cảm ơn bác

#1123

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

 

Gửi vào 30/10/2020 - 05:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zipippo, on 29/10/2020 - 23:25, said:

Bác cho cháu hỏi vậy xấu đều và tốt lỏi có áp dụng trong trường hợp "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm hay đúng phương vị" không bác?
Giữa các yếu tố trên, cái nào là cái gốc rễ và căn cơ nhất, hay phải luôn đúng cả 4?

Cảm ơn bác

chúng hoàn toàn đồng bộ về mặt thông tin, người biết căn cơ đương nhiên chủ ý của họ sẽ là tìm người đúng người, đúng việc, đúng phương vị và đúng thời điểm

tuy nhiên nếu nói về cái yếu tố khó nhất đó chính là mặt thời điểm,

Bởi vì cái gì do nỗ lực chủ quan của mình quyết định bao giờ nó cũng dễ hơn

Riêng cái yếu tố thời điểm này nó lại là yếu tố khách quan ! không phải muốn mà được

-------------------------------------------

Dù bạn nóng lòng muốn cưới ngay,

Thì cũng phải chờ sự chín muồi, thời điểm đủ chín để Ra Quyết Định,

đúng thời điểm nó chứa đựng thiên cơ,

nhìn vào nó là người ta biết anh đúng hay sai,

nhưng thiên cơ thì bất khả lộ

nên dù tôi có biết, tôi cũng sẽ không mở miệng ra đâu,

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Một số bạn rất nhanh nhảu, anh H / thời điểm em kết hôn là lúc nào ?

khôn quá ha,

bạn bắt tôi làm 1 khối lượng công việc khổng lồ

còn bạn chỉ ngồi đó rung đùi, chờ kết quả,

Tôi chỉ trả lời: Trăm sự tại Duyên Số, tôi không xen vào bộ máy huyền cơ mà để thiên thời nó nhào nặn quý vị.

Thanked by 2 Members:

#1124

hieuthuyloi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

 

Gửi vào 31/10/2020 - 06:52

Bài của cúc tím / suy đi suy lại

thì cũng chẳng qua là tư tưởng, có cửu xú thì mới có cái đẹp chân chính,

Vì có đói thì mới cần 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no, chứ không đói thì cần gì


chứ ai cũng dịu dàng hết, thì dịu dàng còn nghĩa gì đâu, ai cũng ăn cỏ hết thì cỏ đâu mà ăn !


Nơi em gặp anh nắng xua tan mù sương, Gió thôi mang mùi đạn bom, Vết thương đang lành trên thân mình

có mù sương thì mới cần có nắng,

Ngày hôm qua là ngày chính thiên đức, nó chính là cái đẹp của sự dịu dàng, đó chính là sự tử tế, hoa nở đẹp thật


Tôi thì không bao giờ tách cái chua chát khỏi sự dịu dàng,

Vì có hung thần, có ác thần mới cần thiên đức quý nhân hóa giải, chứ bình thường thì cần quý nhân làm gì,


Vì nắng mãi nên mưa, gội trưa hè loang nước,


chua chat hả, bão tố hả, nó là 1 mặt của vấn đề

diu dàng hả, đó là 1 ngày đầy nắng, hoa thơm cỏ ngọt, nó cũng chỉ là 1 mặt của vấn đề

Người nào có đầy đủ tất cả các cung bậc người nó mới thực sự hiểu về nó.

Bạn có thiên đức quý nhân làm dụng hỷ thần ở giờ sinh hả, Bạn là 1 người tử tế !


-------------------------------------------------

Nhưng nếu bạn có thiên đức giờ sinh làm dụng hỷ thần mà ngày sinh bạn không mang Sát thì thật là uổng phí !

Càng nên rằng, tháng sinh mang ác sát như kiêu thần đoạt thực, thương quan kiến quan càng tốt !

Đã có thuốc mạnh, bệnh càng nặng mới càng phú quý !

Sửa bởi hieuthuyloi: 31/10/2020 - 07:02


Thanked by 3 Members:

#1125

Cuctim



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 524 Bài viết:
  • 419 thanks

 

Gửi vào 31/10/2020 - 07:22

Uầy...em ko ngờ bác lại chịu khó suy đi suy lại bài của em như thế chứ? Nếu "đạo bất đồng" thì cứ "bất tương vi mưu" thôi bác à! Em hy vọng cả em lẫn bác đều được nhẹ nhõm thoát thai trong tư tưởng bác ạ! Em cũng ko biết cái đẹp chân chính là như thế nào vì ngoài đời thực em bị nhiều người chê bai là "chỉ được cái xinh đẹp trời cho thôi chứ tính cách như đàn ông con trai, nói chung chỉ thuộc loại "hữu sắc vô hương"". Em nghe họ chê bai xong lăn ra cười khì khì rồi em phủi áo tỉnh bơ lượn ra chỗ khác luôn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có thể em thuộc một trong những cách cục bị bác chê là "rác rưởi" í, nhưng bác cứ giữ ý kiến của bác điiiii nhaaaaa, em cứ giữ ý kiến của emmmmm. Nhưng em đảm bảo với bác rằng: em là người nói được làm được, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ví dụ như dòng đời xô đẩy khiến cho lỡ ra ngoài đường em và bác tình cờ tông xe vào nhau thì điều kiện tiên đề là: chỉ cần bác ko lớn tiếng nạt nộ em trước, thì cho dù bác là người chạy ẩu trong vụ quệt xe này, bác vẫn sẽ thấy em cư xử dịu dàng với bác như thế nào! Người nào dùng lễ đối đãi em thì cho dù người đó có lỗi trước, em vẫn sẽ đem tác phong danh sĩ (mặc dù nửa mùa) của em ra để đối đãi lại! Người nào dùng vũ lực thô bạo để trấn áp em thì con Kình Dương của em liền bung ra!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nước sông ko phạm nước giếng thì nước giếng ko phạm nước sông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



P/s: em chúc bác một ngày ấm áp và vui vẻ ^^, "thi hứng dâng cao khoe tráng chí"- Lý Bạch.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |