←  Mai Hoa Dịch Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

[Thắc mắc] Hỏi về cách xem quẻ



1 2 3

minhminh's Photo minhminh 11/10/2013

Dịch là biến hoá
Là nội ngoại động tình đồ
Muốn học dịch , bất cứ là dịch gì .. Như mai hoa , bốc phệ ...
TÂM , phải bình phải an tịnh không bị động bởi ngoại cảnh thì mới có thể hoà với dịch
Nhờ đó đoán mới đúng
Ngày xưa khi còn đang bị tù nơi rừng sâu , bất thình lình một cây cổ thụ đổ nghe ầm một tiếng , lên quẻ lôi phong hằng thì biết rằng sắp chuyển trại
Phận ( tù ) chẳng quản đâu xa
Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh
Đó cũng là do tâm bình an không ai oán hận thù , an nhiên đón nhận số phận như Đức Phật đã nói , khổ như sóng cả ngoài biển khơi hãy làm cho mình là nước hoà cùng sóng sẽ không thấy khổ
VN có câu , sống chung với lũ .
Trích dẫn

kilin9x's Photo kilin9x 15/10/2013

Thư bác Hugo nghe bác nói mà cháu cũng thấy sợ..vì cháu đã đến gian đoạn xem mất linh và bế tắc mà không hiểu sao lại xem không chuẩn nữa..vì thế cháu đã nản mà bỏ cuộc.cháu đã hứa nếu một lần coi sai là cháu sẽ không xem nữa..và khi cháu xem một việc cũng tạm gọi là lớn thì mất ứng và cháu đã gác sách vở..giờ nhớ lại cháu mới thấy là đúng là khi đó tâm cháu đã bị cuốn bởi những lý luận sách vở dập khuôn..mà tâm không tĩnh được không dùng tâm để ứng cho quẻ..nhưng trong quyển mai hoa dịch số cũng có đoạn...cháu không nhớ rõ nhưng hàm ý là người xem mai hoa là thù vui tao nhã (ở mấy trang đầu) không lên xen quá nhiều vào ý trời tiết lộ thiên cơ..nói chung cháu học tướng số để tin tưởng vào những mối quan hệ mai này làm ăn mà cũng đoán ra một phần tính cách của người mình sắp hợp tác..còn khi khởi sự hay việc gì quan trọng thì cháu cũng tham khảo qua quẻ dịch

Còn hoạ phúc và cơ duyên nếu có thì cũng mở lòng mà đón nhận..muốn chánh cũng không được..âu cũng là ý của trời vì thế cháu nghĩ cũng không có gì mà sợ nữa cả, khiếp trước nợ đời nhiều lên, khiếp này phải giúp đời..cũng là lẽ thường
Thân
Trích dẫn

kilin9x's Photo kilin9x 22/03/2018

Vậy là đã sau 5 năm gạn đục tìm trong, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng một thời gian lại ngộ ra được,song lại bế tắc, rồi lại ngộ đúng là dịch học vô biên, càng học càng thấy mình ngu,mới học thì cứ nghĩ là dùng tâm để cảm ứng, sau thì cái tâm dễ bị dụ theo hoàn cảnh,thành ra dùng tâm để đoán dựa, sau này tâm tĩnh lặng dùng lý lẽ của dịch để phán đoán thì thấy ứng nghiệm, có những sự việc chuẩn đến từng ngày khiến người coi dịch cũng cảm thấy nổi da gà
Trích dẫn

Vô Danh Thiên Địa's Photo Vô Danh Thiên Địa 22/03/2018

Giữ cho tâm luôn tĩnh lặng lúc phán đoán không phải dể nên người xưa mớí khuyên không lạm dụng chuyện bói để tránh động tâm.
Nói động tâm hay tâm ứng thì phái duy vật biện chứng lại cho là thuộc phái duy tâm ảo tưởng mà thật ra lìa tâm không có vật, lìa vật thì cũng chẳng có tâm. Tâm/vật như sóng và nước vốn là một thể nên Tâm mớí có thể bắt sóng thông tin từ sự/vật mà ứng vào quẻ để đoán. Tâm con người trong trạng thái an tịnh thì có khả bắt được sóng thông tin trong vũ trụ .
Trích dẫn

emvomr.dam's Photo emvomr.dam 24/03/2018

xin dc góp vui. Mai hoa dịch số gồm dịch và số, số trc dịch sau, sau lại là số. dịch mai hoa đừng gắng cảm ứng, do tâm sinh cảm ứng, vì lẽ tâm là bản ngã, phàm việc muốn xem do tâm cảm ứng ắt có nhân quả quấn thân, chứ sự việc trong đời rộng lớn vô thường lắm, như 1 đoạn film do nhiều diễn viên và hoàn cảnh tạo thành, biết đủ là đủ, ko sẽ phiền não quấn thân, và có sai lệch. còn giải đoán với Mai hoa theo EM ko nằm ngoài 2 lẽ sinh khắc, sinh chưa hẳn hoàn toàn tốt, khắc chưa hẳn xấu, chỉ là thành hay ko. vài dòng chia sẻ
Thân
Trích dẫn


1 2 3