Jump to content

Advertisements




Dấu chấm hỏi trong cuộc đời.


11 replies to this topic

#1 NhatNguyet

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 03/05/2011 - 15:22

Từ lúc tôi trưởng thành, đủ nhận thức, tôi tự hỏi sao trên đời luôn có kẻ đẹp người xấu, kẻ giàu người nghèo, kẻ cao người thấp, kẻ thông minh người ngu muội, kẻ sinh ra trong gia đình quyền thế người sinh ra trong gia đình nghèo hèn, kẻ may mắn người bất hạnh, kẻ lành lặn người dị tật, kẻ mập người ốm, người da trắng kẻ da đen, người thọ kẻ yểu, người thiện kẻ ác, kẻ ác sao thành đạt, giàu có người thiện sao lận đận, nghèo khổ, có người quyền thế nhỏ có người quyền thế lớn, ở hiền sao chưa gặp lành, ở ác sao cứ gặp lành.....và còn nhiều dấu chấm hỏi cuộc đời nữa.
Đi tìm câu trả lời cho những vấn đề trên, tôi tìm thấy trong lý thuyết Phật giáo trả lời là tất cả đều do nhân quả nghiệp báo.
Đây có phải là câu trả lời chính xác nhất và duy nhất, ngoài ra không còn câu trả lời nào khác hay hơn, chính xác hơn ?
Ngoài thuyết nhân quả nghiệp báo của Phật giáo nêu trên, không biết trong khoa học huyền bí có thể còn cách trả lời khác hay không.
Khả năng học tập, tri thức của tôi có hạn, ngoài câu trả lời bằng nhân quả nghiệp báo, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời khác.
Với thành ý đi tìm chân lý, với suy nghĩ sự ngộ đạo, học đạo vốn là hữu duyên, hy vọng chư vị đạo hữu, chư vị cao nhân đã và đang nghiên cứu hoa học huyền bí, nay có duyên gặp nhau trong chủ đề này, hoan hỉ chỉ giáo.
Kính !

#2 Hoavinam

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 4 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 09/05/2011 - 08:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatNguyet, on 03/05/2011 - 15:22, said:

Từ lúc tôi trưởng thành, đủ nhận thức, tôi tự hỏi sao trên đời luôn có kẻ đẹp người xấu, kẻ giàu người nghèo, kẻ cao người thấp, kẻ thông minh người ngu muội, kẻ sinh ra trong gia đình quyền thế người sinh ra trong gia đình nghèo hèn, kẻ may mắn người bất hạnh, kẻ lành lặn người dị tật, kẻ mập người ốm, người da trắng kẻ da đen, người thọ kẻ yểu, người thiện kẻ ác, kẻ ác sao thành đạt, giàu có người thiện sao lận đận, nghèo khổ, có người quyền thế nhỏ có người quyền thế lớn, ở hiền sao chưa gặp lành, ở ác sao cứ gặp lành.....và còn nhiều dấu chấm hỏi cuộc đời nữa.
Đi tìm câu trả lời cho những vấn đề trên, tôi tìm thấy trong lý thuyết Phật giáo trả lời là tất cả đều do nhân quả nghiệp báo.
Đây có phải là câu trả lời chính xác nhất và duy nhất, ngoài ra không còn câu trả lời nào khác hay hơn, chính xác hơn ?
Ngoài thuyết nhân quả nghiệp báo của Phật giáo nêu trên, không biết trong khoa học huyền bí có thể còn cách trả lời khác hay không.
Khả năng học tập, tri thức của tôi có hạn, ngoài câu trả lời bằng nhân quả nghiệp báo, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời khác.
Với thành ý đi tìm chân lý, với suy nghĩ sự ngộ đạo, học đạo vốn là hữu duyên, hy vọng chư vị đạo hữu, chư vị cao nhân đã và đang nghiên cứu hoa học huyền bí, nay có duyên gặp nhau trong chủ đề này, hoan hỉ chỉ giáo.
Kính !

==============================================
NhatNguyet mến.
Câu hỏi của bạn có khác gì khi xưa Huệ Khả tìm cầu Tổ Đạt Ma mà AN TÂM cho vậy. dẩu hữu hình hay vô hình ,khoa học hay không khoa học cũng đều là Huyễn cả ( không thực có ).
Mọi cử chỉ,tận gót chân chung từng nhịp thở,ngày hay đêm thảy đều chim bao...
Sinh Tử là sự đại,Trí tuệ làm sự nghiệp ,đó là lý tưởng thù thắng của người học phật.
Kính !

#3 thanhlong4251

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 194 Bài viết:
  • 112 thanks

Gửi vào 09/05/2011 - 12:44

Với thành ý đi tìm chân lý, với suy nghĩ sự ngộ đạo, học đạo vốn là hữu duyên,

Bạn có thể vào những trang web phật giáo như :tuvien.com, tosuthien.com,quangduc.com...vv...đọc và tham khảo thấy mình hợp với pháp môn nào thì thực hành theo đúng tông chỉ của pháp môn đó thì mặc dầu chân lý còn ở rất xa nhưng chắc chắn có ngày sẽ thấy.

Thân!



#4 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 175 thanks

Gửi vào 09/05/2011 - 15:36

Phật giáo chỉ là một trong số rất rất nhiều tôn giáo, và chỉ chiếm một con số rất khiêm tốn, tầm 300 tr/ 7 tỷ người, tức là 5% dân số thế giới.

Vậy việc tìm câu trả lời qua Phật Giáo chắc gì đã là đúng, nếu như bỏ đi niềm tin bất cần biết đúng sai vào tôn giáo?

#5 VDTT

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 624 Bài viết:
  • 1869 thanks

Gửi vào 10/05/2011 - 00:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 09/05/2011 - 15:36, said:

Phật giáo chỉ là một trong số rất rất nhiều tôn giáo, và chỉ chiếm một con số rất khiêm tốn, tầm 300 tr/ 7 tỷ người, tức là 5% dân số thế giới.

Thống kê có giá trị của chúng, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi vì nhiều người tin ông Phật, nhưng lại không tin "đạo Phật". Như gia đình tôi các nhà thống kê sẽ liệt là "pagans", "atheists" hoặc cùng lắm là "ancestor worship" mặc dù mọi người đều kính ông Phật cả. (Riêng tôi thì -vì méo mó khoa học chút đỉnh- coi ông Phật là khoa học gia vĩ đại nhất từ trước đến nay, hơn cả Newton / Einstein.)

Đó là chưa kể đến chuyện liệt kê tôn giáo theo chính trị. Xem bảng dưới đây thì rõ. Trung Cộng coi như không kể (vì trên lý thuyết là cộng sản vô thần) mặc dù ai cũng biết rằng ảnh hưởng của đạo phật ở đó hết sức to lớn.

Điểm của tôi là: Đừng dựa vào con số thống kê quốc tế 5-6% mà coi thường ảnh hưởng thực tế của ông Phật trong các trào lưu suy tưởng hiện đại.


CountryPercent

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

95% Cambodia 90 Myanmar 88 Bhutan 75 Sri Lanka 70 Tibet * 65 Laos 60 Vietnam 55 Japan ** 50 Macau 45 Taiwan 43

#6 VDTT

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 624 Bài viết:
  • 1869 thanks

Gửi vào 10/05/2011 - 00:31

[quote name='VDTT' timestamp='1304961286' post='4150']
Thống kê có giá trị của chúng, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi vì nhiều người tin ông Phật, nhưng lại không tin "đạo Phật". Như gia đình tôi các nhà thống kê sẽ liệt là "pagans", "atheists" hoặc cùng lắm là "ancestor worship" mặc dù mọi người đều kính ông Phật cả. (Riêng tôi thì -vì méo mó khoa học chút đỉnh- coi ông Phật là khoa học gia vĩ đại nhất từ trước đến nay, hơn cả Newton / Einstein.)

Đó là chưa kể đến chuyện liệt kê tôn giáo theo chính trị. Xem bảng dưới đây thì rõ. Trung Cộng coi như không kể (vì trên lý thuyết là cộng sản vô thần) mặc dù ai cũng biết rằng ảnh hưởng của đạo phật ở đó hết sức to lớn. Tibet 65% mới là phì cười, chính trị 100%.

Điểm của tôi là: Đừng dựa vào con số thống kê quốc tế 5-6% mà coi thường ảnh hưởng thực tế của ông Phật trong các trào lưu suy tưởng hiện đại.


CountryPercent [url="http://www.adherents.com/largecom/com_buddhist.html#"]Thailand[/url] 95% Cambodia 90 Myanmar 88 Bhutan 75 Sri Lanka 70 Tibet * 65 Laos 60 Vietnam 55 Japan ** 50 Macau 45 Taiwan 43

T.B. Tôi thích ông Phật vì ông đã dự liệu trước được tính giáo điều của tôn giáo nên đã có nhiều lời phát biểu giúp cho những người đời sau có suy nghĩ tự do không bị kẹt giỏ. Chuyện thật: Mấy mươi năm trước một lần có ông sư hỏi tôi: "Gia đình anh kính Phật mà sao chưa bao giờ thấy anh đi chùa." Tôi hỏi lại: "Phật có bảo là tôi phải đi chùa mới tốt hay không?" Ông sư tức thì lùi lại, niệm thành tiếng "A di đà phật" rồi không làm phiền tôi nữa.

#7 lilylilac

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 17 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 10/05/2011 - 07:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatNguyet, on 03/05/2011 - 15:22, said:

Từ lúc tôi trưởng thành, đủ nhận thức, tôi tự hỏi sao trên đời luôn có kẻ đẹp người xấu, kẻ giàu người nghèo, kẻ cao người thấp, kẻ thông minh người ngu muội, kẻ sinh ra trong gia đình quyền thế người sinh ra trong gia đình nghèo hèn, kẻ may mắn người bất hạnh, kẻ lành lặn người dị tật, kẻ mập người ốm, người da trắng kẻ da đen, người thọ kẻ yểu, người thiện kẻ ác, kẻ ác sao thành đạt, giàu có người thiện sao lận đận, nghèo khổ, có người quyền thế nhỏ có người quyền thế lớn, ở hiền sao chưa gặp lành, ở ác sao cứ gặp lành.....và còn nhiều dấu chấm hỏi cuộc đời nữa.

Con người cấu thành từ hai phần thể xác và thể tâm thức. Cái phần thể xác mà ta thấy được bằng đôi mắt tức là những thứ bạn thấy và liệt kê ở trên chỉ là một phần nhỏ trong cái tổng thể thể xác lớn hơn. Đó là vì ngoài thể xác nhìn thấy bằng mắt còn một phần thể xác nữa mà ta không thấy được bằng mắt thường nhưng có thể nhận thức được nó hoặc có thể dùng các thiết bị tinh vi để xác nhận nó tồn tại, đó là thể "trường", "khí". Thể xác chỉ tồn tại cao lắm là 100 năm tuy rằng có một số ngoại lệ sống trên trăm năm. Trong 100 năm đó bạn nghĩ xem bạn sống thực sự có ý nghĩa bao nhiêu năm ? trung bình 20 năm đầu ta gắn bó với cha mẹ, từ 60 trở đi ta gắn bó với bệnh tật như vậy ta chỉ còn khoảng 40 năm. 40 năm lại chia thành 4 vận được cái nọ thì mất cái kia chẳng ai vẹn toàn cả. Thể tâm thức thì gần như không bao giờ mất đi mà chịu cảnh luân hồi. Thế thì bạn sẽ yêu quí và bồi bổ cho cái trường tồn hay yêu quí cái chỉ có 40 năm ngắn ngủi ?

Những nghịch lý bạn nhìn thấy ở trên suy cho cùng cũng rất vô nghĩa chẳng đáng quan tâm đâu bạn ạ !

@WB : tôi cho rằng tất cả tôn giáo đều giống nhau, chỉ khác nhau về hình thức. Tôi có cả hai niềm tin Phật giáo và thiên chúa giáo. Tôi tin vào thuyết nghiệp quả và cũng tin rằng con người là sản phẩm của sự sáng tạo.

#8 BinhYen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 11/05/2011 - 02:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatNguyet, on 03/05/2011 - 15:22, said:

ở hiền sao chưa gặp lành, ở ác sao cứ gặp lành.....và còn nhiều dấu chấm hỏi cuộc đời nữa.
.
Kính !
Đây là một vấn đề về công bình xã hội. Đó là lý do tại sao xã hội lại có cảnh sát. Tôi cũng là một người đạo Phật, mặc dầu cha mẹ tôi không phải đạo Phật. Nhưng tôi nghĩ Trời Phật có lẽ cũng tuân theo luật lệ của vũ trụ. Giả sử Trời Phật có thể làm một người bay lên được, nhưng luật tự nhiên là con người không bay lên được, họ cũng không làm cho con người bay lên được, nếu không tất cả đều xáo trộn .

Kẻ ác có lẽ không tự nhiên mà bị trừng phạt nên con người mới tổ chức ra "cảnh sát".
Trong xã hội Bác Âu hay Canada, họ có y tế cộng cong, những người nghèo hay giàu đều không phải trả tiền cho bác sĩ hay nhà thương. Dĩ nhiên là người giàu thì phải đóng thuế nhiều hơn. Có phải sự bất công có bớt được không?

#9 BinhYen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 11/05/2011 - 02:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatNguyet, on 03/05/2011 - 15:22, said:

, ở hiền sao chưa gặp lành, ở ác sao cứ gặp lành.....Kính !

Lại xem
Nếu Tổng Thống Obama nếu sinh sớm mấy chục năm trước, vào cái thời mà người da đen phải đi cầu tiêu rieng, ngồi xe buýt phải ngồi phía sau, thì liệu ông có được làm Tổng Thông hay không?
Người da màu (màu đen, màu nâu hay màu vàng) ngày nay được ngồi ngang hàng với người da trắng. Đàn bà cũng được vào quốc hội Mỹ và tranh cử Tổng Thống. Đây là thành quả đấu tranh của con người để xã hội được bình đẳng hơn và qua đó
ở hiên dễ gặp lành hơn, bạn có thấy bắt đầu có manh mối chưa?

#10 BinhYen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 11/05/2011 - 03:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatNguyet, on 03/05/2011 - 15:22, said:

ở hiền sao chưa gặp lành, ở ác sao cứ gặp lành.....Kính !

Ở trong những xã hội Tây âu và Bác Mỹ, họ có những an sinh xã hội, người thất nghiệp có thể lãnh tiền thất nghiệp, nghèo túng, già yếu có thể xin tiền xã hội, tiền hưu trí. Nhưng tiền này do những người khỏe mạnh đi làm đóng thuế.
Những người hiền dễ gặp lành hơn. Một chế do pháp trị, những người ác dễ bị trừng phạt hơn.
Tôi ddau có phủ nhận quyền lực tối thượng của Phật hay Chúa hay Trời, có những quy luật chúng ta con người phải nhìn ra.
Ở những xã hội tiến bộ thì những công bằng xã hội có thể đạt đuợc dễ dàng hơn. Những thành quả này đã trải qua những đấu tranh rất gay gắt. Ở Mỹ là cuộc nội chiến Nam Bắc, và mục sư Martin Luther King bị bắn. Bạn thực sự có thể chờ ông Bụt hiện ra hay không.

#11 BinhYen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 11/05/2011 - 22:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatNguyet, on 03/05/2011 - 15:22, said:

Từ lúc tôi trưởng thành, đủ nhận thức, tôi tự hỏi sao trên đời luôn có kẻ đẹp người xấu, kẻ giàu người nghèo, kẻ cao người thấp, kẻ thông minh người ngu muội, kẻ sinh ra trong gia đình quyền thế người sinh ra trong gia đình nghèo hèn, kẻ may mắn người bất hạnh, kẻ lành lặn người dị tật, kẻ mập người ốm, người da trắng kẻ da đen, người thọ kẻ yểu, người thiện kẻ ác, kẻ ác sao thành đạt, giàu có người thiện sao lận đận, nghèo khổ, có người quyền thế nhỏ có người quyền thế lớn, ở hiền sao chưa gặp lành, ở ác sao cứ gặp lành.....và còn nhiều dấu chấm hỏi cuộc đời nữa.
Kính !

Một người Mỹ có nói:
Mỗi người Việt là một triết gia, họ suy nghĩ nhiều về cuộc sống của họ hơn là sống cuộc sống của họ.
Đến đây mong bạn hiểu điều tôi muốn nói
Không phải tại sao có người sinh ra lại nghèo khổ, mà là ---> làm sao cho mọi người có đời sống khá hơn.
Không phải tại sao có người sinh ra lại bệnh tật mà ----> làm sao có thể chữa bệnh cho họ, hay ít ra làm cho họ có thể sống thoải mái hơn

Có ngày bạn sẽ có câu trả lời hơn là câu hỏi

#12 55555

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 110 Bài viết:
  • 243 thanks

Gửi vào 30/05/2015 - 19:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VDTT, on 10/05/2011 - 00:14, said:

Thống kê có giá trị của chúng, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi vì nhiều người tin ông Phật, nhưng lại không tin "đạo Phật". Như gia đình tôi các nhà thống kê sẽ liệt là "pagans", "atheists" hoặc cùng lắm là "ancestor worship" mặc dù mọi người đều kính ông Phật cả. (Riêng tôi thì -vì méo mó khoa học chút đỉnh- coi ông Phật là khoa học gia vĩ đại nhất từ trước đến nay, hơn cả Newton / Einstein.) Đó là chưa kể đến chuyện liệt kê tôn giáo theo chính trị. Xem bảng dưới đây thì rõ. Trung Cộng coi như không kể (vì trên lý thuyết là cộng sản vô thần) mặc dù ai cũng biết rằng ảnh hưởng của đạo phật ở đó hết sức to lớn. Điểm của tôi là: Đừng dựa vào con số thống kê quốc tế 5-6% mà coi thường ảnh hưởng thực tế của ông Phật trong các trào lưu suy tưởng hiện đại.

CountryPercent

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

95% Cambodia 90 Myanmar 88 Bhutan 75 Sri Lanka 70 Tibet * 65 Laos 60 Vietnam 55 Japan ** 50 Macau 45 Taiwan 43

Tôi thích ông Phật vì ông đã dự liệu trước được tính giáo điều của tôn giáo nên đã có nhiều lời phát biểu giúp cho những người đời sau có suy nghĩ tự do không bị kẹt giỏ. Chuyện thật: Mấy mươi năm trước một lần có ông sư hỏi tôi: "Gia đình anh kính Phật mà sao chưa bao giờ thấy anh đi chùa." Tôi hỏi lại: "Phật có bảo là tôi phải đi chùa mới tốt hay không?" Ông sư tức thì lùi lại, niệm thành tiếng "A di đà phật" rồi không làm phiền tôi nữa.

Cháu xin phép trích dẫn (đánh dấu để khi cần vào đọc lại)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |