Jump to content

Advertisements




Manh phái có Hác Kim Duơng, Việt Nam mình cũng có kỳ nhân thua gì!


46 replies to this topic

#16 hieuthuyloi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1766 Bài viết:
  • 5307 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 20:57

Chúc bạn thành đạt và may mắn !
Tôi rất có cảm tình với tứ trụ của bạn.

#17 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 12/10/2011 - 21:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 12/10/2011 - 20:57, said:

Chúc bạn thành đạt và may mắn !
Tôi rất có cảm tình với tứ trụ của bạn.
Cảm ơn bạn rất nhiều!

#18 Mina

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 07:28

Tôi chỉ thuật lại những gì mình nghe và thấy, trò chuyện với cô Catharine trong lãnh vực lý số một chút cũng coi như là lãnh vực không phải sở trường của cô ấy. Nên cô có dùng nhiều từ ngữ tôi cũng không hiểu! Âu cũng là một dịp hiếm có tiếp xúc với nhưng người kỳ dị, tôi nghe cũng để đó, rồi có dịp thuật lại mọi người nghe chơi, đừng serious làm chi.

Nhân tiện tôi kể tiếp chuyện lạ khi cô coi số Càn Long, bát tự hay tử vi ông này khá phổ biến nên tôi không ghi lại dưới đây. Cô xem bát tự ông này xong không nói gì cả, cô hỏi có chữ ổng không, tôi đưa một quyển sách coi chữ viết danh nhân do TQ xuất bản trong đó có chữ Càn Long. Cô nói "thằng cha" này em coi không ra, chỉ thấy một lớp sương mù bao phủ bát tự và chữ của "thằng chả", coi không có màu gì cả! (xin lỗi tôi thuật nguyên văn khẩu khí của cô lúc ấy). Cô định thần coi tiếp: "Người này bên ngoài không ai biết con người thật của ông ta đâu, thấy vậy mà không phải vậy!" Tóm lại là cô không nhận dạng được người này! Tôi mới nói đó là Càn Long, cô nói: À, ra là ổng, ông này bên ngoài không tỏ ra mình giỏi bất cứ lĩnh vực gì, nhưng thật ra ông ta vô cùng lợi hại, ông ta làm cho mọi việc chung quanh diễn ra như tự nó diễn ra mà không có sự nhúng vô của ổng. Bên ngoài ông tỏ ra không hề có cá tính, chữ viết tròn trịa ngay ngắn không hề được giới thư pháp đánh giá là đẹp, ông tỏ ra ham làm thơ, một ngày làm mấy bài mà bài nào cũng nhạt nhẽo như nhau. Bên cạnh đó ông cũng tỏ ra là mình là người bình thường có đủ mọi hỷ nộ ái ố ham thích vật dục, nhưng bên trong của ông là một sự thâm sâu quản hết mọi chuyện quốc gia đại sự. Ông nâng Hòa Thân cũng là ý của ông, ông làm các quan tuơng tranh nhau nhưng ông yên ổn, ông cho tham nhũng tồn tại nhưng kho đụn của cải thời ông là đầy nhất từ các triều nhà Thanh tính tới. Cô Catharine nói tới đây rồi im, tôi hỏi cô sao không nói tiếp, cô nói bên ngoài có một con rồng bay tới bảo đừng nói nữa! Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Có phải thiên cơ bất khả lậu không nhỉ?

Giả dụ cho là những gì cô Catharine nói là đúng, chúng ta sao không giở lại tử vi hay bát tự Càn Long xem trong mạng ông có những thông tin đó không?!

Thanked by 1 Member:
Tok

#19 hoanhthanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 336 Bài viết:
  • 72 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 07:37

Cô Catherine người Việt à? Cô ấy bao nhiêu tuổi thế bác Mina ơi sao giỏi vậy nhỉ?

#20 Mina

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 07:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunlight, on 13/10/2011 - 07:37, said:

Cô Catherine người Việt à? Cô ấy bao nhiêu tuổi thế bác Mina ơi sao giỏi vậy nhỉ?

Cô Catharine là người Việt, cha người Bắc di cư, mẹ là người Sài Gòn, sinh năm 1981 tại Sài Gòn, hiện đang là chủ tịch một tập đoàn bao gồm truyền thông, bất động sản, sản xuất phim và du lịch tại nước ngoài. Nhân tài kinh tế thực sự!

Thanked by 1 Member:
Tok

#21 hoanhthanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 336 Bài viết:
  • 72 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 07:48

Có 1 lần em cũng có dịp ngó ngang lá số tử vi của cô Catherine (xin anh kiểm tra tin nhắn của em đã gửi cho anh) bên diễn đàn lyso, ko biết có phải cô gái này ko, cô gái có mệnh liêm tử phủ vũ tướng thái tuế tứ linh khoa quyền lộc tam hóa........đại hạn rất đẹp, lá số rất giàu có thể lên tới mức giàu đại gia, ko biết có phải cô gái bên lyso đó ko, vì thỉnh thoảng em cũng có chat với 1 người tự xưng chính là cô gái có lá số của cô Catherine đó.

Nhưng ko hiểu vì sao tự dưng 1 nhân tài kinh tế lại có khả năng siêu nhiên siêu phàm biết xem số như thế? Và cô ấy lấy căn cứ hay dựa vào trình coi bói nào để chấm điểm 1 lá số nhỉ?

Sửa bởi Sunlight: 13/10/2011 - 07:52


#22 Mina

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 07:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hieuthuyloi, on 12/10/2011 - 05:59, said:

Bính Dần Kỷ Hợi Canh Thân Tân Tỵ

coi mệnh thì thấy người này vừa giàu vừa có phúc

Không biết ai xem mà lại phán vậy !

Số này không chủ về giàu có, đủ ăn là tốt rồi.
Chỉ có học hành thì chắc là ok.
Dần thân tỵ hợi đều có, khá vất vả, mệt mỏi.

Kể từ đó tôi cảm thấy nghiên cứu tử vi, bát tự theo cách thông thường như mình và mọi người vẫn làm thì làm sao coi lá số cho chính xác được!

Đây chỉ là nhận định chủ quan mà thôi.

Bill gates sinh giờ hợi, được cái giờ sinh thủy vượng, vào đúng ngành nghề nên khá, chứ so với tài năng steve jobs vẫn thua xa lắc, sao dám nói là vua, vua phải có tố chất của vua, nói người giàu thì còn nghe được.

Có ghế thì luôn có đít ngồi vào, anh không ngồi người ta cũng ngồi, vì vậy người có số thảo dân vẫn ngồi vào ghế vua được vậy, nhưng chẳng ai bảo đó là vua cả.
Số vua và ghế vua là 2 điều khác nhau. Vì vậy xã hội mới thăng trầm, lên xuống vì có khi ghế đúng chủ ngồi vào, có khi không, tiểu nhân ở trên quân tử ở dưới.

Tôi nhớ có lần cô Catharine nói Gates có một khả năng "kinh hoàng" lắm, ông ta có thể hỏi Mặt trăng bất cứ câu hỏi gì và đều nhận được câu trả lời từ chính... Mặt trăng! Nói chung là không cần phải bói hay gieo quẻ gì, tôi nghĩ một tháng chắc ổng chỉ hỏi được vào dịp trăng tròn thôi!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không biết có phải giờ Hợi của ông ta phát huy tác dụng không nhỉ!?

Thanked by 1 Member:
Tok

#23 Mina

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 07:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunlight, on 13/10/2011 - 07:48, said:

Có 1 lần em cũng có dịp ngó ngang lá số tử vi của cô Catherine (xin anh kiểm tra tin nhắn của em đã gửi cho anh) bên diễn đàn lyso, ko biết có phải cô gái này ko, cô gái có mệnh liêm tử phủ vũ tướng thái tuế tứ linh khoa quyền lộc tam hóa........đại hạn rất đẹp, lá số rất giàu có thể lên tới mức giàu đại gia, ko biết có phải cô gái bên lyso đó ko, vì thỉnh thoảng em cũng có chat với 1 người tự xưng chính là cô gái có lá số của cô Catherine đó.

Nhưng ko hiểu vì sao tự dưng 1 nhân tài kinh tế lại có khả năng siêu nhiên siêu phàm biết xem số như thế? Và cô ấy lấy căn cứ hay dựa vào trình coi bói nào để chấm điểm 1 lá số nhỉ?

Không phải cô đó đâu, tôi đâu dám tiết lộ lá số cô Catharine, đợi một thời gian sau đi bạn ơi!

Thanked by 1 Member:
Tok

#24 U50

    Hội viên mới

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • 26 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 10:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mina, on 13/10/2011 - 07:28, said:

....Nhân tiện tôi kể tiếp chuyện lạ khi cô coi số Càn Long, bát tự hay tử vi ông này khá phổ biến nên tôi không ghi lại dưới đây. Cô xem bát tự ông này xong không nói gì cả, cô hỏi có chữ ổng không, tôi đưa một quyển sách coi chữ viết danh nhân do TQ xuất bản trong đó có chữ Càn Long. Cô nói "thằng cha" này em coi không ra, chỉ thấy một lớp sương mù bao phủ bát tự và chữ của "thằng chả", coi không có màu gì cả! (xin lỗi tôi thuật nguyên văn khẩu khí của cô lúc ấy). Cô định thần coi tiếp: "Người này bên ngoài không ai biết con người thật của ông ta đâu, thấy vậy mà không phải vậy!" Tóm lại là cô không nhận dạng được người này! Tôi mới nói đó là Càn Long, cô nói: À, ra là ổng, ông này bên ngoài không tỏ ra mình giỏi bất cứ lĩnh vực gì, nhưng thật ra ông ta vô cùng lợi hại, ông ta làm cho mọi việc chung quanh diễn ra như tự nó diễn ra mà không có sự nhúng vô của ổng. Bên ngoài ông tỏ ra không hề có cá tính, chữ viết tròn trịa ngay ngắn không hề được giới thư pháp đánh giá là đẹp, ông tỏ ra ham làm thơ, một ngày làm mấy bài mà bài nào cũng nhạt nhẽo như nhau. Bên cạnh đó ông cũng tỏ ra là mình là người bình thường có đủ mọi hỷ nộ ái ố ham thích vật dục, nhưng bên trong của ông là một sự thâm sâu quản hết mọi chuyện quốc gia đại sự. Ông nâng Hòa Thân cũng là ý của ông, ông làm các quan tuơng tranh nhau nhưng ông yên ổn, ông cho tham nhũng tồn tại nhưng kho đụn của cải thời ông là đầy nhất từ các triều nhà Thanh tính tới. Cô Catharine nói tới đây rồi im, tôi hỏi cô sao không nói tiếp, cô nói bên ngoài có một con rồng bay tới bảo đừng nói nữa! Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Có phải thiên cơ bất khả lậu không nhỉ?...

Đây chỉ là một loại "khoa học huyền bí", chả dính dáng gì đến tử vi tử bình cả, lại càng không liên quan gì đến Manh phái, bạn Mina chắc chỉ là đùa tí thôi. Mina kể câu chuyên trên làm tôi biết ngay là cô đó là người có dạng thần kinh linh cảm trực tiếp và tưởng tượng phong phú thế nào, vì tôi cũng có tiếp xúc với 1 bà như thế. Phải nói là y chang như thế. Tôi đã đưa ra ngày giờ sinh của một nhân vật (không phải là của tôi) thì bà (tạm gọi là bà D) cũng vòng vo 1 hồi rồi mới "định thần" phán vài câu, ly kỳ là trúng đến 99%. Có khi bà D cũng chợt ngừng lại và nói là "người ngồi bên cạnh chị không cho nói nữa!". Nghĩa là chả cần có phương pháp bói toán bất kỳ loại nào, họ chỉ cần 1 sự truyền cảm bắt được ở chính người đối diện, rồi cùng với khả năng lạ kỳ của mình mà nói, cứ như thật... Đấy là 1 kiểu "nhập đồng"..., thực sự tôi chẳng biết giải thích gì hơn. Hoàn toàn ra ngoài thế giới của phán đoán bằng hiểu biết, kinh nghiệm tri thức.

Lần đó là dịp bà D đi xem cơ sở làm việc mà tôi cũng có mặt ở đó. Tôi thấy ông chủ giới thiệu bà D là người chuyên xem phong thủy bói toán siêu hạng nên mời đến xem cho hãng. Bà D đi vòng vòng khắp nơi (có 1 đệ tử nam đi theo) và cuối cùng phán đất là đất rắn chỉ nên sản xuất xe hơi là tốt nhất, ông này mua bán thực phẩm nên ... trật lấc, nhiều lắm là 18 tháng sau thì ... sụp tiệm! Ông chủ toát mồ hôi hột, sắc mặt đổi ngay sang màn tối ngay lập tức, tôi chưa thấy ai mà hoảng hồn như ông này, rất tội nghiệp. Có lẽ lúc đó bà này đã làm cho tim ông ta nhất thời ngừng đập! Ông ta cầu cứu cách giải, bà ta nói "Để tôi vào hỏi lại cái đã." Bà vào 1 phòng bên cạnh một hồi và trở ra nói: "Tạm thời ông được cứu mạng đó nha, ông phải chôn dưới ngạch cửa này 1 viên sỏi hồng , sau lưng ông ngồi cần có 1 dây kim loại gắn viên kim cương vào, v.v.... ". Tôi thấy đến đây là đủ hiểu rồi, vì sự truyền tin giữa 2 người đồng dạng tâm thức với nhau sẽ gặp nhau và ứng rất mạnh.

Sau cùng thì bạn biết là kết quả của ông này ra sao không? Từ lúc đó ông ta làm ăn thất bại thật, vớt vát mãi nhưng cũng phải bán cơ sở, kiện tụng liên miên, cuối cùng vào nhà thương cấp cứu vì stress nhưng quả là được "cứu mạng" vì ông ta còn sống đến bây giờ!

Theo tôi thì tùy mọi người phán đoán câu chuyện thực hư thế nào, nhưng tôi có thể khuyên người nào mà rất dễ tin, lại gọi là rất "yếu bóng vía" thì không nên bao giờ tiếp xúc với những nhân vật như bà D !

Sửa bởi planetX: 13/10/2011 - 10:39


Thanked by 1 Member:
Tok

#25 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 10:57

@Mina: Tôi vẫn cho rằng bạn đang bị hoang tưởng hoặc là sáng tác câu truyện theo hướng hoang đường. Nghiệm lý lá số trên sách vở hay là lưu truyền chắc gì đã là thật, nếu có thể thì bạn hãy mang 5 lá số của thành viên diễn đàn này đi hỏi thử rồi đưa lên cho mọi người thấy.

#26 Mina

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 27 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 11:42

Tôi nghĩ về bản chất thì cô Catharine và bà D giống nhau, có khả năng ngoại cảm, một người học vấn cao, ra nước ngoài sớm, công tác với ngành nghề kinh doanh như cô Catharine, một người thì loanh quanh ở trong nước hành nghề sử dụng khả năng ngoại cảm của mình như bà D, dần dần họ tách nhau ra xa. Nếu họ tạm hài lòng với cái khả năng ấy mà không chịu nâng cao tu dưỡng cái linh hồn của mình và hướng đến cái tối cao (linh tu), khả năng ngoại cảm gì cũng mất. Cô Catharine bây giờ khác hẳn ngày xưa, không nghịch ngợm lí lắc như cái hồi coi bát tự giùm tôi nữa, mà bây giờ chín chắn đĩnh đạc rất nhiều, khác hẳn xưa, có lẽ do môi trường rèn luyện con người. Cô luôn nói là cô luôn phải giác tỉnh từng giây phút và biết mình là ai, luôn hành động với sự yêu thương làm tôn chỉ. Cô hay đọc cuốn Conversations with God của Neale D. Walsch, tập Yoga và Meditation mỗi ngày, âu cũng là cái may của cô. Những người như bà D tôi thấy rất nhiều trong nước, bên cạnh đó cũng có những cao thủ thuộc hàng Pháp sư đang sống lặng lẽ bên cạnh ta mà ta không biết. Trong số họ cũng không ít người bị lợi lộc cám dỗ, dần ngả về tà đạo phục vụ cho một tầng lớp người trong xã hội, còn bộ phận kia âm thầm tạo phúc cho xã hội bằng nhiều việc, thậm chí chấn chỉnh uốn nắn lại long mạch quốc gia, những mong dân tộc này sớm nở mặt nở mày với thiên hạ!

Vài dòng cảm khái...

#27 U50

    Hội viên mới

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • 26 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 11:56

Trích dẫn

...thậm chí chấn chỉnh uốn nắn lại long mạch quốc gia, những mong dân tộc này sớm nở mặt nở mày với thiên hạ!
Mong lắm thay, nếu được như vậy thì còn gì bằng nhỉ? Đã là đồng khí tương cầu, thì những ai tiếp xúc với các nhân vật "thánh thiện" thì sẽ thấy ít nhiều có thay đổi về tư duy, chiều hướng là Tĩnh hơn Động, theo tôi thì đúng là bạn đã vào đúng vòng ảnh hưởng của họ rồi đấy. Chuyện gì cũng vậy, lòng tin tuyệt đối có thể làm đổi thay cả thế giới trước mắt mình. Vấn đề là mỗi người 1 thế giới riêng, quả thật đấy là vấn đề!

#28 iHi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 11 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 12:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mina, on 13/10/2011 - 11:42, said:

thậm chí chấn chỉnh uốn nắn lại long mạch quốc gia, những mong dân tộc này sớm nở mặt nở mày với thiên hạ!
Vài dòng cảm khái...

Cái này thật khó mà tin được Mina à, có người cho rằng đó là quá cường điệu hóa học thuật huyền bí.

#29 U50

    Hội viên mới

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • 26 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 12:43

Trích dẫn

Cô hay đọc cuốn Conversations with God của Neale D. Walsch, tập Yoga và Meditation mỗi ngày, âu cũng là cái may của cô.
Lần hồi những tin tức chung quanh tác giả cuốn sách này (ông Walsch) thì sẽ thấy có 1 phong trào tìm kiếm các trẻ con gọi là "indigo children", những trẻ này có năng lực huyền bí, đôi khi thông minh quá sức, hoặc tỏ ra biết nhiều những thứ dị kì. Một dạo ở Mỹ nổi lên phong trào tìm cho ra các trẻ này và giáo dục chúng đặc biệt, vì tin rằng chúng là "hóa thân" của những nhân vật vô cùng mạnh mẽ, có thể làm những chuyện chưa từng thấy. Phong trào này bán sách, bán video, tổ chức trại hè, lôi cuốn các cha mẹ mang con cái tới và kiểm tra xem chúng có thuộc vào lực lượng này không...

Có chuyện kể là 1 nhà báo hỏi 1 đứa trẻ được khẳng định là "indigo child" này: "Có phải cháu là một nhân vật dị thường không?" , đứa bé nói: "Cháu là thiên thần giáng thế, cháu có thể nhận rõ các khí Đất, Gió, Nước và Lửa (earth, wind, water and fire). 100 năm sau mới có một người như cháu tái sinh trở lại." Nhà báo nghe xong có vẻ rất ấn tượng và đăng bài này lên báo. Sau đó có độc giả viết phản hồi là mấy lời trẻ nói là trích trong truyện hình bằng tranh "Avatar" đang chiếu trên truyền hình! Nhà báo hơi bị quê... vì ông ta không xem phim truyện trẻ con này!

Còn ông Walsch là 1 người tin rằng tất cả chúng ta là 1 và có thể liên lạc với Thượng đế. Trong 9 cuốn sách ông ta viết, nội dung nhấn mạnh là "chúng ta chả có chuyện gì phải làm cả, Thượng đế làm hết mọi chuyện". Thành viên trong hội của ông ta chỉ cần có nhiệm vụ giúp đỡ người khác hiểu như thế để tình trạng "tất cả là 1, thế giới này chỉ có 1" (because we are all one) này được phổ biến rộng rãi. Còn phương pháp làm thế nào để đạt được sự hiểu biết đó thì cần tìm tài liệu thêm, vì không phải là hội viên thì khó mà biết được rõ ràng.

Theo ý kiến của tôi, những phong trào này hiện diện vô số trong thế giới muôn màu mà bạn gọi là "được ra nước ngoài" đấy, hãy cẩn thận nghiên cứu kỹ... hình như cũng đã có trong 1 phong trào tương tự như thế, giáo chủ đã gọi con chiên của mình phải tự tử tập thể vì "thượng đế gọi về"!

Sửa bởi planetX: 13/10/2011 - 12:46


#30 MJKN

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 32 Bài viết:
  • 7 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 12:43

Trích dẫn

Giả dụ cho là những gì cô Catharine nói là đúng, chúng ta sao không giở lại tử vi hay bát tự Càn Long xem trong mạng ông có những thông tin đó không?!
Tử bình cũng thể hiện những điều đó. Người bạn của bạn quả thật có khả năng đặc biệt. Hy vọng khả năng này sẽ tồn tại lâu để giúp đỡ người khác






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |