Jump to content

Advertisements




Bất tài ... haizza


21 replies to this topic

#1 Buingoctan9x

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 172 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 25/07/2018 - 23:41

Em đang là công nhân trong 1 nhà máy điện tử. Lương cug khá hơn 1 số công ty ngoài. Em mới lấy vợ xong 2 vợ chồg cũg k hợp nhau lắm. Vợ mới có bầu 4 tháng. Em trai em học lớp 11. Bố mẹ làm ăn chẳng may thua lỗ cực chẳng đã bỏ nhà vào nơi đảo làm ăn mong trời phật cho sự giàu. Gửi gắm em trai lên nhà ngoại ở. Nhày mai e trai lên chỗ e và vợ e làm chơi vài hôm mà đêm nay lòng đầy trăn trở.
Chua lo đc trả nợ phụng dưỡng bố mẹ là bất hiếu
Chưa lo học tử tế cho em là bất nghĩa
Chưa lo đc cho vợ con đàng hoàng là bất tài
Haizza ... số trời đã định nay phải làm sao ...



Thanked by 1 Member:

#2 Mint26

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 497 thanks

Gửi vào 26/07/2018 - 07:52

Bao nhiêu người từ tay trắng làm nên, không cố được giàu thì no đủ cũng tốt. Ông trời không định gì đâu, chuyện người là do người định, vui vẻ cũng do ta, mà đau khổ cũng do ta. Cố gắng nhé!

#3 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 26/07/2018 - 08:34

Kinh Thánh viết :"Ngươi hảy giúp ngươi trước rồi Trời sẽ giúp ngươi sau". Trời định nên hiểu như thế nào? Có ông Trời định không v.v...thì hảy khoan kết luận vì đời còn dài. Người xưa để lại những kinh nghiệm và lời khuyên thiết thực mà mình có thể thấy rõ trong cuộc sống qua câu ca dao : " Đại phú do Thiên, tiểu phú do cần". Do Thiên là do thời vận, sự may mắn v.v...và biết nắm lấy thời vận khi nó đến. Nếu mình không được yếu tố Thiền thời, vận may chưa đến thì sự chuyên cần làm việc cũng đũ để có cuộc sống sung túc hay ít ra là không thiếu thốn, đói khát. Dĩ nhiên là bạn phải vận dụng đầu óc trong đời sống , quản trị công việc, tính toán tài chánh v.v...là những điều kiện tối thiếu để có cuộc sống đầy đũ chứ không phải cặm cụi làm việc mà không biết tính toán thì vẩn nghèo khó. Phương châm là làm việc siêng năng và biết tính toán trong công việc. (Work hard and work smart).



Thanked by 4 Members:

#4 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 26/07/2018 - 09:27

Người biết lo nghĩ là người có chí, có chí thì không nghèo hèn được.

Nhưng dòng đời vốn không êm ái như dòng sông, không phải bất cứ cái gì ta muốn hay thích cũng đều có được...

Đôi khi nghĩ là một chuyện nhưng cũng lên để theo tự nhiên sẽ tốt hơn, càng nghĩ mà lực bất tòng tâm thì chả giải quyết được gì... Lại gây thêm phiền não,

Đường đời tuy bão táp phong ba chút nhưng mới nhiều thi vị và ý nghĩa... Chứ cái gì mình muốn hay thích mà cũng đều có được thì chán bỏ xừ...vì ta sẽ không biết cách trân trọng những gì mình đang có

Thanked by 3 Members:

#5 phonghue

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1397 Bài viết:
  • 1426 thanks

Gửi vào 26/07/2018 - 13:05

Theo kinh nghiệm của mình.
Lo gia đình mình cho ổn trước. đó là vợ con của mình. ngay cả vợ chồng còn chưa ổn mà đi nghĩ chi cho xa xôi.

Thanked by 2 Members:

#6 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4065 Bài viết:
  • 7493 thanks

Gửi vào 26/07/2018 - 17:06

Lo lắng của bạn thể hiện bạn có tấm lòng nhân hậu .Qua đó cũng định hướng mục đích mà mình mong muốn đạt được !Tuy nhiên nên tránh yêu cầu thái quá ,cầu bất đắc khổ nếu không muốn nói là bất trí !
Tùy nội lực của mình ,không đủ mạnh thì nên chậm chắc từng bước một ,rồi cũng đến nơi cần đến !

Thanked by 4 Members:

#7 Buingoctan9x

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 172 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 27/07/2018 - 16:13

Em cảm ơn cô chú bác anh chị. Đi làm công nhân trong nước cũng khá cực tuy học đc nghề từ nó nhưng bên ngoài cũg trả lương khá bèo. E lẽ e chuyển nghề. E nhâm thân mệnh kim lại làm máy CNC. E tự hỏi rằng xã hội hiện đại ngày nay nếu muốn giải quyết vấn đề của em thì chỉ có tiền . Tại sao lại vậy. Chẳng có lẽ nó là thứ quan trọng vậy sao

#8 Mint26

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 497 thanks

Gửi vào 27/07/2018 - 20:47

Hồi tôi còn làm trong một nhà máy xuất khẩu, công nhân họ cũng tội lắm, lương thấp,làm nặng, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ ăn,nuôi con, nhưng tôi hỏi họ, họ bảo họ vẫn hạnh phúc, dù khổ. Tiền đúng là cũng quan trọng, nhưng đôi khi nó ko mua dc tất cả đâu.

Thanked by 1 Member:

#9 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 27/07/2018 - 22:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kaibaminhduc, on 27/07/2018 - 16:13, said:

Em cảm ơn cô chú bác anh chị. Đi làm công nhân trong nước cũng khá cực tuy học đc nghề từ nó nhưng bên ngoài cũg trả lương khá bèo. E lẽ e chuyển nghề. E nhâm thân mệnh kim lại làm máy CNC. E tự hỏi rằng xã hội hiện đại ngày nay nếu muốn giải quyết vấn đề của em thì chỉ có tiền . Tại sao lại vậy. Chẳng có lẽ nó là thứ quan trọng vậy sao

Thời nào cũng vậy:
"Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá chúng nghe ầm ầm"


"Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền".


Cho nên cuộc đời con người bất kể bạn giàu hay nghèo, sướng hay khổ tóm gọn có 2 xu hướng là nô lệ đồng tiền hay làm chủ đồng tiền.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 27/07/2018 - 22:09


#10 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 28/07/2018 - 10:26

Thôi cày game đi các chế. Cứ mặc kệ hết cmn sự đời đến đâu tính đến đấy. Ung dung tự tại lạc bước phiêu bồng.hí hí

Mấy năm nay tại hạ cày game hết gần 300 củ rồi...

Tha hồ luyện binh pháp, bày mưu tính kế và mưu hèn kế bẩn đầy đủ cả ... hehe

Cuộc đời lắt léo. Chế nào cứ đâm đầu đi thẳng chỉ có mất cmn mạng mà thôi...

Khi nào phân biệt phải trái đúng sai,biết tiến, biết lùi... Thì khi có đã sắp thành tài... Ông cứ đi vòng vòng một hồi cũng được miễn sao là về đến đích. Vẫn hơn nhiều chế cố sống cố chết đi đường thẳng vì nghĩ mình là quân tử. Cuối cùng đâm đầu vào tường mà tự sát.hehe

#11 TienNam

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1764 Bài viết:
  • 3370 thanks

Gửi vào 28/07/2018 - 11:53

Ngửi thấy mùi Như Lai đâu đây.


#12 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 28/07/2018 - 12:42

Ngoảnh mặt nhìn cuộc đời như giấc mộng

Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại đời


#13 2038

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 238 Bài viết:
  • 79 thanks

Gửi vào 28/07/2018 - 15:40

Chia sẻ nỗi niềm của bạn. Hai vợ chồng hãy yêu thương nhau, cùng nhau phấn đấu vì tương lai con em chúng ta. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Thế là lúc nào cũng vui vẻ.

Ngày xưa tôi cũng phải đi thuê phòng trọ. Khi đến xem chỗ kia bên ngoài thì sạch sẽ, khang trang, vô bên trong thì căn phòng nhếch nhác, tồi tàn. Tôi nghĩ bụng phòng gì không khác cái chuồng lợn, ai mà ở nổi. Vừa dứt suy nghĩ thì một cô gái từ căn phòng kế bên bước ra, mà căn đấy tôi còn nghĩ là nhà vệ sinh kia. Thế là tôi về luôn và từ đó thôi oán trách định mệnh, mình khổ còn có người khác khổ hơn mình.

Ngày xưa nhà tôi nuôi 5 con chó, sau phải đem đi cho vì không nuôi nổi, giữ lại 2 con thì ít lâu sau tụi nó cũng chết. Thế là tôi lại học được bài học bản thân mình bất tài không lo nổi cho mình thì làm gì lo được cho chó. Lo học hỏi, bồi dưỡng, phát triển bản thân trước khi mơ làm ông này bà kia, giúp người này người kia. Mà muốn vậy thì thôi than vãn, bắt tay vào hành động. Trời không phụ lòng người.

Thân mến.
Bạn Tèo Em.

P/s: tôi kể chuyện thật đấy không có chế đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thanked by 2 Members:

#14 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 28/07/2018 - 16:16

Ông gà bỏ mẹ. Không nuôi được chó thì thịt ăn dần, mưu kế sống qua ngày chứ lại đem cho trong khi bụng thì đói ...

Nhưng mà tại hạ tự nhiên khoảng hơn 10 năm nay không ăn chó mèo. Ai mời cũng không đi, gạ nhiều ông vã cho trận...

Lúc bé tạ rất thích chó mèo. Còn huấn luyện cho mấy con chó nhảy tường cao hơn 2 mét. Nó khôn v.ãi, đi đâu cũng đi theo bảo vệ chủ. Sau nhà bán mất, mình tiếc mấy ngày liền...



#15 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 28/07/2018 - 16:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanVuong, on 28/07/2018 - 16:16, said:

Ông gà bỏ mẹ. Không nuôi được chó thì thịt ăn dần, mưu kế sống qua ngày chứ lại đem cho trong khi bụng thì đói ...

Nhưng mà tại hạ tự nhiên khoảng hơn 10 năm nay không ăn chó mèo. Ai mời cũng không đi, gạ nhiều ông vã cho trận...

Lúc bé tạ rất thích chó mèo. Còn huấn luyện cho mấy con chó nhảy tường cao hơn 2 mét. Nó khôn v.ãi, đi đâu cũng đi theo bảo vệ chủ. Sau nhà bán mất, mình tiếc mấy ngày liền...
Anh có thích cô T.ao không?.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |