Jump to content

Advertisements




Chuyện thật (2018) như chuyện phim


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7337 Bài viết:
  • 16920 thanks

Gửi vào 19/07/2018 - 02:50

Vượt ngục bằng trực thăng

Vụ đào thoát bằng trực thăng của tướng cướp khét tiếng Rédoine Faid hồi đầu tháng này có nhiều chi tiết ly kỳ như phim hành động Hollywood
11 giờ 20 phút chủ nhật 1-7-2018, bầu trời mùa hè xanh trong không gợn chút mây. Phạm nhân Rédoine Faid, 46 tuổi, đang ở trong phòng tiếp đón người nhà của Trung tâm Cải huấn Réau, tỉnh Seine-et-Marne, cách thủ đô Paris - Pháp khoảng 45 km. Như thường lệ, hắn bình thản nói chuyện với anh trai tên Brahim Faid, không để lộ biểu hiện gì đặc biệt khiến người ta nghi ngờ sắp có một biến cố tày đình. Công tác cảnh giới được đẩy lên mức tối đa vì hắn là một tù phạm đặc biệt nguy hiểm từng vượt ngục thành công cách đây 5 năm làm báo chí tốn nhiều giấy mực.
Chỉ 10 phút hành động
Faid - được mệnh danh "vua cướp xe chở tiền" - đang thụ án 25 năm tù, hậu quả của mấy vụ cướp có vũ trang và vượt ngục. Đáng kể nhất là cách đây 8 năm, Faid tổ chức một vụ cướp có vũ trang ở thị trấn Villiers-sur-Marne, tỉnh Val-de-Marne. Vụ cướp bất thành nhưng Faid lãnh thêm 18 năm tù vì bắn chết một nữ cảnh sát 26 tuổi.
Trong khi Faid nói chuyện với anh trai, có một chiếc trực thăng nhỏ loại Alouette II của Câu lạc bộ hàng không Fontenay-Trésigny bất ngờ bay tới treo lơ lửng trên bãi đáp máy bay dành cho quan khách của nhà tù. Bãi đáp này là nơi duy nhất không có trang bị chống vượt ngục và nằm ngoài tầm nhìn 2 chòi canh chính của nhà tù do lọt thỏm giữa 2 tòa nhà kiên cố.
Theo tường trình của cảnh sát địa phương với đài truyền hình France 3, trên máy bay có 3 tên bịt mặt vũ trang tận răng, ăn mặc toàn đen như Ninja, chắc chắn là đồng bọn của Faid.
Martial Delabroye, Chủ tịch Nghiệp đoàn FO của nhà tù, kể lại trên tờ Le Parisien: "Có 2 tên trang bị súng AK tay đeo băng cảnh sát, mặt trùm vải kín mít chỉ chừa đôi mắt, nhảy xuống bãi đáp, tung mấy quá lựu đạn khói mù mịt nhằm vô hiệu hóa các camera an ninh rồi mở phá các cổng nhà tù bằng cưa dĩa".
Chúng đi thẳng đến phòng tiếp đón, cách bãi đáp máy bay không xa lắm, lúc đó không hiểu sao chỉ có một lính gác thay vì 2 người như thường lệ. "Chứng tỏ bọn chúng nắm rõ tình hình trong phòng tiếp đón" - ông Delabroye nhấn mạnh.
Chúng nhanh chóng đưa Faid ra bãi đáp máy bay, để lại người lính gác và anh của Faid, không thèm bắt làm con tin hay đụng chạm vào họ. Tất cả diễn ra trong vòng 10 phút. Phía lực lượng bảo vệ chỉ kịp bấm còi báo động khi chiếc trực thăng cất cánh bay về hướng thị trấn Garges-lès-Gonesse, tỉnh Val-d’Oise. Lính trên tháp canh có vũ trang không kịp phản ứng.
Ông Delabroye còn kể lại trên Franceinfo: "Có một lính canh nghe tiếng cưa phá cổng đã nhanh chóng tìm chỗ nấp vì biết rõ trong những tình huống như thế, chường mặt ra là cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng".
Tẩu thoát bằng xe hơi
Vài phút sau, người ta tìm thấy chiếc trực thăng ở Garges-lès-Gonesse, cách nhà tù Réau khoảng 60 km. Trước khi tẩu thoát, bọn cướp tù dùng bom xăng đốt buồng lái cháy đen. Người ta cũng tìm thấy viên phi công tên Stéphane Bouy, huấn luyện viên lái máy bay trên 50 tuổi, trong tình trạng sốc nặng. Ông được chở thẳng vào bệnh viện bằng xe cấp cứu.
Trong quá trình chở bọn cướp, ông ngất xỉu một lần do bị báng súng đánh vào đầu vì có một lần máy bay bị trục trặc máy khiến bọn cướp nghi ông cố tình gây ra. Theo ông kể lại, khi Faid lên trực thăng, một sự im lặng lạnh xương sống bao trùm chiếc máy bay. Không ai nói với ai một lời nào.
Tại hiện trường, có một tên thứ tư đón sẵn. Nhật báo Le Monde dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết bọn cướp tù dùng một chiếc Renault đen chở Faid tẩu thoát theo hướng xa lộ 1.
Đến chiều, cảnh sát phát hiện chiếc xe bị đốt cháy trong bãi xe Trung tâm thương mại Aulnay-sous-bois (tỉnh Seine-Saint-Denis). Camera an ninh của trung tâm ghi nhận lúc 17 giờ 34 phút, bọn cướp lên xe tải trắng hiệu Citroen kiểu Berlingo chạy về hướng Bắc. Cảnh sát Pháp đã huy động 2.900 nhân viên cảnh sát chìm và nổi truy kích đám xã hội đen cộm cán này suốt mấy tuần qua.
Tang chứng, vật chứng
Cuộc điều tra vụ án Rédoine Faid vượt ngục đã được tiến hành khẩn trương theo lệnh của Bộ trưởng Tư pháp, bà Nicole Belloubet. Thử thách lớn nhất hiện nay là các nhà điều tra có trong tay quá ít tang chứng, vật chứng. Ngay sau khi Faid "bốc hơi", anh của hắn bị bắt giam để điều tra.
Người ta tìm thấy trong hành lang dẫn đến bãi đáp trực thăng một bọc ni-lông đựng một chai nước chứa chất lỏng trong suốt. Phân tích thành phần hóa học của chất lỏng này, các nhà khoa học khẳng định đó là một chai bom xăng tự chế mà bọn cướp tù bỏ lại. Các dấu vân tay và ADN đã được soi rất kỹ.
Bảy ngày sau vụ vượt ngục ly kỳ, một người thợ săn tình cờ phát hiện một túi thể thao đựng vũ khí, quần áo ngụy trang, mũ trùm mặt và máy cưa dĩa trong khu rừng Verneuil-en-Halatte (tỉnh Oise). Đáng chú ý, khu vực thị trấn Creil (tỉnh Oise) chính là nơi chôn nhau cắt rốn của Faid.

Người thợ săn đã trao hiện vật lại cho cảnh sát hôm 10-7. Cảnh sát nhận định đây chính là trang bị mà bọn cướp tù dùng để giải cứu Faid. Cảnh sát khoa học hình sự đã vào cuộc để xác định dấu vết của bọn cướp tù.
Những câu hỏi chưa có lời giải
Réau là một nhà tù mới xây dựng năm 2011, rất hiện đại, có sức chứa 800 phạm nhân. Nó có 2 trại giam chính, một dành cho nam và một dành cho nữ. Ở đó còn có cả một trung tâm quốc gia đánh giá mức độ nguy hiểm của phạm nhân đang bị giam giữ. Hiện tại, nhà tù có 650 phạm nhân.
Rédoine Faid là một tướng cướp cực kỳ nguy hiểm, đầy mưu mẹo từng vượt ngục một lần. Vụ Faid vượt ngục táo bạo bằng trực thăng hôm 1-7 đã đặt ra nhiều câu hỏi dành cho bộ trưởng tư pháp, theo đó có 4 câu hỏi được dư luận quan tâm nhất:
Faid có đồng phạm trong nhà tù hay không?
Tại sao bãi đáp trực thăng không có trang bị chống vượt ngục mặc dù đã được đề nghị nhiều lần?
Anh của Faid có biết trước vụ vượt ngục hay không?
Nhà tù có triển khai đầy đủ các biện pháp an ninh đặc biệt đối với phạm nhân đặc biệt như Rédoine Faid?
NGUYỄN CAO

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |