Jump to content

Advertisements




Làm gì khi chúng ta cô độc


49 replies to this topic

#1 linhmy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 111 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 13/07/2018 - 02:06

Xung quanh mỗi người có những mối quan hệ : gia đình(ba mẹ anh chị em), người yêu,bạn bè,đồng nghiệp...

Khi chúng ta không có được sự chia sẽ thấu hiểu của gia đình,yêu thương nhưng không thể chia sẽ bất kỳ những điều trăn trở trong lòng(ba mẹ vất vã và các anh chị em cách xa tuổi của mình nên không hiểu được suy nghĩ của mình).

Và khi chúng ta rời nhà,bắt đầu có những quyết định cho cuộc đời,đi học hoặc đi làm,gặp gỡ những con người khác nhau,người yêu thương,bạn bè,có phải khi đó chúng ta sẽ giành trọn mọi cảm xúc cho những mối quan hệ còn lại,nhất là người yêu của mình,tin tưởng và yêu thương , cũng bọc lộ rõ tính cách , không che dấu, có xấu có tốt để họ hiểu và chia sẽ với mọi vui buồn trong cuộc sống.

Nhưng không phải ai yêu cũng đến được với nhau,những cuộc chia tay trong nước mắt,có người buồn một thời gian ngắn thì nguôi ngoai, có người thì trằn trọc trăn trở tổn thương.Lúc đó chúng ta sẽ có những người bạn bên cạnh , an ủi động viên chia sẽ.

Nhưng có những người cả một người bạn thật sự cũng không có hoặc với độ tuổi của họ không còn thích hợp để chia sẽ với bạn bè , vì bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng,đã lặp gia đình, họ bận rộn và bản thân cảm thấy không thể làm phiền .

Còn lại thì đồng nghiệp, đi làm , va chạm , có những tình huống mâu thuẫn,cũng có những người giống mình,sau những giờ làm căng thẳng cùng nhau đi cafe , nhưng mình phát hiện họ cũng không thật lòng xem mình là bạn ...

Đằng sau những áp lực công việc,những nổi trăn trở sâu bên trong lòng,cuối cùng mình chỉ có 1 mình mình , 4 bức tường trong 1 căn phòng trọ , rơi nước mắt những lúc cảm thấy bế tắt.


Sự cô độc nhưng lại không đủ mạnh mẽ mà là sự yếu đuối quá mức....


Không biết có ai giống mình không , hay chỉ có mình mình khác người tới vậy...
....

Thanked by 1 Member:

#2 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1902 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 13/07/2018 - 04:45

Đã có thời gian khi mới bỏ việc, tôi ngủ trên sofa nhà người quen. Cả ngày dường như không nói chuyện với ai vì người ta đi làm còn mình thất nghiệp. Thời gian đó, tôi làm việc online để kiếm thêm thu nhập trong lúc tìm kiếm việc làm khác vì bố mẹ từ chối giúp đỡ khi tôi cự tuyệt yêu cầu của họ.

Và đã có thời gian khác tôi ngủ trên sofa ngay tại nhà mình trong lúc chờ việc mới. Lúc đấy thì đọc sách và học online những kỹ năng hữu ích để chuẩn bị cho việc làm mới.

Cái này từ xưa nhiều người đã làm, có thể gọi là nằm gai nếm mật. Than vãn có ích gì?

Sửa bởi CaspianPrince: 13/07/2018 - 04:48


Thanked by 3 Members:

#3 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 13/07/2018 - 05:53

Không có sự cô đơn nào bằng sự cô đơn của các vị tu hành trên con đường đi tìm chân lý. Nếu không mỡ lòng bác ái, từ bi với thế gian thì họ rất dể khủng hoảng.

Tìm một sở thích nào đó cho mình, tham gia sinh hoạt trong chùa, nhà thờ v.v...chơi một môn thể thao đồng đội hay tập thể dục để giảm căng thẳng và nếu có thể thay đổi cách sống thì mỡ lòng và cười vớí tất cã những gì đến với mình trong đời , cọng cỏ , hạt sương, cành hoa, con kiến, ...tha nhân (nếu được thì bao gồm cã người mình không thích).



Có Những Niềm Riêng

Nhạc sỉ Lê Tín Hương


Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.

Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay.

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.

Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong bể khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.




Thanked by 5 Members:

#4 linhmy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 111 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 13/07/2018 - 06:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaspianPrince, on 13/07/2018 - 04:45, said:

Đã có thời gian khi mới bỏ việc, tôi ngủ trên sofa nhà người quen. Cả ngày dường như không nói chuyện với ai vì người ta đi làm còn mình thất nghiệp. Thời gian đó, tôi làm việc online để kiếm thêm thu nhập trong lúc tìm kiếm việc làm khác vì bố mẹ từ chối giúp đỡ khi tôi cự tuyệt yêu cầu của họ.

Và đã có thời gian khác tôi ngủ trên sofa ngay tại nhà mình trong lúc chờ việc mới. Lúc đấy thì đọc sách và học online những kỹ năng hữu ích để chuẩn bị cho việc làm mới.

Cái này từ xưa nhiều người đã làm, có thể gọi là nằm gai nếm mật. Than vãn có ích gì?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaspianPrince, on 13/07/2018 - 04:45, said:

Đã có thời gian khi mới bỏ việc, tôi ngủ trên sofa nhà người quen. Cả ngày dường như không nói chuyện với ai vì người ta đi làm còn mình thất nghiệp. Thời gian đó, tôi làm việc online để kiếm thêm thu nhập trong lúc tìm kiếm việc làm khác vì bố mẹ từ chối giúp đỡ khi tôi cự tuyệt yêu cầu của họ.

Và đã có thời gian khác tôi ngủ trên sofa ngay tại nhà mình trong lúc chờ việc mới. Lúc đấy thì đọc sách và học online những kỹ năng hữu ích để chuẩn bị cho việc làm mới.

Cái này từ xưa nhiều người đã làm, có thể gọi là nằm gai nếm mật. Than vãn có ích gì?

Trong lúc mình viết những dòng này,vẫn đang đi làm,vẫn đang cố gắng vượt qua.thời gian này vận đen trong công việc,nên đôi lúc cảm thấy muốn được chia sẽ.Mình không có ai để chia sẽ bên ngoài cả, không có tin tưởng từ phía mình,cũng một phần sống một mình riết rồi cảm giác chỉ còn một mình trên đời vậy đó,thỉnh thoảng nghĩ nếu có bệnh tật chắc cũng không có ai hỏi đến...

Có người nói khi đến với thế gian 1 mình,thì cứ mang tâm lý ra đi cũng chỉ một mình,không sân si thù hằng,nhưng mấy ai làm được...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 13/07/2018 - 05:53, said:

Không có sự cô đơn nào bằng sự cô đơn của các vị tu hành trên con đường đi tìm chân lý. Nếu không mỡ lòng bác ái, từ bi với thế gian thì họ rất dể khủng hoảng.

Tìm một sở thích nào đó cho mình, tham gia sinh hoạt trong chùa, nhà thờ v.v...chơi một môn thể thao đồng đội hay tập thể dục để giảm căng thẳng và nếu có thể thay đổi cách sống thì mỡ lòng và cười vớí tất cã những gì đến với mình trong đời , cọng cỏ , hạt sương, cành hoa, con kiến, ...tha nhân (nếu được thì bao gồm cã người mình không thích).



Có Những Niềm Riêng

Nhạc sỉ Lê Tín Hương


Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.

Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay.

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.

Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong bể khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.



Zạ xin cảm ơn vì lời chia sẽ ...
Cũng rất mong có thể nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạc quan.Cám ơn rất nhiều ạ

#5 ChiNhan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 795 thanks

Gửi vào 13/07/2018 - 12:34

Đúng vậy, nói thì rất dễ, rất hay, đa phần chúng ta nói theo chân lý, sách vở...Một người bình thường muốn trở thành một cao nhân đâu có dễ. "Tha thứ là sự giải thoát", câu này nói thì dễ nhưng có bao nhiêu người hiểu và làm được. Bạn có làm được không?

Thanked by 3 Members:

#6 fullhouse

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1017 Bài viết:
  • 796 thanks

Gửi vào 13/07/2018 - 15:28

Cách của mình đã làm là làm bạn với chính mình, hoặc tìm thêm bạn sách, bạn phim, bạn tivi, bạn internet. Mục đích là tìm hiểu những nhu cầu, những mong muốn thật sự của mình là gì và tìm cách tự giải tỏa chúng, nhưng không nhất thiết phụ thuộc vào một đối tượng khác.

Thanked by 1 Member:

#7 YOYO

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 13/07/2018 - 16:36

Có những người vì hạnh phúc của chúng sinh mà đã phải hi sinh hạnh phúc riêng tư của chính bản thân mình..... Nếu họ sống một cuộc đời bình thường thì họ đã có được những niềm vui như bao người bình thường khác nhưng biết sao được khi bản thân sinh ra đã mang sẵn " sứ mệnh" phải gánh vác.... Cuộc sống đầy khổ đau thiếu thốn nhưng cô độc không thể nói cùng ai , tâm trí nhiều khi đau khổ tới cùng cực khi bị giằng xé giữa trách nhiệm của một người thường với sứ mệnh phải gánh vác.... Bao người trong họ đã ngã xuống trong âm thầm cho vạn triệu người khác có thể yên bình tận hưởng tháng ngày hạnh phúc...... Khổ đau như vậy , cô đơn như vậy , , nội tâm tranh dấu dữ dội như vậy mà họ còn gắng gượng tới cùng đê hoàn thành sứ mệnh .... Hãy nhìn họ là tấm gương để thấy rằng bản thân mình đã vô cùng may mắn và hạnh phúc từ đó biết trân trọng những gì mình đã và đang có

Thanked by 1 Member:

#8 linhmy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 111 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 13/07/2018 - 20:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiNhan, on 13/07/2018 - 12:34, said:

Đúng vậy, nói thì rất dễ, rất hay, đa phần chúng ta nói theo chân lý, sách vở...Một người bình thường muốn trở thành một cao nhân đâu có dễ. "Tha thứ là sự giải thoát", câu này nói thì dễ nhưng có bao nhiêu người hiểu và làm được. Bạn có làm được không?


Mình làm không được,bởi nên mới có những dòng chia sẽ này.

Hôm qua cuối tháng 5, trên đường đi làm về một chiếc xe hơi tông vào đuôi xe máy của mình lúc chờ băng qua đường,phía trước đầu xe mình là một chiếc xe buýt đang chạy tới,may là lực tông không qua mạnh,xe buýt cũng không chạy quá nhanh..Nhưng vẫn làm mình hoang mang chưa hoàng hồn trong ngày đó.

Trong mỗi con người luôn có một góc tâm tối ích kỹ,chính mình cũng vậy,và khi mình nhìn rõ những người xung quanh mình,càng cảm thấy lòng người là thứ khó dò nhất...Cho nên mình cảm thấy không ai tốt đến toàn diện hoặc xấu đến mức ai cũng quay lưng.Có người xấu vẫn được một tấm chân tình,nhưng cũng có người tốt lại cô độc đến mức không một tri kỹ...Mình không đề cao bản thân do mình sống theo cảm xúc hơn là nguyên tắc , do đó mình không làm tốt lắm trong cuộc sống của mình...dẫn đến nhiều hối tiếc và đau khổ, nhưng biết làm sao qua 29 năm và kết quả là mình cô độc như thế..

Thanked by 3 Members:

#9 luyenphomhay123456

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 30 Bài viết:
  • 9 thanks

Gửi vào 19/07/2018 - 21:10

Nguyễn Du bảo: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ,

Thanked by 1 Member:

#10 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1996 Bài viết:
  • 3531 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 19/07/2018 - 21:57

Cách mà em đã làm là chấp nhận sự cô đơn của mình, khi biết không thể làm gì khác hơn. Bỏ nhiều thời gian cho việc học hơn vì nghĩ như thế sẽ có ích cho tương lai của mình, ăn uống những món mình thích và viết lách, hihi. Em thích viết lắm vì khi không thể nói ra với một ai khác thì viết ra sẽ làm mình cảm thấy dễ chịu hơn, như thể đang giải bày cảm xúc của mình vậy đó. Lúc không làm chủ được mình, lại thấy buồn, thấy cô đơn quá thì cũng để cho nó buồn rồi lại tự nhủ với chính mình cứ ráng vượt qua vì sau này sẽ tốt hơn hôm nay ( chuyện tương lai thì không biết trước được nhưng em luôn tự nghĩ như vậy để có động lực) .

Thanked by 1 Member:

#11 linhmy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 111 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 19/07/2018 - 22:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khanhquynh, on 19/07/2018 - 21:57, said:

Cách mà em đã làm là chấp nhận sự cô đơn của mình, khi biết không thể làm gì khác hơn. Bỏ nhiều thời gian cho việc học hơn vì nghĩ như thế sẽ có ích cho tương lai của mình, ăn uống những món mình thích và viết lách, hihi. Em thích viết lắm vì khi không thể nói ra với một ai khác thì viết ra sẽ làm mình cảm thấy dễ chịu hơn, như thể đang giải bày cảm xúc của mình vậy đó. Lúc không làm chủ được mình, lại thấy buồn, thấy cô đơn quá thì cũng để cho nó buồn rồi lại tự nhủ với chính mình cứ ráng vượt qua vì sau này sẽ tốt hơn hôm nay ( chuyện tương lai thì không biết trước được nhưng em luôn tự nghĩ như vậy để có động lực) .
Cám ơn lời chia sẽ của KhanhQuynh nhé.

Thanked by 1 Member:

#12 linhmy

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 111 Bài viết:
  • 22 thanks

Gửi vào 20/07/2018 - 03:30

Hi vọng vào bài viết người khác nói năng cho đàng hoàng nhé bạn.

Nói không lịch sự thì khỏi nói nhé

#13 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7332 Bài viết:
  • 16912 thanks

Gửi vào 20/07/2018 - 03:47

(Nữ) Nhạc sĩ Lê tín Hương, người Huế, sau 1 lần làm MC cho PBN. nay hoạt động ra sao ?

Thanked by 1 Member:

#14 BanBiThu

    Hội viên mới

  • Banned
  • 98 Bài viết:
  • 21 thanks

Gửi vào 20/07/2018 - 04:28

Quy chuẩn của lịch sự là làm theo những gì xã hội thích
XÃ HỘI THÍCH TIỀN ==> ĐI LÀM CU LY mệt mỏi ==> Chán nản===> cô đơn stress ===> bị thần kinh nhập viện.
thì bây giờ không muốn nhập chuỗi may mắn trên thì làm điều mình thích.Tức làm khác đi quá đơn giản.

Sờ lô gan như thế mà không ai thả tim, TÔI THẤY BẤT CÔNG THẾ NÀO ẤY
LẠI CÒN PHẢI GIẢI THÍCH ĐÁP SỐ BÀI TOÁN TÂM LÝ.
GIẢI gọn gàng như thế mà bị đánh trượt do quy chuẩn lịch sự gì đó thì ..... cũng hơi có chút cạn lời.

p/s: Mà tôi đoán bị ẩn đi và chủ toppic sẽ nói như vậy .Vào cái biết ngay.
Thật nhàm chán không có gì khiến cho tôi ngạc nhiên,1 con rối của nghiệp lực.

#15 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 20/07/2018 - 06:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 20/07/2018 - 03:47, said:

(Nữ) Nhạc sĩ Lê tín Hương, người Huế, sau 1 lần làm MC cho PBN. nay hoạt động ra sao ?

Nữ nhạc sỹ hình như qui ẩn giang hồ, ít nghe bà sinh hoạt văn nghệ, có tin nói là nữ nhạc sỹ chọn sống theo văn hoá phương Đông : "Hồng quần núp bóng tùng quân" dù bản thân mình là đại thụ.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 20/07/2018 - 06:13


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |