Jump to content

Advertisements




Kim Dung. Ôi Kim Dung !


60 replies to this topic

#46 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 30/05/2018 - 15:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 29/05/2018 - 22:26, said:

"Beuty in the eye of the holder" - "Xâú đẹp tuỳ người đối diện". " Không có phụ nữ đẹp nhất trong các phụ nữ" nên cụ Nguyễn Du mô tả "Mổi người một vẽ mười phân vẹn mười" và giải vô duyên nhất là giải hoa hậu.( Hôm nay làm Vi Tiểu Bảo học lão V nịnh đầm phái nữ hihi)


Anh @TieuDaoDu,

Chỉ sống trong lòng không thủ, tâm không địch, tiếu ngạo giang hồ chẳng phải lo nghĩ đến đánh vơí thiên hạ ngoại trừ đánh chén hay phải nhớ khẩu quyết làm gì. Khoẻ ru .

mya cháu xin được phép bổ sung câu gốc là beauty is in the eye of the beholder
tại vì từ câu này mới có một câu nhái là beauty is in the eye of the beer-holder
ý rằng vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ say, là tùy vào kẻ say

khoa học nói bia rượu vào người thì mức độ ảo diệu mà đàn ông nhìn phụ nữ sẽ tăng cao hơn bình thường (phụ nữ nốc rượu xong tự nhìn gương cũng thấy mình ảo diệu luôn). Cụ thể thì đàn ông khi say hay bỏ qua những chi tiết nhỏ như mặt mũi giày dép áo quần này nọ mà sẽ chú trọng vào những phần khác nên ai họ cũng thấy đẹp , còn phụ nữ thì nhìn toàn diện càng nhìn lại càng thấy mình đẹp.

Đặc biệt dù là đàn nào thì khi say cũng cứ nghĩ đối phương đang nhìn mình, đang cười với mình , lại càng thấy cuốn hút ^__^

nghĩa bóng là khi người ta say tình rồi thì không cần rượu , trong mắt họ chỉ có người yêu họ thoy, vẻ đẹp người yêu chỉ họ cảm nhận được , lời người ngoài chẳng qua như lá rớt mây bay, không đáng bận tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#47 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 30/05/2018 - 22:23

Có 1 câu khác là : "Sắc đẹp không làm say đắm lòng người mà chỉ vì lòng người say đắm sắc đẹp".

Thanked by 2 Members:

#48 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7312 Bài viết:
  • 16861 thanks

Gửi vào 31/05/2018 - 08:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 30/05/2018 - 22:23, said:

Có 1 câu khác là : "Sắc đẹp không làm say đắm lòng người mà chỉ vì lòng người say đắm sắc đẹp".

Vì say đắm nên dễ chết ngộp , sắc bất ba đào dị nịch nhân .

Thanked by 2 Members:

#49 NNLTT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 563 Bài viết:
  • 214 thanks

Gửi vào 31/05/2018 - 09:19

Có giai thoại như sau:
Lúc Nguyễn Giản Thanh còn đi học, thầy học là Đàm Thuận Huy, thấy học trò sắp ra về thì trời đổ mưa to, học trò không về được, thầy bèn ra vế đối để thử tài học trò:

Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách (雨無鈐鎖能留客 - Mưa không có then khóa mà có thể giữ được khách).
Nguyễn Giản Thanh liền đối lại là:

Sắc bất ba đào dị nịch nhân (色不波濤易溺人 - Cái sắc đẹp của phụ nữ, không phải là làn sóng nổi, nhưng dễ nhận chìm người).
Thầy Đàm Thuận Huy nói:

Câu đối này thật hay và thật chỉnh, văn khí này có thể đậu Trạng nguyên, nhưng về sau coi chừng việc sắc dục làm hại sự nghiệp.
Tương truyền, Nguyễn Giản Thanh chỉ đậu bảng nhãn còn Hứa Tam Tỉnh (làng Ngọt) đậu trạng nguyên. Trong buổi lễ ra mắt vua, các tân khoa phải làm một bài phú dâng tặng vua và hoàng thái hậu (mẹ của vua). Hoàng thái hậu thấy Hứa Tam Tỉnh dung mạo xấu xí thì không ưng lắm, trong khi đó Nguyễn Giản Thanh khuôn mặt khôi ngô thanh tú nên bà muốn cân nhắc ông lên làm trạng nguyên. Vua vì muốn chiều lòng mẹ nên đánh giá bài phú của Nguyễn Giản Thanh cao hơn và trao danh hiệu trạng nguyên cho ông. Do đó dân gian có câu Trạng (làng) Me đè trạng (làng) Ngọt

Thanked by 3 Members:

#50 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 31/05/2018 - 22:33

Về sau ông Nguyễn Giản Thanh có bị sắc dục làm hại như ông thầy đoán không ? Hay là nhờ có sắc mà ông đu+ợc giải Trạng ?

#51 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 01/06/2018 - 20:36

Nhân vật Đoàn Dự có phải là một nhân vật rất ư là ... hư cấu trong truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ?

Không ! Nhân vật Đoàn Dự có thật chứ không hư cấu. Đoàn Dự của thế kỷ 21 :



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chẳng biết nàng Vương ngọc Yến đang ở nơi đâu ? Hay là nàng đang cùng Mộ dung Phục du sơn ngoạn thủy ở một chân trời nào đó để chàng Đoàn Dự thế kỷ 21 mòn mỏi đợi chờ.

Nhà văn Kim Dung không hề " ba xạo " khi nói về nhân vật Đoàn Dự. Ôi Kim Dung !

" Bắc thang lên hỏi ông trời,
hỏi rằng dưới thế tình là sự chi ? "
( Lý mạc Thu khi gieo mình xuống Tuyệt Tình cốc tự sát với mối hận tình thì quần hùng đứng trên miệng cốc nghe nàng cất tiếng than não lòng vẳng lên dưới đáy Tuyệt Tình cốc )

#52 TienNam

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1764 Bài viết:
  • 3370 thanks

Gửi vào 01/06/2018 - 21:48


Sắc để hiểu cuộc sống
Sống không để mê sắc



#53 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 02/06/2018 - 02:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 01/06/2018 - 20:36, said:

Nhân vật Đoàn Dự có phải là một nhân vật rất ư là ... hư cấu trong truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung ?

Không ! Nhân vật Đoàn Dự có thật chứ không hư cấu. Đoàn Dự của thế kỷ 21 :



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chẳng biết nàng Vương ngọc Yến đang ở nơi đâu ? Hay là nàng đang cùng Mộ dung Phục du sơn ngoạn thủy ở một chân trời nào đó để chàng Đoàn Dự thế kỷ 21 mòn mỏi đợi chờ.

Nhà văn Kim Dung không hề " ba xạo " khi nói về nhân vật Đoàn Dự. Ôi Kim Dung !

" Bắc thang lên hỏi ông trời,
hỏi rằng dưới thế tình là sự chi ? "
( Lý mạc Thu khi gieo mình xuống Tuyệt Tình cốc tự sát với mối hận tình thì quần hùng đứng trên miệng cốc nghe nàng cất tiếng than não lòng vẳng lên dưới đáy Tuyệt Tình cốc )



thế kỷ 21...
gặp như vầy thì Khang Mẫn còn chạy chứ đừng nói Ngọc Yến
không biết ba mẹ mà dỗi có chạy theo năn nỉ được tiếng nào hay không chứ đừng nói quỳ thế này haiz

#54 NNLTT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 563 Bài viết:
  • 214 thanks

Gửi vào 02/06/2018 - 09:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 31/05/2018 - 22:33, said:

Về sau ông Nguyễn Giản Thanh có bị sắc dục làm hại như ông thầy đoán không ? Hay là nhờ có sắc mà ông đu+ợc giải Trạng ?
Ý ông thầy chê rằng văn khí không được thanh cao.Tuy có được Trạng nguyên nhưng nhờ vào sự yêu chuộng của đàn bà.Sắc dục làm hại hay không thì không biết nhưng thời bấy giờ nho sĩ họ đặt vè là Mạo trạng nguyên,như vậy thì cũng có thể coi là nhờ Sắc Diệntiếng vang để đời.Còn tài học thì thua người kia một bậc.
Đỗ trạng nguyên là nhờ có bài phú nôm :Phụng thành xuân sắc phú.Do là biết nếu dùng chữ hán thì ắt sẽ thua người kia.Ca tụng là thế...thế nhưng tình hình chính trị thời Hậu Lê ,Mạc đầy biến động thì làm gì có cái gì gọi là xuân sắc.

Thanked by 1 Member:

#55 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 02/06/2018 - 09:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya1502, on 02/06/2018 - 02:09, said:

thế kỷ 21...
gặp như vầy thì Khang Mẫn còn chạy chứ đừng nói Ngọc Yến
không biết ba mẹ mà dỗi có chạy theo năn nỉ được tiếng nào hay không chứ đừng nói quỳ thế này haiz

Đó là một trong các biểu hiện của sự khủng hoảng tâm lý của độ tuổi mới lớn.
Khả năng nhận thức và đánh giá hiện tượng còn quá kém !

Sửa bởi V.E.DAY: 02/06/2018 - 09:39


Thanked by 2 Members:

#56 Passado

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 34 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 23/07/2018 - 17:47

Có bác nào rảnh rỗi tìm được lá số hợp với Nhạc Bất Quần không nhỉ ? Passado tò mò muốn biết vung đao tự cung được thể hiện thế nào trên lá số tử vi ?!

#57 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/10/2018 - 20:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tác giả võ hiệp Kim Dung qua đời ở tuổi 94

30/10/2018

TTO - Kim Dung, một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại, vừa qua đời ở tuổi 94.

Truyền thông Hong Kong ngày 30-10 đồng loạt đưa tin nhà văn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Trung Quốc với nhiều tác phẩm võ hiệp kinh điển, đã qua đời ở tuổi 94.
Theo tờ Apple Daily News, nhà văn Kim Dung qua đời tại bệnh viện tư nhân Hong Kong Sanatorium & Hospital (HKSH) ở Hong Kong.
Con rể của ông là Dr Ng Wai Cheong đã xác nhận thông tin này, theo báo South China Morning Post (SCMP). Báo cáo cho biết ông qua đời sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhà văn Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh ngày 10-3-1924 tại trấn Viên Hoa, huyện Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, trong một gia tộc khoa bảng danh giá - Ảnh The Straits Times
Kim Dung nổi tiếng với một loạt tiểu thuyết như Xạ điêu anh hùng truyện, Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ, Lộc Đỉnh ký...
Ông là một trong những tác giả Trung Quốc có sách bán chạy nhất, với hơn 3 triệu bản đã được bán trên khắp thế giới.
Kim Dung trải qua 3 đời vợ. Ông có bốn người con, gồm 2 trai và 2 gái, đều do người vợ thứ hai tên Chu Mai sinh ra và không ai theo nghiệp văn chương của cha.
Các tiểu thuyết võ hiệp đình đám của Kim Dung được thế giới biết tới rộng rãi từ thập niên 1950.
Từ năm 1955-1972, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc viết 15 tiểu thuyết dưới bút danh Kim Dung. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu tên tuổi của ông được biết tới rộng rãi là một trong những nhà văn võ hiệp nổi tiếng nhất lúc bấy giờ.
BÌNH AN

Thanked by 2 Members:

#58 MaHinhAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 315 Bài viết:
  • 132 thanks

Gửi vào 13/02/2021 - 20:30

Tứ trụ Cụ Kim Dung
Giáp Tý/Bính Dần/Đinh Tỵ/Kỷ Dậu
Vận 8t đinh mão, mậu thìn, canh ngọ, tân mùi
Sát ấn kình dương tựa Mao Chủ tịch
Giáp sinh Bính Đinh sinh kỷ sinh dậu
Tỵ dậu hợp tài cách dụng kim thuỷ, vận canh ngọ hoá thành công sang tân bị bính đoạt tỵ dậu không hoá nên ông ngưng viết?

#59 lethanhnhi

    Thiếu Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12928 Bài viết:
  • 25374 thanks

Gửi vào 14/02/2021 - 05:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienTaiTanKim, on 13/02/2021 - 20:30, said:

Tứ trụ Cụ Kim Dung
Giáp Tý/Bính Dần/Đinh Tỵ/Kỷ Dậu
Vận 8t đinh mão, mậu thìn, canh ngọ, tân mùi
Sát ấn kình dương tựa Mao Chủ tịch
Giáp sinh Bính Đinh sinh kỷ sinh dậu
Tỵ dậu hợp tài cách dụng kim thuỷ, vận canh ngọ hoá thành công sang tân bị bính đoạt tỵ dậu không hoá nên ông ngưng viết?
Tứ trụ này bị Bính Hoả đoạt sạch ánh sáng của Đinh, chứ đâu có được như ông Mao?
Đời nhiều mất mát, đôi mắt phải cận nặng!

#60 MaHinhAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 315 Bài viết:
  • 132 thanks

Gửi vào 16/02/2021 - 10:49

dụng thần và đại vận đỉnh cao canh ngọ 38-48 xem mệnh vua kiếm hiệp Kim Dung?

Còn với trụ Mao Trạch Đông quý ty, giáp tý, đinh dậu, giáp thìn

Vận tân dậu thiên tài là đặc sắc nhất nếu theo vượng suy pháp của cụ Thiệu Vĩ Hoa thì rất dễ nhìn

Sửa bởi ThienTaiTanKim: 16/02/2021 - 11:01







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |