Trường Hợp 3:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Người cháu này được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có học thức. Ba mẹ đều là CBCNVC nhà nước, tính tình rất hiền lành, dễ tiếp cận. Ba đã về hưu, mẹ còn tại chức. Cháu có một người anh trai đã mất từ một tháng tuổi, hiện còn một em trai đang đi học, nay đã ra trường.
- Trước khi chết cháu không có một u uất gì từ phía gia đình, giòng họ. Cũng không vì một sự sai lầm gì trong việc vui chơi với bè bạn như nợ tiền không trả, thua bài bạc, cá độ bóng đá bị xã hội đen hăm dọa, hoặc buôn bán hê-rô-in… dính dáng đến pháp luật. Ấy vậy cái chết của cháu do điều gì xui khiến? Theo ba má cháu cho biết, trước ngày chết khoảng một tuần, tâm trạng của cháu rất buồn, ít nói năng như mọi ngày. Thấy vậy mẹ cháu gạn hỏi thì cháu kể lại rằng: vào một buổi chiều, gần xẩm tối, cháu thấy có một người chết nước cách đó 3 tháng (ma chết trôi) đến bên cửa sổ rủ cháu “đi về dưới”, mẹ cháu không tin và cho rằng chắc cháu buồn mà nói những điều xằng bậy như vậy nên không dốc tâm để ý đến nữa. Thế rồi, vào một buổi chiều, lúc 17g đến 18g00 ngày 21/6/Giáp ngọ al (nhằm ngày 17/7/2014 DL) tức giờ Dậu, ngày Kỷ Sửu, tháng Tân Mùi, năm Giáp Ngọ, lợi dụng không có ai ở nhà, cháu lấy cái dây dù buộc võng, buộc lên cửa sổ thắt cổ tự tử, chết tại căn phòng mới làm cách thời điểm đó khoảng 3 tháng (cũng tại cái cửa sổ mà cháu nhìn thấy ma rủ cháu đi đấy). Thế là hết!