Jump to content

Advertisements




Đợi Giá Nữ Nhân Tâm


186 replies to this topic

#181 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1993 Bài viết:
  • 3525 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 28/06/2018 - 15:19

Kính gửi ông Rừng,

Trước hết con cảm ơn ông vô cùng vì đã cho con đôi lời sẻ chia. Thú thật với ông, con đã đọc và ngẫm đi ngẫm lại những lời ông viết nhiều lần để mong hiểu thấu được. Ông ơi, phải chăng ông muốn nhắc nhở con "gốc con người" là quan trọng nhất, khi mình và người đi cùng phải là người có đức, có lòng thật sự thì cuộc đời sẽ tự khắc cho mình qua sông như ý nguyện !
Con có lưu giữ một đoạn thơ, nó đã mang đến cho con thêm nhiều động lực để học cách sống tốt, sống đúng và vực dậy chính mình, ông cho con "khoe" với ông nhé và nếu như ở trên con đã không hiểu đúng lời ông thì mong ông đừng giận con.

“tim dũng cảm trời ơi mày chưa tởn
vừa đỡ đau lại muốn được chữa lành
vừa liền lại từ trăm ngàn vỡ vụn
đã sẵn sàng mơ tiếp chuyện ngày xanh
cứ lương thiện
cứ hiền lành
hãy kiên nhẫn đợi, để dành vốn thương
cứ mơ mộng
cứ hoang đường
ai muốn giành giật, mình nhường họ đi
cứ chân ái
cứ nhu mì
đời sẽ bù lại những gì tốt hơn…”

Con.

Thanked by 1 Member:
mya

#182 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 28/06/2018 - 15:30

Kính ông Rừng!

Dạ có con đây!!!
"Có được không?" .....Dạ! "Vạn ngàn lần được" ...hihi
Ông Rừng thấy con, ông Rừng nói "con sẽ không khổ được" ...!!! Con mừng quá à hihi ....chứ không thôi là.....

....Có nàng hoen đôi mi...ngóng theo đường vắng hoe...Hỏi còn ai cố tri...!!!!
....Ông ơi...!!!! Nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời...?!!!

Sửa bởi NgheThuong: 28/06/2018 - 15:39


Thanked by 1 Member:
mya

#183 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 28/06/2018 - 16:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quynhnguyen154, on 27/06/2018 - 19:23, said:


Ước gì cuộc đời cho mình phương án để lựa chọn chị nhỉ, ước gì những mong muốn của mình sẽ thành hiện thực ! Tìm được một người thật lòng thương mình, có cho mình một bến đỗ, lui về phía sau, cùng sống với người, cùng nuôi dạy những đứa con ngoan ngoãn, chỉ cần vậy thôi, nghĩ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sao ước muốn đơn giản với người như thế, với mình lại thấy quá xa vời ? Rõ ràng chỉ cầu được yêu thương và bình yên nhưng mới đi một đoạn đường ngắn thôi đã tự cảm thấy khó quá với mình .
Chân tình khó tìm, nên chị mới ở vậy tới giờ nè hị hị...thà để cho ế nhăn răng chứ không "ưng đại" hoặc "lấy bừa" cho xong để...có chồng với người ta!!!

Được yêu thương, hạnh phúc và bình yên là ước muốn chị cho là to lớn mà ai cũng muốn có!!! Cho dù có bon chen, tranh giành hay phấn đấu...tới đâu và vì danh lợi, tiền bạc hay cái gì đi nữa thì đích đến cuối cùng mà con người ta mong mỏi vẫn là "hạnh phúc" . Vậy thì, tại sao mình không hạnh phúc ngay bây giờ, ngay lúc này...có lẽ hạnh phúc hay không là do tâm của mỗi chúng ta quyết định chứ tìm đâu xa!!

Thanked by 4 Members:

#184 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1993 Bài viết:
  • 3525 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 29/06/2018 - 16:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgheThuong, on 28/06/2018 - 16:05, said:

Chân tình khó tìm, nên chị mới ở vậy tới giờ nè hị hị...thà để cho ế nhăn răng chứ không "ưng đại" hoặc "lấy bừa" cho xong để...có chồng với người ta!!!

Được yêu thương, hạnh phúc và bình yên là ước muốn chị cho là to lớn mà ai cũng muốn có!!! Cho dù có bon chen, tranh giành hay phấn đấu...tới đâu và vì danh lợi, tiền bạc hay cái gì đi nữa thì đích đến cuối cùng mà con người ta mong mỏi vẫn là "hạnh phúc" . Vậy thì, tại sao mình không hạnh phúc ngay bây giờ, ngay lúc này...có lẽ hạnh phúc hay không là do tâm của mỗi chúng ta quyết định chứ tìm đâu xa!!
Đã có lần dù biết chuyện tình đó đã không còn thuộc về mình, em vẫn cố chấp kiên trì và hy vọng, cứ nghĩ là chỉ cần minh cố gắng sẽ có một ngày người sẽ hiểu. Lúc đó em "khờ dại" đến mức chỉ tin mình hạnh phúc khi bên người, nên cứ mãi cố chấp, một năm, hai năm, ba năm ... rồi cuối cùng tự mình làm đau mình. Khoảng thời gian bước đi một mình thật ra cũng đã dạy cho em rất nhiều điều, quan trọng hơn hết là em tự nhận ra dù không có người đó, cuộc sống của em vẫn phải diễn ra, đôi khi lại nhẹ nhàng hơn, ... Cũng như chị đã nói, hạnh phúc hay không là do tâm của mỗi chúng ta quyết định chứ tìm đâu xa ... Em mong chị cũng sẽ luôn cảm nhận được điều đó, dù là đi một mình hay hai mình, chị nhé.

Thanked by 2 Members:

#185 Bongcomay90

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1339 Bài viết:
  • 909 thanks

Gửi vào 07/07/2018 - 11:57

Con thưa Già mạnh giỏi.

Chào các chị em là Cỏ may hihi

Em thấy độc thân cũng vui mà, mấy đứa bạn em lấy chồng rồi bây giờ đêm nào cũng phải thức chăm con, sáng 5h con dậy thì phải dậy theo nó. Mình chữa chồng thì được ngủ thẳng cẳng luôn. Rùi hai vợ chồng phải lo cày để có tiền mua sữa cho con, lo cho nó đi học này kia. Đã vậy còn gặp ông chồng ngủ ngáy kinh dị, điếc hết cả tai. Mới 2 năm mà giờ em nhìn con bạn của em không ra luôn.

Hồi xưa em đọc tiểu thuyết tàu ghẻ thấy tụi nó nói về chốn bình yên miền hạnh phúc gì đó. Em cũng đi tìm, mà sau này em mới phát hiện là không có tìm ra được đâu ạ, ngày nào cuộc sống của mình xuất hiện vấn đề hại não cần mình giải quyết hết á. Nên cứ thế mà sống thôi.

Nên em nghĩ, làm con gái chuyện chồng con thì thế này, thà ở một mình hưởng thụ cuộc sống còn hơn đi làm oshin cho 1 thằng kém cỏi, nhậu nhẹt, gia trưởng, ngắn ngủn mà còn hôi, đã vậy có khi còn gái gú và nhỏ mọn nữa. Tên nào đẹp trai lãng mạn, lịch sự tới làm quen thì mình cũng thử iu xem , nhưng cưới thì cũng phải suy nghĩ lại coi có biết làm chồng đàng hoàng không nữa.
Vậy đó mình có Độc Lập sẽ an nhiên và hưởng thụ cuộc sống, và bềnh tễnh sàng lọc ra 1 người Chồng Xứng Đáng với mình, biết yêu thương rộng lượng đại trượng phu và có tí tài là được! Và khi đó mình sẽ luôn lấp lánh và quyến rủ nữa ! Kiki
Quan trọng để được như vậy là phải vượt qua mọi lời Đàm Tiếu Miệng Đời, không vì sợ 1 chữ ế mà biến mình thành Nô Lệ Chung Thân. Cố lên !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi bongcomay90: 07/07/2018 - 12:11


Thanked by 2 Members:

#186 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 09/07/2018 - 23:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quynhnguyen154, on 29/06/2018 - 16:53, said:


Đã có lần dù biết chuyện tình đó đã không còn thuộc về mình, em vẫn cố chấp kiên trì và hy vọng, cứ nghĩ là chỉ cần minh cố gắng sẽ có một ngày người sẽ hiểu. Lúc đó em "khờ dại" đến mức chỉ tin mình hạnh phúc khi bên người, nên cứ mãi cố chấp, một năm, hai năm, ba năm ... rồi cuối cùng tự mình làm đau mình. Khoảng thời gian bước đi một mình thật ra cũng đã dạy cho em rất nhiều điều, quan trọng hơn hết là em tự nhận ra dù không có người đó, cuộc sống của em vẫn phải diễn ra, đôi khi lại nhẹ nhàng hơn, ... Cũng như chị đã nói, hạnh phúc hay không là do tâm của mỗi chúng ta quyết định chứ tìm đâu xa ... Em mong chị cũng sẽ luôn cảm nhận được điều đó, dù là đi một mình hay hai mình, chị nhé.
Ừa em, chúc mừng em đã tìm lại được chính mình, mừng cho em đã trải qua và trút bỏ được một cuộc tình buồn. Em đã yêu hết lòng, vậy thì trong cuộc tình đó em đã không còn gì phải hối tiếc nữa, sau nay người có phải hối tiếc cũng không phải là em!! Nói ra được vậy là không nên buồn nữa nhé!!

Chị thì chưa bao giờ mơ một tình yêu như trong phim ảnh hay tiểu thuyết, ngay cả cái thời mới lớn nhỏ dại đầy mộng mơ chị cũng chưa từng nghĩ tình yêu nó là cái gì đó tuyệt đối, vĩnh cửu cả, thực tế hơn bao giờ hết, khi yêu một người, ta phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận đau khổ, và sẵn sàng để người đó ra đi, nếu họ muốn, quan điểm chị là như vậy. Chị không miễn cưỡng ai và cũng không muốn ai miễn cưỡng chị. Suy cho cùng thì tình yêu nam nữ nó cũng chỉ là cảm giác, mà cảm giác thì sẽ bị biến dạng bởi thời gian và hoàn cảnh. Đó là lý do vì sao ta lại yêu, hoặc hết yêu một người nào đó! Bởi vậy, cũng đừng lấy làm quá đau khổ hay ngỡ ngàng khó hiểu khi bắt gặp một tình yêu thiếu thuỷ chung hay phai nhạt theo thời gian. Cái đó chị nghĩ là chuyện thường tình đó thôi. Con người ai cũng sẽ thay đổi, thì hà cớ gì mình lại lấy cái vĩnh hằng đổi lấy cái không bền lâu đó. Có một cách đơn giản để đối diện với người không yêu mình đó là...đừng có thèm yêu nó nữa!!! Đơn giản nhưng khó làm, nhưng phải làm cho được, để dành tình cảm, tâm sức cho người đến sau xứng đáng hơn em nhe!!!

Thanked by 2 Members:

#187 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 10/07/2018 - 00:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bongcomay90, on 07/07/2018 - 11:57, said:

Con thưa Già mạnh giỏi.

Chào các chị em là Cỏ may hihi

Em thấy độc thân cũng vui mà, mấy đứa bạn em lấy chồng rồi bây giờ đêm nào cũng phải thức chăm con, sáng 5h con dậy thì phải dậy theo nó. Mình chữa chồng thì được ngủ thẳng cẳng luôn. Rùi hai vợ chồng phải lo cày để có tiền mua sữa cho con, lo cho nó đi học này kia. Đã vậy còn gặp ông chồng ngủ ngáy kinh dị, điếc hết cả tai. Mới 2 năm mà giờ em nhìn con bạn của em không ra luôn.

Hồi xưa em đọc tiểu thuyết tàu ghẻ thấy tụi nó nói về chốn bình yên miền hạnh phúc gì đó. Em cũng đi tìm, mà sau này em mới phát hiện là không có tìm ra được đâu ạ, ngày nào cuộc sống của mình xuất hiện vấn đề hại não cần mình giải quyết hết á. Nên cứ thế mà sống thôi.

Nên em nghĩ, làm con gái chuyện chồng con thì thế này, thà ở một mình hưởng thụ cuộc sống còn hơn đi làm oshin cho 1 thằng kém cỏi, nhậu nhẹt, gia trưởng, ngắn ngủn mà còn hôi, đã vậy có khi còn gái gú và nhỏ mọn nữa. Tên nào đẹp trai lãng mạn, lịch sự tới làm quen thì mình cũng thử iu xem , nhưng cưới thì cũng phải suy nghĩ lại coi có biết làm chồng đàng hoàng không nữa.
Vậy đó mình có Độc Lập sẽ an nhiên và hưởng thụ cuộc sống, và bềnh tễnh sàng lọc ra 1 người Chồng Xứng Đáng với mình, biết yêu thương rộng lượng đại trượng phu và có tí tài là được! Và khi đó mình sẽ luôn lấp lánh và quyến rủ nữa ! Kiki
Quan trọng để được như vậy là phải vượt qua mọi lời Đàm Tiếu Miệng Đời, không vì sợ 1 chữ ế mà biến mình thành Nô Lệ Chung Thân. Cố lên !!!


Điều em nói là dĩ nhiên rồi bé ơi, ai cũng biết điều đó mà!!! Hay cho cô bé đã nói ra quan điểm thẳng thắng về tình yêu!

Chồng vừa hôi, vừa nghèo, vừa nhỏ mọn, vừa keo kiệt, ích kỷ, vừa gia trưởng, vừa...ngắn ngủn, lại vừa có tiếng ngáy kinh dị như em nói, thiết nghĩ phụ nữ chúng ta lấy làm gì cơ chứ, ngay từ khi mới gặp, ta đã loại hắn từ "vòng gửi xe" rồi có đâu mà lấy về làm chồng đúng không? còn chồng đẹp, chồng giàu, chồng vừa rộng lượng, vừa biết điều, vừa...thơm dai, lại vừa ngủ ngoan không ngáy, thì phải xem mình có đủ tiêu chuẩn làm vợ người ta không đã nhe!!! Hehe...vui thôi!! Con gái trẻ trung, xinh đẹp kén chồng 1, thì đàn ông thành đạt, tài giỏi, giàu có kén vợ 10 lận đó em!! Bây giờ gái đẹp, ra đường đầy thôi, quan trọng phải vừa đẹp vừa có tâm, có tình, có duyên... mới chạm được trái tim người đàn ông có đức, có tài, có tiền...thậm chí là có quyền!!! Chớ chỉ lấp lánh quyến rũ thôi chị nghĩ là chưa đủ!!

Nói chớ, chị công bằng lắm, nhìn trai gái đều ở vị thế như nhau, đàn ông dù già, trẻ, bé hay lớn cũng có nhiều dạng người, nhiều đàn ông dễ thương lắm em ơi, đáng yêu cực kỳ!!! Cũng giống như phụ nữ, đàn ông là để yêu thương haha...Chắc em chưa may mắn nên thấy toàn những gã hôi hám chăng? Nếu em nói đàn ông có nhiều tật xấu như vậy, nếu mình đã tránh nhưng vẫn lỡ một ngày có nhầm lấy về thì cứ can đảm đá hắn ra khỏi đời mình thôi...nói công bằng thì nồi nào sẽ úp vung đó thôi em! Không chàng trai nào có quyền bước vào đời mình làm mình khổ, nếu mình không cho phép!

Khi ta nói độc thân vẫn ổn, thật sự đó là lời thật lòng, nhưng chị tin sẽ có một lời sâu trong đáy lòng hơn nữa, ta vẫn mong sẽ được yêu...chị tin đã là con người, ai cũng cần yêu thương, có chăng, một khoảng thời gian mệt mỏi chán chường ta ghét yêu, nhưng vào một thời điểm khác của cuộc đời, ta lại muốn được yêu tiếp tục, thật sự, con người, ai cũng cần có tình yêu, không nhiều thì ít, không sớm thì muộn, không dài lâu thì ngắn ngủi...chứ sống mà không cần yêu thì buồn lắm, đối diện với sâu thẳm đáy lòng, chị tin, không một ai không muốn được yêu và có được người yêu!! Chị thì thích đối diện với chính mình, không thích dùng những lý do như "ok" "fine" "ổn thôi" "tốt thôi" để an ủi khoả lấp...chị không thích dối lòng hoặc cố tỏ ra mạnh mẽ!! Và lòng người thì khó đoán và đa đoan, đôi khi chính ta còn chưa hiểu ta nữa mà!! Nói thì dễ, làm mới khó đúng không em?!!!

Em có chắc không chạnh lòng vào một ngày mưa lất phất cuối hè, khi đang trú mưa cùng một cô gái xa lạ bên hiên nhà của một người chẳng thân quen, bỗng một người đàn ông mặc áo mưa chạy tới, tay cầm áo mưa, cùng mặc cho cô người yêu của mình và hai người lên xe cùng nhau lao vun vút trong cơn mưa dần nặng hạt, còn em thì cứ đứng trơ ra đó...lướt điện thoại, cũng muốn tìm một người, gọi một số điện thoại để cùng em ca bài dưới mưa, nhưng than ôi! Toàn chỉ thấy những kẻ mà ta ghét cay ghét đắng, không có tí gì gọi là hợp thì làm sao mà thành đôi?? Làm sao cho khỏi chạnh lòng đây?? Trái tim có chai sạn thì cũng có lúc yếu đuối chớ!!! Bây giờ mà nhắm mắt ưng đại một người thì cũng có đó nhưng chỉ sợ "bên nhau sao tình xa vạn lý"...nên lại thôi!!! Đó, đó chính là lúc chị đang lựa chọn và tránh xa những ông chồng hôi tương lai mà em nói đó thôi! Nên cho dù có trải qua thăng trầm, ngụp lặn trong bể tình đi nữa thì chị cũng vẫn muốn yêu và được yêu, trái tim không bao giờ già và chết...cuộc sống chỉ là một cuộc chơi, chơi sao cho vui, cho đẹp, cho tốt...thì hà cớ gì ta lại bỏ qua tình yêu...một cái đẹp của thế gian!! Đó là lý do có những người 50 - 60 tuổi vẫn kết hôn!! Vì chị tin con người có thể già đi nhưng trái tim và tình yêu sẽ không bao giờ già!!! Không sợ lận đận tình duyên, chỉ sợ không có tình duyên để mà lận đận!!! độc thân vui đấy, khoẻ đấy, thoải mái đấy...nhưng một mình hoài thì cũng chán!!! Nó bình yên đến nỗi không thể nào bình yên hơn!!! Còn lấy chồng? Dĩ nhiên sau khi lấy chồng mình phải cảm thấy vui hơn, tích cực hơn, giàu có hơn, yêu đời hơn, đẹp hơn...còn lấy chồng mà để khổ hơn thì lấy làm gì nè! Bây giờ mà lấy một ông chồng, về phải dành dụm tiền mua sữa cho con, rồi thiếu hụt đủ thứ, vậy lấy để làm gì? Mà chị thì không quen chịu cực...với lại có tật xấu là hay mua sắm quần áo điên cuồng!!!

Chị thì cũng chả sợ ế, vì đang ế rồi còn sợ gì nữa...haha...chị cứ thong dong mà sống, lo mà kiếm tiền báo hiếu gia đình, kiếm tiền điệu đà chưng diện, kiếm tiền để du lịch đó đây...còn chuyện tình duyên nếu may mắn gặp người phù hợp thì lấy chồng, bằng không thì ngược lại, chứ có gì đâu!!! Nên em dùng từ "cố lên" e rằng không phù hợp với trường hợp của chị!!!

Sửa bởi NgheThuong: 10/07/2018 - 00:04


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |