( ...tiếp theo)
Người con gái đến từ xứ sở những cây phong
Maryse, tên của nàng là một người con gái đặc biệt, gương mặt nàng lúc nào cũng nở nụ cười tươi lạc quan yêu đời nhưng sâu kín trong tâm hồn nàng lại là sự đa cảm đến từ lối sống giàu tình nghĩa. Nàng thường xuyên nở nụ cười tươi bởi vì nàng luôn nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, vẻ đẹp đến từ mỗi con người và sự vật, nụ cười của nàng mang lại hạnh phúc ấm áp cho người thân và cả những người xa lạ. Libra nói nàng đa cảm bởi vì nàng rơi nước mắt dễ dàng trước nỗi đau của những người chung quanh, trước những sự ác ý và lạnh nhạt trong cái đối xử giữa người với người.
Nàng sống và được giáo dục theo phong cách cổ điển, nghĩa là khi có tranh cãi hay bất đồng, nàng thường xuyên nhận lỗi về mình trước nhất, Libra chưa hề thấy nàng phán xét bất cứ ai, trong suy nghĩ của nàng, sự vật tồn tại ắt có quy luật, đứng trên phương diện cá nhân con người thường có lý, nếu không phải Chúa trời, tại sao lại phán xét hay kết tội làm buồn lòng ai.
Nàng viết rất nhiều, những dòng tùy bút, hồi ký khi đi du lịch đây đó, phản ánh cách nhìn lạc quan và đôi mắt rộng lượng đối với tha nhân.
Nhớ có lần, Libra tranh cãi với nàng, nói những câu vượt quá sự kiểm soát của bản thân, lúc đó nàng nói Em xin lỗi. Libra cảm thấy đỏ mặt bởi vì Libra biết cá tính của nàng, nàng xin lỗi bởi vì đã dẫn đến sự tranh cãi vô ích giữa hai người. Libra lúng túng đáp. Không là anh phải xin lỗi em.
Libra học được từ nàng nhiều lắm.
Libra nghĩ, cái tạo nên sự gắn bó giữa hai trái tim không đơn thuần là những lời nói yêu đương, mà chính là những kỷ niệm đẹp bên nhau, những chuyến du lịch chung, những sự việc mà hai người chia xẻ cùng nhau trong niềm vui thú.
Trong chuyến đi thăm miền Nam nước Pháp mà Libra đã kể lần trước, mỗi buổi tối, Libra và nàng cố gắng làm gì thì làm cũng phải chạy nhanh đi ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển trước khi khui đồ hộp ra ăn tối trên bãi biển dưới ngọn nến lung linh. Hai đôi bàn tay cùng nhau che chắn ánh nến mỗi khi gió biển thổi ngang. Dân xứ Cannes giàu có, nhà nhà ăn tối trong các khách sạn nhà hàng lớn, bọn Libra chia nhau đồ hộp trên bãi biển mà lòng vẫn thấy hạnh phúc. Ăn tối xong, nàng nắm tay Libra đi dạo dọc bờ biển, mái tóc nâu dài, áo ngắn hồng, đôi chân trần với tà váy trắng tung bay theo gió.
Buổi tối, bọn Libra lôi túi ngủ ra ngủ ngay trên bãi biển, gió biển lạnh tê tái, nàng cuộn tròn trong túi ngủ ấm, Libra ngồi kế bên, rít từng hơi thuốc, kể truyện tiểu thuyết của Jane Austen cho nàng nghe đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.
Bọn Libra ngang thành phố Monaco, Libra rủ nàng vào sòng bài Monte Carlo đánh bài. May quá, lính thấy hai đứa bụi đời lôi thôi lếch thếch đi vào mà không đuổi ra. Bọn Libra bỏ ra 2 euros mua mỗi đứa một xu bỏ vào máy gạt, gạt cái rụp, thua trắng, cười chạy ra. Vui gì đâu lạ.
Mùa hè, Libra cùng nàng đi Thụy Sĩ, tàu vượt qua biên giới đến Genève, hai đứa đi dạo quanh hồ Léman, nước hồ trong veo, mặt hồ gợn sóng lăn tăn tuyệt đẹp. Lần này , hai đứa giàu hơn một tí , trước khi ra về, cho phép xa xỉ, vào Mac Do ăn. Nàng đang ngồi ăn, có con chim sẻ nhỏ từ đâu bay tới, nàng xòe bàn tay, chim sẻ bay sà xuống đậu trên cánh tay nàng, hai đứa thích thú nhìn chú chim sẻ nhỏ, bọn Libra cho nó ăn, ăn xong chim sẻ không muốn bay nữa cứ đậu và ngủ trong lòng bàn tay nàng. Bọn Libra một mặt cũng có cảm tình, mặt khác cũng không muốn bỏ lại khi chim sẻ không muốn rời bàn tay nàng, đành mang nó lên tàu, quay về Pháp. Về nhà, nàng kiếm lá cải cho chim sẻ ăn và giữ cửa sổ không đóng, sáng hôm sau, chim sẻ bay mất.
Thời gian cứ trôi, Libra vẫn thường lấy bút vẽ gương mặt nàng mỗi khi hai đứa ngồi uống trà tán chuyện.
Để tặng sinh nhật nàng, nhiều tháng trước đó, Libra lên máy vi tính, design một mặt dây chuyền có hình chữ M vàng nâng đỡ bởi một thiên thần trắng bạch kim, Libra đi hỏi giá thi công ở các tiệm vàng, bọn nó khen bản vẽ mẫu đẹp nhưng bọn nó hét giá làm Libra choáng luôn. Cuối cùng Libra đành gửi bản vẽ về Việt Nam thi công, có mấy lần người ta làm không đúng bản vẽ, Libra bắt nấu chảy ra làm lại cho đúng. Năm tháng sau, mặt dây chuyền cũng hoàn thành, tiền thì không đáng, tốn ở nhiều đêm thức khuya liên lạc... đó là mặt dây chuyền duy nhất trên thế giới và cũng là món quà duy nhất Libra tặng nàng trong suốt cuộc tình.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
( ...còn tiếp...)
Sửa bởi Libra: 03/09/2011 - 14:02