Jump to content

Advertisements




Có hay không chuyện " Đức năng thắng số "


164 replies to this topic

#151 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 23/12/2017 - 01:35

Người gieo thiện, quả lành chưa có.
Chính là do giờ trổ còn xa
Đủ duyên, cây thiện trổ hoa
Ở hiền gặt phúc hẳn là lý chân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#152 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24187 thanks

Gửi vào 23/12/2017 - 05:38

Đức thế nào mới thắng được số
Mà thắng được không

Thanked by 1 Member:

#153 ThanhThien

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 351 Bài viết:
  • 511 thanks

Gửi vào 23/12/2017 - 06:01

TT mới đọc bài đầu tiên của xiuhac, và một số bài phản hồi ở trang 1-2... Thực ra TT nghĩ nói xiuhac có cái tôi cao khi "cười" thì cũng hơi vội vàng. Chúng ta đang bàn về "đức", vậy nên dùng tấm lòng bao dung thấu hiểu quan điểm của nhau.

Có thể cách diễn đạt, cách hiểu một khái niệm, định nghĩa nào đó của một số người trong chúng ta là chuẩn, nhưng nếu chỉ xét theo câu chữ để bắt bẻ người khác thì chưa chắc đã là việc làm cần thiết. Theo TT, đọc bài chỉ nên hội ý, không nên chấp vào lời.

Xét về ý thì TT thấy quan điểm của xiuhac rất thú vị, hợp logic. Nói theo cách của xiuhac, 2 người có lá số giống nhau, tại sao cuộc đời vẫn khác nhau, đó là bởi số mệnh của họ đã bao gồm sẵn một con đường có nhiều ngã rẽ, và họ đã không chọn ngã rẽ giống nhau. Người chọn được ngã rẽ đem đến kết quả tốt hơn kia chưa chắc là do "đức năng" nên "thắng số", bởi thực ra, đó vẫn là "số" của họ.

TT cũng từng suy nghĩ đến điều này, là giả định mọi thứ về cuộc đời TT đã được định trước, bao gồm tính cách, thì đương nhiên lối sống, ứng xử của TT tốt hay xấu thì đều do số mệnh của TT vốn đã định như vậy. Rõ ràng, điều đó là vô lý, nên TT rút ra được, rằng "số mệnh" theo nghĩa mọi thứ đều cố định là không tồn tại, số mệnh chỉ là một cái khung, thể hiện xu hướng của ta mà thôi, và ta vẫn có đủ không gian để tự chọn vị trí cho mình trong cái khung ấy. Nói cách khác, là tự do trong khuôn khổ.

Như vậy thì, "đức năng thắng số" không phải để nói đến việc "đức năng" có thể "thắng" được "số mệnh" (tức là thoát khỏi cái khung ấy), mà là thắng những khó khăn, cản trở, nghịch cảnh trong cuộc sống. Điều này thì đương nhiên. Xét ở góc độ thông thường, một người sống có đạo đức sẽ được người xung quanh ủng hộ, bảo vệ và giúp đỡ. Còn xét ở góc độ khác, "đức" có thể triệt tiêu phần nào "nghiệp" mà ta gặp phải.

Thanked by 2 Members:

#154 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 23/12/2017 - 19:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 23/12/2017 - 05:38, said:

Đức thế nào mới thắng được số
Mà thắng được không
Bác minhminh nói câu này làm con cứ suy nghĩ, có những trường hợp con đã gặp như là 1 người ăn ở rất tốt hay làm phước từ thiện mà vẫn không thể nào có con, nhưng khi đọc Kinh Phật Cho Người Tại Gia ở mục B. Phần chánh kinh - Các kinh về đạo đức: 6. Kinh lời vàng Phật dạy, có bài thơ ở trên nói về việc gieo thiện mà chưa nhận được quả thiện thì con lại có suy nghĩ xa hơn, con người ta sống trong kiếp luân hồi này thì việc mỗi việc làm đều được ghi nhận, có thể 1 người dù làm bao nhiêu việc thiện đi nữa và từ lúc sinh ra cho tới lúc về với cát bụi chưa hề có cuộc sống tốt hoặc đạt được điều mình mong muốn, nhưng biết đâu ở kiếp sau họ lại có được những điều mà ở kiếp này họ mong cầu, bởi ở hiện tại họ đã được số mệnh sắp đặt sẵng và nhận lấy những quả đắng của tiền kiếp.


Chớ xem thường điều lành nho nhỏ

Mà cho rằng chẳng có nghĩa gì.

Bình tràn do nước nhỏ rì

Siêng năng làm thiện sánh vì trăng sao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#155 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 24/12/2017 - 14:13

Đức ∈ Tính

Tính U Cách -> Xu hướng -> Số

Mệnh ∈ {Thiên Mệnh U Nhân Mệnh} -> Sử Mệnh (Kiếp)


#156 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 24/12/2017 - 18:12

Ông thiên địa ơi nghiên cứu về chính sự đi! Bàn về cái này làm x gì?!

Vấn đề này thuộc phạm trù khá lớn, không thể nói một vài câu mà xong ngay được...!

Tùy theo cảm nhận mỗi người có người bảo như thế là được rất tốt, nhưng có người lại bảo là như thế éo được đâu! Thất đức đó...

Thiện ác tốt xấu đúng sai thực khó mà định hướng cho hết được!

Tuy nhiên vấn đề cải số cũng có nhưng không phải ai cũng có thể cải được! hà hà

#157 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 24/12/2017 - 19:16

Con xin chúc các bác trong diễn đàn có 1 đêm giáng sinh an lành

#158 Youmo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 167 Bài viết:
  • 215 thanks

Gửi vào 24/12/2017 - 20:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xiuhac, on 24/12/2017 - 19:16, said:

Con xin chúc các bác trong diễn đàn có 1 đêm giáng sinh an lành
Đã xem hình, chú em zất đẹp zai, zất an lành và lành mạnh !

Giáng sinh an lành !

Sửa bởi htes: 24/12/2017 - 20:17


Thanked by 2 Members:

#159 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 24/12/2017 - 20:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

htes, on 24/12/2017 - 20:10, said:

Đã xem hình, chú em zất đẹp zai, zất an lành và lành mạnh !

Giáng sinh an lành !
Dạ em xin cảm ơn anh, chúc anh và gia đình có 1 đêm giáng sinh an lành

#160 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 25/12/2017 - 07:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThanVuong, on 24/12/2017 - 18:12, said:

Ông thiên địa ơi nghiên cứu về chính sự đi! Bàn về cái này làm x gì?!

Vấn đề này thuộc phạm trù khá lớn, không thể nói một vài câu mà xong ngay được...!

Tùy theo cảm nhận mỗi người có người bảo như thế là được rất tốt, nhưng có người lại bảo là như thế éo được đâu! Thất đức đó...

Thiện ác tốt xấu đúng sai thực khó mà định hướng cho hết được!

Tuy nhiên vấn đề cải số cũng có nhưng không phải ai cũng có thể cải được! hà hà

Tôi không rành chính sự để bàn và nó cũng không phù hợp với nội qui diển đàn. Con người sống thì phải có suy tư và chính kiến về xã hội nơi mình đang sống, biết phân biệt cái tốt cái xấu, việc thiện /ác để đời sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân, gia đình, bạn bè và mọi người. Như câu Đức năng thắng Số thì Đức không phải chỉ nói cái Đức của một cá nhân mà có thể ứng dụng chung cho cã xã hội ví dụ như in sách giáo khoa dạy cho em bé làm tính cộng bằng các bài toán chứa đầy hận thù và giết chóc thì hậu quả là cã thế hệ các em ấy lớn lên trong lòng chứa đầy thù và sẳn sàng khủng bố giết người thì làm sao xã hội có thể phát triển lành mạnh, con người biết yêu thương lẩn nhau được? Giết kẻ thù chưa thấy đã thấy huỷ hại cã tiền đồ và xã hội của đất nước mình. Phải tu bồi cái Đức như thế nào xã hội mơí có thể vượt qua khỏi Số phận này?

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 25/12/2017 - 07:29


Thanked by 4 Members:

#161 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 25/12/2017 - 14:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Danh Thiên Địa, on 25/12/2017 - 07:24, said:



Tôi không rành chính sự để bàn và nó cũng không phù hợp với nội qui diển đàn. Con người sống thì phải có suy tư và chính kiến về xã hội nơi mình đang sống, biết phân biệt cái tốt cái xấu, việc thiện /ác để đời sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân, gia đình, bạn bè và mọi người. Như câu Đức năng thắng Số thì Đức không phải chỉ nói cái Đức của một cá nhân mà có thể ứng dụng chung cho cã xã hội ví dụ như in sách giáo khoa dạy cho em bé làm tính cộng bằng các bài toán chứa đầy hận thù và giết chóc thì hậu quả là cã thế hệ các em ấy lớn lên trong lòng chứa đầy thù và sẳn sàng khủng bố giết người thì làm sao xã hội có thể phát triển lành mạnh, con người biết yêu thương lẩn nhau được? Giết kẻ thù chưa thấy đã thấy huỷ hại cã tiền đồ và xã hội của đất nước mình. Phải tu bồi cái Đức như thế nào xã hội mơí có thể vượt qua khỏi Số phận này?

Ấy ấy ..! Các hạ thay đổi giữ phép tắc từ khi nào thế vại?!

Thiệt là tuyệt vời! hí hí

Nước có tuần dân có vận! Cứ để theo tự nhiên thoai! Vận người thua vận nước! Nếu cứ cố cũng chưa chắc đã được mà có khi còn ôm hận ngàn thu đành nhắm mắt xuôi tay trước khi đại sự chưa thành ấy! Thôi cứ kệ cmn đi!

Có thịnh suy thì phải có thăng trầm! Đất nước 4000 năm văn hiến mà còn tới hơn 3000 năm bị đô hộ! Được có mấy trăm năm hòa bình thoai! Hãy trân trọng từng phút giây! hí hí


#162 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 25/12/2017 - 14:33

Chỉ có thể suy nghĩ đến vậy rồi hí hí thậy kệ thôi à? Không hiểu ý nghĩa chính sự chân chính là gì thì không nên nói chuyện không giữ phép tắc. Tôi đã nói đừng tự phong cho mình thế thiên hành đạo thì đẻ ra mấy cái đại sự rồi ôm hận ngàn thu làm gì? Hận thì chỉ có dân là oán hận bọn cường hào ác ôn thôi.
Thử định nghĩa Nước là gì xem có hiểu không mà nói vận người thua vận nước?

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 25/12/2017 - 14:46


#163 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 25/12/2017 - 16:55

Chúc các hạ sớm làm lên đại sự, sớm thành chính quả! hí hí

Tại hạ người trần mắt hột không hiểu nước là gì đâu?! Chỉ biết rằng nước dùng để uống thoai! Đói thì có thể nhịn được nhưng khát thì không nhịn được! Nước rất là quan trọng! Nước mất thì nhà tan :v :v :v

hí hí

#164 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5392 thanks

Gửi vào 25/12/2017 - 17:58

Mất nước!!! (Khi trong người không đủ 18 lít nước)

Khi đó chẳng may có thằng tây ba lô hay tên da đen trâu phi nó đi qua! Thấy nhà các hạ có vợ đẹp con ngon! Nó nổi máu tà dâm lao vào hiếp dâm! Các hạ có dám chống cự lại không?! Chống nó đánh bỏ mẹ ấy! Dám chống lại ah!

Lúc đó thì nó muốn làm cái mẹ gì chả được! Quốc hận hay thù nhà cái nào nặng hơn?!

Còn như giờ có thằng nào dám động đến vợ con hay người nhà các hạ thì chả bem nó vơxccmn mặt ra ấy!!!

#165 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 25/12/2017 - 23:31

Rất tiếc là tôi không hứng thú vơí lối suy nghĩ viển vông của ông bạn nó làm cho mình có ảo tưởng là mình hiểu biết sự việc nhưng that chất thì mình chỉ viển vông . Merry Christmast .






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |