Tình hình là ông Giáo sư bên Mẽo "nhận" cháu rồi. Xác suất tới 90%, vì cháu và Giáo sư đã bắt đầu bàn về nghiên cứu cháu sẽ làm ở Mẽo. Cháu cần thi chứng chỉ GRE và IELTS nữa. Cháu làm về trí tuệ nhân tạo, hơi ngược với chuyên môn chính của cháu ở VN. Nếu đi Mẽo, cháu sẽ học PhD khoảng 5-7 năm bên đó.
Cháu rất lo vì cháu vốn ốm yếu từ nhỏ, sợ sức khỏe không theo kịp vì ông Giáo sư cháu ghê lắm. Đôi khi, cháu còn cảm thấy mất tự tin vì cháu biết học PhD ở Mẽo vô cùng khắc nghiệt. Cháu mệnh Thất Sát triều đẩu, nên cũng hiểu sẽ có khó khăn vất vả phía trước đang chờ. Mẹ cháu cũng lo lo, có ý thúc cháu lấy vợ, còn sợ cháu không về nữa.
Cháu rất mong những lời chia sẻ từ anh chị.
Sửa bởi hanhtrinhkhampha: 21/09/2017 - 14:46