cái gì thế lày? Nhà mình thì k ở, qua nhà người ta hóng hớt. Xong về bắt Lu bận suit, cổ đeo cà vạt xin lỗi ai cơ chứ? Hoặc anh Mông muốn Lu phụ đổ dầu thêm lửa?
Giờ Lu đi vô nguyên nhân và hệ quả.
leson là ai, ông leson là người đoán ăn may vụ Trump làm tổng thống và có dự định bán bí kíp dự đoán tổng thống mĩ và liên kết với HQS mở văn phòng coi bói ở Mẽo. Tự nhận mình là thiên thần bói toán ở cái xứ Đông Dương này.
Cách đây 3 hôm anh leson đã tấn công ông Tân, liên minh với soái ca tử bình đòi phế Tân lập minh làm bang chủ chốn lí số. Tất nhiên là Lu đã chạy vô vote cho soái ca tử bình làm chủ tịch hội đồng quản trị, leson làm phó đưa tvls tịnh tiến đến bờ vực thẳm.
Sau đó anh leson tự móc cái bài NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT của LÊ SƠN, mục đích là để tấn công ông Tân, nhưng k ngờ Lu rãnh quá đọc lại từ trang 1. Thời điểm này anh ls còn đang lấn cấn Thiên Quí có *** lại với Tuần Triệt không? TQ only k phải 1 cặp.
Và khi thẩm xong Lu thấy ngộ quá ngộ. Lu đành kết luận là ăn may.
Vì sao?
Mời đọc ở đây
LÁ SỐ HOA HẬU PHƯƠNG NGA.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT của LÊ SƠN
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Có ai là cao thủ đòi đi bán bí kíp mà 3 phải vậy không? Lúc đầu xác định 3 giờ, sau đó k biết đọc ở đâu. Gió đổi chiều liền. Cũng k có 1 bài nào trình bày tại sao mình chọn giờ đó. Vậy mà cũng can đảm mở topic! Lu cũng quì luôn.
Vậy từ năm 2013 đến 2017 trình tử vi chỉ là dựa vào khả năng người khác luận đoán, sau đó đem về thêm mắm dặm múi rồi đi trình làng. Lu nói có gì sai mời bác ls vô phản biện.
Bác ra đảo Gulag là có lí do. Lu dựa trên sự thật nói bác còn la làng lên. Huống hồ bác gọi ông Tân thế này thế kia còn thách ông Tân ban nick thì ban thôi. Có gì đâu?