Jump to content

Advertisements




Nguyên nhân mất tích đầy bí ẩn của "Kinh đô thịt chó Nhật Tân"


27 replies to this topic

#16 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 11/05/2017 - 17:19

sao k so với con gì có tên trong danh sách đc bảo vệ. Muỗi bộ sợ bị nó tiệt chủng chắc?
Giống như chơi game mún lên đc level phải mất time, như vậy để đc lên tầng 1 tầng 2 thì cái sự TSS phải đc giảm bớt chứ? Sao AC chỉ mới ở tầng 3 mà k làm gì tên nhóc đó mà tấng 2 có thể???

Thanked by 1 Member:

#17 cuongth

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 11/05/2017 - 18:09

Chính vì mình ở cùng cõi với thằng nhóc mới không làm gì nó. Còn muỗi ở cõi thấp hơn nên ra tay không thương tiếc.
Chúng sanh ở cõi thần đối xử với chúng sanh ở cõi người như người đối xử với súc sinh. Có người bị muỗi cắn thì không đập mà quơ tay đuổi; có người chỉ thấy tiếng vo ve của muỗi là muốn tìm đập. Chúng sanh 6 cõi luân hồi theo nhân quả. Kiếp này làm thần, kiếp sau xuống thẳng địa ngục như thường, chứ không phải chỉ giáng một cấp xuống cõi người.
Giờ có con muỗi hỏi mình: " Tụi t*o xin mỗi người ba giọt, mà tụi t*o chỉ sống vài tuần. Tụi t*o chỉ lây truyền virus chứ không tạo virus gây bệnh. Vô tình thôi chử nếu biet thì né rồi. Tụi bây ít TSS hơn được làm ngưởi sao ác quá vậy? Xịt thuốc, bỏ vôi, cá để giết muỗi hàng loạt trong trứng nước".
Nếu Lou nói không phải vì ba giọt máu mà vì sức khoẻ, vì sức khoẻ là vấn đề sống còn cùa con người, thì ông thần cũng trả lời vì sự tôn nghiêm, sự tôn nghiêm là vấn đề sống còn của ông thần.

Con muôi hỏi vậy mình cũng cứng họng, Lou hỏi tiếp thì mình cũng thua.

Sửa bởi cuongth: 11/05/2017 - 18:13


Thanked by 1 Member:

#18 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 11/05/2017 - 20:10

k trả lời đc là phải rồi. Vì lập luận ngay ban đầu đã k vững càng lên cao thì chỉ cần 1 ngọn gió thoảng qua sẽ làm sập 1 khối xếp hình k vững từ gốc.
Sao có thể cho rằng ở cấp cao hơn thì đc hành xử k nhân tính như vậy?
Trả lời vụ con mũi thì dễ thôi, 1 con thì 3 giọt 1k con là bao giọt? Mà nó chỉ biết ăn k biết làm thì núi cũng lỡ vậy thì việc nó bị diệt từ trong trứng nước là điều hoàn toàn có cơ sở. Chưa tính toán đến việc có mấy người vì bị sốt xuất huyết mà mất nữa thì đám mũi này cần phải bị diệt trừ.
Nếu giả sử Lu là Đức ông, thì Lu cũng k hành xử như vậy. Nó k tin là đúng rồi. Đâu phải người khác hì hụp khấn vái thì nó phải làm như thế đâu? k lẽ giết 1 đứa nhóc làm cho sự tôn nghiêm của ông thần tăng lên thì đúng là ông thần này bị bệnh 'sát sinh' rồi.
Sao chúng ta k giả định rằng chẳng có 1 ông Đức ông nào tồn tại? Nhưng có thể HAS đã xây dựng nhân vật tiểu thuyết theo í đồ riêng của ông ta nữa. Nên tạm thời chúng ta k nên đi vô ngõ cụt đó.

Thanked by 1 Member:

#19 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/05/2017 - 21:24

Thôi đi, cứ đập muỗi nhưng đừng ăn thịt chó
Đọc cái này hay hơn bài của ông nhà văn Sướng:
(đã đăng bên mục Thư giãn rồi nên chỉ copy link vào đây thôi, ai chưa đọc thì đoc, còn ai đoc rồi thì thôi, muốn đoc tiếp thì cứ tiếp tục đọc, ahihi, vì bài viết cực kỳ xúc động)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



cho ai từng có bạn thơ bé là chú chó cưng

Thanked by 1 Member:

#20 cuongth

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 11/05/2017 - 21:48

Thấy Lou chê ông tác giả không biết gì Phật pháp nên mình dùng kiến thức Phật pháp mà lý giải thôi. Lou đi nghe giảng về sáu cõi rồi hãy nói lập luận tôi sai.
Vẫn có ông thần bị đẩy xuống địa ngục, ngạ quy, súc sinh; có người lên cõi trời làm chư thiên. Một chúng sanh nào đó ở cõi trời, cõi thần vẫn có gây tội do TSS lớn mà bị đày xuống địa ngục. Họ được sinh cõi trời, cõi thần do phước đức lớn có trước, nhưng vẫn có thể gây tội lớn ở kiếp hiện tại mà phải xuống địa ngục kiếp sau. Nên vì TSS mà thần giết thằng nhóc là chuyện dễ hiểu.
Chúng sanh đó đã từng it TSS nên sinh lên cõi thần, nhưng lên cõi thần ở hiện tại mà không biết đúng sai, kiểm soát bản thân thì vẫn gây tội ác như quỷ như thường. Có đường đi lên thì có đường lọt xuống. Không phải làm thần, làm chư thiên mà sướng hoài, lên hoài không mắc sai lầm vì TSS mà bị đày xuống.

Sửa bởi cuongth: 11/05/2017 - 21:55


Thanked by 2 Members:

#21 cuongth

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 11/05/2017 - 21:59

đến lúc mình cũng chia tay nơi này rồi. Vì ở đây mình tự thấy mình kiểm soát bản thân quá kém không nên xuất hiện nữa.
Cám ơn mọi thảo luận của các bạn mà mình được tham gia trong thời gian qua.

Thanked by 1 Member:

#22 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 11/05/2017 - 22:28

Lu chưa ghi sai nha. Chỉ là k biết nó có thật k. Chẳng có định nghĩa nào ở các ngôn ngữ khác là phải có 6 cõi*?. Mỗi tôn giáo lại có một ông đứng đầu cũng k giống nhau.
Đang ngồi si nghĩ xem ông Diêm Vương có cần học tất cả các ngôn ngữ để tra vấn tội của mấy linh hồn không thì đã thấy bối rồi rồi.
Sao Lu lại cần nghe giảng về cái Lu k thích? Có 1 ông Sư đã từng nói thay vì làm phước thì đừng phạm tội nữa.
Tvls nhiều người đến rồi đi, si cho cùng thì bữa tiệc nào cũng tàn. Âu cũng là điều dễ hiểu.
Best of luck!

Thanked by 1 Member:

#23 quanphuc2016

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 319 thanks

Gửi vào 12/05/2017 - 05:28

Đúng là cái topic cave kể chuyện, con nghiện trình bầy!

Phò Lou hết hít bỉm mấy ông già nay lại quay sang ve vãn mấy gã chồng thất nghiệp vô dụng ăn bám vợ con.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cuongth, on 11/05/2017 - 21:59, said:

đến lúc mình cũng chia tay nơi này rồi. Vì ở đây mình tự thấy mình kiểm soát bản thân quá kém không nên xuất hiện nữa.
Cám ơn mọi thảo luận của các bạn mà mình được tham gia trong thời gian qua.

Đã bảo rồi, về ngậm ti mẹ hay đuổi gà cho vợ chứ đừng đi lang thang tìm phò.

#24 quanphuc2016

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 319 thanks

Gửi vào 12/05/2017 - 05:38

Cả ngày cứ chạy nhông nhông lang thang trên khắp các diễn đàn như con chó điên động đực thế thì khổ vợ con thôi.

#25 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 12/05/2017 - 09:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AuTinh, on 12/05/2017 - 05:28, said:

Đúng là cái topic cave kể chuyện, con nghiện trình bầy!

Phò Lou hết hít bỉm mấy ông già nay lại quay sang ve vãn mấy gã chồng thất nghiệp vô dụng ăn bám vợ con.



Đã bảo rồi, về ngậm ti mẹ hay đuổi gà cho vợ chứ đừng đi lang thang tìm phò.


Sa 1 năm tốn hơn 1000 usd để chữa bệnh điên hay bệnh não thế Sa? Sát tinh nó k những ám vô cơ thể mà còn ám vô não của Sa nữa à?
Về mở lại cung thê của mình coi đi. Đừng gặp ai cũng cắn như vậy chứ?
Đứa nào từng lập từng đống nicks để đi hỏi số đó Sa? Rõ dơ!

#26 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 817 thanks

Gửi vào 12/05/2017 - 12:29

Nạn nhân bói toán. Thấy lá số tam hóa hội mệnh chỉ nên đánh giá số có quyền có lộc có danh tước, chớ chém chức này chức kia làm đương số kỳ vọng rồi thất vọng. Ngàn lá số giống nhau ông nào cũng làm tam công lấy đâu ghế cho các ông ngồi.
Chết cười vẫn còn thầy phán lá số này bộ trưởng, tổng thống,uvbct....

Thanked by 2 Members:

#27 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/05/2017 - 21:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cuongth, on 11/05/2017 - 21:59, said:

đến lúc mình cũng chia tay nơi này rồi. Vì ở đây mình tự thấy mình kiểm soát bản thân quá kém không nên xuất hiện nữa.
Cám ơn mọi thảo luận của các bạn mà mình được tham gia trong thời gian qua.

Lâu lâu cũng nên vào chơi chút, đôi khi, giữa chốn chợ đông, thì mới biết mình tu tập dc gì; chốn thanh tịnh, tu là bình thường rồi
hẹn gặp lại!

Thanked by 1 Member:

#28 Buingoctan9x

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 172 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 15/11/2017 - 11:47

Đọc văn về những chuyện tâm linh hay huyền hoặc của mấy ôg nhà báo văn nó cứ lsao ấy nửa tin nửa ngờ xưa e bé còn hay đọc lớn chả thèm đọc.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |