Jump to content

Advertisements




Lịch và lịch đời Lê

Hoàng Xuân Hãn Tạp chí Thanh Nghị

17 replies to this topic

#1 maphuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 691 Bài viết:
  • 1242 thanks

Gửi vào 01/12/2016 - 16:39

maphuong chia sẻ tài liệu quý giá của cố GS Hoàng Xuân Hãn đã đăng trên Tạp chí Thanh Nghị số 51, 52, 53, 54 Tết Giáp Thân 1944,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trong chuyên san này, Giáo sư đã chứng minh rằng lịch Việt Nam thời Lê, thời Nguyễn gồm 169 năm, từ 1644 đến 1812, lịch ta khác hẳn lịch Trung Quốc. Giáo sư còn khảo cứu về lịch pháp và phục tích lịch nhà Lê, lịch đầu nhà Nguyễn từ năm 1644 đến năm 1812.

Đây là một kết quả nghiên cứu, một khám phá khoa học hết sức quan trọng của cố Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, đặt nền tảng cơ bản và vững chắc cho việc nghiên cứu lịch Việt Nam.

maphuong

#2 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 01/12/2016 - 17:31

Phần này không có trong Tập san Khoa học Lịch và Lịch Việt Nam, năm 1982 ( 144 trang ) lý do là như sau, theo như lời cố GS. cho biết là cuốn Tập san Khoa học Lịch và Lịch Việt Nam, năm 1982 ( 144 trang ) GS. đã tập hợp lại các bài viết về lịch của GS. rồi cho in lại. Sau khi in và phát hành ra xong cố GS. mới tìm lại được một số bài viết nữa của GS. đã đăng trên Báo Thanh Nghị số 51-52-53 và 54 tháng 2 năm 1944.
Do đó phần này sẽ không thấy trong cuốn Tập san Khoa học Lịch và Lịch Việt Nam, năm 1982 ( 144 trang ) và kể cả phần " Đố Kiều, Đêm thu gió lọt song đào ... )

Tôi đang ngồi cố gõ lại phần này thì Maphuong đã đăng tiếp, vậy là đã đầy đủ trọn vẹn một trước tác của cố GS.

Thanked by 3 Members:

#3 maphuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 691 Bài viết:
  • 1242 thanks

Gửi vào 01/12/2016 - 22:27

maphuong bổ sung file khác có thể tải về máy tính cho dễ dàng hơn, thích thì in ra giấy lại cũng được.
maphuong thích đọc quyển sách bản hardcopy hơn là file mềm trên máy tính, nhưng lại muốn có bản softcopy lưu trên máy tính để share cho mọi người khi có thể !

Lịch và lịch đời Lê: link tải về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



maphuong

#4 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 01/12/2016 - 23:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 01/12/2016 - 17:31, said:

Phần này không có trong Tập san Khoa học Lịch và Lịch Việt Nam, năm 1982 ( 144 trang ) lý do là như sau, theo như lời cố GS. cho biết là cuốn Tập san Khoa học Lịch và Lịch Việt Nam, năm 1982 ( 144 trang ) GS. đã tập hợp lại các bài viết về lịch của GS. rồi cho in lại. Sau khi in và phát hành ra xong cố GS. mới tìm lại được một số bài viết nữa của GS. đã đăng trên Báo Thanh Nghị số 51-52-53 và 54 tháng 2 năm 1944.
Do đó phần này sẽ không thấy trong cuốn Tập san Khoa học Lịch và Lịch Việt Nam, năm 1982 ( 144 trang ) và kể cả phần " Đố Kiều, Đêm thu gió lọt song đào ... )

Tôi đang ngồi cố gõ lại phần này thì Maphuong đã đăng tiếp, vậy là đã đầy đủ trọn vẹn một trước tác của cố GS.

Bây giờ lão mới giải thích tại sao bản điện tử dài hơn . Lão vào mục Kiều viết về vụ "ngắm song đào" cho vui , sắp tết rồi .

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 01/12/2016 - 23:22


#5 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 02/12/2016 - 12:27

Thân gửi anh Maphuong,
Xin chân thành cảm ơn " ly cà phê " của anh Maphuong, quá đã ! Đọc thêm được các bài viết anh vừa đăng tôi không dám viết vào đó sợ gây loãng chủ đề. Thôi tạm viết vào đây vậy.
Vì đã có một thoáng chốc tôi chạm vào được sự bình yên sâu thẳm trong lòng nên bây giờ có điều gì xẩy ra cho tôi cũng chẳng còn luyến tiếc điều gì.
Quái, trẻ không hư, về già đâm hư ( hạn Thiên Hư mà ), vô tình cái icon lại trùng hợp vì bây giờ tôi thích uống rượu hơn. Tôi nói với bà xã tôi là có kiêng cữ gì rồi thì cũng chui vào 4 miếng dài 2 miếng ngắn, thôi thì bây giờ cho tôi hưởng một chút hương vị cuộc đời ... hi hi hi.

Lão VDTĐ à,
Đã tết đâu, khổ lắm lão à, tui giờ một cảnh mà hai quê, một cổ xỏ hai tròng, nên trước mắt là Noël sắp đến thì zìa trình diện quê 1, sau gần tết thì zìa quê hai. Hi hi hi...

Thanked by 1 Member:

#6 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 02/12/2016 - 14:56

Thấy Lão than một cổ xỏ hai tròng làm tui tưởng lão đang theo đạo BHai . Lão chưa ca xong bài Anh còn nợ em mà đòi hưởng một chút hương vị cuộc đời . Hihi

#7 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 20/12/2016 - 11:40

Có một đoạn văn rất quan trọng trong phần Lịch và Lịch đời Lê do cố GS. La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn đã viết, ( vì phần này không có trong tập san Lịch và Lịch Việt nam xuất bản năm 1982 trước đó, lý do như tôi đã giải thích ở trên # 2 ) nay trích nguyên văn đoạn này :

"Phép tính lịch nhà Thanh và phép tính Hiệp-kỷ-lịch của ông Hiệp-tá Nguyễn Hữu Thận đi sứ Tầu đưa về cũng theo phép đặt nhuận Hán-lịch, nhưng có thêm lệ rằng : tháng một (*) tháng chạp không đặt nhuận. Ấy là muốn để năm nào ngày đông chí cũng vào tháng một. Lúc đặt trường hợp đáng nhuận vào tháng một hay tháng chạp, thì đem tháng nhuận ấy vào năm sau và ở tháng thứ ba. Năm 1946 trường hợp ấy "
hết trích.
Nay tôi dẫn ra để mọi người cùng tham khảo.
Chú (*) tức là tháng 11; cách gọi xưa tháng 11 là tháng một. Tháng chạp là tháng 12.

#8 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 20/12/2016 - 15:39

Năm 1996 khi cố GS. mất, tôi lúc đó đang làm việc ngoài biển nên không biết, khi về lại đất liền mới hay tin.
Cố GS. mất hồi 7g45 (giờ địa phương) ngày 10 tháng 3 năm 1996, tại bệnh viện Orsay, Nam Paris. Lễ hỏa táng là chiều ngày 14 tháng 3 năm 1996 tại nghĩa trang L'Orme des Moineaux, Paris. Tro cốt của người được đưa về để trong một ngôi chùa của gia đình cố GS. có tên là Trúc Lâm Thiền Viện xây trên một ngọn đồi ở Villebon - Yvette, các Paris khoảng trên 20km. Khung cảnh ngôi chùa thật thanh tịnh và ngoạn mục. Trước chùa có câu đối :

Thể gửi xứ người nương cửa Phật
Hồn về đất Việt viếng quê nhà.


Quỳ lạy trước linh vị của người mà ứa nước mắt. Nhờ một chút duyên lành mà được người chỉ bảo đôi điều đã mở mắt cho tôi một lần nữa. Ân đó nguyện khắc ghi.

Sửa bởi V.E.DAY: 20/12/2016 - 15:41


#9 maphuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 691 Bài viết:
  • 1242 thanks

Gửi vào 21/12/2016 - 09:26

Giới trẻ Việt ngày nay thường có câu góp ý người khác kiểu: vấn đề này không phải chuyên môn của tôi, nhưng tôi thấy phải làm thế này thế này,.. bla bla lung tung đủ các kiểu !
Điều đó được ghi nhận trong các cuộc họp của cty, không phải cafe chém gió đâu à nha.
Ai cũng tỏ ra là hiểu biết, nhưng hiểu và biết cách xa nhau lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người xưa như ông Nguyễn Hữu Thận được xem là nhà toán học, thiên văn học, là tài năng xuất chúng.
Không như ngày nay thời đại công nghệ thông tin, chỉ biết lên google tìm kiếm ra được vài tài liệu và đọc sơ sài lướt qua rồi tung hô, tỏ ra hiểu biết một cách nguy hiểm.

Ông Hoàng Xuân Hãn, ông xứng đáng được tôn vinh với các công trình để đời.

maphuong

Thanked by 3 Members:

#10 ThaiThangNhu

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2705 Bài viết:
  • 4616 thanks

Gửi vào 21/12/2016 - 09:48

Thời đại ngày xưa, không có google, nên người ta mới bỏ cả đời ra để học thuộc. Thời xưa mà có google, tôi tin rằng cụ Lê Quý Đôn sẽ dùng google rất giỏi.
Thời nay, các thiên tài đương đại như Witten, Hawking, đều biết dùng google cực nhanh.
Thời xưa, công cụ không có, kiến thức cũng không có mấy.
Thời nay mà không có cái nhìn tổng quan rồi đi sâu thì học mãn đời cũng không biết.
Thời xưa, các ông ấy dùng bàn tính bấm loách choách, thời nay dùng máy vi tính veo veo.
Chính vì thế, thời xưa phát triển 4000 năm khoa học trung quốc, nhưng bây giờ chỉ vài trăm năm Mỹ vượt xa.
Các cụ bấm bàn tính loách choách, thời nay mình dùng lý thuyết VSOP-87 tính toán, độ chính xác 13 chữ số thập phân.
Thời xưa các cụ thích cởi trần đóng khố, thời nay mà dùng ti vi cửa lùa, người ta gọi là thần kinh.

Sửa bởi ThaiThangNhu: 21/12/2016 - 09:51


#11 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 21/12/2016 - 10:08

Thân gửi anh maphuong,
Công trình sự nghiệp của cố GS. còn nhiều lắm, trí uyên bác, uyên thâm của người không phải chỉ có một quốc gia công nhận mà có đến 3 quốc gia công nhận. Chân tài thực học của người tỏa sáng là điều rõ ràng. Các sinh viên du học tại Pháp trước 75 khi bảo vệ luận văn Tiến sĩ về Lịch sử, Ngôn ngữ, Văn chương đều tìm đến người để được chỉ bảo, hướng dẫn. Và họ đã đạt được những thành quả mà cấp quốc gia công nhận, họ đã làm việc cho Bộ Quốc Gia Giáp Dục Pháp, giảng dậy tại Đại học Sorbonne, École polytechnique (Trường Bách khoa Paris) đó anh.
Thân.

Thanked by 3 Members:

#12 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 22/12/2016 - 15:39

Nhà bác học Hoàng Xuân Hãn khi ở Pháp đã có một khoảng thời gian :

- Thư Viện Quốc Gia Paris
- Các thư viện của các Dòng Tên ở Ý
- Thư viện Trung tâm của Tòa Thánh Vatican


mời người đến giúp họ hiệu đính, làm thư mục về các tài liệu của họ có liên quan đến Việt Nam. Điều đó cho thấy trí tuệ của GS. uyên bác, uyên thâm đến nhường nào khiến họ phải mời người đến, mở kho lưu trữ tài liệu, sách vở của họ để nhờ người giúp đỡ, hiệu đính, làm thư mục về các tài liệu của họ có liên quan đến Việt Nam.

Thanked by 1 Member:

#13 maphuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 691 Bài viết:
  • 1242 thanks

Gửi vào 24/12/2016 - 23:36

Thân gửi anh V.E.DAY,
Cảm ơn anh đã trích dẫn bài viết về sự sai lệch âm lịch VN mà không ai chịu trách nhiệm, maphuong đã biết đến bài viết đó nhưng chưa đề cập đến, chỉ là nói đến các điểm cần nhấn mạnh cho anh VULONG001 thôi. maphuong thấy cũng hợp rơ với anh quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc anh giáng sinh vui vẻ !
Merry Christmas & Happy New Year 2017 !

maphuong

#14 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 25/12/2016 - 06:19

Lão V lo cây Noel xong chưa ?

Một năm 360 ngày là vì:
"Thiên chi Đạo, kỳ do trương cung dư? Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi Đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc."
Đạo Trời như dương cung. Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Đạo Trời bớt dư bù thiếu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc lão Noel vui vẻ .

#15 bandofbrothers

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 152 Bài viết:
  • 214 thanks

Gửi vào 25/12/2016 - 15:04

Thân gửi anh maphuong và anh VDTĐ,
Thay mặt anh V.E.DAY xin gửi lời cám ơn đến các anh.
Thưa các anh, với những ai quan tâm đến lịch thì đều theo dõi những biến cố có liên quan đến lịch pháp, bài báo mạng đó anh V.E.DAY đã lưu giữ đúng 10 năm có dư mấy ngày, không ngờ tư liệu đó giờ mới thấy giá trị của nó.
Một lần nữa thay mặt anh V.E.DAY cám ơn các anh đã tri ngộ.

Tái bút : Tôi và anh ấy đã khui rượu ra uống vào lúc 17h43ph ngày 21 tháng 12 năm 2016 ( nhằm ngày Đinh Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân ) tại múi giờ số 7. Chắc các anh dư biết thời điểm đó là thời khắc gì rồi.
Thân mến.


Thân gửi anh maphuong và anh VDTĐ,
Thay mặt anh V.E.DAY xin gửi lời cám ơn đến các anh.
Thưa các anh, với những ai quan tâm đến lịch thì đều theo dõi những biến cố có liên quan đến lịch pháp, bài báo mạng đó anh V.E.DAY đã lưu giữ đúng 10 năm có dư mấy ngày, không ngờ tư liệu đó giờ mới thấy giá trị của nó.
Một lần nữa thay mặt anh V.E.DAY cám ơn các anh đã tri ngộ.

Tái bút : Tôi và anh ấy đã khui rượu ra uống vào lúc 17h43ph ngày 21 tháng 12 năm 2016 ( nhằm ngày Đinh Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân ) tại múi giờ số 7. Chắc các anh dư biết thời điểm đó là thời khắc gì rồi.
Thân mến.

Thân gửi anh maphuong và anh VDTĐ,
Thay mặt anh V.E.DAY xin gửi lời cám ơn đến các anh.
Thưa các anh, với những ai quan tâm đến lịch thì đều theo dõi những biến cố có liên quan đến lịch pháp, bài báo mạng đó anh V.E.DAY đã lưu giữ đúng 10 năm có dư mấy ngày, không ngờ tư liệu đó giờ mới thấy giá trị của nó.
Một lần nữa thay mặt anh V.E.DAY cám ơn các anh đã tri ngộ.

Tái bút : Tôi và anh ấy đã khui rượu ra uống vào lúc 17h43ph ngày 21 tháng 12 năm 2016 ( nhằm ngày Đinh Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân ) tại múi giờ số 7. Chắc các anh dư biết thời điểm đó là thời khắc gì rồi.
Thân mến.

Thân gửi anh maphuong và anh VDTĐ,
Thay mặt anh V.E.DAY xin gửi lời cám ơn đến các anh.
Thưa các anh, với những ai quan tâm đến lịch thì đều theo dõi những biến cố có liên quan đến lịch pháp, bài báo mạng đó anh V.E.DAY đã lưu giữ đúng 10 năm có dư mấy ngày, không ngờ tư liệu đó giờ mới thấy giá trị của nó.
Một lần nữa thay mặt anh V.E.DAY cám ơn các anh đã tri ngộ.

Tái bút : Tôi và anh ấy đã khui rượu ra uống vào lúc 17h43ph ngày 21 tháng 12 năm 2016 ( nhằm ngày Đinh Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân ) tại múi giờ số 7. Chắc các anh dư biết thời điểm đó là thời khắc gì rồi.
Thân mến.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |