Jump to content

Advertisements




Thế giới không như mình thấy


6 replies to this topic

#1 Elohim

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 892 Bài viết:
  • 1345 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 12/10/2016 - 12:36

Muốn biết hạt giống có tốt không thì xem quả ăn có ngon không, muốn biết quả ăn có ngon không thì nhìn cành lá có xum xuê không, muốn biết cành lá có xum xuê không thì nhìn rễ có chắc không (không bao giờ đi ngược lại)

Tương tự như vậy, muốn biết người đó có phúc hay không thì nhìn vào những gì cha mẹ người đó đang làm trong lúc mới thụ thai đứa bé đó


Có những người gia đình nghèo nhưng sinh con ra là thủ tướng, sinh con ra lấy chồng giàu có, làm rạng danh tổ tông, có người nhà giàu nhưng sinh con ra bị thiểu năng, phá của, là vì sao?


Trong xã hội có 1 mức lương quy định cho mỗi ngành nghề, làm nghề bác sĩ cho BV công thì chỉ 10 triệu, nhưng làm luật sư, môi giới nhà đất thì có khi trăm triệu. Người phát minh ra công thức toán mới có khi còn nghèo hơn người mua đi bán lại nhà đất


Nhưng luật của thế giới vô hình thì khác, có những nghề tạo phúc, có những nghề bạc phúc, những nghề bạc phúc như cảnh sát, luật sư, những nghề tạo phúc như nhà toán học, thầy giáo, bác sĩ


Tại sao cảnh sát, luật sư lại bạc phúc? Tôi biết có trường hợp cha mẹ làm luật sư đẻ con ra đần độn. Là vì sao? Ví dụ như có 1 người bị đói, họ ăn cắp chiếc xe hay ổ bánh mì để ăn qua ngày, nếu như không có luật sư thì cùng lắm xã hội mất đi 1 chiếc xe, một ổ bánh mì, nhưng luật sư là người tàn phá tương lai của người ăn cướp đó khi phán anh ta vào tù, tự bản thân người ăn cắp cũng bị cắn rứt lương tâm thì làm chuyện xấu


Những nghề thiếu đi tính sáng tạo là những nghề bạc, như tử vi là bạc phúc vì toàn nhìn sách mà phán, thầy thuốc đông y cũng bạc phúc vì cũng nhìn sách kê bệnh (tùy thầy, không nói bao quát hết), nếu xem tử vi mà tự mình bước đi trên đôi chân, sáng tạo ra cách xem mới thì không bạc phúc, cũng như cụ Ngô Hùng Diễn xem tướng do tự ngộ ra, con cái cụ sống thọ, cưới chồng, phúc hậu, còn xem tướng mà chỉ nhìn vào sách, quy luật thì lại là bạc


Thế nên khuyên mọi người nên tránh xa những nghề bạc phúc, không chỉ ảnh hưởng tới kiếp này mà con cháu cũng vạ lây


Giờ nêu ra một số ví dụ, có vẻ khá nực cười


Mẹ làm mứt, con làm ngoại giao, chạy giấy tờ


Lý do là vì mứt là của ngọt, mẹ làm với của ngọt nên sinh con ra biết cách làm vừa lòng người khác


Mẹ nấu rượu, con cưới chồng giàu


Cũng tương tự như trên, ngày xưa người ta thường nói nhớ cô bán rượu, là vì rượu là 1 nghệ thuật, bán vào những dịp vui


Cha làm sĩ quan, con ung thư


Làm sĩ quan mà phán người này tử hình, người kia tử hình thì con lãnh nạn


Cha làm họa sĩ, con làm toán học


Họa sĩ là cái đẹp nhìn bằng mắt, toán học là cái đẹp nhìn vào quy luật định luật


Cha làm toán học, con mê đi chùa, tin vào bói toán


Toán học là cái đẹp, bí ẩn của vũ trụ, bói toán là bí ẩn của sinh mệnh con người, ở đây không có gì sai


Cha làm công ty thức ăn gia súc, con cái tham ăn


Đồ ăn cho gia súc là làm nó béo lên để lấy thịt, không phải tốt đẹp gì mà cho nó ăn


Cha mẹ làm nghề bán gạo, con cái nhân hậu, nhiều tình cảm


Gạo là thức ăn cho người, bán gạo là làm phúc


Mẹ bán đồ chơi, con hồn nhiên, ham vui


Bán đồ chơi cho trẻ con chơi cũng là 1 việc phúc


Còn nhiều ví dụ nữa, các bạn có thể tự suy


Thanked by 3 Members:

#2 hoangdinhdao88

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 138 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 19:01

Tôi thấy mấy cái ví dụ thì có mấy cái hơi ngược với xung quanh tôi,chỗ ông thì tôi không biết.Ở nước ta có vụ lớn bé gì thì tôi hay nghe lỏm được là họ kêu: Báo công an,báo công an đi,... bây giờ lại không ai thèm làm nghề ấy thì không biết nên báo cho ai.Còn nghề luật sư thì bình thường chả cần,nhưng mà lúc bị thiên hạ nó bóp mũi thì lại cần,còn cái anh thầy bói thì không phải bàn rồi cần quá đi chứ,chẳng biết nghiệp xanh nghiệp đỏ phúc lớn bé thế nào,thiên hạ già trẻ nô nức đi học xem lý số là đủ biết rồi.

#3 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 19:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Timothy, on 12/10/2016 - 12:36, said:

... muốn biết quả ăn có ngon không thì nhìn cành lá có xum xuê không, muốn biết cành lá có xum xuê không thì nhìn rễ có chắc không (không bao giờ đi ngược lại)

Không biết câu này có đúng với cây khoai lang không ?

Người trồng khoai lang ai cũng biết câu: "Xấu lá tốt củ" nghĩa là, vườn khoai lang nào mà nhiều lá thì ít củ, củ nhỏ; ngược lại, ít lá thì củ to và nhiều.

Nôm na là nhìn hình thức xấu xấu bẩn bẩn thì có thể củ lại to, còn hình thức bóng bẩy có khi củ lại nhỏ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguoiHmong: 12/10/2016 - 19:44


Thanked by 1 Member:

#4 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 20:42

Thảo nào! Tổ tiên của nước Mỹ là những tội phạm từ bên Anh đày qua, cho nên con cháu người Mỹ đi bán vũ khí khắp nơi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5 Anvui

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 906 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 20:46

Buồn cười, đọc bài của chủ topic mà sao thấy củ chuối gì đó.
Lúa nào mà nhiều lá thì nhiều hạt, hihi
Làm gì miễn là có tâm thì đều tạo phúc hết, ai bảo xem bói không tốt là gần như chưa chạm tới ngưỡng cửa bi ai tột cùng, khi mà không biết bấu víu vào đâu họ tìm đến huyền học hay nôm na là bói toán, những lời khuyên đôi khi chỉ một hai câu vu vơ cũng đủ để làm điểm tựa nuôi sống niềm tin đang héo tàn, cứ thế cứ thế và ánh sáng nơi cuối con đường dần hiện ra.
Tôi tin huyền học bao la rộng lớn và thú vị, kệ thế gian nói tôi mê tín hay gì đó,hihi


Thanked by 2 Members:

#6 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3829 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 21:22

Xấu dây tốt củ

Thanked by 2 Members:

#7 lytamhoan811

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 30/10/2016 - 22:24

Phúc tốt là có nỗ lực cầu tiến hay ko , người làm nghề ko động năng thì trì trệ , thiếu nỗ lực , tâm ý bất tịnh thì sao sinh ra năng lượng dương đc






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |