Jump to content

Advertisements




Một lần đi xem tử vi lạnh cả sống lưng.


29 replies to this topic

#1 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 15/08/2016 - 18:36

Hồi đó trong nhà thường xuyên bị chuyện lục đục tôi rất chán nản vô cùng, nghe bạn bè giới thiệu có một bà thầy bói xem tử vi rất linh nghiệm, vì tò mò và cũng vì chán nản tôi cũng đi xem thử. Bà ấy xem nói cũng linh tinh lang tang chẳng ra đâu vào đâu, trong bụng tôi đã chán muốn trả tiền rồi về, nhưng bà ấy phán một câu rất ghê rợn :
" cung điền có sao Thiên không nên trong nhà ông tôi thấy có người chết treo cổ trong nhà nhiều lắm ". Tôi cũng ừ rồi về vì chán.
Tình trạng gia đình sau đó vẫn vậy, hết cách, tôi quay lại bà ấy hỏi xem có cách gì hóa giải hay không. Bà ấy đòi một số tiền to để cúng kiến hóa giải. Tôi nghĩ, thây kệ, tiền bạc cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả, chán quá rồi. Thế nhưng có cúng kiếng xong thì cũng vẫn vậy. Chẳng có gì thay đổi.

Sau vì một lần tình cờ tôi mới biết người chết treo cổ trong nhà là cái gì. Số là phơi quần áo ngoài sân vì cả nhà đi làm nên vừa bị câu trộm mất và trời mưa không đem vào trong nhà nên bị ướt lại. Nên tôi mới chăng một sợi dây dưới bếp để phơi quần áo trong nhà. Một hôm bị cúp điện, đốt đèn dầu lên, thoáng nhìn dưới bếp tôi lạnh toát hết cả người vì thấy thấp thoáng như có bóng người lửng lơ dưới nhà bếp. Bấy giờ tôi mới hiểu ra người chết treo cổ trong nhà là cái gì. Sau đó tôi liền dẹp đi.
Nhưng nhà vẫn tan và cửa vẫn nát thật tê tái. Vì thế cho nên tôi chỉ thắc mắc là có thực là do Thiên Không, hay Địa không gây ra ???
Mối nghi ôm mãi trong lòng, giờ đã được cởi bỏ.

Thanked by 2 Members:

#2 tutruongdado

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 256 Bài viết:
  • 577 thanks

Gửi vào 16/08/2016 - 23:15

Theo tâm lý học. Thực chất bạn đã bị ám thị tâm lý, chứ chẳng phải thiên địa không gì cả.
Vì vốn dĩ bạn đang mệt mỏi, tinh thần không được thoải mái - 1.
Sau đó dẫn dắt bạn đến chuyện xem bói, mê tín hơn, khi mà bản thân không làm chủ được cuộc sống, thì dễ tin vào ma quỷ, mê tín, bói toán - 2.
Nghe thầy bói phán: có ma trong nhà - 3.

Bạn sẽ bị ám thị rằng: nhà mình có ma. Não bạn sẽ chia làm 2 phe. 1 phe cố trấn an: không tin đâu, nhà mình làm gì có ma. 1 phe sẽ ngược lại: chắc chắn có ma, phải tìm ra nó.
Và khi ám thị đến mức độ cao, thì sẽ tự tưởng tượng ra ma quỷ, nhìn cái hình tượng gì đó hơi hơi giống, cũng ra ma.

Điều này khoa học đã làm thí nghiệm từ lâu. Giống như việc, khi ta nhìn bất cứ đồ vật gì, xu hướng đầu tiên ta tưởng tượng là, có giống hình mặt người hay không.
Những ngôi nhà có tin đồn ma ám, thì người vào đó dễ tưởng tượng ra những hình ảnh ghê rợn. Trong khi cho những người không biết tin đồn vào, thì không sao.

Ám thị sẽ mạnh và cường độ cao hơn, khi bạn cứ chôn giấu trong lòng, ngại nói ra vì sợ người ta chê cười, nói mình mê tín, nói mình sợ ma. Một thân một mình bạn cứ vừa sợ, vừa bị ám ảnh lại vừa muốn truy tìm những con ma đó. Vì thế mà cũng dễ tưởng tượng ra hơn thôi.

Phong thuỷ, thầy bói, thầy cúng nhiều khi giải trừ ma quỷ, thực ra cũng chỉ là làm biện pháp tâm lý. Bùa chú, nhiều khi chẳng có tác dụng gì, ngoài việc giải toả tâm lý, tạo điểm tựa tinh thần mà thôi.

Vậy nên hãy thực tế, chứ đừng mê tín.

#3 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 07:09

Cám ơn, đúng là chẳng phải vì thiên không hay địa không gì cả, tôi biết bà coi bói này có chơi bùa ngải hay một thứ gì đó mà bà ấy chỉ mượn cớ xem TV để nói. Sau này khi quen với anh Van anh ấy nói cho tôi mới biết.
Đúng là khoảng thời gian đó, tinh thần của tôi bị động và rất mệt mỏi nên bà ấy nhìn mặt đoán mò là tôi bị về vấn đề tiền bạc hay công danh nhưng trái lại lúc đó tiền bạc tôi kiếm được dồi dào chỉ bị về vấn đề tình cảm mà bà ấy không đoán được. Còn bây giờ thì cuộc sống tôi rất thoải mái.

#4 tutruongdado

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 256 Bài viết:
  • 577 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 07:34

Bùa ngải nhiều khi cũng là sự huyễn hoặc.
Khi con người ta bị ám ảnh nhiều bởi ma quỷ, thì hay tự tưởng tượng ra. Sự tưởng tượng nhiều khi rất thật, như thấy ma nhảy múa trước mặt, hay cảm thấy ai đó theo sau, vỗ vai mình, hay ma rình rập ngoài cửa sổ.
Nếu nói ra mà người khác cười đùa, còn không tin, sự ám ảnh lên tột độ, nhiều khi gây ra các vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó là hiện tượng "ma nhập". Thực chất do não bộ quá xung đột, dẫn đến không kiểm soát, bản thân mình bị biến thành 1 thứ mà mình muốn chứng minh cho người ta thấy là đúng sự thật.

Nên cứ thư giãn, thoải mái, không khí trong lành, ánh sáng đầy đủ, căng thẳng mệt mỏi thì làm 1 ly bia. Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.

Thiếu ánh sáng là 1 trong những nguyên nhân dễ gây trầm cảm, căng thẳng. Nhất là trong cuộc sống đô thị quá thiếu ánh sáng tự nhiên vì suốt ngày ở trong văn phòng, nhà. Tăng cường ánh sáng tự nhiên, hoặc tại bàn làm việc có 1 đèn nhỏ dùng ánh sáng mạnh, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.

#5 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 07:51

Đúng bùa ngải là tầm bậy, nhưng nó có tác dụng không thể phủ nhận được. Tôi cũng biết xem tướng chút chút, ngay khi gập mặt bà thầy bói tôi đã chiếu tướng bà ấy thấy gương mặt đầy hắc khí, cặp mắt đảo tròng láo liên là biết thứ này không tốt rồi, nhưng vận hạn xấu xô đẩy mình không làm chủ được bản thân, thế thôi. Tâm bị động nên ma quỷ nhìn thấy, còn bây giờ thì khỏe re rồi. Đợt đi chơi hồi tháng 2 vừa rồi, tôi tổ chức cùng đi với anh Van và các bạn hồi xưa của chú tôi là Hỏa Tinh sau đó về quê ăn giỗ là giỗ của chú HT.

#6 yes or no

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 572 Bài viết:
  • 846 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 11:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tutruongdado, on 16/08/2016 - 23:15, said:

Vậy nên hãy thực tế, chứ đừng mê tín.

Bạn này chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#7 VanNhanTieu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 71 Bài viết:
  • 63 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 13:37

Chưa đi nhiều thì chưa thấy nhiều được.

Có những con người đặc biệt , cũng có những dân tộc kì lạ.

Có hay không có ma quỷ thì không ai dám chắc chắn, dẫu cho là những người tới lúc sắp lìa đời vẫn còn mê hoặc.

Quan trọng nằm ở trong tâm !

Thanked by 1 Member:

#8 yes or no

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 572 Bài viết:
  • 846 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 15:08

Các bạn cứ vào google mà gõ chữ đại khái như 'những bóng ma được camera ghi hình' thì các bạn sẽ thấy. Còn nếu rãnh rỗi thì vào chùa Di Lặc (bên cạnh nghĩa trang Bình Hưng hòa, Bình Tân, thì các bạn sẽ thấy người dương bị vong nhập nhiều vô kể. Ngày nào cũng có.

Thanked by 1 Member:

#9 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 15:39

"Sự học" cũng giống như "Sự ăn"

Khi ăn chúng ta luôn chọn những thức ăn bổ dưỡng và giữ quân bình cho cơ thể để cơ thể không bị bệnh tật. Nhưng có một loại thức ăn, ăn vào nó biến ta thành một võ sĩ chuyên đi thi đấu để giành giải vô địch. Có loại thức ăn ngon, nhưng ăn vào thì thì bị bệnh cao máu, cao mỡ, tiểu đường v.v...

Sự học cũng vậy, kiến thức cũng là một loại thức ăn cho tâm hồn. Kiến thức "ăn" vào nếu làm cho tinh thần ta ngày càng trở nên minh mẫn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng có loại kiến thức khi ta "ăn" vào nó khiến cho tâm hồn ta trở nên hung hăng, muốn tranh hơn tranh thắng, thì đó là loại thức ăn biến ta thành gladiator.

Tùy ở mỗi người chọn loại thức ăn cho tâm hồn của mình.

Thanked by 1 Member:

#10 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 16:57

Xin xăm miếu Bà Chúa Xứ Bàu Xéo.

Lần đi chơi vừa rồi, sau khi đi viếng cảnh miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, xong rồi đi miếu Bà Chúa Xứ Bàu Xéo, cảnh vật nơi đây đẹp và thanh tịnh hơn miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.
Lễ Bà xong trong đoàn cũng vào thử xin xăm, mỗi người đều lần lượt xin xăm, không biết ai khấn xin điều gì. Riêng tôi chỉ khấn xin điều linh ứng là có thật hay không có thật, tôi chỉ xin một món lộc nhỏ.
Lúc ra về cả đoàn đều mua sạch sẽ ( mua giúp ) vé số của mấy bà ngồi bán trong sân miếu. Buổi chiều ghé vào Nhà Bàng tìm khách sạn để nghỉ. Ngay tối hôm đó mọi người lúc ngồi uống cà phê sau bữa ăn đem vé số ra dò. Tôi trúng 4 tờ = 4 Tr. A.Van trúng 2 tờ = 2Tr. Sáng hôm sau tôi quay đầu xe về lại miếu Bà Chúa Xứ Bàu Xéo. Tôi và A.Van biếu bà ấy 3Tr. Còn 3 Tr. chia đều hết cho mấy người đã mua vé số ngày hôm qua. Có Thánh Thần hay không ???

Thanked by 2 Members:

#11 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4070 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 18:18

Việc mình kinh nghiệm qua mà mình còn không thể khẳng định được thì đi hỏi người chưa trải qua để làm gì. hôm nay mình không sống với con đường mình đã chọn mà cứ sống để người khác thu nạp mình thì làm sao biết câu trả lời được. góp vui với bạn thôi nhé

Thanked by 1 Member:

#12 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 18:39

Có ma, quỷ và cũng có Thánh, Thần ! Nội tâm khởi lên thì ma, quỷ và Thánh, Thần đều trông thấy. Tâm mà khởi tà ý thì ma, quỷ liền theo đó mà nhập vào. ( nội tà có khởi thì ngoại ma mới nhập ).

Thanked by 1 Member:

#13 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 19:01

Vậy hôm nay là Rằm 15, Lễ Vu Lan. Thôi mai thăng đi ngao du hén, chỗ nào vui thì ghé vào.

#14 ChanhAnQuan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 170 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 21:19

Vừa cúng xong mâm cô hồn. Cũng vui, mình vừa bày mâm ra là đã thấy 3 tên nhóc trong xóm rình rồi, tôi mới gọi lại nói, để chú cúng xong đã rồi chia đều đừng có cướp, bánh trái nát hết làm sao mà ăn. Tui nó dạ, đứng chờ tàn cây nhang xong tôi gọi vào, té ra giờ là 5 thằng. Thì ra có một thằng đi gọi thêm 2 thằng bạn nó nữa.
Tôi vừa cười vừa nói, cũng chừng đó bánh trái với một ít tiền chia 3 có phải tụi con được nhiều, giờ chia 5 thì mỗi đứa ít đi một chút. Tụi nó nhận quà xong bỏ đi tôi gọi lại, tụi bây quên không biết nói cám ơn à.
Cả 5 đứa lúc đó đều nói " con cám ơn chú ". Xong rồi tôi vào ăn cơm mà trong lòng thấy vui.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 17/08/2016 - 18:18, said:

Việc mình kinh nghiệm qua mà mình còn không thể khẳng định được thì đi hỏi người chưa trải qua để làm gì. hôm nay mình không sống với con đường mình đã chọn mà cứ sống để người khác thu nạp mình thì làm sao biết câu trả lời được. góp vui với bạn thôi nhé

Tôi cũng hơi mệt, mai tôi sẽ giải thích.

Thanked by 2 Members:

#15 HoaiPhong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 558 Bài viết:
  • 1320 thanks

Gửi vào 17/08/2016 - 21:46

Các bác hôm nay rằm e có cái này muốn tham khảo các bác.. sau dân gian thường hay bảo "trai mùng một, gái ngày rầm" là khó nuôi ? .. Ns co liên quan gì tới Mệnh Lý vào 2 ngày đó .. ngoài việc Mặt Trắng sáng vào 15 ( Thái Âm) không ạ..






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |