Jump to content

Advertisements




Khởi Đại Vận X-file Nhâm Dần


120 replies to this topic

#31 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 12:08

Thực sự vợ nó là lưng đầy đặn, mông lồng bàn, người lùn thấp, chỉ có nước da trắng chứ nếu về VN giả làm bà bán hàng ngoài chợ thì chắc chắn mọi người lầm nó ngay là bà bán hàng ngoài chợ. Rồi sẽ có dịp tôi xem bàn tay của nó. Năm mở quán ăn thì là 95 sau khi vợ nó có tiền ở gia đình (bên vợ) cho và người mở là vợ nó vì nó biết nấu ăn từ khi chưa lấy chồng ( gia đình nông dân mà ), giai đoạn đầu nó làm nghề may là đúng "cái quần xà lỏn " rồi hi hi hi ( kẹt một cái vì nó là người thân nên tui nói phải khéo một chút chứ nói thẳng ra thì người ta bảo là khoe, mà nói giấu đi thì lại trách. Khổ lắm giời ôi biết nói làm sao bây giờ )

Sửa bởi V.E.DAY: 29/07/2016 - 12:09


Thanked by 1 Member:

#32 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 29/07/2016 - 12:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 29/07/2016 - 12:08, said:

Thực sự vợ nó là lưng đầy đặn, mông lồng bàn, người lùn thấp, chỉ có nước da trắng chứ nếu về VN giả làm bà bán hàng ngoài chợ thì chắc chắn mọi người lầm nó ngay là bà bán hàng ngoài chợ. Rồi sẽ có dịp tôi xem bàn tay của nó. Năm mở quán ăn thì là 95 sau khi vợ nó có tiền ở gia đình (bên vợ) cho và người mở là vợ nó vì nó biết nấu ăn từ khi chưa lấy chồng ( gia đình nông dân mà ), giai đoạn đầu nó làm nghề may là đúng "cái quần xà lỏn " rồi hi hi hi ( kẹt một cái vì nó là người thân nên tui nói phải khéo một chút chứ nói thẳng ra thì người ta bảo là khoe, mà nói giấu đi thì lại trách. Khổ lắm giời ôi biết nói làm sao bây giờ )
Bravo .vậy đúng như cháu suy hen ,cháu hỏi ,chuyển từ bún sang bán hàng chay cơ .hehe
Thôi đúng là chuột sa hũ gão ,ai cần thắt đấy ,lưng ong ,chỉ cần đêm ngủ ôm mình xe lu ,thế mới hiểu gái xa ,gái chẳng bỏ chồng ,chồng suy,em đỡ ,về nhà vợ nuôi ,haha ,đúng không bác .Tướng kỵ (ẩn tướng) ,người có thể làm cật lực trong 1 thời gian dài ,không kêu ca ,thoải mái với người ngoài ,chắt chiu từng đồng cho ông Phá quân ,bản thân ,biến từ không thành có ,nó phải thế chứ ,không ông này léng phéng lâu rùi,coi bộ cháu luận tạm chấp nhận được,đúng không ta ,nên bỏ đi cân nào ,thiên về cân nào ,nó cũng thấy non hơi

Sửa bởi soixamdemtrang: 29/07/2016 - 12:27


Thanked by 1 Member:

#33 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 12:44

cho nên tôi đã nói khéo là bố tôi nói con vợ nó mắn đẻ và trong mấy cô em dâu thì tôi nể vợ nó nhất (không xinh đẹp) là H.KỴ ẩn chứ không lộ diện. tui cụng biết đạn chỉ thần công mừ, phải không Sói Xám hi hi hi

Thanked by 1 Member:

#34 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 29/07/2016 - 12:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 29/07/2016 - 12:44, said:

cho nên tôi đã nói khéo là bố tôi nói con vợ nó mắn đẻ và trong mấy cô em dâu thì tôi nể vợ nó nhất (không xinh đẹp) là H.KỴ ẩn chứ không lộ diện. tui cụng biết đạn chỉ thần công mừ, phải không Sói Xám hi hi hi
Cháu thấy chiêu của bác nửa giống Cổ mộ phái ,nửa giống cách phát chiêu của Tây độc mới đùng ,chỉ dẫn Dương Quá phải điểm Cô Cô 1 chiêu ,Cô cô không đề phong,thúc thủ ,mặc cho ai làm gì thì làm ,hehehe ,chứ đạn chỉ thần công của cháu chưa đặt hỏa hầu như thế ....hihihihi .sau chắc phải về luyện thêm mới đặng.,,,,hehehe .chưa kể nghịch chuyển kinh mạch nữa ,ko dính chiêu thì ngã quỹ

#35 MinhToan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 397 Bài viết:
  • 104 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 13:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hoangdinhdao88, on 29/07/2016 - 07:01, said:

@MinhToan DANH ấy tựa HOA nhường thiên hạ
Sao bằng QUẢ ngọt lấy mà ăn! .
Biết vậy, nhưng đành mang tiếng gato hám danh đắc tội với các cụ để độc giả khỏi tốn thời gian với lý thuyết tử vi lú lẫn.
Case X-file:Tuổi Nhâm Vũ khúc Hóa Kỵ.
Theo tử vi ứng dụng Bửu Đình: Vũ Khúc Hóa kỵ là kỳ tài.
Văn xương thông minh ham học những do ảnh hưởng Hóa Kỵ đồng cung nên học tập thường trắc trở khó có bằng cấp.

Sửa bởi MinhToan: 29/07/2016 - 13:23


#36 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1792 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 13:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MinhToan, on 29/07/2016 - 13:21, said:

Biết vậy, nhưng đành mang tiếng gato hám danh đắc tội với các cụ để độc giả khỏi tốn thời gian với lý thuyết tử vi lú lẫn.
Case X-file:Tuổi Nhâm Vũ khúc Hóa Kỵ.
Theo tử vi ứng dụng Bửu Đình: Vũ Khúc Hóa kỵ là kỳ tài.
Văn xương thông minh ham học những do ảnh hưởng Hóa Kỵ đồng cung nên học tập thường trắc trở khó có bằng cấp.

tôi văn xương hoá kỵ tốt nghiệp đại học kinh tế chính quy, đây là văn xương hoá kỵ năm Tân đấy nhé, chứ đồng cung có khi thêm vài cái bằng nữa.

#37 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 13:46

Kể chuyện zui có thật một chút cho nó đỡ căng thẳng. Tôi có lần sang chơi với 2 vợ chồng nó, ẵm con bé út vào lòng tôi hỏi là ở nhà bố có hay đánh mẹ con không ? Nó nói nó không biết. Nó suy nghĩ một lúc nó nói, có hôm con nghỉ học ở nhà ( thứ7, chủ nhật tụi nó không đi học) thấy bố vào phòng với mẹ đánh nhau hự hự ở trong đó ...
Tôi vừa cười vừa hỏi tiếp, thế con có mách ngoại không. Nó nói, nó nói có, con nói bố đánh mẹ hự hự ngoại ơi, ngoại gọi police đi. Bà ngoại nó cười bảo tại mẹ hư nên bị bố đánh đó....

Thanked by 2 Members:

#38 MinhToan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 397 Bài viết:
  • 104 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 13:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KimCa, on 29/07/2016 - 13:33, said:

tôi văn xương hoá kỵ tốt nghiệp đại học kinh tế chính quy, đây là văn xương hoá kỵ năm Tân đấy nhé, chứ đồng cung có khi thêm vài cái bằng nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MinhToan, on 29/07/2016 - 13:21, said:

Biết vậy, nhưng đành mang tiếng gato hám danh đắc tội với các cụ để độc giả khỏi tốn thời gian với lý thuyết tử vi lú lẫn.
Case X-file:Tuổi Nhâm Vũ khúc Hóa Kỵ.
Theo tử vi ứng dụng Bửu Đình: Vũ Khúc Hóa kỵ là kỳ tài.
Văn xương thông minh ham học những do ảnh hưởng Hóa Kỵ đồng cung nên học tập thường trắc trở khó có bằng cấp.
"thường" có nghĩa đúng với số đông, không nhất định đúng với mọi trường hợp.
Kimca up lá số xem có hóa giải không?

#39 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 29/07/2016 - 16:12

Trước hết tôi muốn nói là cuộc đời tuy biết số nhưng không thể nào tránh khỏi, đã "vay nợ ngân hàng" thì thì phải "trả nợ" không thể nào trốn được. Cùng lắm thì "xin khất" để cố gắng đi làm kiếm tiền trả dần mà thôi.
Cuộc đời chỉ trông nhờ vào phúc phận. Thằng Nhâm Dần này nó có cái may mắn của nó là nhờ cung Phúc tốt cứu cho nó và những điều may mắn do ông trời xếp đặt mà thôi.

1/ Hành vận về phương nam (hỏa) hợp và tốt cho nó :
- Ra trường phần về Long an là phía nam nơi nó sinh ra, thì gập vợ chứ không phải do biết số mà làm như thế. Ra trường ai cũng muốn dậy ở TP, chạy chọt để ở lại gần nhà, nó bị tống đi tỉnh Long an (Mộc hóa chắc cà đao) vậy mà gập vợ ngon lành thì đó chẳng phải do ông trời xếp đặt thì là cái gì ?

- Hiện giờ nó ở Úc cũng là phương Nam nên yên ổn mần ăn và ngon lành. Nếu đúng theo do người xếp đặt thì vượt biên được tôi sẽ đứng đơn bảo lãnh lên phía bắc, thế nhưng diện bảo lãnh anh em yếu hơn và chờ lâu hơn diện bảo lãnh vợ chồng nên nó đi theo vợ thì lại một lần nữa trái ý người mà hợp ý trời vì vợ nó đi trước vào Úc.

Trước hết về khía cạnh TV, cung phúc tốt, cung thê có ẩn tinh cho biết có vợ đảm đang mà phúc thê tam hợp, lá số này nó tốt là nhờ cách này.
Riêng xét bản mệnh Thất sát hãm địa, nhưng hợp chất với bản mệnh và vòng cục ( vòng cục ở vị trí suy ) nên là hạ cách nhưng được phần cơm áo phong lưu ( theo đúng như cách phân chia thứ bậc Thượng - Trung - Hạ trong Tử Vi cách cục), đắc Hổ Cái Đà và thân có 4 Linh nên phần cơm áo phong lưu là chắc chắn chứ không đến phải vô thực ngèo đói ( chi tiết 4 Linh xem thêm lời bình của Lão Ngoan Đồng ).

2/ H.Lộc + Đ.Không + Phục binh : tượng anh em tranh đoạt tiền bạc.

Trước khi giải thích vì sao thì tôi có lời xin các qúy thầy Tử bình đại xá tôi mới dám nói, lỡ có điều gì sơ xuất thì xin bỏ qua vì trình độ của tôi vẫn là là tơ lơ mơ môn này nên không dám nói nhiều.

Bên TB cách cục lá số này là Thương quan cách, Thân vượng lại có thêm ấn thì ty3kie61p không trợ giúp thân mà quay ra cướp tài,
thì bên TV là H.Lộc + Đ.Không + Phục binh cư huynh cũng là tượng tượng anh em tranh đoạt tiền bạc.

Xin thưa rằng đúng là vẫn xẩy ra chuyện anh em cướp tài ! Là vì của cải phải chia đều cho các con nhưng phần của nó bị lấy lo cho các anh chị nó ( trong đó có tôi ) vượt biên, không cho đi một lúc vì sợ cả bầy làm mồi nuôi cá hết thì sao, nên cho đi lẻ tẻ
để lỡ có bề gì thì mất đứa này vẫn còn đứa khác ( nhưng vì bị lừa và đi không lọt chạy chọt kéo ra ) nên đến nó muốn đi thì còn vàng đâu nữa mà đi chẳng phải là tỷ/ kiếp cướp tài của nó thì là gì. Khi đó tôi nói là tìm được đường dây nào cho đi sang bên này anh sẽ trả nợ dần vì tôi đã cày như trâu 18 năm không biết đến giáng sinh giáng siếc gì, đem đươc 2 đứa kế sang bên này rồi nên cũng cạn tiền không có ngay được một số lớn, nhưng không được. Nên nó mới bị đi tỉnh và ông trời sắp đặt cho nó về sau là được như vậy. Trong chi Dần trụ giờ may nhờ có một chút hỏa ở đây mà mọi việc được như vậy.

Sửa bởi V.E.DAY: 29/07/2016 - 16:24


#40 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18599 thanks

Gửi vào 30/07/2016 - 00:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 29/07/2016 - 13:46, said:

Kể chuyện zui có thật một chút cho nó đỡ căng thẳng. Tôi có lần sang chơi với 2 vợ chồng nó, ẵm con bé út vào lòng tôi hỏi là ở nhà bố có hay đánh mẹ con không ? Nó nói nó không biết. Nó suy nghĩ một lúc nó nói, có hôm con nghỉ học ở nhà ( thứ7, chủ nhật tụi nó không đi học) thấy bố vào phòng với mẹ đánh nhau hự hự ở trong đó ...
Tôi vừa cười vừa hỏi tiếp, thế con có mách ngoại không. Nó nói, nó nói có, con nói bố đánh mẹ hự hự ngoại ơi, ngoại gọi police đi. Bà ngoại nó cười bảo tại mẹ hư nên bị bố đánh đó....

Vui nhỉ, câu chuyện này làm cho tui đang buồn bổng giật bắn người vì đọc thấy kinh dị quá .
Lời trẻ quả ngây ngô nhưng chân thật .

Nàng Mèo của tui giống như 1 Hoa Cái trang trọng kiểu cách + Mộc Dục ỏng a ỏng ẹo (cung Thê của tui đó).

Đôi khi nàng ngồi trang điểm, có lúc tui bị hớp hồn nhìn hoài, muốn đánh nàng vì nàng hư quá làm cho lão "ngang" này muốn đánh phạt nàng liền . Ứ hự !

Lại nhớ đến câu chuyện viết viết bằng tiếng Anh năm 2002 tại tiền thân của TVLS (1 D D không cần đăng ký) về "Ông Trời Có Hai Chân" do tui đăng tải cũng vui 1 cách giật giật như tiểu phẩm tiếu lâm của VE Day .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 30/07/2016 - 00:58


Thanked by 1 Member:

#41 BaoChung

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 132 Bài viết:
  • 146 thanks

Gửi vào 30/07/2016 - 01:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 30/07/2016 - 00:57, said:

Vui nhỉ, câu chuyện này làm cho tui đang buồn bổng giật bắn người vì đọc thấy kinh dị quá .
Lời trẻ quả ngây ngô nhưng chân thật .

Nàng Mèo của tui giống như 1 Hoa Cái trang trọng kiểu cách + Mộc Dục ỏng a ỏng ẹo (cung Thê của tui đó).

Đôi khi nàng ngồi trang điểm, có lúc tui bị hớp hồn nhìn hoài, muốn đánh nàng vì nàng hư quá làm cho lão "ngang" này muốn đánh phạt nàng liền . Ứ hự !

Lại nhớ đến câu chuyện viết viết bằng tiếng Anh năm 2002 tại tiền thân của TVLS (1 D D không cần đăng ký) về "Ông Trời Có Hai Chân" do tui đăng tải cũng vui 1 cách giật giật như tiểu phẩm tiếu lâm của VE Day .

HC

Nàng Mèo của tui giống như 1 Hoa Cái trang trọng kiểu cách + Mộc Dục ỏng a ỏng ẹo (cung Thê của tui đó).

Còn có nghĩa khác, nếu xấu nó là DÂM ĐÃNG. Đúng là cái đồ mèo mả gà đồng, rổ rá cạp lại.

Sửa bởi ThienBinhThienTuong: 30/07/2016 - 01:42


#42 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 09/08/2016 - 09:59

Sói xám gọt khéo lắm nhưng có một điểm sai mà không để ý đó là năm 1981 không phải là năm tốt nghiệp mà là năm thi đậu vào trường ĐHSP Kỹ thuật.
vì 1981-1962 = 19 tuổi tây ( là 20 tuổi ta ) thì đại hạn lúc đó là ở cung Phúc. Tôi khởi đại hạn đầu tiên tại cung phụ theo chu kỳ là 4 - 14 - 24 nên 20 tuổi ta thì lúc đó đại hạn là tại cung Phúc.
Sang đến đại hạn cung điền thì mới xấu nên mới bị đi tù, đại hạn này rất xấu. cho đến khi ra tù là 1995 - 1962 = 33 tuổi tây tức 34 tuổi ta đại hạn bước qua cung Quan ngộ Triệt có Tứ Linh nên nó mới thoát khỏi tù và đi bảo lãnh.

Vì Sói Xám khởi đại hạn ở cung huynh nên tính là theo chu kỳ 5 - 15 - 25 để gọt và cố gán ghép các tình tiết cho nên các đại hạn sau bị lọng cọng không giải ra.
( Sói Xám có lẽ cho rằng tôi theo Đông A phái và thích nịnh nọt, bác bác cháu cháu nên định gọt là khởi từ cung huynh, sai lầm là chỗ đó. )

Anh VDTĐ à, vui vẽ tức là cái vui không có thực chỉ là vẽ vời , sở dĩ tôi đặt ra là vì xem thử anh HC có dám bình luận case nhâm dần này không . Nhưng anh HC né tránh chứ có bình luận đâu.

Ông Thiên Lương sửa ngày giờ sinh của cố GS. Hoàng xuân Hãn để gọt theo ý của ông ấy. Tôi có ngày và giờ sinh của cố GS. Hoàng Xuân Hãn là vì tôi đã gập GS. chứ đâu có phải lá số đăng trong KHHB đâu. Việc không con nối dõi, các cụ ngày xưa nói là nhà vô phúc nên không con nối dõi, và nói rằng nếu ông Đẩu Quân giỏi Địa lý thì sao lại không có con trai ???
Bây giờ thì chính trong nhà ông ấy in thành sách đăng ra và còn nói là ông Đẩu Quân không có con trai !

Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Ai hay, ai dở thì ít ra tôi cũng đã nhận diện được một phần nào rồi. Đôi khi mình cố ý nói một điều sai lầm là để xem có người nào nói đúng. Chỉ thế thôi. Cái này tôi học từ A. Phương : giả bộ súng cướp cò để phân biệt người dân hay miên đỏ trá hàng.

Sửa bởi V.E.DAY: 09/08/2016 - 10:09


Thanked by 2 Members:

#43 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 09/08/2016 - 10:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 09/08/2016 - 09:59, said:

Sói xám gọt khéo lắm nhưng có một điểm sai mà không để ý đó là năm 1981 không phải là năm tốt nghiệp mà là năm thi đậu vào trường ĐHSP Kỹ thuật.
vì 1981-1962 = 19 tuổi tây ( là 20 tuổi ta ) thì đại hạn lúc đó là ở cung Phúc. Tôi khởi đại hạn đầu tiên tại cung phụ theo chu kỳ là 4 - 14 - 24 nên 20 tuổi ta thì lúc đó đại hạn là tại cung Phúc.
Sang đến đại hạn cung điền thì mới xấu nên mới bị đi tù, đại hạn này rất xấu. cho đến khi ra tù là 1995 - 1962 = 33 tuổi tây tức 34 tuổi ta đại hạn bước qua cung Quan ngộ Triệt có Tứ Linh nên nó mới thoát khỏi tù và đi bảo lãnh.

Vì Sói Xám khởi đại hạn ở cung huynh nên tính là theo chu kỳ 5 - 15 - 25 để gọt và cố gán ghép các tình tiết cho nên các đại hạn sau bị lọng cọng không giải ra.
( Sói Xám có lẽ cho rằng tôi theo Đông A phái và thích nịnh nọt, bác bác cháu cháu nên định gọt là khởi từ cung huynh, sai lầm là chỗ đó. )

Anh VDTĐ à, vui vẽ tức là cái vui không có thực chỉ là vẽ vời , sở dĩ tôi đặt ra là vì xem thử anh HC có dám bình luận case nhâm dần này không . Nhưng anh HC né tránh chứ có bình luận đâu.

Ông Thiên Lương sửa ngày giờ sinh của cố GS. Hoàng xuân Hãn để gọt theo ý của ông ấy. Tôi có ngày và giờ sinh của cố GS. Hoàng Xuân Hãn là vì tôi đã gập GS. chứ đâu có phải lá số đăng trong KHHB đâu. Việc không con nối dõi, các cụ ngày xưa nói là nhà vô phúc nên không con nối dõi, và nói rằng nếu ông Đẩu Quân giỏi Địa lý thì sao lại không có con trai ???
Bây giờ thì chính trong nhà ông ấy in thành sách đăng ra và còn nói là ông Đẩu Quân không có con trai !

Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Ai hay, ai dở thì ít ra tôi cũng đã nhận diện được một phần nào rồi. Đôi khi mình cố ý nói một điều sai lầm là để xem có người nào nói đúng. Chỉ thế thôi. Cái này tôi học từ A. Phương : giả bộ súng cướp cò để phân biệt người dân hay miên đỏ trá hàng.
Con gửi tin nhắn cho bác ,còn h để con ngâm cứu thêm nhé .hihihihi

#44 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 09/08/2016 - 10:21

Xin phép Sói xám, cứ trao đổi thẳng thắn ở ngoài này, tôi không dùng PM để mọi người cùng đánh giá.
tôi không đọc PM đâu. Mình đúng hay sai phải rõ ràng.

Sửa bởi V.E.DAY: 09/08/2016 - 10:23


Thanked by 1 Member:

#45 sniper

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 233 Bài viết:
  • 283 thanks
  • LocationCực Bắc

Gửi vào 09/08/2016 - 10:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 09/08/2016 - 10:21, said:

Xin phép Sói xám, cứ trao đổi thẳng thắn ở ngoài này, tôi không dùng PM để mọi người cùng đánh giá.
tôi không đọc PM đâu. Mình đúng hay sai phải rõ ràng.
con thừa nhận lúc đầu con là người mới học ,còn con vẫn chọn khởi đại hạn từ huynh đệ ,cái này do dữ kiện ,không có nịnh ai trong này cả ,vì khởi đại hạn từ cung huynh đệ (25 tuổi) sẽ thấy ngay 2 biến cố : Đi biệt xứ ,làm thầy giáo ,còn ra tù thì con dùng lưu tuế cởi tuần triệt ( khai mộ) , Ách Âm Dương lương lộc kiếp ( bỏ tiền ra sớm)
Đi trước tết ất hợi vẫn là 1995-1962 =33(33 tuổi âm vì trước tết 95) .LNĐH trùng phùng Lưu Niên ở Hợi thì đi ,hạn sau con nghĩ rất ít khả năng xuất ngoại thế thôi
Con sẽ nghiên cứu cách của bác ,còn con nghĩ con đã hết ý để viết,nên con xin phép không tham gia case này có thể con nhìn vội sẽ sai ,nhưng sai thì nhận ,không bao h có tư duy nịnh nọt ai ,tại vì mình sai do suy xét ,học chưa tới ,theo ai rùi tự mình không có kiến giải của riêng mình thì rút cuộc mình chả được gì ,gió chiều nào che chiều đó thì mãi không tiến được .quan điểm của con là thế .Còn h con cần khách quan nhìn lại cả 3 hướng đặt ra trong chủ đề này và chọn lấy cách phù hợp cho mình thôi ,cái này con cần thời gian ,chiêm nghiệm ,mong bác hiểu
Con cảm ơn Bác nhiều

Sửa bởi soixamdemtrang: 09/08/2016 - 11:18







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |