Gửi vào 23/06/2016 - 21:18
Đôi khi sự náo loạn của ai đó, nhóm người hay tổ chức nào đó…. chính là lời nhắc nhở cho chính quyền cần xem lại cơ cấu, chính sách, chủ trương của mình đã trên thuận dưới hoà chưa ? Có lỗ hổng, sở hở nào khiến mình dễ bị tấn công, bị lôi ra chửi không ?!
Riêng admin nhà ta thì việc cầm gương soi lại chính mình cũng hay mà. Xem đợt này có cái mụn ruồi, mụn trứng cá, vết nhăn hay vết nám tàn nhang nào không ? Để liệu mà còn đi sờ pa chứ ? Ai đẹp trai cũng không màng, chỉ quan tâm đến vẻ đẹp tiềm ẩn của admin thôi. Bộ mặt của trang nhà đấy !
“ Gương kia ngự ở trên tường.
Web này ai đẹp được dường như Admin ? ”
Hiếm có chính quyền nào thoả mãn được tất cả các tầng lớp trong xã hội. Bao giờ cũng phải có tầng lớp được che chở, bảo vệ, hưởng lợi nhiều hơn so với các tầng lớp khác. Vậy con đường nào cho những người đang bất mãn đây ? Có nên :
- Tìm mọi cách ngoi lên, chui vào đội ngũ chính quyền hoặc vào nhóm được ưu tiên ?
- Liên hiệp hội bất mãn, đấu tranh đòi quyền lợi, công lý; xa hơn nữa thì tìm cách chống phá, lật đổ chính quyền ? ( Tất nhiên nếu lật đổ được thì ta sẽ có cơ hội là một phần của chính quyền mới, được hưởng lợi ích từ nó và chẳng bao lâu, kiểu gì cũng lại sẽ có đứa căm ghét và muốn lật đổ chính quyền ta )
- Biết là mình chẳng làm được trò trống gì, đành phải tiếp tục sống trong sự ức chế. Khi nào tức quá, bức xúc quá thì chửi um lên bằng nhiều cách như : viết blog chửi, vào web chửi, lên face chửi….Chỗ nào chửi được thì chửi cho sướng cái nỗi lòng.
- …….. ( còn nữa )