Jump to content

Advertisements




Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển (1965)_Trịnh Văn Thanh


47 replies to this topic

#46 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 255 thanks

Gửi vào 15/06/2016 - 01:36

Lại gần, gần lại với nhau
Ngồi gần nhau hơn
Ngồi kề bên nhau
đừng bỏ tôi đi
Hai mươi năm rồi
Còn gì cho anh
Còn gì cho tôi
Còn gì cho em
Không còn gì
Không còn gì
Còn lại chiến tranh.....


Tôi ước gì có thể hóa thành cái hình rơm nộm cho Hoa Cái mắng nhiếc, trút hết bao nhiêu phiền não, bất mãn, suy tư, trăn trở lên mình. Rồi sau đó chúng tôi có thể ôm nhau một cái trong tình thân hữu.

Gọi thầm gọi thầm với nhau
Gọi bằng tên anh
Gọi bằng tên em
Mặt trời quê hương
Soi chung da mình
Lại gần đi anh
Lại gần đi em
Lại gần nhau thêm
Không còn gì
Không còn gì
Còn lại trái tim...


Nghe câu hát đến đây, tôi thấy chạnh lòng, hai mắt ngấn lệ chợt nhớ tới những câu hát trong bài Tâm Ca số 7 của nhạc sỹ tài hoa Phạm Duy:

Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai ?
Kẻ thù ta tên nó là gian ác
Kẻ thù ta tên nó là vô lương
Tên nó là hận thù
Tên nó là một lũ ma (thế thì)
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai ?
Kẻ thù ta mang áo mầu chủ nghĩa
Kẻ thù ta mang lá bài tự do
Mang cái vỏ thật to
Mang cái rổ danh từ
Mang cái mầm chia rẽ chúng ta (thế thì)

Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai ?
Người người ơi thương xót người nhỏ bé
Người người ơi thương xót người ngây thơ
Thương xót người bị mua
Thương xót người bị lừa
Thương xót người thương xót ta (thế thì)
Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài
Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai
Kẻ thù ta tên nó là vu khống
Kẻ thù ta tên nó là vô minh
Tên nó là lòng tham
Tên nó là tị hiềm
Tên nó là sự ghét ghen (thế thì)
Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài
Nó nằm đây nẵm ngay ở mỗi ai
Kẻ thù ta trong mắt thèm lơ láo
Kẻ thù ta trong góc đầu tự kiêu
Trong cõi lòng quạnh hiu
Trong óc hẹp tiêu điều
Trong giấc mộng xâm chiếm nhau (thế thì)
Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài
Nó nẵm đây nẵm ngay ở mỗi ai
Người người ơi yêu mến người mãi mãi
Người người ơi yêu mến người không nguôi
Yêu mến người đầy vơi
Yêu mến người đêm ngày
Yêu mến người ta nắm tay (thế thì)
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai ?
Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài
Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai


Thôi nhé mọi người. Hòa giải đi thôi.
Nếu không lại vẫn thế, 20 năm sau vẫn còn lại một vài câu hát:

Không còn gì
Không còn gì
Còn lại chiến tranh.....

Sửa bởi quanphuc2015: 15/06/2016 - 01:37


#47 vuive1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 47 thanks

Gửi vào 15/06/2016 - 01:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chunhatthangtu, on 14/06/2016 - 23:31, said:

Các ông cứ đọc hết quyển "Tự phê phán" của PBC, những con người bác Châu sùng bái đi rồi hẵng kết luận.
Một điều không thể chối cãi ở tầm "toàn quốc ngưỡng mộ" thì ông Hồ vượt hẳn bác Châu và Ngụy Tổng, nếu năm xưa Ngụy Tổng chịu bỏ phiếu dân chủ theo mong muốn của dân thì chắc chắc ông Hồ thắng cử và dân Vn không phải chịu cảnh nhồi da xáo thịt.
Và cần nhớ một điều sự giàu mạnh của một quốc gia được phản ánh qua GDP chứ không phải qua 3km đất hòn ngọc Viễn Đông.
Theo tôi được biết thì CQCS và Ngụy quyền Mỹ nô, cả 2 bên đã xuất hiện những người thay đổi suy nghĩ, muốn ngồi lại đàm phán hợp tác với nhau.Bởi vì đó là người Việt đang đánh người Việt.Khổ nỗi thân phận Mỹ nô, không tự chủ được nên người trước - có tư tưởng độc lập-thì bị ám sát, kẻ kế sau thế chân thì bị bỏ rơi rồi chạy cúp đuôi.Phận nô tài nó vậy, cho nên độc lập tự chủ mới quý làm sao.
Kế đó ông H mất , người đi tìm hình của nước đã không còn, thứ còn lại là kinh điển giáo điều, khổ nỗi thời cuộc thì luôn thay đổi, nhân tài điêu linh vị đất nước vào thời mạt vận.Sách vở giáo điều trở thành xiềng xích kìm hãm lúc nào không hay.

Nhận dạng đám ươn hèn dâm chủ mạng ảo: - Bọn này có tài viết văn hay lắm, nhất là cái khoản bịa chuyện quá khứ.Tầm cao hơn còn bít sáng tạo lịch sử, tầm thấp hơn thì gâu gâu không bao giờ ngừng trên mạng, thấy cái gì bất cập xã hội là lao vào như chó điên.Không rõ lũ này ra ngoài đời thế nào chứ gõ phím thì rất kiên định.Không thể dùng lý lẽ nói chuyện với bọn này, vì bọn này không cần lý lẽ.Lũ này chỉ cần 2 thứ: lòng thù hận và những đồng Ô bà má nhét vào mõm.
Nhận dạng nhân vật tiến bộ, có chính kiến ( hay một số bất mãn): Những người này, thỉnh thoảng sẽ có lúc tiếp thu ý kiến của người khác.
Nhận dạng lũ không não, a dua: Đám này nhiều vô kể, phải tìm hiểu đôi chút xem não tụi này nó để ở đâu.Bọn a dua thì não sẽ nằm ở đâu đó, như trong tủ kính chẳng hạn.
Nhận dạng Tàu khựa trà trộn ăn hôi: Bọn này khó.

Trích dẫn

Hòn ngọc Viễn Đông, cũng có thể là Hòn ngọc Phương Đông, là tên hoặc biệt danh của:

Manila, thủ đô nước Philipines, từng là thuộc địa của Mỹ[1]
Hong Kong, thành phố thuộc địa Anh, nay thuộc Trung Quốc[2]
Thượng Hải, thành phố của Trung Quốc[3]
Tên một tòa nhà tại khu Phố Đông, Thượng Hải: tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông.
Sri Lanka, quốc đảo ở Nam Á[4]
Penang, một khu du lịch ở Malaysia
Thành phố Sài Gòn trước đây, thuộc địa của Pháp, ngày nay là thành phố H. #.. #....
Phnom Penh, thủ đô nước Campuchia, từng là thuộc địa của Pháp[5]
Hồi đầu thế kỷ 20, mỗi cường quốc phương Tây đều đặt cho một thành phố thuộc địa nào đó của họ ở Đông Á là "Hòn ngọc Viễn Đông", như Manila (thủ đô nước Philipines, thuộc địa của Mỹ), Hong Kong (thuộc địa của Anh) Sri Lanka, quốc đảo ở Nam Á (thuộc địa của Anh), Sài Gòn và Phnom Penh (thuộc địa của Pháp) cũng được gọi là "Hòn ngọc Viễn Đông". Danh hiệu này mang tính phô trương giữa các nước thực dân phương Tây với nhau về mức độ ăn chơi xa xỉ của quan chức thực dân chứ không phản ánh đời sống thực tế khá nghèo nàn của người dân địa phương, và quy mô nền kinh tế giữa các "Hòn ngọc Viễn Đông" này cũng có sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ, Hồng Kông năm 1941 đã có 1,6 triệu dân[6] trong khi Sài Gòn lúc này vẫn chưa có quá 250.000 dân[7]


Thanked by 1 Member:

#48 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 15/06/2016 - 04:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chunhatthangtu, on 14/06/2016 - 23:31, said:

Các ông cứ đọc hết quyển "Tự phê phán" của PBC, những con người bác Châu sùng bái đi rồi hẵng kết luận.
Một điều không thể chối cãi ở tầm "toàn quốc ngưỡng mộ" thì ông Hồ vượt hẳn bác Châu và Ngụy Tổng, nếu năm xưa Ngụy Tổng chịu bỏ phiếu dân chủ theo mong muốn của dân thì chắc chắc ông Hồ thắng cử và dân Vn không phải chịu cảnh nhồi da xáo thịt.
Và cần nhớ một điều sự giàu mạnh của một quốc gia được phản ánh qua GDP chứ không phải qua 3km đất hòn ngọc Viễn Đông.
Cũng cái chuyện này mà hai miền Nam Bắc đánh nhau vì miền Nam không theo CS tức theo ông Hồ , mie^`n Bắc thì gào to dân miền Nam bị kèm kẹp nên quyết định chiến tranh giải phóng miền Nam, bên nào cũng bảo mình đúng . Hai miền có 2 cái nhìn khác nhau , theo 2 chủ nghĩa khác nhau chứ đơn giản như thế thì đâu có đánh nhau tơi bời hàng chục năm mà cho tớí giơ` này vẩn còn đổ cho nhau và 2 bên chỉ có ta là đúng . Đọc bài chươỉ rủa của vài người trên này mà thấy trình của họ chỉ nhiêu đó thôi , bánh xe lịch sử và hận thù vẩn như xưa. Tôi ngừng không bàn vào chuyện này vì nó chẳng giúp gì cho hiện tại mà lại khiến nhiều kẻ điên cuồng lên rồi nhân danh là chỉ có ta là yêu nước thương nòi mà chươi ỏm thôi .
Ai muốn viết gì chưởi gì thì tự nhiên , tôi thì chán mấy cái này rồi .






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |