Jump to content

Advertisements




Phản ứng bình thường trong tình thế bất thường


38 replies to this topic

#1 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18599 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 04:50

Phản ứng bình thường trong tình thế bất thường

Thấm thoát tôi đã trở về thăm VN được gần 2 tuần, làm quen với khí hậu và biển người và xe để có thể đèo nàng Mèo trên xe Attila ngang dọc phố xá Cần Thơ .

Hôm kia có 2 khách đến nhậu . Nhà kêu tôi xuống ngồi thù đáp họ, ắt là quan trọng . 1 người là đại tá, còn người kia là đảng uỷ chức gì (1) tôi không rõ.

Đại tá có đứa con gái năm nay học lớp 10, kêu con du`ng tiếng Anh đối đáp với tôi để xem cháu có giỏi không nhưng cô bé này còn nhát nên lí nhí không nói năng được gì .

Câu chuyện miên man qua các đề tài . Lối khôi hài của người Nam làm cho tôi dễ chịu vì sự mộc mạc hồn nhiên của họ .

Bổng dưng tôi hỏi cô bé, "Có biết con bò cái tiếng Anh là gì ?"

Cô đáp liền "Là cow".

Lại hỏi tiếp "Thế thì bò đực ?"

Cô đáp không được .

Tôi nói, "Gọi là bull và tiếng Anh có thành ngữ bull shị t, trong đó shị t là phân, viết tắt là BS có nghĩa ăn nói tầm phào , ví dụ cách dùng là talk BS".

Tôi lập đi lập lại 2 lần . Bên cạnh tôi, viên đại tá dùng đùi thúc nhắc tôi điều gì đó, có lẽ ông ta sợ tôi làm mích lòng ông đảng uỷ.

Sau này kiểm điểm lại, lúc đó cơn giận vô hình làm cho tôi lên lớp có thể mang đến nguy hiểm cho tôi như LuTuanNghia ra mặt hăm doạ những ai chống đối cái gọi là Tổ Quốc của anh ta sẽ có hậu quả không hay .

Tôi thú thật tôi khinh những ai đọc sách Thánh Hiền mà bôi bác lời xưa hàm chứa những cái tinh diệu, đâu phải loại dỡ hơi xuất thân từ trại súc vật nay bận khăn đống tự khen mình là quân tử !

(1) hỏi người nhà mới biết rằng ông đảng uỷ uy quyền hơn ông đại tá !

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 22/03/2016 - 04:54


#2 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 08:20


Ngày 17/4/2006 , tại NTH - trong topic " Các Lá Số Kì Dị " ( tác giả - Kim Hạc ) có liệt kê hơn một trăm lá số các loại .

Hay nhất là đoạn mà các cao thủ luận bàn / tôi lưu ý đến nick Phuongarch từ đây .

Cũng tại topic đó ,ngày 24/4/2006 ,nhân lúc bàn về lá số KIM DUNG ( giờ Dậu 4/1/ Giáp Tí ) ,tự nhiên có một đoạn hội thoại thú vị :

@oak HN nói:" Thiên Đồng ,thầy bói không thể trở thành minh chủ lý số được ,vì không thể đoán chính xác như người có Thiên Tướng thủ mệnh hoặc xung chiếu ."

@ncvpgt nói :" Từ trước đến nay tôi chưa thấy ai là minh chủ cái mốc xì gì cả ,toàn khoe khoang mà thôi . Vũ Tài Lục mệnh Cự Cơ ở Dậu ,không dám đoán cho ai nhiều vì sợ sai . Tại đây danh thủ hạng nhất cũng có đoạn luận làm tôi ôm bụng cười , thì tôi cũng có đoạn bị cười bể bụng ."

P/s : tôi giữ hộ ai đó 10 năm tròn ,không biết chủ nhân của nó có còn nhớ không ?



Thanked by 2 Members:

#3 MinhToan

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 397 Bài viết:
  • 104 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 09:14

Vũ Tài Lục dịch giả nhiều sách tử vi Mệnh Cự Cơ tại dậu tuổi Đinh hoặc tuổi Mậu biết cái kém cách cục CỰ CƠ HÓA DẬU nên không dám đoán nhiều.

Sửa bởi MinhToan: 22/03/2016 - 09:39


#4 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 11:00

Cháu đang quan tâm về vấn đề an toàn giao thông nên có lời khuyên với bác @Hoa Cái:

- Bác không nên tự đi xe máy ở Việt Nam.

Lý do:

Mông đã chứng kiến quá nhiều tai nạn xe máy liên quan đến người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam. Lần đầu là cách đây gần 20 năm, vào tầm 2h sáng trong ca trực, Mông ra ngã tư Nguyễn Thái Học - Hàng Bột (góc Văn Miếu) uống nước chè vặt, hút thuốc lá cho tỉnh táo, thấy 1 chú người Ý đi con Piaggio 150cc vượt ngã tư chiều đèn xanh thì đâm ngang cái rầm vào 1 chú người Việt đi con Dream II vượt đèn đỏ, cả 2 lộn mấy vòng, xe và người văng xa hàng chục mét, nhưng cả 2 đều lồm cồm bò dậy dựng xe đi tiếp không nói năng gì. Thời đó chưa đội mũ bảo hiểm, đường vắng, đêm càng vắng, chắc cả 2 đều có tý hơi men nên tốc độ 2 xe cỡ 80km/h. Góc Văn Miếu cạnh ngã tư đó có cái miếu ở gốc cây đa, mùng 1 ngày rằm bà con hay ra đốt nhang đốt mã cho thân nhân chết tai nạn ở ngã tư đó. Lúc đâm nhau Mông nghĩ bụng cái ngã tư này có rớp, cũng xác định đưa 2 người vô bệnh viện Thánh Pôn ngay cạnh đó, nhưng may mắn là sau đó thấy họ dựng xe đi tiếp, chắc cả 2 đều có tý nghệ nên thoát được.

Rồi báo chí liên tục đăng tin người nước ngoài găp tai nạn giao thông ở Việt Nam.

Mông được dăm ba đối tác nước ngoài tặng xe máy biển NN nhưng Mông không lấy, ban đầu họ sang Việt Nam với tư duy đơn giản là thấy người Việt đi xe máy nhiều thì cũng mua xe máy đi cho cơ động, họ đi vài bữa ngoài đường sợ quá bỏ xe máy đi taxi luôn. Người nào đi xe máy ở vùng sâu vùng xa thì đi được lâu hơn nhưng xe họ chẳng bao giờ thay dầu, 6 tháng đến 1 năm thì xe khô dầu cháy xéc măng.

Bác về nước tham gia giao thông bằng xe máy thì khác gì người nước ngoài đi xe máy ở Việt Nam. Kể cả lái ô tô cũng thế, mấy tháng trước có 2 chú người Hàn của công ty Samsung, thuê con xe Innova tự lái đi từ Nội Bài về Bắc Ninh mà đâm vào đuôi xe khác nát bét hết.

Sửa bởi nguoiHmong: 22/03/2016 - 11:23


Thanked by 3 Members:

#5 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 15:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 22/03/2016 - 04:50, said:

Phản ứng bình thường trong tình thế bất thường

Thấm thoát tôi đã trở về thăm VN được gần 2 tuần, làm quen với khí hậu và biển người và xe để có thể đèo nàng Mèo trên xe Attila ngang dọc phố xá Cần Thơ .

Hôm kia có 2 khách đến nhậu . Nhà kêu tôi xuống ngồi thù đáp họ, ắt là quan trọng . 1 người là đại tá, còn người kia là đảng uỷ chức gì (1) tôi không rõ.

Đại tá có đứa con gái năm nay học lớp 10, kêu con du`ng tiếng Anh đối đáp với tôi để xem cháu có giỏi không nhưng cô bé này còn nhát nên lí nhí không nói năng được gì .

Câu chuyện miên man qua các đề tài . Lối khôi hài của người Nam làm cho tôi dễ chịu vì sự mộc mạc hồn nhiên của họ .

Bổng dưng tôi hỏi cô bé, "Có biết con bò cái tiếng Anh là gì ?"

Cô đáp liền "Là cow".

Lại hỏi tiếp "Thế thì bò đực ?"

Cô đáp không được .

Tôi nói, "Gọi là bull và tiếng Anh có thành ngữ bull shị t, trong đó shị t là phân, viết tắt là BS có nghĩa ăn nói tầm phào , ví dụ cách dùng là talk BS".

Tôi lập đi lập lại 2 lần . Bên cạnh tôi, viên đại tá dùng đùi thúc nhắc tôi điều gì đó, có lẽ ông ta sợ tôi làm mích lòng ông đảng uỷ.

Sau này kiểm điểm lại, lúc đó cơn giận vô hình làm cho tôi lên lớp có thể mang đến nguy hiểm cho tôi như LuTuanNghia ra mặt hăm doạ những ai chống đối cái gọi là Tổ Quốc của anh ta sẽ có hậu quả không hay .

Tôi thú thật tôi khinh những ai đọc sách Thánh Hiền mà bôi bác lời xưa hàm chứa những cái tinh diệu, đâu phải loại dỡ hơi xuất thân từ trại súc vật nay bận khăn đống tự khen mình là quân tử !

(1) hỏi người nhà mới biết rằng ông đảng uỷ uy quyền hơn ông đại tá !

HC

Kính thưa ông Hoa Cái, tôi là người rất vinh hạnh và may mắn được ông thường xuyên ca tụng là "cay nghiệt". Thú thật tôi nghe là nghe vậy chứ chưa hiểu cái từ cay nghiệt mà ông dành cho tôi có nghĩa là gì? Ông làm ơn vui lòng giải nghĩa giùm, tôi xin chân thành cám ơn.

Thứ hai nữa, tôi thường xuyên thấy ông dùng cụm từ xuất thân từ trại súc vật. Kính thưa ông Hoa Cái, xin ông cho biết cụm từ trên có nghĩa là gì? Nghe dường như nó có tính miệt thị, sỉ nhục người khác có phải không, thưa ông? Tôi xin cám ơn ông, nếu tôi thấy hay ho, tôi xin học tập ông, từ nay về sau thấy ai trên diễn đàn đàn này phù hợp với cụm từ đó tôi sẽ dùng và mỗi lần dùng sẽ mở ngoặc đơn chú thích là mượn từ của ông Hoa Cái.

Trân trọng cảm ơn ông.

#6 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1538 Bài viết:
  • 1686 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 15:48

P.s.: Tôi mong rằng ông Hoa Cái sẽ dùng lý lẽ, lý luận để trả lời rõ ràng đâu ra đó chứ không theo thói quen lấy quyền lớn tuổi hơn để bắt người khác không được tranh luận hay phản đối vì như thế là vô cùng mất tự do, mất dân chủ, không văn minh (hình như còn vi phạm nhân quyền nữa thì phải).

Sửa bởi PMK: 22/03/2016 - 16:04


Thanked by 1 Member:

#7 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24188 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 15:54

Những năm trước ( trước khi bị ngã té từ mái nhà xuống , bị vỡ đĩa đệm cột sống L5 S1 ) , lúc ấy còn khoẻ và nhanh nhẹn
Một lần lái xe Dream từ Bắc Hải về Gò Vấp , mình đã đi đường Trần văn Đang và nép sát lề phải , một tay vừa nẹt bô vừa phóng như bay ngược chiều khiến mọi người tránh dạt , tự nhiên nổi máu Kình Hình lên , bèn rú ga đâm thẳng vào mặt nó và buông tay khi tiến sát lúc vừa chạm , thế là nó ngã còn bị mình đấm cho một quả chảy máu mồm vf tội đi ẩu
Mình có bằng lái chính thức đàng hoàng .
Giờ nghĩ lại thay nên tránh voi không xấu mặt , sao không theo chủ thuyết MACKENO ,
Mà cũng thôi không lái xe nữa


Cụ Vũ Tài Lục , tuổi Canh Ngọ nếu không nhầm thì mệnh cụ ở Mão.


Thanked by 4 Members:

#8 TuviThatsat

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 171 Bài viết:
  • 138 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 16:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhminh, on 22/03/2016 - 15:54, said:

Những năm trước ( trước khi bị ngã té từ mái nhà xuống , bị vỡ đĩa đệm cột sống L5 S1 ) , lúc ấy còn khoẻ và nhanh nhẹn
Một lần lái xe Dream từ Bắc Hải về Gò Vấp , mình đã đi đường Trần văn Đang và nép sát lề phải , một tay vừa nẹt bô vừa phóng như bay ngược chiều khiến mọi người tránh dạt , tự nhiên nổi máu Kình Hình lên , bèn rú ga đâm thẳng vào mặt nó và buông tay khi tiến sát lúc vừa chạm , thế là nó ngã còn bị mình đấm cho một quả chảy máu mồm vf tội đi ẩu
Mình có bằng lái chính thức đàng hoàng .
Giờ nghĩ lại thay nên tránh voi không xấu mặt , sao không theo chủ thuyết MACKENO ,
Mà cũng thôi không lái xe nữa


Cụ Vũ Tài Lục , tuổi Canh Ngọ nếu không nhầm thì mệnh cụ ở Mão.

Rồi Bác có bị làm sao không?

Thanked by 1 Member:

#9 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24188 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 16:06

TuviThatsat
Mình không sao cả , chỉ bể đầu xe thôi

Thanked by 2 Members:

#10 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18599 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 17:04

Người nhà nàng Mèo bảo tôi, "Bình thường em không để anh lái ntn vì khi người địa phương biết anh là VK sẽ ăn vạ đòi mạng và CA sẽ xử ép anh .
Nhưng em đã quen biết nên không sao cả ?".

Tôi không rõ anh minhminh có nổi cơn anh hùng Lương Sơn Bạc ra tay đánh nguời mà bất chấp hậu quả, hay là anh tự mơ thành 1 siêu nhân chỗ đông người mà anh không có thế lực sao dám hành hung nguời ta ?

Thú thật tôi có vài điều có thế viết ra về sự khoe khoang của anh minhminh về đậu thủ khoa cho lớp Y Khoa nào đó nhưng tôi cho đó chỉ là bốc đồng cao hứng mà anh nhiều lần nhắc đến thành tích không thật của anh ! Có nghĩa là anh không phải là MD được đào tạo chính quy tức anh không phải là 1 bác sĩ Y Khoa theo đúng nghĩa .


HC

Sửa bởi Hoa Cái: 22/03/2016 - 17:08


Thanked by 3 Members:

#11 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24188 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 17:42

Chuyện cũ over rồi , ai chả có lúc nóng tính nổi điên
Tin hay không tin tuỳ mỗi người
Trên mạng này chốn ẩn ảo vui chơi giải trí là chính tranh hơn phỏng có được gì

Minhminh tôi chưa bao giờ xưng mình là MD , bác sĩ y khoa .
Chuyện của tôi cụ Nhân Tử và nhiều người cùng thời ấy đều biết , thiết tưởng nơi đây không phải là nơi tôi càn để gíải trình chi tiết , cụ thể .


Thanked by 4 Members:

#12 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 18:00


Ông @Hoa Cái có khen ai thực lòng bao giờ ,đến Cụ Tân mà còn chê được thì còn tha ai ?

P/s: Đây là người đẹp một thời của TVLS ,tôi còn nhớ mãi tấm hình mặt hơi ngửa làm duyên với mái tóc vuốt kiểu " một mất một còn ":

Nữ Bính Thìn/ Ất Mùi/ Giáp Tuất /Ất Hợi

Không biết các cao thủ Tử Bình luận ra sao ?



Thanked by 1 Member:

#13 quanphuc2016

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 319 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 19:10

Bác Minh Minh like cái cmmnt #2 của ông Lut. mà Lão Hoa Cái cũng nổi đoá tốc cả sịp lên.

Chán cái sự nhỏ nhen thù dai chấp nhặt Hoa Cái lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 22/03/2016 - 15:24, said:

Kính thưa ông Hoa Cái, tôi là người rất vinh hạnh và may mắn được ông thường xuyên ca tụng là "cay nghiệt". Thú thật tôi nghe là nghe vậy chứ chưa hiểu cái từ cay nghiệt mà ông dành cho tôi có nghĩa là gì? Ông làm ơn vui lòng giải nghĩa giùm, tôi xin chân thành cám ơn.

Thứ hai nữa, tôi thường xuyên thấy ông dùng cụm từ xuất thân từ trại súc vật. Kính thưa ông Hoa Cái, xin ông cho biết cụm từ trên có nghĩa là gì? Nghe dường như nó có tính miệt thị, sỉ nhục người khác có phải không, thưa ông? Tôi xin cám ơn ông, nếu tôi thấy hay ho, tôi xin học tập ông, từ nay về sau thấy ai trên diễn đàn đàn này phù hợp với cụm từ đó tôi sẽ dùng và mỗi lần dùng sẽ mở ngoặc đơn chú thích là mượn từ của ông Hoa Cái.

Trân trọng cảm ơn ông.

PMK đi chân đất quàng khăn đỏ, thành viên ưu tú của Đội Thiếu Niên Tiền Phong ơi.

Em muốn gia nhập đội hồng quân canh gác quảng trường đỏ cho chàng hói yên giấc ngủ ngàn thu thì em phải chịu khó mở mang kiến thức.

Trại súc vật là lấy từ bộ phim Animal Farm, em đã từng xem chưa?

#14 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 22/03/2016 - 20:06


Bạn @Au Tinh tinh lắm . Tại top Dịch học ,tôi rất ưu ái PMK , sợ hiểu lầm nên đã phải nói cả Moa và PMK lui xuống kẻo trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết bẹp !

Thế mà quay ra tấn công ngay ,tôi chỉ nhường hai đòn,đòn thứ ba thì dứt khoát không lưu tình .

Khả năng đọc hiểu đã khó ,lại hiểu ý ngầm còn khó nữa ,mạng ảo đành vậy !



#15 NhatMinh0102

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 82 Bài viết:
  • 45 thanks

Gửi vào 23/03/2016 - 05:18

Thông tin bác MInhMinh là tiến sỹ thật hay Gấu thổi?






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |