Jump to content

Advertisements




Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương


446 replies to this topic

#1 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 31/10/2015 - 09:18

Nghiên cứu, chẳng đủ khả năng,
Vui chơi giải trí, sợ năng phiền người.
Thôi thì,
Về đây đặt móng xây nhà,
Cho thơ cho nhạc cùng hòa với nhau.
Để cho vơi bớt niềm đau,
Để cho nhẹ bớt nỗi sầu nhân gian.
Đời tư xin miễn luận bàn,
Vào đây là để ngập tràn niềm vui. (PT)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống,
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu" (ST)

#2 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 31/10/2015 - 09:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ánh sáng mặt trời xua tan đêm đen.

Thanked by 4 Members:

#3 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 01/11/2015 - 08:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Buổi sáng đầu đông hơi se lạnh, gió mùa về trong lòng Hà Nội! Hôm rùi tìm lại luật bằng chắc trong thể thơ đường luật thì đọc lại được bài thơ "Thăng Long hoài cổ" của Bà Huyện Thanh Quan. Uh thì không khí này hoài cổ một tý cũng hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

THĂNG LONG HOÀI CỔ
Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường.
(Tg: Bà Huyện Thanh Quan)

Sửa bởi phuctinh: 01/11/2015 - 08:16


Thanked by 3 Members:

#4 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 01/11/2015 - 08:32

Anh nhớ tới hai người đàn bà
Bà này thì nho nhã
Bà Xuân Hương thì chanh chua
Một bà thì xa chồng
Một bà thì bỏ chồng
Hôm nay là một ngày em ở nhà viết văn thơ thì ok. Kị ra đường thì tránh hạn ngã
Em kị từ đông nam đi sang Bắc

Thanked by 2 Members:

#5 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 01/11/2015 - 09:03

Cảm ơn anh đã coi giúp!

Thế này thì em càng phải đi ra đường xem nó thế nào, nhưng mà để cho yên tâm thì em chỉ đi từ bên này đường sang bên kia đường thôi (ở đây xe chạy đi chạy lại cũng đông lắm), hậu quả thì em sẽ báo sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#6 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 01/11/2015 - 21:16

@ DuongTung ,

May quá anh ạ, hum nay em ko có làm sao cả, giản đơn là thay vì đi từ Đông Nam sang Bắc thì em cứ ... hướng Tây mà tiến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Làm thế nào mà anh bít ngày nào kỵ hướng nào thế? Em cũng mún bít để lần sau có đi ra đường còn bít mà tránh. Chứ cái số em ngựa cùng ngõ tuyệt lại còn bị tuần nữa cho nên dễ bị dính tật ở chân lắm. Mà nó toàn nhằm cái chân phải mới đau chứ.

Thanked by 2 Members:

#7 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 01/11/2015 - 22:37

Hôm nay anh bấm quẻ và gặp lại người anh nhớ trong suốt 2 năm
Anh đoán mò theo trái tim


Anh cũng ko dám nói sự thật vì nói ra gây hoang mang cho mọi người.....

Thanked by 2 Members:

#8 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 02/11/2015 - 07:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 01/11/2015 - 22:37, said:

Hôm nay anh bấm quẻ và gặp lại người anh nhớ trong suốt 2 năm
Anh đoán mò theo trái tim
Anh cũng ko dám nói sự thật vì nói ra gây hoang mang cho mọi người.....

Oh, thế là anh đã gặp lại được người thương rùi ạ, nghe vui thế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Chỉ những người nào yếu tim thì mí hoang mang thôi anh ạ.

Thanked by 1 Member:

#9 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 02/11/2015 - 08:09

Đang hối hận vì ko bít lạnh cho nên vẫn vô tư quần cộc áo cộc làm vài vòng quanh "the..." thì bỗng có giai cũng đang chạy ngược chiều cười tươi thế bảo "đúng rồi". he he, té ra ko phải mỗi mìn khác người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm nay trời nhẹ thanh cao,
Tôi vui là bởi có bao nụ cười.
Qua rồi cái tuổi đôi mươi,
Nhạc dance là để vui tươi tháng ngày

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Sửa bởi phuctinh: 02/11/2015 - 08:12


Thanked by 1 Member:

#10 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 02/11/2015 - 09:08

Trời Hà Nội đẹp thật
Ngày vừa xinh cho tiếng nói thưa... cứ dịu dàng dòng suối hoang

Thanked by 1 Member:

#11 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 03/11/2015 - 06:35

Hum qua mệt thế mừ hum nay lại tỉnh sớm, vô mấy cái tô píc thì cái tính hay "vặn vẹo" lại nổi lên mún đặt vài câu hỏi nhưng sợ, thế thì thui vậy. Nhớn thế này rùi mí chịu hiểu câu "Đàn ông nông nổi giếng khơi, Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu", sợ cũng phải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


@DuongTung ,
Anh giúp em trả lời câu này coi có đúng không nhé, nếu không mún nói gì thì chỉ cần nói đúng hay sai thôi. Khi anh viết dòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 01/11/2015 - 22:37, said:

Hôm nay anh bấm quẻ và gặp lại người anh nhớ trong suốt 2 năm
Anh đoán mò theo trái tim
sao em có cảm thấy tâm trạng anh có một chút buồn, một chút gì đó như hoài niệm, dường như bởi đã bỏ lỡ một cái gì đó, một chút hối tiếc (một chút sâu lắng, em cũng ko bít diễn tả thế nào), có phải vậy không?

Thanked by 1 Member:

#12 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 03/11/2015 - 10:21

Anh đang chuẩn bị đóng bộ film đầu tiên
Muốn hoạt động nghệ thuật một thời gian



Thanked by 1 Member:

#13 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 03/11/2015 - 11:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DuongTung, on 03/11/2015 - 10:21, said:

Anh đang chuẩn bị đóng bộ film đầu tiên
Muốn hoạt động nghệ thuật một thời gian

Anh còn chưa trả nhời câu hỏi của e? Không ngờ anh lại còn đóng phim cơ đấy, liên quan đến vđ gì vậy a? (lần này e ko đoán được rùi)

Thanked by 1 Member:

#14 DuongTung

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 637 thanks

Gửi vào 03/11/2015 - 14:14

Khi đóng xong
Anh sẽ nói. Anh chưa nói

Thanked by 2 Members:

#15 Nhocloichoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 03/11/2015 - 14:54

Cách nói anh DT làm nhớ một người ... Cũng quẻ ... Cũng tử vi ... Cũng lá số ... Cũng tềnh iu... Cũng thị phi đầy người... Vì lời nói .... Mừ mình lại thích mới chết ... Đáng tiếc ... Mãi mãi chỉ vậy ... Không dám nói nhiều với nhau. .. Vì mỗi người chỉ một trái tim.... Đành đi trong thương nhớ... Thái dương cư tuất gặp tuần... Thặc khổ






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |