Jump to content

Advertisements




Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương


446 replies to this topic

#361 booboo94

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 23/04/2016 - 21:21

giai điệu của thiên nhiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi booboo94: 23/04/2016 - 21:23


Thanked by 3 Members:

#362 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 24/04/2016 - 09:40

Buổi sáng tuyệt vời với những bản nhạc không lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thanked by 2 Members:

#363 booboo94

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 25/04/2016 - 22:28

xinh đẹp và trẻ trung
YOUNG AND BEAUTIFUL

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 22/04/2016 - 10:57, said:

@booboo94 , tất nhiên là chào mừng em rồi. Ôi cũng tại cái tiêu đề topic đây mà, không cứ nhất thiết phải Thái Dương nha. Nhạc nghe rất hay em gái ạ!
em đọc topic từ đầu đến cuối , e rất thích những bài thơ của chị phuc tinh hi hi
e thì không có khả năng đó nên rất thích và ngưỡng mộ ,e tặng hoa cho chị nè hj hj

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#364 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 26/04/2016 - 11:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

booboo94, on 25/04/2016 - 22:28, said:

xinh đẹp và trẻ trung
YOUNG AND BEAUTIFUL

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




em đọc topic từ đầu đến cuối , e rất thích những bài thơ của chị phuc tinh hi hi
e thì không có khả năng đó nên rất thích và ngưỡng mộ ,e tặng hoa cho chị nè hj hj

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thi thoảng viết vài dòng vui thoai. Em đọc thấy vui là tuyệt rùi. Nói ngưỡng mộ thì chị không dám nhận đâu.
Ngày mới đã được tặng hoa, chị rất vui. Cảm ơn em gái nhá!

Thanked by 1 Member:

#365 TDTV

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 58 Bài viết:
  • 70 thanks

Gửi vào 28/04/2016 - 10:33

Em có TD nhưng lại thích âm u tăm tối, cứ nắng lên là đi kéo rèm đóng cửa ...
Cho em góp 1 màu nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thanked by 1 Member:

#366 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 28/04/2016 - 17:33

@ , thế thì lạ nhỉ, thường thì Thái Dương thích chốn đông vui chứ ai lại tìm nơi u tối.

#367 booboo94

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 29/04/2016 - 17:06

thi thoảng chị thái dương rảnh, chị làm thơ nhé chị ! e thích đọc thơ của chị lắm lắm hj hj
chị làm thơ e sẽ thank nhiệt tình luôn hjhj

Thanked by 1 Member:

#368 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 29/04/2016 - 17:44

hình như e thích thơ buồn của chị phuctinh hơn.......dạo này chị ít buồn ít thơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#369 booboo94

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 29/04/2016 - 17:46

chị phúc tinh cho e xõa tâm sự cái nha chị ! ^^
hôm naymình lại buồn , không hiểu tự nhiên sao lại buồn ,cứ mấy ngày lại như vậy
thật bí bách , ngay trong cuộc vui cũng thấy buồn , đang vui vẻ mà không tận hưởng , cứ sợ giây phút ấy sẽ qua nhanh , nhiều lúc không hiểu sao mình lại thế , cảm giác ấy lâu lâu lại giày vò tâm hồn nhỏ bé của mình ! không biết phải làm thế nào ! hu hu !

Thanked by 1 Member:

#370 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 29/04/2016 - 20:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

booboo94, on 29/04/2016 - 17:06, said:

thi thoảng chị thái dương rảnh, chị làm thơ nhé chị ! e thích đọc thơ của chị lắm lắm hj hj
chị làm thơ e sẽ thank nhiệt tình luôn hjhj

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yentu, on 29/04/2016 - 17:44, said:

hình như e thích thơ buồn của chị phuctinh hơn.......dạo này chị ít buồn ít thơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trước chị cũng đơ như khúc gỗ có biết đến thơ là gì đâu. Chỉ có mấy năm gần đây chả hỉu hâm hâm thế nào mà cũng tập tọe ti toe được mấy câu. Chiều lòng 2 nhóc, chị post lại bài viết từ T2/2014, chứ giờ bảo chị làm thơ thì chị cũng chịu, ứ phải nhà thơ cho nên cảm xúc nó cũng chả được dạt dào, đọc chơi nha:

Uống rượu (Độc ẩm)
Rượu hồng càng uống càng say,
Sầu kia càng uống càng đầy càng sâu.
Những là quên hết lo âu,
Mà sao càng uống càng sầu nhiều thêm.
Gió nhè nhẹ lướt bên thềm,
Tỉnh ra mới thấy êm đềm bình minh.
Cũng trong cái kiếp phù sinh,
Chữ nhân đã mỏng, chữ tình lại vơi.
Uống cho cạn hết sự đời,
Cho tâm mình tĩnh, đừng buồn vì ai.
Một mai sắc nhạt tình phai,
Hỏi ngày đó đến ai người thương ta?
Thôi thì một chén gọi là,
Rượu hồng ta uống đâu đà đã say.
Ngẫm cho muôn sự có hay,
Thảnh thơi nào đã biết ngày nào đâu.
Men nồng chuếnh choáng tình sâu,
Rượu hồng đương đượm mình sầu với ta!
Vị ngon hương sắc đậm đà,
Tìm đâu dễ thấy ai là tri âm!

(PT 2/2014)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

booboo94, on 29/04/2016 - 17:46, said:

chị phúc tinh cho e xõa tâm sự cái nha chị ! ^^
hôm naymình lại buồn , không hiểu tự nhiên sao lại buồn ,cứ mấy ngày lại như vậy
thật bí bách , ngay trong cuộc vui cũng thấy buồn , đang vui vẻ mà không tận hưởng , cứ sợ giây phút ấy sẽ qua nhanh , nhiều lúc không hiểu sao mình lại thế , cảm giác ấy lâu lâu lại giày vò tâm hồn nhỏ bé của mình ! không biết phải làm thế nào ! hu hu !
Chắc ôm mấy em cô quả vào mệnh rùi đây. Chuẩn đoán là bệnh thiếu vitamin tê =))))))))))))))))))))))))))))))))

Thanked by 2 Members:

#371 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 29/04/2016 - 20:40

Thêm nốt bài nữa cho đủ bộ, sau này các em tốt nhất không nên đọc những bài bùn làm gì. Nó làm con người ta trở nên ủy mị:

Vô đề
Bởi trái tim khô cằn theo năm tháng,
Mượn vần thơ cho lai láng tâm hồn.
Cuộc đời này biết ai dại ai khôn,
Dẫu thất bại, niềm tin yêu chất chứa.
Tình yêu kia vẫn chỉ là lời hứa,
Để trong lòng cứ mãi chứa yêu thương.
Biết rằng người vẫn trông đợi cố hương,
Nơi xa ấy tình yêu đương chớm nở.
Ta về gom mảnh tình còn dang dở,
Mong lấp đầy những khoảng hở con tim!

(PT 2/2014)

Thanked by 2 Members:

#372 booboo94

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 23 thanks

Gửi vào 29/04/2016 - 22:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 29/04/2016 - 20:40, said:

Thêm nốt bài nữa cho đủ bộ, sau này các em tốt nhất không nên đọc những bài bùn làm gì. Nó làm con người ta trở nên ủy mị:

Vô đề
Bởi trái tim khô cằn theo năm tháng,
Mượn vần thơ cho lai láng tâm hồn.
Cuộc đời này biết ai dại ai khôn,
Dẫu thất bại, niềm tin yêu chất chứa.
Tình yêu kia vẫn chỉ là lời hứa,
Để trong lòng cứ mãi chứa yêu thương.
Biết rằng người vẫn trông đợi cố hương,
Nơi xa ấy tình yêu đương chớm nở.
Ta về gom mảnh tình còn dang dở,
Mong lấp đầy những khoảng hở con tim!

(PT 2/2014)
e biết rồi chị ^^ hihi . chẳng là e cũng có bộ cô quả tam hợp , nên nhiều lúc e hâm hâm hay buồn một mình ,lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng trống vắng , kiểu như tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn í chị !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




lâu rồi e mới nghe lại bài này,! cảm xúc dạt dào ghê ! clip cũng hay nữa !

Sửa bởi booboo94: 29/04/2016 - 22:31


Thanked by 2 Members:

#373 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 30/04/2016 - 10:52

e cứ hay nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực buồn phiền, không xem nhẹ nó đi mà cứ muốn giải quyết nhưng cuộc sống thì luôn luôn có những thăng trầm thế mà. 2 bài thơ của chị đều hợp tâm trạng của em, mà hình như thơ chị hợp với tâm trạng em, cứ như những gì trong lòng em vướng mắc không gọi được rõ ràng thành lời thì thơ chị miêu tả được. ^^ . Thực ra có nhièu bài thơ lắm nhưng lại đúng tâm trạng mình thì mình mới cảm được.
30/4 vs 1.5 các chị em có đi chơi đâu không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#374 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 30/04/2016 - 16:34

C ngược lại lun mún suy nghĩ hướng tới cái tích cực. Hạn chế nghe nhạc bùn hay đọc những thứ bùn.
Chị bị nói là ko nên tìm trốn vào cái thế giới hư không. Mà cũng đúng, thế giới bên ngoài có đầy thứ để làm, ngồi đó vu vơ làm j,phí thời gian.

Cái tâm lý chung của nhiều người là cảm thấy cô đơn ngay trong cái khoảng không hề cô độc. Đó là bởi vì mỗi người đều có góc trời của riêng mình, mún đc ng khác quan tâm hiểu mình. Hjhj, nhưng đến mình còn chả hỉu nổi mình vậy trông mong j ở ng khác.

Kỳ nghỉ lễ này c định về quê xong xuống hn đi chơi nhưng bị hoãn rùi. Nên chỉ về quê thôi, giờ đang nằm ở nhà. Em có đi đâu chơi hay về quê ko?

Thanked by 2 Members:

#375 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 30/04/2016 - 23:00

kiểu thành thói quen rồi đó chị.
ngày nghỉ nhưng e cũng chưa đi đâu mới ở nhà thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

loanh quanh giải quyết cho xong mấy việc.

Sửa bởi yentu: 30/04/2016 - 23:03


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |