Jump to content

Advertisements




Chào buổi sáng - Sắc màu của Thái Dương


446 replies to this topic

#316 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 22/12/2015 - 21:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 22/12/2015 - 17:34, said:

e cũng thấy nếu để lâu thì không ổn, vẫn cái cũ thanh thoát hơn.
em chưa vào nhà thờ bao giờ cả, những chỗ nào vào dịp đông đúc phải chen là em thường không thích. chị không biết chứ em đi hội chợ mà nhìn thấy nhiều gian hàng bày hàng loạt em chỉ đi vào đó 1 lúc là bị chóng mặt nên cũng không hay đi những chỗ như thế. ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, 2 từ thanh thoát thật là chuẩn! Đi vào những gian hàng hay hội chợ vui mà, chỉ cần không đông đến mức phải chen lấn là được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thưở niên thiếu ấy, một lòng chỉ muốn rời khỏi cây cầu đá của làng quê sông nước, từ đây làm một lữ khách dạo bước nơi góc bể chân trời. Sau này thực sự ra ngoài rồi, kinh qua gió mưa, lặn lội xuân thu, cũng đã ngắm hết núi sông tươi đẹp, thì trái tim non nớt thuở nào đã bị năm tháng mài mòn, cũng trải qua biết bao tình cảnh, bao tâm trạng thê lương. Có lẽ cũng từng nảy sinh tình cảm với non sông cây cỏ, ấp ủ dệt câu chuyện cùng vạn vật muôn loài, nhưng đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn chỉ là những người lạ vô tình lướt qua nhau, người đến tôi đi, ai yên mệnh nấy…"

"Sau này, cuối cùng tôi cũng hiểu, hoá ra tôi mãi cho rằng mình quay lại cố hương, nhưng không phải, thực tế đôi bàn chân này vẫn luôn hướng về phía trước. Điểm cuối của đời người, không phải là khi đi đến tận cùng non nước, cũng không phải sau khi kết thúc sinh mạng, mà là khoảnh khắc trút bỏ hành trang đó. Khi bạn thực sự trút bỏ rồi, cho dù một đời lênh đênh phiêu bạt, cũng có thể nhạt như gió lành, tự tại yên ổn. Nếu như trong tim có trăng sáng, hà cớ phải sợ ảo ảnh thế gian? Hồng trần khói lửa, vẫn có thể lặng nhìn hoa rơi, thành thơi ngắm mây trắng đấy thôi."

Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên - Tg: Bạch Lạc Mai

Sửa bởi phuctinh: 22/12/2015 - 21:56


Thanked by 2 Members:

#317 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 22/12/2015 - 22:08

khi chưa bước chân vào con đường, ta cái gì cũng tò mò, cái gì cũng lo sợ, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn làm tốt, lúc đi lại cảm thấy chỗ này ta làm được, chỗ kia lại hỏng rồi.......đến cùng mới nhìn lại , này con đường này kì thực là phải đi như thế, nhưng rồi sẽ phải lãng quên. Không phải con đường làm ta luyến tiếc, không phải ngôi nhà làng quê làm ta hoài niệm mà chính là những con người đã từng cùng ta đi trên con đường đó là ta không nỡ bỏ lại . cũng như những người đã từng bỏ ta, họ dần cũng vào sự lãng quên. nếu có kiếp sau găp lại, có thể là anh em, có thể là kẻ thù không đội trời chung hoặc 1 cái gì đó cùng cười cùng khóc, chỉ thế thôi.
@phuctinh : em chỉ nhìn các gian hàng bày nhiều thứ là bị chóng mặt thôi, không liên quan tới đám đông ^^

Sửa bởi tu.hoa: 22/12/2015 - 22:10


Thanked by 2 Members:

#318 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 23/12/2015 - 22:16

Hoa nở gặp Phật.

Phật ở nơi nao? Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật, giữa đêm tuyết im lìm không một tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa tháng ngày loạn lạc huyên náo, bình an là Phật. Gặp Phật khi nào? Trong năm tháng đợi chờ hoa nở, giữa phù hoa giữ sự đơn thuần, trong phồn tạp tĩnh tâm dưỡng tính, sẽ có thể gặp Phật.

Nhân sinh như một bình thiền trà.

Sau này mới biết, trong lòng chúng sinh, trà có mùi vị khác nhau. Thứ trà mới dùng nước tinh khiết đun sôi trong bình đó, quẩn quanh giữa răng và môi của trà khách, uống xong, có người cảm thấy đắng như sinh mệnh, cũng có người thấy nhạt như gió lành.

Trà có đậm có nhạt, có nóng có lạnh, có buồn cũng có vui. Dùng một trái tim trần tục để thưởng trà, khó tránh khỏi chỉ chăm chăm vào sắc, hương, vị, mà thiếu đi một phần thanh đạm và chất phác. Trà có ngàn vạn vị, thậm chí hoà lẫn với thế sự và cảm tình. Dùng một trái tim siêu thoát để thưởng trà, thì có thể ung dung tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt mỹ của mây bay ngang trời, của nước biếc không gợn sóng.

(Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên - Tg: Bạch Lạc Mai)



Thanked by 3 Members:

#319 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 23/12/2015 - 22:34

nếu có 1 ngày, người mình căm hận nhất lại biến thành 1 vị phật đẹp đẽ cao quý, không biết trong tâm mình sẽ thế nào?....mọi điều diễn ra là để cho ta nhận ra, mọi người vẫn hay có câu "phật tại tâm" chính là trong tâm có phật, sẽ nhìn thấy phật.

Thanked by 1 Member:

#320 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 23/12/2015 - 22:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 23/12/2015 - 22:34, said:

nếu có 1 ngày, người mình căm hận nhất lại biến thành 1 vị phật đẹp đẽ cao quý, không biết trong tâm mình sẽ thế nào?....mọi điều diễn ra là để cho ta nhận ra, mọi người vẫn hay có câu "phật tại tâm" chính là trong tâm có phật, sẽ nhìn thấy phật.

Nếu buông bỏ thì người đó có biến thành gì cũng không còn quan trọng nữa. Ngủ ngon!

Thanked by 1 Member:

#321 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 23/12/2015 - 22:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuctinh, on 23/12/2015 - 22:39, said:

Nếu buông bỏ thì người đó có biến thành gì cũng không còn quan trọng nữa. Ngủ ngon!
vượt qua điều khó nhất thì mọi chuyện đều là bình thường. G9 chị ^^

Thanked by 1 Member:

#322 Atula07

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 477 Bài viết:
  • 639 thanks

Gửi vào 25/12/2015 - 11:46

Mừng giáng sinh!

Bộ phim kinh điển mang đầy sắc thiên đồng vui nhộn và đầy trí tuệ đây (5 phần nhé, tha hồ coi)

------------------------------------ Ở NHÀ MỘT MÌNH -----------------------------------
Link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhà vui

Thanked by 1 Member:

#323 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 06/01/2016 - 21:12

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Mặt trời sẽ lại rạng rỡ trong sớm mai !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



-----------------------------------------------------------

Đều nói nhân gian là sân khấu, những chúng sinh đi xuyên qua hồng trần, mỗi ngày đều bận rộn diễn một vở kịch gọi là cuộc sống, đi qua biết bao cây cầu, nhìn qua vô số mây bay, kinh qua trăm ngàn lần tụ tán, rồi một ngày, liệu có cần gỡ bỏ trang sức đời người, trở lại với bản ngã thuần khiết thanh tịnh hay không? ...

Bốn mùa luân chuyển, những vách đá có cây đã trải qua ngàn vạn năm đó, cũng chẳng tránh nổi vòng luân hồi tháng năm. Kỳ thực, tất cả con người đều có lựa chọn của riêng mình, mỗi một bến đỗ đều là bản thân cam tâm tình nguyện dừng lại, nhân quả chưa từng nợ chúng ta điều gì, chúng ta cũng không có lý do gì để oán trách. ...

Độ lấy nước là đường, sen là thuyền. Những người cùng bạn chung thuyền vượt sông năm đó, không ai có thể đi với bạn đến điểm cuối cùng. Một số người giữa đường từ biệt, một số người đi lướt qua nhau, một số người vô tình tụt lại. Nhưng chúng ta nên tin rằng, cho dù con đường có xa xôi bao nhiêu, chúng ta đều có thể tìm được một bến bờ thuộc về riêng mình.
...
Đều nói đời người là một màn kịch vĩnh viễn không kết thúc, cho nên dù giang sơn đổi chủ, bãi bể nương dâu, đều chỉ là quy luật tự nhiên. Lá rụng núi vắng, đường nhỏ xanh râu, dù cho đã từng cáo biệt thì vẫn sẽ không hẹn mà gặp. Đợi đến khi bụi bặm của tháng năm đều được gạn lọc, hãy coi mỗi ngày đều là một ngày đẹp, hãy coi mỗi người đều là lần đầu gặp gỡ trong cuộc đời, hãy đổi mỗi đoá hoa thành muôn hồng ngàn tía.

(Trích "Bồ Đề Hoa Nở Hoa Lại Rụng" trong " Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" - Tg: Bạch Lạc Mai)

Thanked by 1 Member:

#324 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 17/01/2016 - 19:23



Thanked by 1 Member:

#325 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 18/01/2016 - 23:16

NHỮNG CĂN NHÀ TUYỆT ĐẸP VỚI NHỮNG CHẬU HOA RỰC RỠ TRÊN THÊ GIỚI.

Không phải ngôi nhà phố hiện đại nào cũng may mắn sở hữu những khoảng sân vườn dù là với diện tích nhỏ. Nhưng không vì vậy mà bạn ngừng tô điểm cho ngôi nhà của mình thêm ấn tượng và mới mẻ hơn. Những giỏ hoa treo xinh xắn với sắc màu rực rỡ sẽ giúp bạn thực hiện điều đó mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Không gian được tạo nên từ những chậu hoa rực rỡ và xinh tươi có sức lôi cuốn
không kém bất kỳ một khu vườn rộng lớn nào khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ban công siêu lãng mạn với những giỏ hoa treo đa dạng
về màu sắc và chủng loại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những loài hoa được khuyên trồng đó là sen, ngọc thảo, dạ yến thảo...
vì thời gian nở hoa của chúng tương đối dài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sân vườn được thiết kế siêu sáng tạo với mô hình đoàn tàu hoả
chất đầy hoa chạy quanh vườn nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mảng tường và sân trước cửa được bao phủ bởi sắc xanh của cây lá
và màu sắc rực rỡ của những chậu hoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những chậu hoa được "phủ xanh" đồng loạt cũng khiến
không gian thêm phần bắt mắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bên cạnh những chậu hoa, màn hoa rủ buông nhẹ nơi ban công càng
làm tăng thêm nét lôi cuốn cho ngôi nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Với việc treo các chậu hoa lên tường, gia chủ sẽ tiết kiệm được không gian
nhưng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn để chăm sóc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sự đồng điệu về màu sắc của các chậu hoa khiến ngoại
thất ngôi nhà thêm phần thi vị và bắt mắt

(Nguồn: Sưu tầm)




Thanked by 1 Member:

#326 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 28/01/2016 - 23:19





Thanked by 1 Member:

#327 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 13/02/2016 - 22:27

"Năm tháng đi tới không phải trả tiền. Chỉ có thời gian quá khứ là phải trả giá" (X. Vruplepxki)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Nắng Mặt trời xua tan gió tuyết,
Mùa xuân về cho dòng nhiệt huyết dâng cao"!

Thanked by 1 Member:

#328 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 14/02/2016 - 17:49

clip ở trên QK có nụ cười đẹp thật ^^


Thanked by 1 Member:

#329 phuctinh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1498 Bài viết:
  • 2105 thanks

Gửi vào 14/02/2016 - 23:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 14/02/2016 - 17:49, said:

clip ở trên QK có nụ cười đẹp thật ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, khen giai đẹp thì có mừ khen cả ngày.

Đến một ngày có lẽ nên về quê sống. Đất Hà thành vừa chật, người đông, nhưng quan trọng nhất là thực phẩm nhiều độc hại. Thịt thì toàn tăng trọng, thậm chí làm giả. Rau thì nhiều chất kích thích sinh trưởng, cũng chẳng biết dư lượng thuốc trừ ... sâu như thế nào. Hoa quả chứa chất bảo quản, rồi cả thuốc thúc chín ... Không ăn cũng chết, mà ăn cũng chết. Có điều không ăn thì chết nhanh hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#330 Heavenwards

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 456 Bài viết:
  • 612 thanks

Gửi vào 15/02/2016 - 00:21

Sống ở đây thì kiểu nào cũng chết sớm thôi chị. Bây giờ e ra đường mua gì cũng thấy sợ, Xh càng phát triển thì lương tâm còn người càng trở nên thối nát...

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |