Jump to content

Advertisements




Chị ve chai làm bể đèn ô tô giá 5,3 triệu, tài xế không nhận tiền bồi thường


2 replies to this topic

#1 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 30/09/2015 - 11:23

Chị nhặt ve chai vô ý làm bể đèn ô tô phía sau và phải mất 5,3 triệu đồng nếu muốn thay thế, tài xế chỉ giả vờ đòi bồi thường 2 triệu đồng song sau đó không nhận tiền. Hành động cao đẹp này khiến chị nhặt ve chai bật khóc.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tài xế ô tô đã dạy cho chị ve chai bài học về sự cẩn thận, nhưng chị ve chai cũng dạy anh về lòng tin con người qua câu chuyện dưới đây:
Hôm nay, mình đang ngồi làm việc trên tầng, nghe rầm 1 phát. Mình nhìn xuống thấy ba cái xe rác nằm chổng vó. Chạy xuống xem thì thấy đèn ô tô phía sau bị bể, gọi điện hỏi thì hãng báo giá 5,3 triệu đồng. Người gây ra chuyện này là một phụ nữ đi nhặt ve chai đang run cầm cập.
Mình gọi vào hỏi ý chị thế nào, chị nói hoàn cảnh nọ kia không có tiền đền vì gia cảnh khó khăn. Mình yêu cầu chị đền 2 triệu đồng, chị nói sẽ về đi vay tiền. Mình đồng ý luôn và cũng xác định sẽ không lấy tiền của chị ấy mà chỉ dọa cho chị cẩn thận hơn. Nếu chị mang 2 triệu quay lại thì sẽ không lấy, coi như tin đúng người, còn không quay lại thì coi như niềm tin đặt nhầm chỗ.
Khoảng 1 tiếng sau, chị quay lại và cầm trên tay 2 triệu cả chẵn cả lẻ để trả mình (dù mình không giữ bất kỳ cái gì của chị).
Khi mình nói là sẽ không lấy tiền thì chị ấy khóc như một đứa trẻ và rất khó để nói cảm ơn mình.
Vui vì mình làm được điều tốt và vui hơn cả là thái độ của chị nhặt ve chai này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đèn ô tô bị bể nhưng tài xế không bắt đển chị ve chai.

Nhiều người cảm thấy ấm lòng sau khi đọc chuyện trên. Trong đó, bạn Xuân Thịnh chia sẻ: “Đọc câu chuyện này thấy xã hội vẫn còn người tốt. Anh đã đúng khi bắt người ve chai phải mang 2 triệu đến. Đây là nhắc cho chị nhớ rằng phải cẩn thận khi đi đường. Nếu hôm nay không phải là chiếc xe mà là em nhỏ thì sẽ ra sao? Nếu như chỉ đơn giản là xua tay, nhắc nhở thì liệu chị ve chai có nhớ không? Giờ mọi bài học đều phải đánh vào kinh tế. Cũng giống như anh em đi đường thôi, sai thì bị phạt mới nhớ được.
Cách anh không nhận tiền đền bù cũng điều tốt. Chị ve chai cũng cho anh thấy người tốt còn nhiều lắm. Theo lẽ thường, có lẽ chị ve chai sẽ bỏ đi, không quay lại. Nhưng cuối cùng, chính việc chị mang 2 triệu đến lại là bất ngờ. Họ làm sai thì họ phải đền và có trách nhiệm, đáng quý lắm. Giờ nhiều khi va chạm, chúng nó còn ăn vạ, huống gì”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Chúng ta làm việc không phải để tức giận, chúng ta yêu thương nhau không phải để tức giận…”


Có một vị lão hòa thượng vô cùng yêu thích hoa lan, ông mua một chậu hoa lan về và chăm sóc nó vô cùng cẩn thận, ngày ngày tưới nước, nhặt cỏ và bắt sâu cho hoa. Nhờ sự chăm sóc của lão hòa thượng, chậu hoa lan lớn lên từng ngày và nở hoa vô cùng xinh đẹp.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lão hòa thượng vô cùng yêu thích hoa lan nên ngày ngày tưới nước, bắt sâu cho nó

Một lần, lão hòa thượng phải đi ra ngoài có việc nên ông nhờ tiểu hòa thượng chăm sóc chậu hoa lan. Tiểu hòa thượng rất có trách nhiệm, ngày ngày vẫn tưới nước, bắt sâu cho hoa như lão hòa thượng từng làm.
Một hôm, sau khi tưới nước cho chậu hoa lan liền đặt nó trên bệ cửa sổ rồi đi ra ngoài làm việc. Thật không may, lúc đó mưa to xối xuống khiến chậu hoa lan bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Lúc quay về, tiểu hòa thượng vừa đau lòng vừa sợ bị lão hòa thượng trách phạt.
Mấy hôm sau, lão hòa thượng trở về nhà, tiểu hòa thượng đem hết mọi chuyện kể cho lão hòa thượng, vừa kể vừa chuẩn bị sẵn tâm lý nhận sự trừng phạt của lão hòa thượng.
Nhưng điều khiến tiểu hòa thượng ngạc nhiên đó là lão hòa thượng không hề trách mắng một lời mà còn vuốt đầu tiểu hòa thượng an ủi rằng: “Ta nuôi dưỡng hoa lan đâu phải để tức giận?”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


“Ta nuôi dưỡng hoa lan đâu phải để tức giận?”

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đó là cả một tấm lòng bao dung rộng lượng đối với lỗi lầm của người khác.
Chúng ta làm việc đâu phải để tức giận…
Chúng ta yêu thương nhau không phải để tức giận…
Một khi đã mất đi thứ gì đó thì không thể vãn hồi được, thế nên dù có tức giận chúng ta cũng không thay đổi được gì cả.
Những người nếu trong lòng có căm hận thì ở đâu cũng thấy hận, những người có lòng bao dung thì luôn bao dung với cuộc đời, những người có lòng biết ơn thì ở đâu cũng luôn thấy biết ơn.

Sửa bởi Hoa Cái: 30/09/2015 - 11:25


#2 hukhong102

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 120 Bài viết:
  • 79 thanks

Gửi vào 30/09/2015 - 12:08

Tôi xin phép được trích câu chuyện của bác lên facebook cá nhân. Cảm ơn bác rất nhiều về câu chuyện!

Thanked by 1 Member:

#3 TeddyBear

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 220 Bài viết:
  • 155 thanks

Gửi vào 10/03/2019 - 03:09

Tâm đắc nhất câu

"Ta nuôi dưỡng hoa lan đâu phải để tức giận"

Đúng vậy, hết duyên hết phận rồi thì hãy buông bỏ, cưỡng cầu khó chịu cũng không giảii quyết được gì, chỉ hại tâm can mà thôi...

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |