Jump to content

Advertisements




Truyền tinh ? Cưa Mãi KHÔNG GÃY ....HAHAHA


12 replies to this topic

#1 ThienCo0123

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 18 Bài viết:
  • 2 thanks

Gửi vào 06/09/2015 - 22:14

Chào cả nhà ! Cho phép Phá Quân trở lại và ăn hại gấp 2 …hehe


Bài viết này là bài viết cuối cùng coi như kết thúc một quá trình xem số,nên cho phép phá quân sử dụng ngòi bút kình dương và bộ xương,khoa, cái, tấu, phù mang chút giọng điệu thái tuế ứng với tử bình là văn xương ,quý nhân nhập mệnh vẽ lại chuyện tình của phá quân ….

Xuyên suốt topic này ,về cơ bản diễn biến là có thiệt còn suy luận là của riêng phá quân, mọi vấn đề liên quan đến tử vi,phá quân chỉ chém thui , chứ không biết đúng sai thê nào- đừng mang ra luận.

Bác nào muốn thử tài đoán bệnh của PQ thì ở phần dưới cùng nhé , PQ cũng chỉ conmet ,trả lời phần này thui !. PQ pót cả tử vi và tử bình
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt 1 chút về phá quân và nàng :
Phá quân(PQ) sinh ngày 3-3-1992 giờ ngọ : thuộc bộ SPT.
Nàng sinh ngày 6-10-1992 giờ dần : thuộc bộ Tử phủ vũ tướng.
Lá số tử vi ở giữa topic

PQ và nàng là bạn học cùng lớp cấp 3 ,ngồi cạnh nhau,đi về trên cùng 1 con đường dài có cây cầu bắc qua con sông hồng ,nơi mà nhiều đôi đã thi nhau nhảy sông tìm về đất phật .Nói chung là học cùng 1 trường,lớp và ở cùng 1 phường đi cùng 1 đường …..Thành phố Lào Cai

PQ tốt nghiệp đh KHTN-HN năm 2014 chuyên ngành địa chính ,còn nàng tốt nghiệp dh Mỏ chuyên ngành địa chất năm 2015 .Việc cũng chả có gì kể NẾU nàng không làm trái ngành , mà ngành trái lại vào ngành PQ học, nên giờ mới đau thế này đây…chuyện kể rằng …..
---------------------------------------------------------------------
Cái ngày đầu tiên vác lá số mình đi hỏi ,xem số mình là số gì-nhưng thật ra hỏi số thì ít mà hỏi vợ là nhiều.

Lúc đầu hỏi số của mình như thế nào …cũng chả tin lắm ,vì mỗi người 1 ý nhưng bắt đầu tin và muốn tìm hiểu huyền số hơn vì hầu như ai cũng có 1 quan điểm chung ….vợ tốt ,khá,giỏi ….hehe kể từ đó tìm hiểu xem tại sao nhiều người có cùng quan điểm thế…à thì ra thê cung của ta có Tử vi cư ngọ,bảo sao các bác cứ bảo vợ giỏi,lúc đó chỉ nghĩ vậy và cũng có 1 chút gì đó tin vào tử vi…

Lúc đó vào khoảng tháng 4-5/2015 gì đó !....được tin nàng sắp tốt nghiệp và làm địa chính tại phường . tâm trạng đang hoang mang vì không biết cái ngành này nó như thế nào!!! Thế là PQ ngỏ lời giúp nàng ,lúc này PQ chỉ giúp là bạn thui , chứ chưa hề có ý thích,hay yêu gì cả !!

Thế là hỏi ngay ngày tháng năm giờ sinh của nàng . nói là để xem quan lộc nó thế nào nhưng thực chất là mang trong mình một mục tiêu hỏi xem có phải là vợ của mình không ….hahaha.

PQ thấy trong lá số có 12 cung , có cung phu-thê,cung tử tức ,nên nếu là vợ chồng thì ít nhất phải có cái gì đó giống nhau chứ …nếu là vợ chồng mà đẻ con ra thì không thể nào 1 lá số con rốn nồi còn lá số kia con rốn lõm được. haha thế là làm ngay cái topic Có Nên duyên vợ chồng không ::

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Topic này được cụ Tân phủ nhận duyên không thể do số được. Hành văn nhận ra cụ là người lớn tuổi nên cũng có cái gì đó tin tưởng –tín nhiệm . tuy nhiên không biết cụ bao nhiêu tuổi nên ở diễn đàn nào cũng xưng hô em – bác thui , vừa gần mà vừa tình cảm. Lá số của nàng trong topic đó lộn ngày âm dương – PQ hỏi ngày âm nàng nghĩ thế nào mà nói ngày dương !! mãi về sau PQ mới nhận ra điều này .

Có một bác xem dịch nhận xét PQ thế này:” Cậu luôn có những suy nghĩ tinh quái khác người,cậu luôn tự làm cho cậu khổ chứ không ai khác,tự mình làm khó mình” kể ra cũng đúng chứ bộ ….. thử hỏi trong lịch sử phát triển tuvilyso có bao nhiêu người có bao nhiêu người chưa yêu chưa tán chưa thích mà phang ngay “ Nên duyên …” hahaha nghĩ lại mà cũng thấy haizz. Chắc mệnh hội phá hỏa linh nên nó vậy.Nói vậy chứ hồi bé mọi người yêu PQ lém đấy :khôn,Láu cá…hai ông cậu bán vàng ưng chiều PQ lắm.

Ờ đọc đên đây , chắc nhiều người nghĩ PQ còn trẻ con lắm,nhưng thực chất đằng sau hành văn trẻ con, trẻ trâu, thì đó nó sự tính toán kĩ lưỡng mọi khả năng, mọi thứ có thể xảy ra dựa trên nền tảng tử vi có thể giải thích được. Năm 2010 sinh viên năm nhất , có em xinh,trắng, bằng tuổi thích PQ lắm , 2 anh em nhà gần nhau,tuổi thơ chơi với nhau nhiều lắm,cũng hiểu hết tính nhau, con gái mà lần đầu thích con zai thì thông qua ăn ,nói,biểu hiện là nhận ra luôn,chứ không tinh tế như con trai tán con gái đâu….PQ nói luôn: đợi a học song a sẽ tán em…thế là từ đấy ăn ngay cái off ních yahoo vô mặt,chết cười với cái tính thẳng thật của mình….hehe lúc bấy giờ chỉ nghĩ mình còn 4 năm đèn sách,tương lai còn xa,yêu xa thế mà không đến được với nhau chỉ làm cho khổ tâm nhau thui. Thế mà học xong 4 năm ,em nó chạy theo người khác có e bé rồi , có đợi PQ Tán đâu chứ !!!...

Sau Cụ Tân nói vậy : làm 1 topic nữa hỏi về thành bại ..lại chưa tán,chưa thích mà đã hỏi thành bại…haha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Ở topic này,và 1 vài topic nữa. thì mọi người có chung 1 quan điểm vợ 3 đảm đang ,nhờ vợ… thế nên PQ nảy sinh tò mò tại sao nhiều người lại nói thế nhỉ ?..PQ nên mạng tìm hiểu cung Thê….và từ đấy dấn sâu vào huyền số thêm 1 chút nữa.

Biết được vợ giỏi ,đam đang lên mạnh dạn, liều mình ,ủ mưu tán thử nàng xem sao hahaha…và cũng kể từ đây thấy mình còn nhiều thiếu sót.

PQ chủ động nhắn tin,đi uống nước vin cớ cho tài liệu,cài phần mền … Nàng cũng nghĩ vậy lên đi thui chứ không có ý gì.Trong 1 lần cuối tháng 5 đầu tháng 6 (hình như 30 hay 29/5 gì đó ) ,PQ rủ đi uống nước không vì lý do gì hết ,nàng đi cùng em họ . PQ nhìn từ xa xa tưởng nàng đi cùng bạn ,mà PQ chỉ rủ mỗi mình nàng thui ,vậy nên nói “ tớ rủ T nó đi chơi với người iu rùi ko ra dc “ Nàng cũng trả lời luôn “ V nó đi cùng cơ quan rùi không ra dc “ T và V là 2 bạn thân của PQ và Nàng. Trong lần nói chuyện này ,nhìn chung PQ thấy vui và có chút thích thích Nàng.

Nàng hỏi PQ : Mặt tớ nhìn đỡ mụn hơn chưa . trong lần đi cài phần mền,cho tài liệu trước nàng mặt nhiều mụn lắm >.< nhưng cũng chỉ dám nói là bạn bè nhìn quen rùi nên thấy bình thường ! lần này thử khen câu xem sao ! “c đỡ nhiều rùi,xjinh hơn nhiều rùi đây !” thế là mắt nàng cứ tít vào cười thui…hahaha…PQ hổng biết dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo hay mắt PQ hoa nên hay sao, mà mặt nàng cười xjnh thế , má cười núm đồng tiền và hình như nè lưỡi xong rụt lại luôn ^.^!

Sau đợt này Nàng về hà nội báo cáo khóa luận tột nghiệp trong 1 tháng .trong khoảng thời gian này PQ quân hay nhắn tin hỏi thăm….. PQ đoán Nàng chắc cũng biết ý của PQ rồi, trải qua 1 tình đầu chắc là cũng dễ nhận ra ý PQ thui.

Một tháng đó : PQ cũng tìm hiểu nàng kĩ hơn thông qua face về : gia đình,anh em,bạn bè , chủ động nói chuyện với bạn thân của nàng !...và đồng thời xem lại hành văn của mình trong tất cả ních chat yahoo,face….để hành văn cho đúng mực…..nhưng khổ nỗi ,cứ mỗi lần nói chuyện với Nàng là cứng họng chả biết nói sao, hỏi sao trả lời vậy !!!

Đầu tháng 7 nàng về nhá !... về cái, ngày đi làm tối đi học Work luôn ,nên chỉ hẹn nàng đi uống nước ở cuối tuần thui . PQ vẫn chat face với cô bạn thân(V) của nàng .PQ rủ thêm V đi cho nàng đỡ ngại, nhưng hôm đó mama PQ đi vắng nên không đi dc , 2 nàng đi lượn thành phố…chả biết V nói gì với Nàng mà Nàng lại giận ta…biểu hiện dễ nhận ra thui

Ngày 12/7 nàng đang face hỏi số đt mọi người : PQ pm face cho số điện thoại + ngỏ lời hướng dẫn lưu sdt vào gmail cho khỏi mất-Nàng không trả lời gì –nói gì cả.
Ngày 15/7 laptop nàng bị lỗi màn hình : PQ conment nói khả năng bị…. nàng trả lời chung chung mọi người trả lời cá nhân ai cả . đồng thời PQ có pm tại thời điểm đó , Nàng cũng không trả lời luôn đâu- đợi PQ ngủ mới Trả lời ngắn ngủn ( PQ không nhớ lúc đó pm hỏi gì vì đã reset tin nhắn nhưng không liên quan đến máy tính )
Ngày 18/7 Nàng cùng V đi nên sapa chơi nửa ngày gì đây ! . chụp anh up face các kiểu. PQ cũng có like coment loạn xì gậu nên nhưng cũng chả giải quyết vẫn đề gì !,

Đến lúc này chợt nhận ra …giận hay cáu cái gì rùi … và nhớ ra 1 điều là : trong 1 lần nói chuyện khai thác thông tin Nàng qua V Nói ngu 1 câu “ hình như hồi đi học mải yêu đương hay sao mà giờ lại phải đi học work “ thế là từ đó …..đúng là nô Thiên đồng + cự môn >.<

Tối 18/7 Nàng nhắn tin điện thoại hỏi PQ ;”Tối đi uống nc K” –PQ để ý rùi, cách rủ hay nói chuyện của Nàng cũng đã thay đổi.thường Nàng rủ hay có 1 số từ biểu cảm( ơi ) hay gì đó khác chứ không cộc lốc ( cậu ,bạn) như trên đâu ! PQ cũng đợi tầm khoản 30p gì đó mới trả lời ! và gọi điện hỏi thằng bạn thân mình xem nó có đi đâu không ! Vì lúc này xác định lại là bạn nên PQ trả lời “ok,nếu trời không mưa,mấy giờ,Tớ rủ them T nữa nhé “ – đây là tin mà giờ PQ thấy ngu nhất khi muôn thu hẹp khoảng cách với con gái,chắc cách nghĩ cứng nhắc là bạn nên…..vài tin nhắn,hỏi xem V có đi không,V không đi …=> kết luận : chắc chắn Người đầu tiên Nàng rủ là PQ không phải ai hết. =.= biết thế thì cứ bảo ừ tớ đi …cho xong

Ngày 19/7 18h:30 Nàng có đang 1 bức ảnh tựa đề như thê này “ rất gần mà rất xa….=> Chân dài !!!” xin lỗi chứ chân có dài đâu, mà cái ảnh nó có ăn khớp gì với sastut chứ dài ngắn gì.Lúc đầu đọc không hiểu gì cả nhưng nhờ nhìn kỹ lại bức hình và xâu chuỗi những dữ kiện cộng them sự tưởng tượng của bản thân theo một trình tự lo- gic dưới góc độ khoa học, PQ rút ra được kết luận là : PQ vẫn không hiểu gì hết

Cũng hôm đó khoảng 19/7 21h gì đó . Nàng đang 1 sastut hỏi mọi người có ai biết phần mền microsastion không dậy em mới !. Phần mền chuyên ngành mà PQ đã cài và chỉ qua cho nàng ở giữa tháng 5 gì đó . thế là PQ thử chat face ngỏ lời hướng dẫn nàng… nàng trả lời luôn ^.^!..và nhận lời luôn….sáng hôm sau vô face thì nàng xóa stastut luôn rùi ^.^! chắc muốn người ta giúp chứ cứ giả bộ đăng face. Nếu là coi là bạn bè thì nhắn tin hỏi từ lâu rùi – còn không mới thế haizz

Trong khoản thời gian này! Nàng có đi ca hát văn nghệ ở trên cơ quan gì đây !...hổng biết cháy nắng hay say nắng anh nào mà làm cái stasuts “Chênh Vênh “24/7 đọc qua comnet là hiểu + 26/7 PQ có chat hỏi linh tinh song hỏi :có cần học không để tơ ôn lại” nàng bảo thôi cứ từ từ ..song từ đó chat linh tinh từ đó.cũng không đả động gì đến đi uống nước hay học hành gì nữa , và coi là bạn thỉnh thoảng chat hỏi thăm công việc thui.

Quan điểm của PQ như thế này : nếu đã coi là bạn thì quan hệ bình thường, dễ nói chuyện vì không đặt nặng chuyện tình cảm , cô bạn thân V kia cũng thấy PQ nói chuyện hay nhé !!! … Nhưng mà sao coi nàng là bạn mà nói chuyện vẫn gượng gạo.

Đến ngày 6/8 Nàng chat face nói “ c học lại micro dạy tớ đi “ và PQ trả lời hẹn nàng cuối tuần .

Ngày 7/8 PQ hẹn nàng tối mai đi uông nước và học, nàng nhắn lại ;” c cứ xem đi –hj-Hnao hứng t học “ gặn bảo tối mai tớ rỗi đấy nhưng kết quả cũng không có gì.

Ngày 10/8 PQ có nhắn hỏi “ tối bận gì không…đi uống nước không “ nàng lại nhắn :” để xem đã- hứng thì đi “ ờ lại hứng thà bảo bận con đỡ bực…hứng ,hứng cái ****^.^! .ba máu sáu cơn! . phá- hỏa bốc lên PQ trả lời lại :” c cũng hay nhỉ - hứng thì học-hứng thi đi – đi làm sếp giao việc thì đừng hứng thì làm đấy “ bực hết cả mình .Nang nt lại “ c bảo đi uống nc mà- thì t chẳng bảo hứng “ ;” ờ thế hứng thì nhắn tin đi nhé =D…ra quán chơi với T tý”- “ ok c có gì cần t khác nhờ c“ và làm cái biểu tượng mặt con chó lấy tay bịt mắt.
=> PQ chỉ nghĩ thế này : nếu là bạn bè không có ý gì khác : mang tiếng đi nhờ bạn dạy môn chuyên ngành làm gì có chuyện hứng thì học,nhờ mà cứ như người khác phải cần dạy lắm không bằng ý ,tốn bao nhiêu công PQ đọc sách, hỏi bạn bè đã làm để lấy kinh nghiệm. Còn xét góc độ có ý với bạn thì rủ đi uc mà cứ hứng thì đi… i haizz con gái cũng khó hiểu thiệt

Có biết PQ là ai không? PQ là cây tùng đã hơn 1 năm qua, đứng sừng sững giữa rừng hot gơn,chân dài vây quanh mà lòng không rung ,tâm không động đấy nhá ,Nói thiệt chứ bên ngoại PQ có kinh doanh vàng bạc(2 cậu,một bác ,)mỗi lần tuyển nhân viên là lúc nào cũng mồi chài PQ hỏi mama PQ có hợp không ,nhưng PQ cũng chỉ trêu lại “các mợ cứ nuôi đi,lúc nào cháu 27-28 tuổi cháu thịt là vừa ...hahaha”…còn nói gia thế PQ thế nào thì cứ nhìn cung điền PQ là biết được,chắc chả cần nói làm gì !>.<…nói là bực thui , chứ thấy cũng bình thường chỉ thấy mình không được coi trọng….

Ngày 11/8 sáng nàng có đăng 4 cái bức ảnh 2 ảnh ở cơ quan 2 ảnh ở nhà nội dung “ đi làm và đi chơi !!! ăn gì để xjnh trở lại nhỉ?hjx “ trong bối cảnh này , chả cần nói chắc ai cũng hiểu : thanh minh thanh nga gì đấy ?!!

PQ coi là bạn rùi .Cũng chẳng để bụng gì nữa. hôm sau(12/8) mới nhắn tin trêu “ mặt mui c béo tốt thê kia còn muốn xjnh thế nào nữa,chưa làm quan mà đã phát tướng làm quan rùi” nàng nt lại “ ảnh nói làm gì – mụn vẫn 1 rổ -béo tý thui chụp ảnh thế đấy “

Hôm sau 13/8 nàng có đăng 2 cái ảnh : 1 cái anh mặt thon gọn, 1 cái ảnh mặt hơi béo thiệt. do góc chup khác nhau lên nó vậy.

Phá Quân cũng chả có ý gì đã coi là bạn thì cũng chả quan trọng lắm , nhắn tin hỏi han nhau bình thường thui ..chứ chả rủ rê uống nước hay gợi ý học hành gì nữa .

Vui vui nên thử đăng bài bên tuvivietnam hỏi xem vợ mình quen biết ở đâu qua cung nào,hình dáng,tính tình“ qua làm mối,bạn bè ,hay qua quan hệ xã hội hay từ lỗ nào chui nên “ thì có 1 bác nhận xét như thế này :
“Vợ người dong dỏng, hơi gầy, tính thẳng thắn, vui vẻ, mau mồm mau miệng, quen biết qua bạn bè ... nếu quen người như thế rồi thì thôi, còn chưa quen thì 3 năm nữa gặp. Ko cần làm gì cả, chỉ cần gật đầu vì nó cưa hết cả mẹ lẫn con. Hạn cưới hỏi là năm 28 tuổi, tuy nhiên lá số này ăn cả đường phù phong cáo chiếu mệnh nên mốc thời gian sẽ bị lêch lạc. Tôi ko biết lệch lên trước hay sau năm 28 tuổi nhưng kinh nghiệm là lệch tầm 1 năm... tóm lại là từ 2018 đến 2020 đều có khả năng. “ => kinh quá ! chả biết công lực của bác ý như thê nào mà nhận xet cô bạn mình y hệt không khác 1 từ nào luôn “ dong dỏng,hơi gầy,tính thẳng thắn,vui vẻ,mau mồm mau miệng” và là người thứ 3 bảo ,qua bạn bè , người thứ nhất bác ThienA , người thứ 2 bác Hoa Cái ở trang topic trên .

1 bác nữa nhận xét ở facebook như thê này :
“Cung Thê của bạn có Tử vi Hóa Quyền hội được nhiều văn tinh. Đa số người khác sẽ nói là cung Thê rất tốt. Nhưng vốn đây không phải là cung cường cho nam mệnh, thành ra sẽ có thú vị ở đây bạn ạ
Tôi thấy Mệnh và Thê có điểm chung ở các văn tinh, có phải vì thế mà phối ngẫu của bạn có khả năng học cùng, hoặc cùng hoạt động trong 1 ngành?“

Đọc đến đây, mới để ý thấy cung mệnh và thê mình có chung nhiều cặp văn tinh thật, có lẽ vì thế mà nhiều người bảo bạn,đồng trang lứa,…song hao-thai tọa-xương khúc-tả phù. Bấy giờ cũng biết 1 chút về tam phương tứ chính, các cặp sao đôi trong tử vi.

Lúc này , vào face Nàng xem tiểu sử thông tin + xem bảng điểm nàng nhận ra 1 điều là ngày tháng nàng cho là dương lịch không phải âm lịch !!! hồi đó xin ngày âm thì tưởng là ngày dương nên cho vội- không đọc hết tin PQ nhắn-điểm này rất thú vị nhé ,không biết do ngẫu nhiên hay ông trời xe duyên cho phá quân lấy động lực để ngỏ lời thích Nàng.phá quân sinh post 2 cái lá số và dưới con mắt phá quân chém tý gió !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một là : đứng ở cung Phu của nàng thì ra toàn bộ cung mệnh của PQ : hội đủ tất cả luôn cả chinh lẫn phụ tinh ở mệnh PQ và cung thê của PQ cũng ra cung mệnh của nàng.
Hai là : lá số của nàng giữa mệnh và phu cũng đều chung các văn tinh : song hao-xương khúc-thai tọa-hữu bật.
Ba là: cung tử tử của PQ : có KK invo vào thì cung tử tức của nàng có Quang và quý chiếu về.

Bây giờ cứ đặt giả sử số nàng sai số đi,ngày tháng năm giờ sinh nàng không đúng đi !!! vậy thử hỏi có hàng nghìn lá số, mà sao nó cũng trùng lặp thế , đúng vào bạn,đúng vào thời điểm ta coi nàng là bạn….nó cứ trùng trùng lặp lặp …mà sao ta không lý giải nổi.Phải chăng ông trờ biêt tính ta “ không có bản lãnh,tự mình không quyết định được gì “ nên cho ta biết huyền số (tháng 4-5 PQ tò mò đi xem bói ),cho ta biết dáng vợ ,những lúc tưởng vô cực cho ta biết lá số của nàng!.
=> phải chăng tử vi cho PQ biết trước được ý trời …hahaha…lại một lần nữa lại có đông lực theo nàng …nói thiệt chứ không có sự trùng lặp các ý kiến,hình dáng,tính tình, trùng hợp ngẫu nhiên lá số tử vi…thì PQ đã chẳng bận lòng thế này. PQ không vun cái hay,cái đẹp về mình để tán nàng , chỉ là đang nghĩ là bạn, hỏi vợ lỗ nào chui nên ,phát hiện ra lá số thật thì …giật mình. Chỉ vậy thui.

Kể tử đó cũng nghĩ gọi là có 1 chút gì đó về duyên,sao lại có nhiều thứ trùng lặp đến lạ kỳ thế, sao ,sao ……

Tuy nhiên ở đời, chả ai giải thích mình giàu có, nghèo hèn, vợ giỏi,….. bằng tử vi cả.Thế nên phá quan cũng chả có ý đồ gì với nàng . từ 13-27.8 thỉnh thoảng chát face chỉ hỏi linh tinh , công việc động viên….chứ chả đả động gì uống nước hay dạy học gì cả ….

Đến ngày 27.8 nàng có đăng cái ảnh làm avanta, cá nhân thấy ảnh này thay đổi nhiều,nói chung là không phải mẫu PQ thích , lòe loẹt mẫu phá quân thích là tử vi cư ngọ chứ không phải “hoa hồng hoa sói” PQ có comnet như thế này “ Quá ảo….” .Nàng cũng conmet lại “chửa biết hnao có lương,có lương t ới nhá “

Từ hôm đó đến 30.8 hay chat face hỏi công việc nàng ổn đinh,quen việc chưa .Nàng nói chưa, chán đi làm. Không có ai hướng dẫn,tối về mệt toàn ở nhà . PQ gợi ý “ nếu cuối tuần không phải đi hện hò thì tập hợp câu hỏi gì,tớ trả lời cho haha @@....mà micro rỗi thì vào đảo qua đảo lại xem phần nào bí quá hồm nào rỗi tớ chỉ cho…vừa học vừa làm nó mới ngấm …”

đây là lần thứ 2 trong suôt 3 tháng PQ đả động , trêu vấn đề riêng tư “không phải hện hò”- chắc là mình cứ cứng nhăc coi trọng chữ tình chữ nghĩa, hay là ngại gái mà sao không thể nói chuyện bình thường đúng giọng văn được, PQ nhận ra rằng khi nói chuyện với cô em gái 2010 hay cô bạn V kia thì giọng văn nó lại có gì đó khác, không xác định yêu đương , không có tình cảm gì nên nói chuyện thoải mái, nghĩ gì nói vậy ,thỉnh thoảng trêu trêu đả động đến vấn đề tế nhị tình cảm riêng tư, nói chuyện thoải mái nhiều lắm =.= mai sau mà tán gái gì đó ,chắc cần phải thay đổi tư duy khắc thui …..kể cả lúc này xác định không tán, không yêu gì nên mới trêu đả động đến tình cảm nhá!

Nàng trả lời lại “ có biết gì đâu mà vẽ - mà tối có rảnh không “

PQ không trả lời hay rp gì nữa >.< lấy cớ từ chối, chứ thiệt ra thích đi lắm chứ bộ !...chỉ tự dạn lòng mà từ chối nàng thui.
Song đùng 1 cái đêm hôm ấy,ngỏ lời thích nàng thui , chứ không gượng ép hay quỵ lụy tình gì cả !-hôm sau nàng nói “ nói linh tinh gì đấy “..song từ đây chỉ hỏi giáo trình , giáo án chuyên ngành thui chứ ko có gì khác !! có lẽ thế là cái kết tốt đẹp nhất !! vừa giữ được bạn, vừa nói được cái điều mà mình cần nói, mà giờ thấy đỡ nặng lòng .

=> PQ ngỏ lời thích nàng vừa là sự trùng lặp các ý kiến,hình dáng ,tính tình, lá số … vừa là đem lòng thích nàng nữa , nhưng động lực để PQ nói là sự trùng lặp ở trên , còn thích là điều kiện cần rồi, không có động lực trên chắc chả bao giờ nói !!!.không phải PQ không coi trong chữ tình ,mà mình thích, nhưng theo đuổi ,bám chặt- có khi gây khó chịu người ta,không biết nàng có thích ta thật không, hơn nữa là bạn – cái kết này cũng được ấy chứ, -thích người mà tính thì thẳng thật hỏi sao trả lời vậy, không thích thì nói văn hoa,có cánh-.

Hôm sau qua “quán thơ con nhái “ bên đongphươngtrăcmệnh .đang sẵn chủ đề Nợ - duyên . Trong người, đã hội đủ tâm hồn thơ văn chém gió rùi !!! ( mệnh này có nét gì đó giống thi sĩ NTN ) làm luôn bài thơ “ duyên nợ” cho nó đúng số !

Duyên kia duyên ở nơi nào

Nợ duyên xem bói, tìm nàng ở đâu

Thu rùi - đôi lứa kết duyên

Còn thơ thẩn mãi vì trông nhớ nàng

Có duyên ta mới gặp nhau

Có nợ ta mới ngỏ lời nàng ơi

Nàng ơi! nàng có chịu không

Mà sao dưng dửng để ta bận lòng

Thương nàng lại nghĩ đến ta

Lòng ta giá buốt chữ tình chữ duyên.


Vài ngày sau >.< PQ reset,làm mới mình…đi chơi với bạn,chơi lại game,…..nên cũng đã đỡ hơn.

Cũng rút ra được kinh nghiệm cho bản thân : lần sau mà tia em nào cứ nói chuyện thoải mái…hehehe mà cái tính thẳng thật, thích phát, chắc phang luôn”anh thích em “ haha có khi lại vô mấy cái dép tông vào mặt chứ!!

Nói chung giờ, bây giờ cũng có đủ bản lãnh để viết lại tâm trang … PQ chỉ coi Nàng là bạn , lại quay trở lại cái thời kì “ cây tùng sừng sững giữa rừng hot gơn…” haha cũng may qua bên tử bình được các bác nói nên lấy vợ trể, nên giờ cũng không có gì đắn đo .

Con trai mới 24 tuổi lo gì xa đâu : Cụ Tân khẳng định rùi :” Có Vợ” hơn nữa nhà mình cũng gọi là có thế .bí quá 4x tuyển nhân viên làm vợ,vợ 3 đảm đang lo gì , “vợ nhặt “ cũng đảm đang chứ bộ đâu.=> bác nào cung thê xấu có thể trăm sự nhờ PQ cũng được-PQ giúp đỡ nhiệt tình-hết mình . Phá Quân – mậu thổ “Mậu Thổ dày nặng, đã trung lại chính…..” …haha….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi rời xa các vấn đề liên quan đến tử vi coi như kết thúc 1 quá trình hiểu mình,biết thời để xác định tư tưởng….PQ chỉ ban khoăn mỗi 2 điều mà đến giờ không giải thích đc >.< nếu có duyên bác nào giải thích dùm cho cháu đi thanh thản.

PQ rời tử vi không phải vì thất bại, cũng chẳng phải vì lý do gì hết ( vận hạn,trúc la,bệnh tật,tai nạn….dù sao mình thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều người ở trong nầy) ! chỉ đơn giản cái gì cần hỏi ,cũng có câu trả lời,còn nhiều cái học hơn là tử vi…….

1 : Phá- Hỏa :
Trong 1 topic ở diễn đàn này , có 1 bác nói PQ nóng tính , …PQ khẳng định luôn là không,nói bất ổn hoặc tiêu hoang thì cũng chỉ gượng nói là có vì trong quá khứ đôi lúc cũng thấy mình đôi lúc xử thế không chuẩn mực có thể là cứng nhắc nữa-tiêu hoang-. Về sau, biết tại sao người ta nhìn ls mình bảo nóng tín (Phá – hỏa-linh )…nên từ đó, vác số đi hỏi cũng chả ngu gì khẳng định .

PQ xin post 1 số ý kiến để bác nào có thể giải thích cho cháu đỡ vướng mắc :
Phá Hỏa trong ls của cháu có ý nghĩa gì ? nói về tính tình thui !
“Tính tình cứng rắn như 1 cây tùng đứng giữa rừng với chí khí cao ngạo cứng cõi, quan trường danh lợi khá tốt nhưng tình duyên lận đận”- bác Hoa cái ….topic 24 tuổi…đọc văn là biết chí khí cao ngạo ,cứng cỏi rùi nên bác mới bảo dụng “ NHU”.

“Cậu luôn có những suy nghĩ tinh quái khác người,cậu luôn tự làm cho cậu khổ chứ không ai khác,tự mình làm khó mình” – một bác xem kinh dịch bên đongphươngtrắc mệnh.- hồi học cấp 3 , PQ không phải là người học giỏi nhất,cũng không phải thuộc tóp lever cao gì của lớp - nhưng nói về nói về tư duy giải toán lý nó có cái gì đó nổi bật (điểm trung bình 2 môn này không phải là cao nhất lớp nhưng những bài kiểm tra khảo sát chất lượng toàn khối -cuối kì hay cái gì điểm nhấn, thì bài của PQ rất hay được điểm max binh (ten=10) nói chung để lại ấn tượng vs thầy cô toán lý, gọi là” có tư duy” giải sáng tạo một thầy chuyên toán trước khi nên đường thi đại học nhận xét vậy …..nhưng đi thi đại học nó lại lận đận không đắc ý : PQ thi đại học chuyên ngành công nghệ sinh học khối A trượt thiếu 0.5!đủ điểm vào trường và sang ngành địa chính ( môn hóa thi dh chả biết cái gì cả điền bừa mà sao được 1.5 điểm). đây không biết có phải cái duyên nữa để PQ gặp nàng không ? ….tinh quái ,khác người không biết tuvilyso này có bao nhiêu người dùng tử vi để xác định mục tiêu tán gái, như PQ hahaha….tất cả chỉ là dựa trên nền tảng, kiên thức có sẵn mà giải,xử lý khó khăn nên luôn có suy nghĩ tinh quái , kể cả chơi game nhé “ không thể đoán được thằng loz này nghĩ gì “

“ tinh thần Mậu thổ bao dung,rộng lớn ,nhẫn nại” bác PVCPVCP mục tử bình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nóng tín chắc không thê nào bao dung,rộng lượng,nhẫn lại được.-topic này lập sau khi có người bảo PQ nóng tín nhé !! không phải PQ thấy bác PVCPVCP nói thế nên khẳng định đâu.

“Không có bản lãnh , tự mình không quyết định được gì hết” Cụ Đinh Văn Tân –topic trên . cháu cũng cảm ơn cụ nhiều lắm …. Topic nào hầu như cụ cũng cho cháu lời khuyên !!! –đúng chính xác .

“Bạn có Phá Kình Hỏa Linh, dám làm dám chịu, đôi khi liều lĩnh và nghiệt ngã, nhưng không có những thứ này liệu bại có bước qua những gian khó đầu đời” facebook chắc bác này cũng có tuổi rùi --- câu này có gì đó giống câu bác Hoa Cái – về cây tùng với chí khí cao ngạo cứng cỏi . nhưng PQ dám chịu thui , chứ không dám làm, tán gái mà phải đi hỏi số là biết có dám hay không rùi >.< đúng hơn với câu Cụ Tân “ không có bản lĩnh “ chắc mai sau làm gì cũng về nhà hỏi Vợ , vợ bảo sao làm vậy khác với quan điểm của tào tháo “ vợ bảo sao làm ngược lại “

QCTM luận mà giờ PQ ngẫm lại không sai 1 từ nào về những việc đã trải qua :.” Mệnh này tánh cứng cỏi cùng với mật lớn, chí khí cao cả làm việc ẩn dấu cơ mưu, phát ra lời nói có sức áp đảo chúng nhân, sừng sững như cây tùng lạnh một mình tươi tốt, xinh đẹp như mảnh trăng cô đơn soi sáng một mình, chẳng có thể nương nhờ cùng với hai họ, anh em khó cùng ở chung với nhau, trong tụ có tán trong bại có thành, quý nhân cùng kính trọng ắt sẽ nâng đỡ lẫn nhau, chẳng thân gần chọn lựa làm kẻ đần độn ngây ngô, than thời vận sao không được vui sướng thoả thích tốt việc thấy chậm tới, một khi gặp được tri kỷ rồi thì làm quan vinh hiển đến cực phẩm.”
=> Cây tùng biểu tượng cho đấng nam nhi,bậc trương phu ,ý chí,bao dung ,rộng lượng…chứ phá hỏa gì ở đây ….haha…chả cần ai hiểu mình cả ,một mình vẫn xinh tươi thui …haha…có chút gió thái tuế ,có chút cao ngạo….
=> Trong tụ có tán trong bại có thành : PQ thi dh gọi là trượt nguyện vọng chính – nhưng vẫn gọi là đỗ đại học ( không phải nguyện vọng 2 ). Xét cho đến cùng đại học nó cũng chỉ là cái bằng cho oai .Vào ngành địa chính sau này lại có cơ hội gặp nàng !!..lại có cơ hội đến với tử vi để cho ta DÁM nói nên cái điều “ thích nàng “>.<! …còn trong Công việc : mặc dù làm trái ngành, nhưng ngành trái phù hợp với phong thủy mệnh khuyết Kim-PQ cũng ở Tây bắc của tổ quốc ,gọi là bổ cho nam khuyết mệnh kim.
=> các ý bôi đậm là việc đã xảy ra rồi ! nói QCTM chính xác thiệt …. Chỉ còn chờ đến lúc đắp chiếu để kiểm trứng “ suốt đời được người nội trợ đắc lực “ nữa thui @@...^.^! Nghĩ cũng thương cho ai là vợ PQ ,chắc kiếp trước suốt ngày đánh đập PQ tới bến nên giờ phải tìm nàng đòi nợ ^.^!

2 : Trùng lặp……
Bác xem hai lá số trên có phải ,đều có điểm chung như PQ nói không? Sự trùng lặp trên do đâu hay PQ bị nàng mờ mắt nên cái gì cũng muốn hun về mình ?-tât nhiên PQ muốn nghe luận điểm thật của mọi người về 2 lá số này .Bây giờ Đúng-sai cũng chả quan trọng…cái gì PQ cần nói đã nói, nếu còn duyên thì sẽ đến….mai sau PQ lấy vợ,hoặc nàng theo chồng => PQ sẽ vào Conment sau …
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PQ thử tài tuvilyso một chút nhá >.<

Đoán xem PQ hồi nhỏ bị làm sao.

Bác nào muốn xem tiểu sư phá quân có thể vô mục này topic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nói chung là đúng số rùi

PQ nói : Giai đoạn 1-6 tuổi: 3 lần mổ xẻ ,chữa bệnh, cân nặng gần bằng cân tiền.
=>gợi ý nhá ! PQ bị 2 bệnh tật bẩm sinh.
Một bệnh gây ra nguyên nhân cả trực lẫn gián tiếp người khuyết mệnh kim : Con người hành vận suy thì đầu óc sẽ ko tỉnh táo , khi ko đủ dưỡng khí đầu ốc cụng ko tỉnh táo , chỉ cần có đủ dưỡng khí thì đầu óc minh mẫn , tinh thần dồi dào , coi như là hành vận, Phổi đại diện cho KIM, Tiếng nói đại diện cho Kim ,Kim ko đủ thì thanh ko tốt ,vì thế cơ bản NKK có hành vận hay ko chỉ cần nghe tiếng nói là biết ngay. 2 bộ phận NKK dễ mắc bệnh nhất đó là PHỔI và RUỘT
Một bệnh bẩm sinh nữa là nguyên nhân gây ra 3-5 lần mổ sẻ
=> Topic này, phá quân chỉ trả lời đúng MỘT coment liên quan đến thử tài-đáp án thui !!! coi như thử chiêm nghiệm lá số
=> đây là nich của thiên đồng-cự môn ….lúc nào nich aioidungchom hết bank PQ sẽ vào trả lời!!!
=> bác nào nhận like của cháu coi như có ý Đúng trên 50%. hẹn ngày 6-11-2015 PQ hồi đáp.
PQ post lại lá số tử vi và tử bình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguyenlevananh: 06/09/2015 - 22:21


#2 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 06/09/2015 - 23:19

dài nhề @_@
dài ngại đọc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#3 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 06/09/2015 - 23:44

Suy nghĩ giống MOA, dài quá.
Thôi vầy, cuộc sống bạn có ích cho đời thế nào ? Nếu không, cho mình lý do để mất 10 phút trong đời để đọc tìm hiểu. Chứ còn tình duyên cả chục triệu người ai đọc nổi

#4 Greengirl

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 26 Bài viết:
  • 55 thanks

Gửi vào 07/09/2015 - 00:46

Pq có cần tôi tìm cho ít nhất 100 ls có truyền tinh y hệt vậy với pq không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ls tv có quy luật nhất định, cái trò truyền tinh chỉ là nói cho vui vậy thôi.

Thanked by 2 Members:

#5 CHUBBYCAT

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1264 Bài viết:
  • 2306 thanks

Gửi vào 07/09/2015 - 05:45

Nếu mà đúng số này.
Thì 90% không cưa được, là vì không được đẹp trai.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#6 menglan

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2353 Bài viết:
  • 2504 thanks

Gửi vào 07/09/2015 - 07:59

dài quá, đoạn đầu còn đọc đoạn sau chắc lướt quá, có điều quan tâm hỏi han nhiệt tình là con gái biết bạn có tình cảm với họ rồi đó, nhưng ko lẽ lại mở lời trc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuỳ quyết nhé. nhiu ng tưởng ko có cơ hội một vài năm sau gặp lại lại quen nhau lại đó, giờ cũng nên vc.

#7 Miumiumiu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 93 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 07/09/2015 - 11:04

Thôi cứ làm cây tùng sừng sững giữa rừng hot gơn…" lạnh lùng boy cho nó chất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#8 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 07/09/2015 - 11:20

tưởng vào nhầm voz!!!! :'(

Thanked by 1 Member:

#9 A92

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 74 thanks

Gửi vào 29/09/2015 - 16:32

Công nhận là dài thật, đôi này sướng quá có truyền tinh

Nhưng mà cua gì mà kém thía :v

#10 vuthangcity

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 64 Bài viết:
  • 51 thanks

Gửi vào 29/09/2015 - 18:27

đọc 1 hồi ko biết đang đọc cái gì. Rốt cuộc muốn thành công thì dẹp mịa cái lá số đi, thích là quất tới, chứ cứ ngồi đó xem số thì bao giờ mới nắm dc cái tay và day được cái....má.

#11 ngan1290

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 30 Bài viết:
  • 6 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 11:44

e cũng thế - chàng của e giờ đang chảnh lắm - nhưng chảnh làm sao được kiếp nợ duyên phải trả mà - tụi e so 2 lá số tất cả đều trùng hợp luôn - tổng cộng có hơn 10 điều trùng hợp lận - hy vọng sẽ đẹp

Thanked by 1 Member:

#12 Lutuannghia

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 160 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 12:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuthangcity, on 29/09/2015 - 18:27, said:

đọc 1 hồi ko biết đang đọc cái gì. Rốt cuộc muốn thành công thì dẹp mịa cái lá số đi, thích là quất tới, chứ cứ ngồi đó xem số thì bao giờ mới nắm dc cái tay và day được cái....má.

Chính xác ! Mấy năm trước có hai nữ sinh ở TB đến chỗ tôi . Một đứa sn 89 hay 90 gì đó bảo rằng " chúng cháu yêu nhau được mấy năm ,bây giờ chuẩn bị làm đám cưới thì bố mẹ bạn kia đi xem bói, Thầy bảo không hơp ???"!

Tôi bảo : " Mày về ngay ,gọi thằng ấy đến đây t*o bảo - chúng mày nạo thai đến chục lần chưa mà còn hợp hay không hợp - thằng thầy nào ác đức như vậy ...."

... Sau đó ,đôi này vẫn thành công tốt đẹp !



Thanked by 2 Members:

#13 aioidungchom

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 249 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 13:08

Bất ngờ khi thấy topic cũ của mình được conmet :

Sau hơn 7-8 tháng dùi mài tìm hiểu lá số của mình ,có một suy nghĩ về số,với đường tình duyên như thế này , không biết có đúng không , chờ ngày lấy vợ đem ra chiêm nghiệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Quỷ Cốc toán mệnh phán đoán :

HÔN NHÂN (Vợ chồng):
Vặn lại phiếm đàn vì dây đứt------------>cháu đoán ý là cuộc tình sẽ tan đứt , nhưng sẽ làm lại từ đầu .
Trăng khuyết hoa tàn lệ thấm khăn----->Sau khi đứt : thì cả 2 đều tiếc ,buồn.(đúng)
Tổ yến bỏ không người phiền muộn---->Tình duyên lận đận.
Núi cao nước chảy ít kẻ tri âm----------->Khó lập gia đình.

Tử vi bác Hoa Cái Phê : 32 tuổi lên xe bông ,Tình đầu(xem là vợ ) lâm nạn.

Tử Bình : Nhật chủ Mậu : lấy Quý là vợ cả, Nhâm là vợ lẽ .Trong bát tự , tính cả thiên can lẫn địa chị tàng , không có Quý ,lại chỉ có Nhâm ------> Vợ sau này có thể là người đến sau .

Không biết ,có đúng không . chờ ngày nghiệm lý .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong năm nay 2016 (Bính Thân )
Xét Tử Bình : chi thân xung cung thê Dần ( Mậu Dần ) , mà chi Thân lại tàng can Nhâm(sao vợ) -----> Năm nay Gấu xuất hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)))) chờ nghiệm lý =))).
Xét tử vi : chưa thấy Gấu đâu : chỉ thấy một đống Tang-mã-khốc-hư ,Linh- xương-đà -vũ ~.~.

Sửa bởi aioidungchom: 02/04/2016 - 13:13







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |